Giữa lúc đang “nóng trong người” vì  giận người yêu, một nam sinh viên đã đâm chết bạn cùng dãy trọ chỉ vì  nghe câu nói “áo đỏ chứng tỏ yêu anh” trong khi người yêu của hắn đang  mặc chiếc áo màu đỏ.
 Án mạng giữa đêm
 Sáng ngày 31/1/2013, dù đang bận rộn  những ngày giáp Tết nhưng rất đông người đã có mặt tại trụ sở UBND  phường An Cựu, TP Huế để tham dự phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh Thừa  Thiên Huế xét xử lưu động. Bị cáo trong vụ án là Trương Văn Diện (SN  1988, thường trú tại thôn 5, Kim Bảng, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa,  Quảng Bình, sinh viên năm thứ nhất Trường trung cấp Âu Lạc Huế) bị truy  tố về tội giết người.
 
   	|  | 
  	| Bị cáo Trương Văn Diện | 
  
 Ông Trương Quang Đối và bà Trương Thị  Huê, bố mẹ của bị cáo bước đi những bước nặng nề khi đến tham gia phiên  tòa. Người mẹ này khóc suốt từ ngoài cổng vào đến phòng xử án, những  bước đi xiêu vẹo của bà mẹ quê như muốn ngã nhào khiến hai đứa con gái  phải đỡ hai bên.
 Người cha bị cáo từng một thời là lính  nhưng cũng không thể đè nén được nỗi đau vào trong, dáng ông thất thần,  ánh mắt đau đớn. Cả gia đình từ Quảng Bình đi chuyến xe lúc rạng sáng để  vào cho kịp dự phiên tòa. Mẹ bị cáo nói trong tiếng nấc: “Con trai tôi  từ trước đến giờ vẫn hiền lành, ngoan ngoãn, luôn là tấm gương để các em  noi theo. Không ngờ có ngày thằng bé lại can tội giết người”.
 Trương Văn Diện sinh ra trong một gia  đình nông dân nghèo ở Quảng Bình. Diện là con đầu trong số 5 anh chị em,  cha là bệnh binh 61%. Sau khi học hết lớp 12, Diện đi nghĩa vụ quân sự  đóng quân ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, tháng 8/2009 thì ra quân.
 Xuất ngũ, Diện ở nhà làm ruộng cùng với  gia đình và tích cực hoạt động trong các phong trào thanh niên ở địa  phương, được kết nạp Đảng vào ngày 3/3/2012. Là người cởi mở, tính tình  hiền lành, lại năng nổ trong mọi công việc nên Diện rất được bà con lối  xóm cũng như các bạn bè cùng trang lứa quý mến.  Từ tháng 9/2011 Diện  thi đỗ vào trường Trung cấp Âu Lạc Huế nên khăn gói vào Huế trọ học cho  đến ngày gây án.
 Khoảng 21h tối ngày 11/6, Trương Văn  Diện đang ngồi chơi tại phòng trọ số 14, thuộc dãy trọ số nhà 8/31 Kiệt  Hồ Đắc Di (TP Huế) nói chuyện với bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Hương (SN  1993, trú tại xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, sinh viên  năm thứ nhất Trường trung cấp Âu Lạc Huế) thì Đỗ Văn Tiến (SN 1994, trú  tại cụm 03, khu vực 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh TT- Huế,  đang ôn thi đại học, tạm trú tại phòng trọ số 07 cùng dãy trọ với Hương)  và Nguyễn Thanh Nhân (SN 1994, trú tại thôn 02, Xã Hải Dương, thị xã  Hương Trà, tỉnh TT Huế, cũng là người ở cùng dãy trọ đang ôn thi đại  học) đi uống nước mía về.
 Khi Tiến và Nhân đi ngang qua phòng trọ  số 13 thì gặp 2 cô sinh viên cùng ở khu nhà trọ nên hai người đứng lại  nói chuyện. Quá trình nói chuyện, nghe ồn ào nên Diện đi ra đề nghị Tiến  và Nhân im lặng. Lời qua tiếng lại, Diện chạy đi lấy dao đâm Tiến một  nhát làm Tiến ngã gục xuống và tử vong. Sau khi gây án, Diện đã bị cơ  quan điều tra bắt giam.
 Diện thành khẩn: “Tối đó bị cáo đến  phòng trọ bạn gái chơi. Bị cáo và bạn gái đang có chuyện xích mích. Khi  nghe bên ngoài hành lang có người nói “áo đỏ chứng tỏ yêu anh”, bạn gái  bị cáo lúc đó cũng đang mặc áo đỏ nên bị cáo nghĩ rằng người kia có ý  ghẹo bạn gái mình nên rất giận liền chạy ra ngoài dằn mặt. Khi thấy Tiến  nhìn mình, đang lúc nóng giận, bị cáo chạy vào phòng định lấy thanh  giường để ra đánh Tiến nhưng sẵn cây dao trên bàn, bị cáo đã cầm lấy để  tấn công Tiến”.
 
Nhận án trong nước mắt
 Trước vành móng ngựa, bị cáo cúi gằm mặt  xuống đất, chỉ ngẩng lên khi tòa hỏi. Cả hai bên gia đình bị cáo và nạn  nhân đều nghẹn ngào vì nỗi đau quá lớn. Ông Đối cho biết: “Ngay khi  nghe con gây ra án mạng, gia đình chúng tôi vô cùng bàng hoàng, đau đớn.
 Chạy vạy khắp nơi, trong nhà có thứ gì  bán được đều bán hết, gom góp được ít tiền mang đến hỗ trợ cho gia đình  nạn nhân. Con dại cái mang, chúng tôi rất mong gia đình nạn nhân tha thứ  cho lỗi lầm của Diện, tha thứ cho gia đình chúng tôi”.
 Được nói lời cuối cùng trước lúc tòa  nghị án, Diện nói trong từng tiếng nấc nghẹn: “Bị cáo biết tội lỗi mình  gây ra là rất lớn, không có gì bù đắp được. Bị cáo vô cùng hối hận”.
  Với tính chất nghiêm trọng của vụ án,  HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Diện 19 năm tù về tội “giết người”,  buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường 96 triệu đồng cho gia đình  nạn nhân.
 Nhìn dáng con trai bị áp giải lên xe,  ông Đối ủ rủ như người mất hồn, vợ ông bần thần ôm trong tay gói mứt  gừng định gửi cho con trai ăn Tết mà không kịp. Gia đình Diện thuộc dạng  khó khăn, từ ngày gây án, gia đình đã chạy vạy, vay mượn khắp nơi mới  gom được 40 triệu đồng để bồi thường cho phía bị hại. Với số tiền 56  triệu còn lại, vợ chồng già ấy rồi sẽ phải làm thuê làm mướn gấp bội  nhưng không biết bao giờ mới đủ để bồi thường tổn thất tinh thần cho cha  mẹ nạn nhân./.
  
Hà Lê