HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
Thread Tools
 
 
Default Đường về của đệ tử trùm Khánh “trắng”
Old 09-26-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Những năm 90 của thế kỉ trước, Triệu “con” là một cái tên khiến nhiều anh chị đất Hà thành phải kiêng nể. Tay đao, tay búa dọc ngang khắp nơi, nghe tiếng Triệu “con” là mọi người phải tránh xa bởi thói lưu manh, côn đồ, đâm thuê chém mướn không thấy ghê tay…

Quá khứ bất hảo của Triệu “con”

Không thể ngờ, người đàn ông với dáng người nhỏ, mái tóc hơi dài kiểu nghệ sỹ đang ngồi tỷ mẩn đục đẽo, làm mộc trong ngôi nhà khang trang kia lại từng là giang hồ khét tiếng một thưở. Dấu ấn giang hồ duy nhất còn xót lại trên người đàn ông này chính là những hình xăm rồng phượng loang lổ trên cơ thể, cánh tay. Đó là Đào Ngọc Triệu, tức Triệu “con”, đàn em thân tín và trung thành của trùm giang hồ Khánh “trắng”. Trung tá Bùi Việt, cán bộ cảnh sát khu vực phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội đã dẫn chúng tôi đến thăm nhà anh ta vào một sáng mùa thu nắng gió ngập tràn. Thấy có khách, Triệu đang cởi trần làm mộc, vội ngẩng lên chào rồi… đi thẳng lên gác. Phải đến 5 phút sau mới thấy Triệu quay xuống, lúc này đầu tóc Triệu đã gọn gàng, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ rất hợp mốt, tay vung vẩy điếu thuốc là thơm trông thật nhẹ nhàng, khoan thai. Triệu bảo: “Người trong nhà với nhau thì nhìn quen rồi, nhưng nếu có khách lạ và mà nhìn thấy những hình xăm của tôi thì ai cũng sợ”. Nói rồi Triệu hơi nhếch mép cười, kiểu cười rất “xi-nê”, nghệ sỹ.

Trước khi đến nhà Triệu, chúng tôi đã được Trung tá Bùi Việt giới thiệu rằng, ở địa bàn anh quản lý có rất nhều đối tượng tù tha, trong đó có Triệu “con”. Triệu “con” giờ có cuộc sống rất tích cực và tốt đẹp. Sự tích cực đó thể hiện ở chỗ, Triệu đã tìm cho mình một công việc ổn định, có thu nhập cao, không chỉ có vậy, anh ta còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục thanh niên có tình cảnh khó khăn khác. Triệu chia sẻ rằng, sau 2 lần vào tù ra tội với hàng chục năm thi hành án, năm 2004, Triệu được mãn hạn tù và trở về với cuộc sống thường nhật. Lúc đầu cũng loay hoay xoay sở tìm việc làm, nhưng sau vợ chồng Triệu quyết định đầu tư cho nghề buôn bán hoa quả. Giờ đây hai vợ chồng đã trở thành những ông bà, chủ lớn của một đại lý trái cây có quy mô chuyên nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam. Họ phải thuê đến 40 nhân công bốc vác, vận chuyển ổn định mới có thể xử lý được khối hàng xuất, nhập hàng ngày. Mỗi tháng mỗi nhân công này được vợ chồng Triệu trả mức lương là 4,5 triệu đồng. Triệu bảo, những nhân công đó chủ yếu là con cái của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người trước đây từng có quá khứ lầm lỗi. Đó cũng là cách để Triệu chuộc lỗi với cuộc đời.

Những năm 80,90 của thế kỷ trước, Triệu “con” tung hoành ngang dọc đất Hà thành, các tay anh chị nghe tên đó cũng phải dè chừng. Bởi triệu có kiểu hành động lạnh lùng, tàn bạo, đã ra tay là triệt để luôn, không có chuyện kiểu dằn mặt cho biết. Chính bởi thế các nhóm giang hồ, những băng xã hội đen luôn muốn kéo cho bằng được Triệu “con” về phe của mình để gây thanh thế với các đối thủ khác. Trong đó có ông trùm bốc xếp Khánh “trắng”, Triệu “con” sinh năm 1967, tính tình chẳng giống ai trong gia đình có đông anh em. Triệu cục tính, hễ không thấy bằng lòng điều gì là sẵn sàng sửng cồ lên nay. Cái tên Triệu “con” bắt nguồn từ thân hình nhỏ thó vốn có của anh ta. Tuy bé quắt, loắt choắt nhưng Triệu chẳng sợ ai, kể cả những đối tượng to cao gấp đôi anh ta, Triệu cũng sẵn sàng tỉ thí.

“Duyên nợ” với Khánh “trắng”



Khánh “trắng” bị bắt giữ

Triệu bảo rằng, những mối quan hệ ngoài xã hội, nợ nhau tiền nong trả được là xong. Nhưng với dân giang hồ như Triệu ngày xưa, cái nợ lớn nhất là tình cảm, ai đã giúp họ một đồng, cứu họ một lần thì suốt đời họ mang ơn. Triệu đã suốt đời mang ơn ông trùm Khánh “trắng” và trở thành đệ tử ruột của Khánh là vì thế. Năm 1989, Triệu dính líu đến vụ đâm chém đẫm máu nên đã bị bắt và kết án 3 năm tù. Hồi đó, Triệu đã đi lại với một người phụ nữ, tuy chưa cưới xin gì nhưng họ đã có với nhau hai đứa con một trai, một gái. Triệu bị bắt, người vợ kia cũng bỏ đi, hai đứa nhỏ về sống với bà nội. Hồi đấy, nhà Triệu “con” nghèo vô cùng, nhà đông anh em, tất cả chui rúc trong một túp lều nhỏ ở bãi Phúc Xá, đoạn giáp chợ đầu mối Long Biên. Khánh “trắng” hồi đó đã có tiếng trong giới làm ăn, nhưng chưa đến mức “nói có người nghe, đe có người sợ” như sau này. Dù Triệu “con” chưa từng gặp Khánh “trắng” và ngược lại, nhưng vì giang hồ thường biết tiếng nhau, vì ngưỡng mộ nhau mà tự đến tìm nhau. Khi biết tin Triệu “con” xộ khám, Khánh trắng thời đó vẫn còn là anh lái xích lô chở thịt lợn thuê, tuần nào cũng kỳ cạch đạp xích lô từ khu phố cổ vào tận khu trại giam dưới Thường Tín (Hà Tây cũ) để thăm Triệu. Quà cho đàn em chỉ là chút thịt bạc nhạc còn thừa, hay cân đường trắng do nhờ vả mua được. Không chỉ thăm gặp, tiếp tế mình Triệu, Khánh “trắng” còn thường xuyên qua lại nhà Triệu để giúp đỡ gia đình Triệu. Những điều đó sau này khi ra trại Triệu mới biết và thầm tự nhủ, suốt cả đời này phải mang ơn người đó.

Triệu bảo, lần đầu gặp Khánh, anh ta cũng thấy hơi bất ngờ, bởi Triệu chẳng bao giờ nghĩ một người như Khánh lại tìm đến mình và quan tâm đến mình như thế. Điều đó làm Triệu xúc động. Sau gần một năm kẽo kẹt lên thăm Triệu, một hôm Khánh đã nói rằng, ở chợ Long Biên cần một người có uy tín đứng lên chỉ đạo làm ăn, bản thân Khánh chưa đủ uy để làm chuyện đó. Việc này nếu không có Triệu thì không xong. Triệu đồng ý giúp Khánh quy tụ đám đàn em đứng ra hỗ trợ “anh Khánh”. Và sau đó, nhờ tiếng nói của Triệu, Khánh đã có đủ nhân lực, và rồi tập đoàn bốc xếp đã ra đời.

3 năm sau, vào một ngày cuối năm 1991, Triệu được mãn hạn tù. Người đến đón Triệu “con” ở cổng trại là đàn anh Khánh “trắng”. Khánh đưa Triệu về nhà thăm bố mẹ, các con, sau đó đứa Triệu lên “đại bản doanh” của cả nhóm ở Hàng Khoai để tổ chức ăn mừng. Bắt đầu từ đó, lúc nào và ở đâu, Triệu “con” cũng sẵn sàng lăn xả vì đàn anh Khánh “trắng”, để đại ca có được một sự nghiệp phát triển như ý. Triệu tâm sự rằng, đã bước chân vào lãnh địa giang hồ thì phải chấp nhận sống, chết do may rủi. Bản thân Triệu đã nhiều lần vung dao, kiếm chém kẻ khác để bảo vệ cho Khánh khi Khánh bị hiểm nguy. Vụ “lĩnh đòn” thay đại ca nặng nhất đối với Triệu chính là lần hứng trọn ca axit trả thù của một nhóm nào đó vào đàn anh Khánh “trắng”. Đó là năm 1993, Triệu bị bỏng axit nặng và phải sang Thái Lan chạy chữa và tiến hành nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ sau đó. Giờ đây, gần 20 năm đã qua đi, nhưng những dấu vết của axit vẫn còn in hằn trên gương mặt Triệu. Triệu đùa vui rằng, nếu không có những vết axit này thì anh ta đẹp trai lắm.

Với Triệu, Khánh luôn là người đàn anh mà anh ta trân trọng và quý mến. Sau này, do có sự trợ giúp của Triệu và đám đàn em khác, sự nghiệp và tiếng tăm của Khánh ngày một nổi như cồn. Nhưng đến năm 1996, Khánh “trắng”, Triệu “con” và hàng chục đối tượng giang hồ cộm cán trong băng này đã bị bắt giữ và lĩnh án. Triệu “con” cũng không ngoại lệ, anh ta bị lĩnh án 8 năm tù vì những tháng ngày ngang dọc theo đàn anh Khánh “trắng” cùng tập đoàn bốc xếp của anh ta vi phạm pháp luật. Sau này khi Khánh bị tử hình, vợ chồng Triệu “con” và vợ của Khánh đã làm một lễ bốc mộ khá hoành tráng và rồi đưa xương cốt của Khánh về quê nhà để tiện bề nhang khói. Với Triệu, Khánh luôn là một đàn anh mà Triệu muốn trả nghĩa cả đời?

Câu chuyện tình đẹp

Hôm đến nhà Triệu, chúng tôi thấy một phụ nữ trông hình thức rất xinh đẹp đang lúi húi ở bếp nấu nướng. Chị còn khá trẻ, xấp xỉ 40 tuổi, tóc búi cao, da trắng non ra dáng một phụ nữ quý phái. Triệu “con” từ trên gác bước xuống và giới thiệu vô cùng hãnh diện: “Đây là bà xã của tôi, người đã cùng tôi sát cánh từ những ngày khó khăn đến giờ”. Người phụ nữ đó cười ngượng ngịu, giấu mặt sau vai chồng và đùa vui: “Lên chức ông nội bà nội rồi mà cứ như trẻ con”.

Triệu chia sẻ rằng, với người phụ nữ này, anh ta không chỉ yêu, mà còn mang ơn nữa. Ngày Triệu bị bắt lần đầu, người vợ cả của Triệu đã bỏ đi, để lại hai đứa con thơ dại. Đến khi ra Trại cùng Khánh trắng và đội quân bốc xếp ra chợ Long Biên hoành hành. Vào thời điểm đó Triệu đã may mắn gặp được người phụ nữ của đời mình. Đó là một cô gái mới 18 tuổi, hoa khôi nổi tiếng một thời của Hà Nội, cô vừa thi đậu 2 trường đại học và đang ở nhà chờ nhập trường. Nhưng từ khi gặp tay giang hồ Triệu “con”, thấy được vẻ ngang tàng, lạnh lùng và từng trải của anh ta, Bình – người con gái đó như dính phải bùa mê, cô đã từ bỏ tất cả để đi theo người đàn ông giang hồ đó.

Mấy năm yêu nhau là cả mấy năm Bình gặp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình, bạn bè và người thân. Nhưng Bình bỏ ngoài tai hết, cô yêu người đàn ông đó và không có ý định rời xa. Hai người về sống với nhau chưa được bao lâu thì Triệu bị bắt lần hai cùng đàn anh Khánh “trắng”. Để không bị chết đói, Bình đã ra chợ đầu mối Long Biên bán hoa quả để có tiền nuôi 2 con riêng và 1 đứa con chung của hai người được ăn học đầy đủ, đồng thời hằng tháng đi tiếp tế cho chồng ở trại. Được cái vợ Triệu rất tháo vát, buôn bán ngược xuôi tuy vất vả nhưng cũng dành dụm được tiền, để chăm sóc các con và giúp đỡ bố mẹ chồng.

Giờ đã 20 năm cặp đôi này sát cánh bên nhau, hai đứa con riêng của Triệu đều đã trưởng thành và có gia đình riêng hạnh phúc, ổn định. Cả hai đứa con đều gọi là “mẹ Bình” vì người mẹ này tuy không có công sinh nhưng có công nuôi dưỡng chúng nên người. Cậu con chung của Triệu và Bình giờ đã 18 tuổi, đang đi học và học rất giỏi. Cách đây 5 năm họ sinh thêm một cậu con trai kháu khỉnh nữa, đồng thời xây dựng ngôi nhà khang tranh ở phường Phúc Xá để cùng sống với đại gia đình bên nhà Triệu. Họ bây giờ trở thành ông chủ, bà chủ của một đại lý trái cây lớn, cuộc sống kinh tế ổn định và hạnh phúc luôn ngập tràn


Theo Thái Hoàng – Diệu Hương
(Pháp Luật & Cuộc Sống)
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1317019691_1277107925_khanh-trang-bi-bat.jpg
Views:	10
Size:	13.9 KB
ID:	319783  
 
User Tag List

Thread Tools

Triều đại 4.000 tỷ đô thay tên đổi chủ: Tim Cook rời ghế CEO Apple, "Kỹ sư trưởng" John Ternus chính thức lộ diện Iran chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lần này Mỹ sẽ đánh cho Ma Giáo Ba Tư không còn đất chôn Chiếc áo phao Titanic lập kỷ lục bán giá 904.500 USD
Canh bạc nghìn tỷ đô tại Hormuz Những chuyện hài hôm nay +videos Mỹ – Iran giằng co sinh tử
Thánh Rắc Muối phục vụ cho các nhà độc tài nguy cơ sập tiệm Kiều hối về VN giảm kỷ lục, nguy cơ xuất hiện người chết đói đầy đường Mỹ - Iran bên bờ vực "vỡ trận": Trump ra tối hậu thư, đại lộ Hormuz lại nghẽn lối!
Cuba “quay về quá khứ”: Khi xe ngựa thay thế ô tô giữa cơn khát xăng dầu Vĩnh Biệt Trưởng Sato Trần Xuân Nhật – Một Đời Hướng Đạo, Một Kiếp Nhân Sinh Một Buổi Sáng Ở Úc: Khi Tuổi Già Được Nâng Niu – Nghĩ Về Phận Người Nơi Quê Nhà
Mỹ điều tàu sân bay số 77 đánh Iran Một đời vì cộng đồng: Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa đột ngột qua đời, để lại niềm tiếc thương vô hạn Nguyên nhân Việt Cộng bố ráp cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu
Mỹ tiết lộ gây sốc toàn cầu : Tân Giáo Chủ Iran là một "Đông Phương Bất Bại" mới Trump đổi giọng phút chót: vừa mở cửa đàm phán, vừa dọa leo thang – Iran đứng trước ngã rẽ sinh tử Tướng Tư lệnh Hải quân Iran phòng thủ Hormuz bị giết chết, Iran binh bại như núi đổ
Tiên đoán chiến sự Mỹ – Israel vs Iran sẽ đi về đâu? 4 kịch bản chính Vì sao Mỹ sản xuất dầu nhiều nhất thế giới nhưng chiến tranh với Iran vẫn làm giá xăng ở Mỹ tăng? Cập nhật thông tin mới nhất: Iran doạ cứ tàu Mỹ là bắn, tàu Trung Cộng, Việt Cộng, Hàn Cộng ... cho qua
Cập nhật những thông tin mới nhất: Mỹ bắt đầu “giải cứu” công dân rời Trung Đông ... Cập nhật những thông tin mới nhất: Mojtaba Khamenei – người con bí ẩn của lãnh tụ tối cao Iran và khả năng kế vị quyền lực tối thượng Những thông tin mới nhất: Tehran rung chuyển, hơn 1.000 người chết, eo biển Hormuz tắc nghẽn
Cập nhật tình hình mới nhất: Trung Đông “rung chuyển” sáng 4/3/2026: rocket từ Lebanon, mưa tên lửa – drone, và eo biển Hormuz gần như “tắt thở” Những thông tin mới nhất về Chiến dịch đánh Iran Tình hình mới nhất: Chiến dịch tại Trung Đông

 

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Video Classic Master Page

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Duo Series Movies Portal

Duo Music Portal

Phim Bộ

Tỷ Giá

Thời Tiết

Tin Nóng Nhất 50h

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 12:41.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11422 seconds with 15 queries