Một số hình ảnh hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đang tiến vào Đà Nẵng. Do sương mù nên hơi khó nhìn, nhưng vào khoảng 11 giờ, tàu đã tới vịnh Đà Nẵng. Người dân và du khách có mặt ở Sơn Trà để chứng kiến cảnh hàng không mẫu hạm lần đầu đến Đà Nẵng.
Ông Trịnh Hiền 45 tuổi, cũng có mặt trên tàu, ông mang hàm trung tá và là nha sĩ cho USS Carl Vinson. Ông Hiền có cha mẹ gốc Hà Nội, di cư 1954, ông sinh ra ở Sài Gòn, 1975, tị nạn sang Mỹ định cư cùng cha mẹ và 5 anh chị em từ lúc mới hai tuổi.
Bố ông là sĩ quan VNCH đóng tại Nhà Bè tới 1975. Rời Việt Nam với một tàu cá lênh đênh trên biển, gia đình ông được tàu Hải quân Mỹ tiếp nhận và đến East Lansing, Michigan sinh sống.
Như một cách trả ơn, ông trở thành bác sĩ nha khoa phục vụ trong Hải quân Mỹ suốt nhiều năm nay. Ông từng làm việc trên ba tàu Hải quân nhỏ trước khi trở thành nha sĩ phụ trách chăm sóc răng miệng cho đoàn thủy thủ trên siêu tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson. Ông nằm trong đoàn quân nhân Mỹ đến vịnh Đà Nẵng để thăm hữu nghị Việt Nam từ hôm nay đến ngày 9/3.
"Thật tuyệt khi trở thành một nha sĩ trên con tàu này. Tôi nghĩ đây là công việc tốt nhất của mình", ông Hiền nói trong một cuộc phỏng vấn với Rated Red năm 2016. "Tôi có những bệnh nhân tuyệt vời, những người giám sát luôn hỗ trợ hết sức khi tôi cần. Quan trọng nhất là tôi có thể theo đuổi lĩnh vực nha khoa theo cách mà mình muốn".
Vợ ông Hiền là Evelyne Vu Tien, một bác sĩ nhi, cũng là người gốc Việt, sinh ra ở Paris, Pháp và lớn lên tại vịnh San Francisco, tiểu bang California.
Hai người quen nhau thông qua nhóm bạn chung. Trong một chuyến tình nguyện khám nha cho các trẻ em mồ côi ở Việt Nam, họ đã về thăm nơi gia đình mình sinh sống và phát hiện ra cha mẹ họ từng là hàng xóm tại Hà Nội, đồng thời có nhiều bạn bè chung.
Không lâu sau, hai người kết hôn. Họ hiện có hai bé gái là Reagan Mai Trịnh, 8 tuổi, và Josephine Trịnh, 5 tuổi, định cư tại thành phố San Diego, California.