HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Cuộc ám sát làm thay đổi lịch sử châu Âu
Old 09-27-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,208
Thanks: 11
Thanked 14,113 Times in 11,274 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 185
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Năm 1908, đế quốc Áo-Hung bành trướng về phía nam thôn tính Bô-xni-a và Héc-dê-gô-vi-na (Bosnia và Herzegovina). Sự ngang nhiên này của đế quốc Áo-Hung khiến lòng tự tôn dân tộc của người Xéc-bi-a bị tổn thương nghiêm trọng. Phong trào phản Áo ngày càng dâng cao. Quan hệ giữa đế quốc Áo-Hung và Xéc-bi-a trở nên vô cùng căng thẳng.

Ảnh minh họa Thái tử Phran Phéc-đi-năng bị ám sát. Ảnh tư liệu

Những người dân tộc chủ nghĩa Xéc-bi-a mà tiêu biểu là tổ chức Bàn tay đen (một tổ chức khủng bố thành lập năm 1911 ở Bê-ô-grát) cố gắng giải phóng Bô-xni-a và Héc-dê-gô-vi-na thoát khỏi ách cai trị của đế quốc Áo-Hung. Trong khi đó, Thái tử Áo-Hung là Phran Phéc-đi-năng lại muốn theo con đường của Hoàng đế Phran Giô-dép I là bành trướng khu vực ảnh hưởng ở Ban-căng, đồng thời tăng sự kiểm soát đối với các dân tộc đang sống dưới ách cai trị của đế quốc Áo-Hung. Tham vọng đó đã khiến Phran Phéc-đi-năng trở thành mục tiêu của tổ chức Bàn tay đen.

Ngày 28-6-1914, đế quốc Áo-Hung tổ chức một cuộc tập trận quân sự tại Bô-xni-a, gần biên giới Xéc-bi-a. Thái tử Phéc-đi-năng mang theo vợ Xô-phi-a đến nơi diễn tập ở Bô-xni-a và ghé thăm Xa-ra-dê-vô, bất chấp tất cả những lời cảnh báo về một âm mưu ám sát ông do những người chủ nghĩa dân tộc cực đoan thực hiện. Thái tử một mặt muốn để người Bô-xni-a nhận thức được sức mạnh to lớn của đế quốc Áo-Hung, mặt khác muốn đem đến cho người vợ của mình cảm giác được tôn trọng. Tại sao lại như vậy? Chúng ta cùng ngược lại câu chuyện tình như trong cổ tích này.

Thái tử Phran Phéc-đi-năng

Tình yêu của Hoàng tử và cô bé lọ lem

Có thể nói Ha-xbuốc là hoàng tộc có thế lực nhất ở châu Âu thời cận đại. Dòng dõi Ha-xbuốc đã cai trị Áo, Bô-hê-miêng và Hung-ga-ri trong nhiều thế kỷ. Trong giai đoạn 1438 - 1806, gần như toàn bộ các hoàng đế của “Đế quốc La Mã thần thánh dân tộc Đức” đều thuộc về dòng họ Ha-xbuốc. Trong thế kỷ XVI - XIX, dòng họ này cũng cai trị các vương quốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và nhiều phần khác của Bắc I-ta-li-a. Để duy trì quyền lực, triều đại Ha-xbuốc quy định rằng các thành viên hoàng gia chỉ được kết hôn với người trong họ. Với kiểu hôn nhân cận huyết này, các thành viên trong gia tộc Ha-xbuốc đều có một đặc điểm nổi tiếng là môi dưới và cằm của họ nhô ra một cách kỳ dị, đến mức thành đặc trưng “môi cằm Ha-xbuốc”. Đối với những người trong dòng họ Ha-xbuốc, họ lại coi đây là đặc trưng riêng cao quý của dòng họ để hãnh diện. Mặc dù trên thực tế đặc điểm này làm cho khuôn mặt họ hơi giống con khỉ đột.

Phran Phéc-đi-năng sinh ra tại Grát, Áo, là con trai trưởng của Thái tử Áo Kan Lút-uýt (em trai của Hoàng đế Áo Phran Giô-dép). Vào năm 1889, cuộc đời Phran Phéc-đi-năng có bước chuyển ngoạn mục khi người anh họ-Thái tử Ru-đốp (con trai duy nhất của Hoàng đế và Hoàng hậu Phran) tự tử tại lâu đài của mình ở May-ơ-ling, đưa cha của Phran Phéc-đi-năng-Thái tử Kan Lút-uýt trở thành người kế vị ngai vàng. Nhưng Thái tử Kan từ bỏ quyền kế vị. Do đó, trong hoàng tộc Ha-xbuốc, Phran Phéc-đi-năng trở thành người kế ngôi Hoàng đế Áo-Hung một cách hợp pháp.

Không chỉ có dòng họ Ha-xbuốc mà hoàng gia các nước khác ở châu Âu khi đó cũng coi trọng việc kết hôn cùng huyết thống hoặc hôn nhân giữa hoàng thất các nước. Xô-phi-a sinh ra trong một gia đình quý tộc đã sa sút. Mặc dù cũng là bá tước nhưng vì gia tộc nghèo nàn nên bà không được coi là quý tộc. Xô-phi-a làm người giúp việc trong gia đình quý tộc người Áo. Đôi vợ chồng này rất muốn đem con gái yêu của mình gả cho Thái tử Phéc-đi-năng để trở thành bà hoàng hậu trong tương lai. Nhưng Phéc-đi-năng không thích con gái của đại công tước mà lại có cảm tình với cô hầu gái. Ông thường lui tới thăm gia đình này, không phải vì tiểu thư mà là để tìm gặp cô hầu gái đã 30 tuổi. Gia đình quý tộc này vô cùng tức giận nên sa thải Xô-phi-a. Phéc-đi-năng thì vẫn tiếp tục theo đuổi bà. Điều này có thể nói là hiếm thấy ở các bậc đế vương.

Câu chuyện tình này cuối cùng cũng đến tai lão hoàng đế, ông phản đối kịch liệt. Nhưng Phéc-đi-năng rất kiên quyết, một mực bảo vệ cho tình yêu của mình. Cuối cùng, sau hai năm ngăn cản không thành, lão hoàng đế cũng cảm thấy mệt mỏi, phải đồng ý cho Phéc-đi-năng kết hôn. Tuy nhiên, giữa hai người đã có một cuộc thỏa hiệp. Đó là con cái của Xô-phi-a không được kế thừa ngai vàng của đế quốc Áo-Hung. Hoàng tử Phéc-đi-năng bị buộc phải tham dự một cuộc họp nội các bí mật của vương triều Ha-xbuốc. Đứng trước Hoàng đế, Tổng giám mục Áo, Tổng giám mục Hung-ga-ri, các bộ trưởng, Hoàng tử Phéc-đi-năng long trọng thề: “Con cái của tôi và Xô-phi-a không được thừa kế ngai vàng”.

Trong lễ kết hôn, cả dòng họ Ha-xbuốc chỉ có hai người là mẹ và chị gái của Thái tử tham dự. Đến các anh em của Thái tử cũng không tham gia. Mặc dù vậy, hai người vẫn thấy cuộc hôn lễ tràn ngập hạnh phúc. Họ sinh một gái, hai trai nhưng Xô-phi-a không được nhận bất cứ một ngôi vị nào trong hoàng cung, không được ngồi cùng xe với chồng trong các cuộc du hành của hoàng gia, không được tham gia quốc yến, thậm chí còn không được ngồi cùng chồng khi xem Ô-pê-ra. Khi Phéc-đi-năng tham gia nhảy trong vũ hội của cung đình, Xô-phi-a bị sắp xếp vào nhóm phụ nữ có đẳng cấp thấp nhất trong hoàng tộc. Chỉ khi cùng nhau đi ra ngoài, đến các vùng thuộc địa của đế quốc này, họ mới trút bỏ được mọi “xiềng xích” và mới là một đôi vợ chồng thực sự. Cho nên Phéc-đi-năng cảm thấy chỉ đến nơi này mới có thể đem đến cho người vợ của mình cảm giác được tôn trọng.

Vậy là, ngày 28-6-1914, Thái tử Phéc-đi-năng hạnh phúc cùng vợ thực hiện cuộc diễu hành đến Xa-ra-dê-vô.

Ngày đen tối trong lịch sử Xéc-bi-a

Đối với đế quốc Áo-Hung, lựa chọn ngày 28-6 làm cuộc diễn tập quân sự ở Xa-ra-dê-vô là vô cùng sai lầm. Cũng vào ngày này hơn 500 năm trước, trong chiến dịch Cô-xô-vô, Xéc-bi-a đã thất bại thảm hại trước Thổ Nhĩ Kỳ. Có thể nói ngày này đã trở thành ngày ô nhục đáng nhớ của quốc gia nên đối với người Xéc-bi-a, đế quốc Áo-Hung lựa chọn ngày này để diễn tập quân sự là thể hiện sự khinh miệt trước nỗi đau của họ. Vì vậy, tổ chức Bàn tay đen kết hợp với Hội thanh niên Xéc-bi-a thực hiện kế hoạch ám sát Thái tử Phéc-đi-năng.

Nhưng vợ chồng Thái tử Phéc-đi-năng không hay biết gì về chuyện này nên “vô tư” làm một chuyến du ngoạn mà không hề cảnh giác.

Buổi sáng hôm đó, Xa-ra-dê-vô nắng chói chang. Đường phố đông đúc, có người vỗ tay, có người chờ đợi trong im lặng. Sau khi xem các bài diễn tập quân sự, vợ chồng Thái tử ngồi xe mui trần (để thể hiện sự thân thiện với công chúng) hướng tới Tòa thị chính. Đột nhiên có tiếng nổ lớn. Có người nói nhìn thấy một vật đen nhỏ bay trong không khí. Đó chính là bom do kẻ ám sát ném. Quả bom này bay qua xe của vợ chồng Thái tử nhưng người lái xe phản ứng nhanh nhẹn, ngay lập tức nhấn ga tăng tốc. Thái tử Phéc-đi-năng cũng nhìn thấy quả bom và đưa tay che theo phản xạ, quả bom bay ra phía sau, cách xe Thái tử một đoạn không xa và phát nổ, làm nhiều người bị thương nhưng vợ chồng Thái tử không sao. Cảnh sát khẳng định thủ phạm là người Xéc-bi-a.

Âm mưu ám sát vẫn chưa dừng lại ở đây. Nhóm người thực hiện kế hoạch ám sát có 6 thanh niên. Ngoài bom, họ còn mang theo súng. Kể từ lúc có người ném bom đến lúc đoàn xe tới Tòa thị chính, xe của vợ chồng Phéc-đi-năng bị ba sát thủ phục kích, đứng lẫn trong dòng người đi dọc theo đoàn xe. Tuy nhiên, chúng đã không có hành động nào. Sau đó, vợ chồng Phéc-đi-năng đến Tòa thị chính và được tỉnh trưởng ở đây là Ô-xca Pô-ti-rếch nghênh đón. Tỉnh trưởng biết vừa có sự cố xảy ra nên trong bài phát biểu chào mừng, ông đã tuyên bố: “Toàn thể nhân dân ở Xa-ra-dê-vô đều vô cùng kính trọng Thái tử và rất lấy làm cảm kích trước chuyến thăm này của ông. Họ cảm thấy chuyện đáng tiếc xảy ra vừa rồi rất vô lý”.

Nếu tại thời điểm đó, Thái tử Phéc-đi-năng kết thúc hành trình của mình thì có thể cái chết đã không đến với ông quá nhanh. Nhưng kết cục lại khác, trong số những người bị thương có cả tùy tùng của mình nên Thái tử kiên quyết đến viện thăm hỏi họ. Đương nhiên đây là tấm chân tình của bậc quân vương với thần dân. Thái tử yêu cầu phu nhân ở lại để tránh nguy hiểm nhưng bà kiên quyết từ chối, nhất quyết đi cùng chồng. Trước sự lo ngại của Thái tử, một quan chức địa phương tự tin khẳng định rằng: Sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Ông ta rất hiểu những kẻ cuồng tín Xéc-bi-a. Không ngờ, vị quan chức địa phương này lại chính là người đưa hai vợ chồng Thái tử đến “quỷ môn quan” ở Bô-xni-a. Vậy là đoàn xe của Thái tử lại lên đường.

Đại chiến thế giới bùng nổ!

Có lẽ đã là số phận, chuyến đi Xa-ra-dê-vô đã đặt dấu chấm hết trong cuộc đời Thái tử Phéc-đi-năng. Khi băng qua ngã tư, người lái xe phát hiện mình đã đi lầm đường và cho xe chậm lại, chuẩn bị quay đầu thì ngay lập tức, một sự trùng hợp gây sốc xảy ra. Khi người lái xe quay đầu, chỉ vừa kịp dừng lại vài giây thì có một thanh niên người Xéc-bi-a xuất hiện, đứng ngay đằng trước, chỉ cách xe của Thái tử vài mét. Người thanh niên này tên là Ga-vri-lô Prin-síp, khi đó mới 19 tuổi, là thành viên cuối cùng của tổ ám sát.

Prin-síp nắm bắt cơ hội vàng, cầm khẩu súng lục đứng chặn trước xe rồi bắn. Nếu chiếc xe đang chạy thì viên đạn chưa chắc đã trúng đích. Nhưng trong thời khắc ấy, lịch sử đã thay đổi. Khi xe đang bắt đầu quay trở lại thì máu từ miệng Thái tử Phéc-đi-năng đã trào ra. Phu nhân kêu lên: “Lạy chúa, Thái tử làm sao thế?”. Vừa nói dứt câu, bà cũng bị bắn, đầu gục xuống đầu gối. Quan chức vùng Bô-xni-a đi cùng đoàn xe của Thái tử còn nghĩ rằng hai người họ chỉ bị sốc, không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng chính Thái tử đã ý thức được rằng mình bị ám sát. Ông nói: “Xô-phi-a thân yêu, Xô-phi-a thân yêu, đừng chết! Vì con của chúng ta, nàng phải sống!”.

Lúc này mọi người bắt đầu chạy lại, vây quanh Thái tử, tìm xem ông bị thương ở đâu. Thái tử cắn răng. Bởi vì là quân nhân nên ông liên tục nói: “Không sao, không sao!” để trấn an mọi người. Tuy nhiên, vợ chồng Thái tử Phéc-đi-năng sau đó vài phút đã chết. Viên đạn đã bắn rất chính xác. Đánh giá về Thái tử Phéc-đi-năng cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Có người nói ông tham lam độc ác. Nhưng cũng có người nói Phéc-đi-năng là người có tư tưởng khai sáng. Ông ta thậm chí còn muốn cho người Xéc-bi-a thuộc quyền quản lý của Đế quốc Áo-Hung được quyền phát biểu. Hôm nay, ông ta lại bị chính người Xéc-bi-a bắn chết. Sự thực thật trớ trêu!

Khi sát thủ chuẩn bị nhằm súng vào đầu mình thì bị mọi người vây lại khống chế. Trước đó, anh ta đã uống một chai xy-a-nua để tự tử, nào ngờ chai thuốc độc đã hết hạn sử dụng. Prin-síp muốn thoát khỏi cảnh sát, định nhảy xuống sông tự vẫn nhưng con sông quá cạn nên cả ba con đường đến với cái chết của anh ta đều không thành công.

Do Prin-síp chưa đủ 20 tuổi nên không thể kết hắn vào tội tử hình theo pháp luật của địa phương. Prin-síp bị phán 20 năm tù giam. Hắn còn nói bản thân không có ý định ám sát Xô-phi-a, cái chết của bà làm cho hắn rất ân hận. Ngày 28-4-1918, hắn chết trong nhà giam vì bệnh viêm phổi.

Tin vợ chồng Thái tử Phéc-đi-năng bị ám sát truyền về Viên, lập tức gây nên sự phẫn nộ. Khi đó lão hoàng đế đế quốc Áo-Hung đã 83 tuổi. Ông vốn không ưa đứa cháu trai này nhưng vẫn thấy đau đớn vì đã chứng kiến quá nhiều cái chết bất thường đến với những người thân: Con trai tự sát, một người anh em của ông đến Mê-hi-cô làm hoàng đế bị bắn, người anh em khác sau khi từ bỏ danh hiệu công tước đã mất tích bí ẩn. Thảm hại nhất là người vợ bị ám sát, hung thủ lại là người vô chính phủ có bệnh về thần kinh. Hoàng đế gọi thư ký riêng của ông đến và căn dặn một câu như thế này: “Khi sức mạnh càng tăng thì phải củng cố lại trật tự. Than ôi! Đây là điều mà ta khó có thể làm được”.

Lão hoàng đế hoàn toàn không ngờ rằng, vì muốn khôi phục lại trật tự mà đã có một cuộc chiến tranh thế giới đầy bi thảm xảy ra.

Ngày 28-7-1914 đế quốc Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi-a. Sự trả đũa của Áo-Hung với Xéc-bi-a đã dẫn tới một loạt các liên minh quân sự tạo nên phản ứng dây chuyền các hành động tuyên chiến trên khắp lục địa, Chiến tranh Thế giới thứ nhất bùng nổ!

Nguồn: Hồng Nhung/ Quân đội nhân dân
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	500_thumb.jpg
Views:	8
Size:	39.5 KB
ID:	520220  
 
User Tag List


Canada rất “nice”, nhưng vì sao nhiều người vẫn thấy cô đơn giữa đám đông? Bộ trưởng công an bị lộ có nhà biệt thự ở Ciputra Một chú chó cưng chết, hàng ngàn tờ báo Việt Cộng lao vào cuộc đua câu view
Đơn Hàng Chiến Tranh Và “Chén Thuốc Độc”: Bi Kịch Ông Chủ Nhà Máy Quốc Phòng Nga Tự Thiêu Ở Quảng Trường Đỏ Từ Phúc Lợi Đến Lá Phiếu: Một Cuộc Tranh Cãi Cuối Năm Giữa Cha Và Con Sự Thật Phía Sau “Kỳ Tích” Đường Sắt Cao Tốc Trung Quốc
Kinh tế Sài Gòn Cuối 2025: Phố Lặng Dần, Niềm Vui Nhạt Dần… Và 6 Nỗi Lo Âm Ỉ Vĩnh biệt Master Sergeant Shane Nguyen: một đời lính, một cuộc chiến thầm lặng đến phút cuối VNCH tiếp tục giành chiến thắng rực rỡ: Cuộc chiến giữa VNCH và VNCS chưa bao giờ chấm dứt
Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:40.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10187 seconds with 13 queries