06/03/20
•
Keep your mouth shut: Houston police chief to Trump
The Daily Star• 11 hours ago, in response to a leaked call uncovered by CNN where US President Donald Trump told governors across America to "dominate" and "arrest and try people", Houston Police Chief Art Acevedo asked the president to "keep your mouth shut".
Houston Police Chief Art Acevedo vs Trump
Khi ông CST thành phố Houston của chúng tôi khuyên ông Trump nên câm miệng thì một người yêu Trump đã gọi ông CST thành phố Houston là không biết tôn kính cấp trên, nên theo Đạo Lý Đông Phương được xếp vào hạng Mất Dậy.
Họ đã từng viết như thế này:
"CHÊ TRUMP CỦA CHÚNG TAO, KHÔNG ỦNG HỘ ÔNG TA LÀ CỘNG SẢN, LÀ PHẢN BỘI DÂN TỘC, LÀ BƯNG BÔ CHO TÀU CỘNG". Bởi vì ông là cứu tinh của VN và là khắc tinh của CS. Hiểu chưa....???
*****
Bài viết của anh Bồng
Không ai HAPPY với bạo loạn. Cũng không ai HAPPY với tình hình đất nước đen tối như hiện nay. Với dịch Covid 19, hơn 1 triệu 8 trường hợp nhiễm bệnh và hơn 150,000 người tử vong. Kinh tế đang trên đà xuống dốc khủng khiếp, nợ công tăng vòn vọt, tình trạng phân hoá xã hội mỗi ngày một rộng.
Những người yêu ông Trump mỗi khi có ai vạch ra những sai lầm của ông ấy thì lập tức chụp mũ là không yêu nước, là phá hoại quốc gia, là bọn thổ tả, thậm chí còn bị gọi là cộng sản.
Không người nào chịu thẳng thắn đối thoại một cách lịch sự, đưa ra những luận cứ để chứng minh là những chỉ trích của người khác là sai, mà chỉ phủ đầu bằng những từ ngữ khiếm nhã để che dấu sự thật.
Các bạn quên rằng nước Mỹ là một quốc gia dân chủ. Tổng Thống là một chức vụ đáng kính, nhưng người ngồi vào ghế đó có đáng kính hay không là chuyện khác. Khi người ta chống không phải người ta chống chức Tổng Thống, mà người ta chống con người mang chức ấy mà không làm đúng nhiệm vụ.
Chỉ ở các nước độc tài, cộng sản mới có chuyện tôn sùng lãnh tụ, cái gì lãnh tụ làm cũng đúng. Chống lãnh tụ là chống nhà nước, là phản quốc. Ai không trung thành với lãnh tụ thì sẽ bị loại bỏ (như rất nhiều những “best people”, rồi đến một số “second best”của TT. Trump đã lần lượt bị ông ta đuổi cổ chỉ vì không chịu ngoan ngoãn nghe lời). Thấy không khác gì dân Trung Cộng, Nga, Bắc Hàn và dân VN phải tôn sùng lãnh tụ và Đảng.
Ai không hùa theo mà tôn sùng là bị buộc tội chống chính quyền, âm mưu lật đổ nhà nước.
Đệ tứ quyền là giới truyền thông, báo chí mà không khen TT thì bị gọi là thổ tả. Ngay cả khi lúc nào cũng thường khen, khen mãi mà thỉnh thoảng không thể khen vì “không thể nào khen” (như Fox News) cũng lập tức bị chửi là phản chủ. Chế độ dân chủ nào mà lạ thế?
Ông Cảnh Sát Trưởng Houston bị gọi là mất dậy vì dám chống lại TT. Người đồng ý với ông CST thì bị gán cho cái nhãn HAPPY với bạo loạn. Cảm thấy bất nhẫn trước sự việc một CS da trắng chặn cổ một người da đen đến nỗi anh này chết oan ức vì nghẹt thở thì bị cũng bị coi là đang sung sướng vì nước Mỹ hỗn loạn. Cảnh sát giết người một cách vô cảm thì được cho là thì hành nhiệm vụ cần thiết. Có khác gì ờ VN khi công an đánh đập dân chúng, giết người trong đồn bóp thì cũng được gọi là thì hành nhiệm vụ cần thiết để giữ an ninh, trật tự.
Những người biểu tình chống đối không phải ai cũng là bọn du thủ, du thực lợi dụng thời cơ để hôi của, phá phách xóm làng. Một thiểu số côn đồ đã thừa nước đục thả câu gây tạo ra những hành động vô luật pháp. Những kẻ này đáng bị phỉ nhổ và trừng trị.
Trong bất cứ một cuộc biểu tình nào cũng sẽ có những phần tử xấu xa như thế. Ở bên Pháp, bên Hồng Kông...Nhưng không vì thế mà cấm dân chúng bầy tỏ thái độ. Cảnh sát không quỳ để xin lỗi người biểu tình (mà nếu có quỳ để xin lỗi thì cũng đúng thôi, người có cùng nghề với họ đã nhẫn tâm giết người mà), cảnh sát quỳ với người biểu tình để đồng hành với họ, ủng hộ họ, đòi hỏi chấm dứt những bất công, kỳ thị.
Trở về với văn hoá Đông Phương, nếu một vị quan dù nhỏ, dù lớn, mà dám lên tiếng phản đối những sai trái của hôn quân, bạo chúa thì đó là một hành động trung dũng. Còn a dua, xu nịnh thì được gọi là nịnh thần. Những người dùng những từ ngữ khiếm nhã gọi người khác thì đúng như câu “văn là người” thì không biết có giáo dục hay mới đúng là mất dậy?
Đây là một thí dụ:
Có một người viết bài, phân tích những sai lầm của TT Trump một cách rất đàng hoàng, thì thay vì phản bác lại cũng một cách đàng hoàng, đưa ra những lý lẽ chứng minh là tác giả sai thì lời phản bác đọc lên mà rùng mình.
“The obviously simple thing that the moron R.W. ( tôi viết tắt tên để khỏi làm phiền lòng nhân vật) does not recognize: The President Donald Trump is a gifted hero to the people of the United State of America.
He saves our country from invading by overwhelmed shits from China that Barrack Obama brought into during his 8 years as USA president.
The moron R.W.D.B.K.loves to kiss Barrack Obama and Hillary Clinton's arseholes (sic) very much. That is the reason why his nose is full of shit when he is paid to constantly criticize the genius President Donald Trump.
Hey! Stop barking, the moron, catastrophic motherfucker named R.W.
Your breath is very stinky!
Be a good boy!”
Đây là ngôn ngữ của một người không mất dậy?
Ông CST thành phố Houston “mất dậy” mà lên được đến chức CST thì chẳng lẽ những người dù ở vị thế cao đến thế nào trong nước Mỹ này cũng có thể thuộc thành phần tương tự, nhờ may mắn mà leo lên được địa vị đó hay sao?
Các bạn yêu thích ai, đó là quyền các bạn. Mỗi ngày các bạn post lên những email theo chiều hướng các bạn, khi có email nào phản biện thì lập tức các bạn chụp đủ thứ mũ thay vì thẳng thắn tranh luận.
Vậy là sao? Chỉ có bạn là đúng hay sao? Ở nước Mỹ có hơn 300,000,000 dân, ít nhất hơn một nửa số người này không tôn sùng ông Trump.
Nước Mỹ có hai chính đảng. Xưa nay các Tổng Thống dù được ưa thích hay không, chẳng có ai tạo ra một sự chia rẽ trầm trọng như bây giờ, biến nhiều người thành thù địch. Nhất là trong giới di dân người Việt, đến nỗi bạn bè, anh em, vợ chồng, cha mẹ, con cái cũng chỉ vì yêu hay chống ông Trump mà trở thành xa cách, có khi còn thù hận.
Tôi đã thấy trong Facebook của một người bạn, có một cô đã hãnh diện khoe là mình vừa “o xịt” một cô bạn thân chỉ vì cô này chống ông Trump. Có gì để mà hãnh diện chứ? Tình bạn bao nhiêu năm, chia vui, sẻ buồn, vậy mà chỉ một chút bất đồng chính kiến, bỗng nhiên tan theo mây khói.
Cứ đà này, không lẽ trong tương lai nước Mỹ sẽ chia đôi, và sẽ có một cuộc nội chiến? Các bạn có bao giờ đặt câu hỏi là nước Mỹ của ai! Của ông Trump? Của những người ủng hộ ông? Hay là của chung hơn 300,000,OOO người đủ mầu đa, giai cấp, sắc tộc, tôn giáo, mà ai cũng có chính kiến riêng của mình?
Tại sao các bạn có thể cho rằng ông Trump đang gầy dựng nước Mỹ mà những người khác không thể nhìn ông ấy như một người đang đưa nước Mỹ vào vực sâu? Tại sao các bạn có thể đưa ra những lý lẽ để bênh vực ý tưởng các bạn, mà khi có ý nghĩ đối nghịch thì lập tức lớn tiếng thoá mạ, chụp mũ.
Chẳng lẽ một nửa nước Mỹ của các bạn là khôn ngoan, tài giỏi, chín chắn, còn nửa kia là thổ tả, ngu đần, phá hoại? Cái đó nếu không phải là theo tính cách độc tài, tôn sùng cá nhân thì là gì đây?
Anh Bồng
Chuyễn bởi
Liên Nguyễn
Boston MA