Mưa to bất ngờ chiều 23/11 khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng. Có nơi ngập gần quá nửa xe gắn máy.

Đường Điện Biên Phủ nước ngập lênh láng.
Trên đường Điện Biên Phủ, theo một người dân sống tại đây cho biết, là “nước ngập nhiều hơn những lần ngập trước”.
Cơn mưa kéo dài chỉ hơn 1 giờ đồng hồ nhưng lượng mưa khá lớn, phủ chụp toàn bộ khu vực nội thành TP.HCM và vùng ven về hướng Tây-Tây Nam.

Người dân sống ở khu vực P.3, Q.3 nói đường ở đây "cứ mưa to là ngập".
“Mặc áo mưa mà không chạy nổi, phải núp mưa”-một người dân sống tại khu vực Ngă Tư 4 Xă, anh Bảo Hoàng nói với PV Báo GĐ&XH ngay khu trú mưa tại đường Ḥa B́nh gần KDL Đầm Sen (Q.10).
“Hết cơn mưa cũng là lúc đường ngập, xe cũng không chạy được, đành chờ nước rút, mất tổng cộng gần 3h đồng hồ mới rời được nơi trú mưa”, anh Bảo Hoàng nói thêm.
Một người dân khác, anh Minh từ Q.9 đi Q.11, đến hầm vượt sông Sài G̣n th́ dừng bởi trời mưa to. “Người đi đường đều dừng trong hầm v́ mưa to quá. Hầm vượt lúc đó trở thành nơi trú mưa lư tưởng”-anh Minh cho biết.

Mưa đúng giờ tan học cũng khiến học sinh tơi tả trong "ḍng sông trên phố" - Ảnh: LQ-NQ
Cơn mưa chiều 23/11 cũng khiến các phụ huynh và học sinh “tơi tả” bởi mưa như trút nước đúng giờ tan học.
Hôm 22/11, mưa to cũng khiến TP.HCM lâm cảnh đường biến thành sông. Theo nhiều người dân, “cứ mưa to là đường Sài G̣n ngập, nhưng dạo này nước rút nhanh hơn hồi trước”.
Hữu Thắng