HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > USA > Democratic Party


Closed Thread
Thread Tools
 
 
  #1  
Old  Default Câu chuyện cuối tuần: Người Khách Lạ Trên Quê Hương
09/19/20

Phiếm Dị
Đào Nương

Đó là một trong những đề mục mà các diễn giả tham dự chương trình GPS của đài CNN do nhà báo Fareed Zakaria, một người Mỹ gốc Ấn đã nói về tâm trạng hiện nay khi phải sống dưới “triều đại” của một người tâm trí “bất thường” như ông Donald Trump.


Dại hay khôn thì nói về ông Trump đều khó cả. Một người dại thì không thể trở thành tổng thống của Hoa Kỳ mà một người khôn thì không ai dại gì mà mua vạ vào thân vì nói láo, nói sai sự thật mỗi ngày như ông Trump.

Càng gần đến ngày bầu cử tháng 11 thì gần như tuần nào cũng có một quyển sách “tố cáo” ông Trump về tất cả mọi khía cạnh từ những nhân vật tên tuổi của Hoa Kỳ về mọi phương diện. Tuần này là quyển Rage của nhà báo tên tuổi Bob Woodward ghi lại những cuộc phỏng vấn của ông với tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Trong những cuộc phỏng vấn đó, ông Woodward lập đi lập lại nhiều lần câu nói: thưa ngài, những lời ngài nói hôm nay sẽ được ghi lại vào lịch sử của Hoa Kỳ, có thật ngài vẫn muốn tuyên bố điều này? Và “vị tổng thống vĩ đại” của Hoa Kỳ đã xác nhận là ông đồng ý.

Bây giờ khi sách phát hành thì “ngài” Trump lại chối bay, chối biến. Nhà báo Woodward cũng đã loan báo trước quyển sách này của ông chắc chắn sẽ không làm ông Trump vui và sự bối rối của “vị tổng thống vĩ đại” gần như không còn có thể che dấu được nữa. Những câu trả lời cho thấy “vị tổng thống vĩ đại” của chúng ta không phải là một vị nguyên thủ quốc gia trưởng thành và có bản lãnh về chính trị.

Vị “thiên sứ nhà trời” Trump đã “được” nhà báo Bob Woodward “dẫn dắt” đi vào lịch sử Hoa Kỳ bằng những câu trả lời ngu ngơ và thảm hại. Nhưng thay vì nhận biết ra khuyết điểm của mình và nên tránh, không nên kéo dài thì chỉ cần có cảm giác bị tấn công, ông Trump lại càng dấn sâu hơn, trả lời dài hơn, đào sâu hơn vào khuyết điểm, vào những sai lầm đã phạm.

So sánh thời lượng ông Trump trả lời những cuộc phỏng vấn của ký giả Sean Hannity đài Fox mà tổng thống Trump coi như là “thần tượng” thì không bằng thời lượng ông trả lời hay gọi cho ký giả Bob Woodard của một cơ quan ngôn luận mà ông thù ghét tức báo Washington Post.

Ông Trump là một người sống theo cảm tính và hành xử theo cảm tính. Việc trả lời, thanh minh với ông Bob Woodward nhiều lần, kiểu cãi chầy, cãi cối là một hình thức tự mình đào huyệt chôn mình, nhưng không phải là chuyện lạ với cá tính của ông Trump.

Năm 2018, ông Trump lên tiếng vận động và yểm trợ cho ứng cử viên Thượng Viện Roy Moore của tiểu bang Alabama sau khi ông này bị tố cáo quấy nhiễu tình dục trẻ vị thành niên. Nhiều đài TV Mỹ có dịp quay trở lại cái tape mà ông Trump trả lời phỏng vấn trong chương trình Acces Hollywood nham nhở và tục tỉu về phụ nữ năm 2006. Khi tranh cử năm 2016, ứng cử viên Donald Trump đã xin lỗi dân chúng Hoa Kỳ vì cách hành xử không thể chấp nhận này. Nhưng năm 2018, khi bị tấn công, tổng thống Trump tuyên bố ngay là cái videotape của Acces Hollywood không thực, là hàng giả mạo chỉ nhằm hạ nhục ông của bọn nhà báo “thổ tả”. Ông Trump đã tạo cơ hội cho người ký giả thực hiện videotape này lên đài TV kể lại nhiều chuyện “rùng rợn” bên lề cuộc phỏng vấn đã được phát hình trước đây thay vì nó đã dừng lại chỉ ở nội dung đã phát tán trước đó.

Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng Tám năm 2020, nhà báo lão thành Bob Woodward của Washington Post đã có 18 cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 10 giờ đồng hồ với ông Trump cho quyển "Rage," vừa được phát hành trong tuần này. Nhưng “vị tổng thống vĩ đại” chối biến điều này mặc dù đó là những cuộc phỏng vấn được ghi âm: tất cả điều Bob Woodward ghi được chỉ trong một lần phỏng vấn “nhàm chán – boring” của một “đêm hội ngộ tình cờ”.

Bỏ qua những điều ông Trump “chối” mặc dù đó là những cuộc ghi âm chính thức (chứ không phải lén lút) những cuộc phỏng vấn về những vấn đề quốc gia đại sự giữa một ký giả hàng đầu của Hoa Kỳ dành cho một vị tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm mà những người Mỹ gốc Việt nghe được tiếng Anh đã được nghe lập đi lập lại từ mấy ngày nay, ở đây tôi chỉ muốn ghi lại lời kết luận cuối sách của ông Bob Woodward về tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump:

“Tôi xin kết luận, đây là một người không thích hợp cho vị thế này - (this is the wrong man for the job). Làm thế nào bạn với kinh nghiệm trải qua với chánh phủ này, như tôi đã có gần 4 năm qua, tôi đã có những cuộc thảo luận không chỉ là với riêng ông Trump, nhưng với cả nhân viên của tòa Bạch ốc, với người của CIA, với người của Ngũ Giác Đài, với người của Bộ Ngoại Giáo, để cố gắng ghi được toàn cảnh về chính phủ này? Làm thế nào sau khi đã trải nghiệm được những điều này mà không đi đến kết luận đó?”

Khi trả lời một cuộc phỏng vấn của ký giả Anderson Cooper, ông Woodward nhận địmh rằng ông Trump không phân biệt được những gì là "thực – Real " và những gì là "hư không – Unreal” sau đó, ông đã có những “ý tưởng” làm kinh ngạc mọi người mà không dựa vào bất cứ một tài liệu hay dữ kiện nào. Đây là một điều có thật và chúng ta có đủ bằng chứng để chứng minh rằng đó là sự thật: ông Trump chỉ đơn giản là không thể phân biệt được giữa sự thật và điều chỉ có trong đầu của ông cũng như ông Trump không thể phân biệt được đời sống cá nhân, gia đình của ông và công cuộc lãnh đạo quốc gia. Đó là điều mà theo ký giả lão thành Bob Woodward là điều đáng kinh sợ nhất.

Phản ứng lại sách Rage của ông Bob Woodward của ông Trump không có gì khác biệt: phủ nhận và cho đó là một thủ đoạn chính trị hèn hạ nhằm hạ gục ông trong mùa bầu cử. Những điều này với một người với uy tín và vị thế trong lịch sự Hoa Kỳ như Bob Woodward đã không ăn thua gì. Vì lời nói của ông Trump đi ngược lại những lời tuyên bố của ông trước đây về Covid, về bầu cử phiếu bất hợp pháp và gian lận cử tri, về sự giàu có cá nhân của mình. Khi luôn luôn nhấn mạnh, tự nhận mình Anh hùng, mình luôn luôn đúng, ông Trump đã tự nhận luôn là ông không có khả năng phân biệt giữa thế giới của ông và thế giới hiện thực mà trong đó chúng ta đang sống.

Và đó là điều mà nhà báo lão thành Bob Woodward muốn nhắn gửi đến cho dân chúng Hoa Kỳ: ông Trump không có khả năng phân biệt giữa thế giới của ông và thế giới hiện thực mà trong đó chúng ta đang sống.
Và điều tai hại nhất là khi người hoang tưởng này lại là một tổng thống Hoa Kỳ. Đó quả thật là một điều lạnh đến tận xương tủy – (It's absolutely bone-chilling when the person we are talking about is the President of the United States).

Với những người ủng hộ ông Trump trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt không rành tiếng Anh, cứ bám vào những ý tưởng như ông Trump chống Trung Cộng, chống Việt cộng thì dù có thêm một trăm quyển sách của ông Bon Woodward, có thêm 80 tướng lãnh Hoa Kỳ nhận định rằng ông Trump không “phù hợp” với chức vụ tổng thống Hoa Kỳ thì cũng bằng thừa. TT. Trump, khi nói về chiến tranh VN, đã tuyên bố rằng "I hate that war. Đó là một cuộc chiến tồi tệ, không hiểu vì sao người ta lại tham gia cuộc chiến ấy". Ông Trump đã không có một hiểu biết gì về cuộc chiến bảo vệ thành trì của thế giới tự do của VNCH, xúc phạm nặng nề sự hy sinh của 58 ngàn chiến binh Mỹ tại chiến trường VN cũng như trên dưới ba triệu quân, dân, cán, chính VNCH đã bỏ mình trong cuộc chiến Việt Nam. Ông không ngần ngại gọi những chiến binh Hoa Kỳ là "suckers" và "losers". Nhưng những lời tuyên bố tưởng chừng như “nảy lửa” của ông Trump hình như không còn làm cho ai ngạc nhiên cả vì chúng đã trở thành một điều bình thường.

Sáng hôm nay, Thứ tư ngày 16 tháng 9, 2020, “vị tổng thống vĩ đại” của Hoa Kỳ lại vừa có thêm một cuộc khẩu chiến với bác sĩ Robert Redfield, Tổng Giám Đốc Cơ Quan Phòng Ngừa Dịch Bệnh của Hoa Kỳ CDC vì ông Redfield cho biết thuốc chủng COvid-19 không thể có vào tháng 10 trước bầu cử như ông Trump tuyên bố mà sớm nhất là phải vào giữa năm 2021. Trong khi chờ đợi, ông Redfield khuyên dân Mỹ nên mang khẩu trang và tuân theo điều luật về khoảng cách để phòng bệnh. Ông Redfield nhấn mạnh: chống Covid-19 thì cái khẩu trang quan trọng hơn thuốc chủng ngừa.

“Vị tổng thống vĩ đại” của Hoa Kỳ đã họp báo ngay sau đó để phản biện là bác sĩ Redfield đã “lầm lẩn” khi tuyên bố như vậy và chánh phủ ông Trump sẽ phân phối thuốc chủng ngừa Covid vào cuối tháng 10 hay đầu tháng 11 dù ông không cho biết đó là thuốc chũng do ai bào chế và sẽ chũng ngừa cho ai. Là một tổng thống, ông Trump nên cách chức những ông chuyên viên về dịch học này như bác sĩ Anthony Fauci, Robert Redfielf nếu như họ đã mắc quá nhiều “lầm lẫn” vì thật ra những vị này đều là công chức liên bang thay vì cứ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược khiến dư luận hoang mang. Hay chỉ vì …. nếu ông Trump “fired” hết những người không đồng thuận với những điều … nói sai sự thật của ông thì đâu còn người để có cái gọi là … chánh phủ Trump.

Nhưng trong tuần qua, có một ‘người nhà” của ông Trump lại phải về vườn sau khi phát biểu … vuốt đuôi ông Trump. Đó là ông Michael Caputo. Trên Facebook, ông Caputo, Bộ trưởng Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh- Department of Health and Human Services do ông Trump bổ nhiệm đã viết là nhân viên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ (CDC) là một bọn uống thuốc tâm thần. Kinh khủng hơn nữa là, cũng trên Facebook, ông Caputo cho biết Trung tâm CDC đang chứa chấp một "đơn vị kháng chiến" mục đích là làm suy yếu ông Trump do đó, sẽ có những đội quân cánh tả có vũ trang đang chuẩn bị cho cuộc nổi dậy sau cuộc bầu cử nếu ông Trump thất cử.

Cũng theo gương ông Trump, ông Caputa xin lỗi về những tuyên bố này https://www.politico.com/news/2020/0...s-staff-415206. Được biết Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh HHS là cơ quan nội các phụ trách việc chống lại coronavirus. Sau khi xin lỗi vì nói bậy thì ông Caputo quyết định xin nghỉ phép "để tập trung vào sức khỏe và hạnh phúc của gia đình."

Tình trạng này lại khiến chúng ta nhớ đến tình trạng trong nước Vẹm. Phong trào chống tham nhũng trong nước đâu phải đến đời ông Nguyễn Phú Trọng mới có vụ “đốt lò” trừ tham nhũng. Nhà nước ta chỉ dùng “lò” để đốt những người hết quyền, hết thế, “đốt” để lòi ra, nạp lại. Vì: Hễ tham nhũng là giết thì còn đâu cán bộ làm việc!

Một điều đáng ghi nhận là hầu hết những cây bút tên tuổi, có uy tín của cộng đồng người Việt hải ngoại đều không ủng hộ ông Trump và do đó, họ đã bị thóa mạ bằng những danh xưng rất thô bỉ. Nhưng điều đó chỉ chứng tỏ thêm là dân trí của người Việt hình như không khá hơn mặc dù đã được làm công dân của quốc gia tự do và dân chủ này. Bầu cho ai cũng được nhưng phải tôn trọng người khác. Bất đồng nhưng không nên bất hòa là thái độ cần có khi đấu tranh cho dân chủ, tự do.

Nhưng thế hệ thứ hai của người Việt tị nạn cộng sản thì đã không như thế. Đa số lại chống ông Trump. Các em đã lập nhiều diễn đàn mạng song ngữ để loan truyền tin tức bất lợi của nhóm “truyền thông thổ tả” chống ông Trump hàng ngày. Do đó, trong nhiều gia đình, cha mẹ, con cái chỉ vì không cùng chính kiến về “cụ” Trump mà không nhìn mặt nhau. Nếu “vị tổng thống vĩ đại” Trump tái đắc cử vào tháng 11 năm nay, ông Trump sẽ chận được Trung Cộng không “chiếm” đất nước này hay không thì chưa biết nhưng việc ông không “chận” được CIA, Ngũ Giác Đài, FBI, toàn thể bọn truyền thông Hoa Kỳ (trừ đài Fox mà chủ nhân là một người Úc, tỷ phú Rupert Murdoch) và nhất là 50% dân chúng Mỹ xem ông không xứng đáng là tổng thống Hoa Kỳ thì làm sao ông Trump “chận”?

Nhưng theo mụ già nhà quê Đào Nương thì ông Trump là một người mà các cụ ta thường dùng chữ là… người không biết điều. Dốt nhưng không nhận là mình dốt, tư cách cá nhân vô cùng tồi tệ nhưng lại hay chê bai, chỉ trích người khác. Mà sống với một người không biết điều thì rất khó. Bởi vì có giải quyết xong chuyên buổi mai thì lại sẩy ra chuyện buổi chiều. Thế gian này, người khôn cũng nhiều, người dại cũng lắm nhưng người biết điều thì không nhiều. Trong đó có ông Trump.

Mà sự “không biết điều” của ông Trump thì không bút mực nào kể xiết. Ông là người làm ầm ỉ lên về lý lịch của cựu tổng thống Obama. Ông Trump nhất định, quả quyết là ông Obama không sinh ra ở Hawaii nên ông Obama không thể làm tổng thống Hoa Kỳ. Ông Trump quả quyết là khi thắng cử, việc làm đầu tiên của ông là bỏ tù đối thủ bà Hillary. Lock her up. Rồi ngay khi đắc cử, ông tuyên bố ông Obama thực sự sinh ra tại Hawaii và ông sẽ vĩnh viễn không bao giờ đề cập đến việc này nữa. Với bà Hillary, ông không còn đòi bỏ tù bà vì vi phạm luật liên bang khi dùng email cá nhân cho việc công, khi con gái ông Trump, cô Ivanka cũng đã làm như thế trong Tòa Bạch ốc.

Ông Trump lên tiếng tố cáo ông Obama đã đặt điện thoại nghe lén “tháp ngà” Trump Tower của ông. FBI vào cuộc và chứng minh không hề có việc này. Ông Trump lại đưa “khuôn mặt vênh váo” của ông ra và làm ngơ, không hề xin lỗi người tiền nhiệm.

Ông Trump nói sai sự thật rồi cứ tỉnh bơ như người Hà Nội khi bị lột mặt nạ. 20,000 ngàn lần nói láo trong 4 năm làm tổng thống được ghi nhận bởi báo Washington Post. Ngôn ngữ, hành xử của ông Trump cho thấy ông không phải là người trí thức, gia giáo, . Ông ăn miếng, trả miếng như dân đường phố.

Ngay trong ngày tướng Micheal Flint nhận tội với FBI là đã nói láo khi tuyên thệ thì ông Trump rất “nhanh nhẹn” twitt ngay rằng thì là “ chính vì ông Trump biết Tướng Flint nói láo với FBI nên ông Trump đã sa thải tướng Flint mặc dù trước đó ông Trump quả quyết rằng Tướng Flint không hề tiếp xúc với Nga. Vụ điều tra Nga có hay không có “can dự” vào cuộc tranh cử của ông năm 2016 là “Fake News” của bọn nhà báo thổ tả không ưa ông.

Bây giờ thì ông Trump lại ra lệnh cho Bộ Trưởng Tư Pháp Raymond Barr tha tù cho Micheal Flint vì thiếu chứng cớ buộc tội. Sau 4 năm của nhiệm kỳ tổng thống, các ông Chủ Tich Ủy Ban Tranh Cử năm 2016 của ông Trump, Paul Manafort cùng với luật sư riêng của ông Trump, Micheal Cohen đều đã vào tù. Khi ra tù, họ viết sách tố cáo những hành vi phạm pháp của “vị tổng thống vĩ đại” này cho thấy người lãnh đạo quốc gia vĩ đại này tư cách thật tầm thường và thấp kém.

Để trả lời câu hỏi là tại sao ông Trump lại nói láo nhiều như thế? 20,000 lần trong 4năm cầm quyền. Nói láo để được lợi, nói láo để che đậy thân thế, khả năng lãnh đạo của mình thì còn hiểu được. Đàng này ông Trump nói láo mọi nơi, mọi điều, mọi chỗ, đến độ ông không biết mình đang nói gì, không còn nhớ nổi điều gì thật, điều gì láo. Nói láo trong trường hợp của ông Trump thật ra là một cái tật. Tật nói láo. Tật bịa đặt những điều không thật. Trong đời, những người có tật nói láo như ông Trump không hiếm.

Thời đại này, muốn kiểm chứng một sự kiện không có gì là khó khăn, tất cả đều nằm đâu đó trong cái vũ trụ gọi là WWW.com. Những người có tật nói láo này ít khi xấu hổ khi bị lột mặt nạ vì đã quá quen. Họ sống trong một thế giới do họ tưởng tượng với những nhân vật do họ tự tạo ra, những sự kiện chỉ dựa vào một phần sự thật. Lâu ngày, họ không còn phân biệt được đâu là thế giới “ảo” của họ và cái thế giới thật. Trong “thế giới ảo” của họ, họ cho là họ có một vai trò rất quan trọng. Vì không một người bình thường nào lại có thể mở miệng ra là: tôi thông minh nhất, tôi giỏi nhất, chỉ có tôi mới cứu được nhân loại. Ngoại giao là tôi. Quân sự là tôi. Tôi có thể làm được mọi điều. …

Đó là lý do mà một số diễn giả Hoa Kỳ trong chương trình GPS của đài CNN chủ nhật ngày 3 tháng 9 cho rằng họ có cảm tưởng là họ đang sống ở một quốc gia nào đó, không phải là quê hương Hoa Kỳ của họ vì phải chứng kiến quá nhiều những điều trái tai, gai mắt, vô đạo đức, vô tư cách của người lãnh đạo.

Trong mắt nhìn của họ, Hoa Kỳ và ông Trump là một quốc gia … vô định vì không ai biết trong đầu ông Trump đang nghĩ gì và sẽ làm gì? Unpreditable là tỉnh từ trước đây được dành cho Iran và Bắc Hàn. Ngày nay, tỉnh từ này được dành cho ông Trump và Hoa Kỳ. Họ tự hỏi: có thể nào, “bừng con mắt dậy, Hoa Kỳ của chúng ta đã biến mất” chỉ sau 4 năm của một nhiệm kỳ “ông Trump?

Nhưng dù sao, Hoa Kỳ cũng vẫn là một xã hội mà tự do và dân chủ đã thành nếp, không phải như ở Việt Nam. Là một Người khách lạ trên quê huơng của mình quả thật là một điều không vui gì. Điều này thì những người Việt Nam lưu vong có thể cảm nhận được khi trở lại quê hương Việt Nam ngày nay. Không có người dẫn dắt thì cứ như đi vào trong động… Phong Nhai dù đang ở giữa Saigon hay Hà Nội. Việt Nam của thời đại… đồ đểu. “Đểu” không thể tưởng được.

Ăn cướp của dân thì bảo là đang quản lý tài sản của nhân dân. Bỏ tù vô thời gian, không xét xử thì gọi là học tập cải tạo. Vào Nam để đô hộ dân Nam thì gọi là giải phóng nhân dân. Bây giờ thì Ngụy đã là khúc ruột xa ngàn dậm mà Mỹ thì là đồng minh chống Tàu, không còn ai để đổ thừa, để mà vu vạ, chỉ còn … “ta” với đảng, đảng với “ta”. Nhưng ngoài việc thay phiên nhau chia đất, cấu xé nhau vì chia không đều, đảng cộng sản Việt Nam chưa cải thiện gì được về giáo dục, về nhân sinh…

Thời bây giờ là thời đại của láo toàn tập, láo từ Hoa Kỳ đến Trung Cộng sang Việt Nam, trung ương đến địa phương, láo từ tập đoàn cho đến công ty, láo từ một tổ chức cho đến cá nhân. Láo mọi ngành nghề, láo toàn xã hội….

Nghe những ông trí thức Hoa Kỳ hội luận về một đất nước Hoa Kỳ lạ lẫm sau 4 năm ông Trump lại nhớ đến một Việt Nam biến dạng sau 45 năm XHCN.

Phải làm một người khách lạ trên quê hương của chính mình quả thật là bi thảm cho một đời người.

Đào Nương
Saigonweekly
Dịch trang: EnglishEnglish DeutschDeutsch FrançaisFrançais EspañolEspañol ItalianoItaliano PortuguêsPortuguês
NorskNorsk NederlandsNederlands DanskDansk SuomiSuomi PolskiPolski ČeštinaČeština РусскийРусский
日本語日本語 한국어한국어 中文(简体)中文(简体) 中文(繁體)中文(繁體) MagyarMagyar TürkçeTürkçe
العربيةالعربية ไทยไทย LatinaLatina हिन्दीहिन्दी Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia Bahasa MelayuBahasa Melayu
VIETBF Hybrid Community Content Hub

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Video Classic Master

iPad News Portal

VietBF iPad Music Portal

Tin nóng nhất 50h qua

Phim Bộ Online

iMusic Pro Max



cha12 ba
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 09-19-2020
Reputation: 539432


Profile:
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,942
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	2020%2F09%2F18%2Fca%2F7c1734636db34fdfbb3e5bcb43334746.8596b.jpg%2F1200x630.jpg
Views:	0
Size:	59.8 KB
ID:	1656307  
cha12 ba_is_offline
Thanks: 81,070
Thanked 56,792 Times in 24,153 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 77
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
The Following 4 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
baolunbeau (09-19-2020), eaglevn (09-19-2020), meyeucon (09-19-2020), The.Cuong (09-20-2020)
Dịch trang: EnglishEnglish DeutschDeutsch FrançaisFrançais EspañolEspañol ItalianoItaliano PortuguêsPortuguês
NorskNorsk NederlandsNederlands DanskDansk SuomiSuomi PolskiPolski ČeštinaČeština РусскийРусский
日本語日本語 한국어한국어 中文(简体)中文(简体) 中文(繁體)中文(繁體) MagyarMagyar TürkçeTürkçe
العربيةالعربية ไทยไทย LatinaLatina हिन्दीहिन्दी Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia Bahasa MelayuBahasa Melayu
Old 09-19-2020   #2
wonderful
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Jun 2011
Posts: 17,288
Thanks: 19,043
Thanked 64,883 Times in 16,419 Posts
Mentioned: 126 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4457 Post(s)
Rep Power: 59
wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11
wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11wonderful Reputation Uy Tín Level 11
Default

"Phải làm một người khách lạ trên quê hương của chính mình quả thật là bi thảm cho một đời người."

Ha Ha Ha Còn trump thì còn tâm trạng đó...ráng chịu và sống cho quen đi.
wonderful_is_offline  
The Following 5 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
baolunbeau (03-27-2021), cha12 ba (09-19-2020), hohoang (10-05-2020), The.Cuong (09-20-2020), thoigian (10-05-2020)
Old 09-20-2020   #3
The.Cuong
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Jun 2013
Posts: 2,072
Thanks: 7,696
Thanked 4,304 Times in 1,702 Posts
Mentioned: 31 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1133 Post(s)
Rep Power: 20
The.Cuong Reputation Uy Tín Level 9The.Cuong Reputation Uy Tín Level 9
The.Cuong Reputation Uy Tín Level 9The.Cuong Reputation Uy Tín Level 9The.Cuong Reputation Uy Tín Level 9The.Cuong Reputation Uy Tín Level 9The.Cuong Reputation Uy Tín Level 9The.Cuong Reputation Uy Tín Level 9The.Cuong Reputation Uy Tín Level 9The.Cuong Reputation Uy Tín Level 9The.Cuong Reputation Uy Tín Level 9The.Cuong Reputation Uy Tín Level 9The.Cuong Reputation Uy Tín Level 9The.Cuong Reputation Uy Tín Level 9The.Cuong Reputation Uy Tín Level 9The.Cuong Reputation Uy Tín Level 9The.Cuong Reputation Uy Tín Level 9The.Cuong Reputation Uy Tín Level 9The.Cuong Reputation Uy Tín Level 9
Default

Cuộc sống con người luôn thay đổi và chạy theo cảm xúc. Nhất là dân Mỹ vì thừa hưởng điều kiện giàu có và dân chủ. Thời trang từ nhiều vải đến ít vải. Âm nhạc từ Rock sang Rap. Ẩm thực từ Smog meat sang fast food. Chính trị cũng vậy, từ êm ả buồn ngủ của thời Obama đến quậy tới bến Trump. Càng khích động càng được ủng hộ !!
The.Cuong_is_offline  
The Following User Says Thank You to The.Cuong For This Useful Post:
cha12 ba (09-20-2020)
Closed Thread

User Tag List


Hungary sau cơn địa chấn chính trị: Khi “cỗ máy tuyên truyền” sụp đổ và một thực tại mới bắt đầu Thế giới bên bờ vực: Khi tiếng chuông hòa bình của Giáo hoàng đối diện với khói lửa chiến tranh và vũng lầy dầu mỏ "Luật chơi mới" tại Hormuz: Iran ưu tiên tàu nộp tiền
Hỗn Loạn Trung Đông: Lính Pháp Tử Nạn Tại Lebanon, Eo Biển Hormuz "Đóng - Mở" Trong Chớp Mắt Dưới Áp Lực Từ Trump Trump dọa ném bom trở lại Iran nếu đàm phán đổ vỡ: Trung Đông đứng trước ngưỡng cửa "Hợp đồng Thế kỷ" Chảo lửa Trung Đông hạ nhiệt: Mỹ - Iran bên bờ vực thỏa thuận "vàng đen" và những quân bài ngửa trên eo biển Hormuz
Eo biển Hormuz mở cửa: Giá dầu lao dốc, chứng khoán Mỹ bùng nổ giữa hy vọng hòa bình mong manh TRUMP - KHAMENEI VÀ 72 TIÊN NỮ Videos (có thể download) và những chuyện hài ngày hôm nay Rộ tin đồn Phó Thủ Tướng bị thanh trừng
Phòng Khiêu Vũ 400 Triệu USD và Cuộc Đụng Độ Quyền Lực: Tòa Án Chặn Kế Hoạch Của Ông Trump Tại Nhà Trắng Mỹ im lặng trước vụ “máy bay mắt thần” bị phá hủy: Sự thật hay chiến tranh thông tin? Iran tiết lộ bức ảnh Giáo Chủ Ali Khamenei trước khi chết: Bức ảnh gây chấn động và câu chuyện về một đời sống giản dị
Ông Trump quyết tước quốc tịch 5 triệu trẻ em Biểu tình chống "Vua" Trump trên toàn nước Mỹ Đàn em Iran tổng tấn công Mỹ, khoá eo biển Bab al-Mandab, Hồng Hải cũng rung chuyển – Thế giới đứng trước cú sốc dầu mỏ chưa từng có
Siêu tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford cập cảng Croatia sau sự cố cháy giữa chiến trường Trung Đông Những chuyện hài hước nhất hôm nay Cuba “quay về quá khứ”: Khi xe ngựa thay thế ô tô giữa cơn khát xăng dầu
Mỹ có khả năng điều động thêm hàng không mẫu hạm đánh Iran Tín hiệu rối loạn từ thượng tầng Iran sau cái chết của Khamenei Trùm dư luận viên Trần Nhật Quang và cái kết đắng: Khi chiếc loa tuyên truyền bị… vỡ loa
Chiến sự Trung Đông ngày 7/3/2026: Trump dọa giáng đòn “rất nặng”, Iran xin lỗi các nước vùng Vịnh nhưng hỏa tiễn vẫn nổ, chiến tranh lan rộng Hòa Minzy: sinh con với Việt kiều Úc, vướng tin đồn cầu thủ, nay công khai yêu đại úy quân đội Kasim Hoàng Vũ: Một giọng ca ra đi giữa bão tin đồn và những ngày đau đớn nơi xứ người
Tình hình mới nhất: Israel mở đợt không kích lớn bằng hơn 80 chiến đấu cơ, Sân bay Mehrabad ở Tehran bốc cháy Tình hình mới nhất: Putin gọi cho Tổng thống Iran, chiến sự lan rộng khắp Trung Đông: dầu tăng sốc, Lebanon rung chuyển, Mỹ tăng tốc sản xuất Cập nhật tình hình mới nhất: Hàng không Trung Đông tê liệt vì chiến tranh Iran: hành trình tháo chạy qua Riyadh

 

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Video Classic Master Page

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Duo Series Movies Portal

Duo Music Portal

Phim Bộ

Tỷ Giá

Thời Tiết

Tin Nóng Nhất 50h

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:52.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13005 seconds with 15 queries