Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống riêng và nghề diễn, Britney Spears đã cố gắng đứng lên từ thất bại để làm lại tất cả.

Britney Spears thời sinh hoạt trong câu lạc bộ Mickey Mouse.
Tham gia câu lạc bộ Mickey Mouse từ nhỏ, không ai ngờ, có một ngày, cô bé Britney Spears vụt sáng trở thành ngôi sao trên bầu trời ca nhạc với bản hit Baby One More Time.

Brit nổi tiếng khắp thế giới năm 18 tuổi với bản hit Baby One More Time.
Hào quang sân khấu bắt đầu tỏa sáng và vận may cứ thế tìm đến cô ca sĩ xinh đẹp từ khi Baby One More Time ra đời vào năm 1999. Ra bài nào bài đó thành hit, album bán chạy như tôm tươi và một bước Brit trở thành thần tượng âm nhạc của biết bao nhiêu là khán giả trẻ. Danh xưng "Công chúa nhạc pop" cũng dành cho cô từ đó và một loạt giải thưởng âm nhạc cao quý như Grammy, MTV, đến với cô như một lẽ tự nhiên.

Bắt đầu từ múa lưỡi... và trượt dài trên những mối tình yêu cuồng vội.
Thời gian dần trôi, nữ ca sĩ dần mất phương hướng trong cái gọi là sự nổi tiếng. Cô dần thay đổi hình ảnh của mình từ một cô nữ sinh trong sáng, khỏe khoắn, thành một ngôi sao thật sexy, quyến rũ trên sân khấu cùng những hành động gây xôn xao dư luận. Phải kể đến nhất là màn múa lưỡi của cô với đàn chị Madonna trên sân khấu buổi khai mạc lễ trao giải MTV Video Music Awards 2003 khiến ai nấy nhìn thấy đều rùng mình.

Màn khua lưỡi gây sốc của Britney với Madonna năm 2003.
Sự nghiệp thành công nhanh chóng, nhưng con đường tình của Brit lại chông chênh và gập ghềnh trái hẳn với con đường ca hát. Mối tình từ thuở thanh mai trúc mã với cậu bạn cùng câu lạc bộ Mickey Mouse nam ca sĩ Justin Timberlake kết thúc sau 3 năm hạnh phúc thực sự là nguyên nhân khiến ngôi sao một thời mất dần hào quang.

Chia tay Justin Timberlake, Brit dần trượt xuống vũng bùn vì tinh thần kiệt quệ.
Tinh thần không tốt khiến nữ ca sĩ Oops!... I Did It Again dần bê bối và hoàn toàn mất kiểm soát. Cô lao vào những cuộc ăn chơi, những mối quan hệ chớp nhoáng và thậm chí cả ma túy để tìm quên. Cuộc hôn nhân chớp nhoáng của ngôi sao 32 tuổi với anh bạn thời thơ ấu Jason Alexander năm 2004 có lẽ sẽ giúp công chúa nhạc pop đạt kỷ lục Guiness thế giới về khoản "yêu cuồng cưới vội". Chính Britney cũng thừa nhận rằng đó thực sự là điều điên rồ nhất mà cô từng làm.

Thất bại trong cuộc chiến giành quyền nuôi con với Kevin Federline, Brit lại càng tiêu cực hơn.
Bê bối từ vấp ngã.
Những cuộc yêu chóng vánh mang tới kết quả một cuộc hôn nhân vội vã. Kết quả, cô lại trở thành đề tài cho truyền thông khi cuộc chiến ly hôn với ông chồng vũ công Kevin Federline để giành quyền nuôi con. Những bê bối trong cuộc sống riêng khiến Brit mất quyền nuôi con vào tay chồng. Sự việc đã đẩy Brit vào thế tiêu cực và nổi loạn hơn. Cô điên đảo tự cạo trọc đầu mình, tấn công paparazzi một cách mất kiểm soát. Đây được coi là giai đoạn tăm tối nhất của Britney và cô bị "tống" đến trung tâm điều trị tâm thần bằng xe cứu thương năm 2008. Còn bố của nữ ca sĩ phải chịu trách nhiệm về tài chính cũng như những thứ khác cho con gái mình.

Khủng hoảng tinh thần khiến cô tự mình cạo trọc đầu.

Rồi ẩu đả với paparazzi.
Trải qua giai đoạn tăm tối đó, Brit tự mình đứng lên tìm lại ánh sáng cho cuộc đời mình. Cô nỗ lực chứng minh tài năng bằng những sản phẩm âm nhạc có chất lượng. Tour diễn Circus năm 2009 đã giúp cô khẳng định lại vị thế ngôi sao khi đạt doanh thu hơn 130 triệu USD.

Cô dần lấy lại danh tiếng với tour diễn Circus năm 2009
Hình ảnh của Britney Spears trong mắt người hâm mộ dù chưa được chỉn chu cho lắm nhưng không còn bê bối như cái thời năm 2006-2007 khi lúc thì quên quần mặc quần chip khi đi chơi, te tua vì dùng ma túy, mà thay vào đó, người hâm mộ thấy rõ sự nỗ lực của cô. Từ việc lao vào tập bài, ra bài mới, hát say sưa trong các tour diễn tới việc cố gắng tập luyện để lấy lại vóc dáng khi xưa, Brit muốn chứng minh cho cả thế giới, cô đã thay đổi vì hai thiên thần nhỏ.
Sự nỗ lực được đền đáp
Tiếng tăm của Britney dần phục hồi và minh chứng là cô được mời làm giám khảo X Factor Mỹ với catse kỷ lục - 15 triệu USD.

Britney đang sống hạnh phúc cùng tình trẻ David Lucado và hai con trai.
Tuy đường tình của bà mẹ hai con vẫn còn khá lận đận khi hết lần này tới lần khác chưa tìm được bến đỗ, nhưng Brit không còn bị u uẩn khi chia tay một mối tình như trước nữa. Tháng 1.2013, sau khi nói lời chia tay với trợ lý Jason Trawick sau 4 năm hẹn hò và một năm đính hôn, ca sĩ tóc vàng không đau buồn quá lâu và nhanh chóng tìm được bóng tùng quân mới. Tháng 3.2013, cô bắt đầu đi chơi với anh chàng khác, trẻ hơn 4 tuổi, David Lucado, một nhân viên công ty luật. Tình cảm của họ từ bấy đến nay rất trôi chảy và fan hi vọng tinh thần thoải mái và bản lĩnh cuộc sống sẽ giúp thần tượng của họ vững vàng trong cuộc sống và khẳng định tài năng trong thế giới âm nhạc.
http://intermati.com/pinacolada/2014/M05/01/501.jpg
Cô nhận lời mời làm giám khảo X Factor với catse khủng.
Theo kienthuc.net.vn