HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Núi lửa ở Sóc Trăng sắp phun trào?
Old 12-20-2012   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Nguồn nước máy ở một số cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng bất ngờ nóng lên. Rau tươi rửa trực tiếp dưới vòi nước sẽ trở thành rau… luộc. Xả nước vào trứng khoảng 10 phút, trứng sẽ chín.

Không ai dám đứng tắm dưới vòi nước hoa sen. Để sử dụng, người ta phải xả nước vào bồn chứa chờ nguội.Mặc dù cái tin về "Ngày tận thế" chỉ là lời đồn đại hoang đường, thế nhưng một số người cho rằng, một núi lửa "ngủ quên" dưới lòng đất sâu vừa mới "thức giấc" và sẽ bùng phát vào "ngày tận thế" tháng 12 năm nay?

Có phải núi lửa ở Sóc Trăng sắp phun trào?

Ông Châu Sóc Em (68 tuổi, cư ngụ ở Mỹ Xuyên) âm thầm dọn đồ, khóa cửa nhà rồi dắt díu vợ con lên quận 8, TP HCM thuê nhà trọ ở tạm để… lánh nạn núi lửa. Ông nói: "Tháng 12 năm nay, núi lửa sẽ “thức dậy” tại Sóc Trăng. Sẽ có nhiều người chết lắm đó. Tui về thành phố ở tạm cho an toàn tính mạng. Nếu hết tháng 12, núi lửa không phun thì tui trở về quê".

Không nghề nghiệp, không kế sinh nhai, lại phải thuê nhà ở, 5 con người trong gia đình ông Sóc Em phải chia nhau đi ăn mày lê la ở các chợ. Trong khi đó, miếng ruộng hơn 5 công đất ở quê nhà bỏ hoang không người chăm sóc.



Để sử dụng, người dân phải xả nước vào bồn chứa chờ nguội.

Khi được hỏi, căn cứ vào đâu để ông khẳng định núi lửa sắp phun trào ở Sóc Trăng, ông hồn nhiên giải thích: "Nước nằm dưới đất, ai chui xuống đó nấu mà nó nóng? Nó nóng là do ông thần núi lửa sắp chui lên. Tui nghe người ta đồn tháng 12 năm nay là "ngày tận thế". Vậy là trùng hợp rồi. Mạng sống là quan trọng mà. Tránh voi đâu xấu mặt. Chờ hết tháng 12, núi lửa không phun thì về cũng đâu có sao".

Ông Sóc Em còn cho biết, ở xóm ông có ít nhất 10 gia đình cũng đi lánh nạn núi lửa như ông. Họ đi lánh nạn khắp nơi. Có gia đình đưa vợ con về An Giang. Có gia đình chạy về Đồng Nai. Thậm chí, có gia đình ra tận Phú Quốc.

Ông Chín Hàu cư ngụ trên hương lộ 12, gần chùa Phước Lâm (thị trấn Mỹ Xuyên) cũng tạm đóng cửa nhà đưa hết vợ con về chợ Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang ở tạm nhà cha mẹ vợ để lánh "thảm họa núi lửa". Chúng tôi tìm đến tận nơi tạm trú của ông.

Ông Chín Hàu ngồi bó gối trước hiên nhà hồn nhiên nói: "Tui nghe người ta đồn các nhà khoa học Mỹ khẳng định tháng 12 năm nay là ngày tận thế. Vùng Sóc Trăng, nước tự dưng phát nóng, có lẽ là do núi lửa sắp phun. Hồi đầu năm, con đường lót bê tông ở xã Ngọc Tố (Mỹ Xuyên) tự dưng co duỗi khơi khơi. Tui có đi xem. Ghê lắm! Tui thấy 2 tấm đan bê tông tự dưng cong lên rồi xẹp xuống giống như con sâu bò. Núi lửa ở Sóc Trăng sắp trào lên rồi. Tui đi lánh nạn thôi".

Ông Chín Hàu muốn nhắc đến một hiện tượng lạ, có thật xảy ra vào tháng 2/2012 tại con đường liên ấp lót tấm đan bê tông ở ấp Lương Văn Hoàng, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên. Thời điểm đó, cứ đến giữa trưa là 2 tấm đan bê tông lót đường tự cong đùn lên khỏi mặt đất khoảng 30cm thành hình mái nhà. Đến chiều, hai tấm đan này lại tự hạ xuống sát mặt đường. Hiện tượng lạ này thu hút hàng trăm lượt người dân tại địa phương và vùng lân cận kéo đến xem khiến đường bị ùn tắc cục bộ. Chính quyền xã phải huy động lực lượng công an, dân phòng và xã đội ra hiện trường túc trực suốt ngày đêm để giải tán đám đông, giữ gìn an ninh trật tự.

Trước hiện tượng đó, quan chức ngành giao thông vận tải địa phương phải lên truyền hình giải thích đó là hiện tượng vật lý bình thường. Hiện tượng đó xảy ra là do lực lượng thi công đã không chừa khe hở bù trừ độ giãn nở giữa những tấm đan bê tông, khi trời nắng nóng, các tấm đan bêtông này đã giãn nở và tạo nên hiện tượng đội cao lên.

Được giải tỏa nghi vấn, người dân bớt hoang mang. Tuy nhiên, lúc 17 giờ ngày 10/10/2012, sau một cơn mưa nhẹ, trên bầu trời hướng tây nam Sóc Trăng bỗng xuất hiện một cầu vồng trông rất đẹp và lộng lẫy. Cầu vồng lại nằm sát đường chân trời. Thông thường, cầu vồng chỉ xuất hiện tối đa 100 độ và nằm lơ lửng trên bầu trời. Lần này cầu vồng lại hiện nguyên hình 180 độ và năm sát chân trời.

Nước nóng thiên nhiên

Chị HXD, cư ngụ tại đường số 8, khu dân cư 5A mở van xả nước cho chúng tôi xem. Khi vừa mở van, nhiệt độ nước bình thường, sau đó nước trở nên nóng không chịu nổi. Chị HXD cho biết, nhiệt độ nước khoảng từ 35 - 40 o C.

Chị đưa rổ rau tươi vào vòi nước. Sau khoảng 10 phút, rổ rau trở nên héo quắt như được chần qua nước sôi. Chị đặt 4 quả trứng dưới vòi nước nóng. Khoảng 10 phút sau, chị bóc 1 quả: Lòng đỏ vẫn còn sống nhưng lòng trắng đã chín đục.

Chị đưa chúng tôi vào kiểm tra phòng tắm. Nước từ vòi sen nóng đến mức không chịu nổi. Chị cho biết: "Tôi mua căn hộ này từ mấy năm trước. Lúc đầu, nhiệt độ nước bình thường. Ông xã tôi lắp thêm máy nước nóng để tắm cho trẻ con. Một hôm, khi đang tắm, ông xã tôi la oai oái vì nước nóng đột ngột mặc dù máy nước nóng đang tắt. Tưởng cái máy nước nóng bị hư, anh ấy nhờ thợ đến thay cái khác. Nước vẫn nóng trong khi máy đã ngắt điện.

Bực quá, ảnh kêu người thợ đến mắng vốn. Ông thợ đến xem xét rồi bảo, không phải do máy nước nóng bị hư mà do nước cung cấp nóng sẵn. Tôi không tin, đi hỏi khắp xóm. Hóa ra, nhà nào cũng vậy. Chúng tôi xài nước từ nguồn cung cấp của Công ty cấp nước Sóc Trăng. Chúng tôi đi hỏi thì họ trả lời, nước nóng từ thiên nhiên. Bây giờ, muốn tắm cho trẻ con, tôi phải xả nước vào bồn chứa, chờ nước nguội".

Chị Đỗ Thị Trúc, cư ngụ đường số 9 khu dân cư 5A thì cho biết, dãy nhà bên kia đường cũng xài nước máy của Công ty cấp nước Sóc Trăng thì nhiệt độ bình thường nhưng dãy nhà bên đây thì toàn nước nóng. Hiện tượng nước máy nóng chỉ xảy ra từ tháng 5/2012 đến nay. Trước đó, nước máy nhà chị vẫn bình thường.



Hiện tượng đường bêtông co duỗi xảy ra vào tháng 2/2012 ở Sóc Trăng.

Chị Mỹ Hoa, chủ tiệm tạp hóa ở cùng dãy nhà với chị Trúc có vẻ hiểu biết: "Lúc trước, nước máy xài kinh lắm. Lúc đó, nước máy còn lạnh. Khi tắm, nước cứ nhơn nhớt trên da, khó chịu lắm. Đó là do Công ty cấp nước Sóc Trăng khoan giếng cạn gặp mạch nước phèn. Sau này, Công ty cấp nước cho khoan giếng khác sâu hơn, gặp phải túi nước nóng. Từ đó đến giờ "toàn dân Sóc Trăng" phải xài nước nóng. Tuy vẫn còn nhớt nhưng được cái là không tốn tiền điện cho máy nước nóng mà vẫn có nước nóng để xài. Điều bất tiện duy nhất là, do nước quá nóng nên tụi tôi phải mua bồn chứa chờ nước nguội bớt mới dám tắm rửa. Không cẩn thận, tắm trực tiếp dưới vòi là phỏng như chơi".

Đa số những gia đình sinh sống ở khu dân cư 5A đều là dân trí thức nên họ không tin vào những lời đồn đoán vô căn cứ. Lúc đầu, họ cũng ngạc nhiên vì hiện tượng nước máy nóng suốt 24/24 giờ, nóng quanh năm suốt tháng nhưng họ không hoang mang. Dù vậy, trong số họ vẫn cho rằng, mạch nước ngầm mà họ đang xài nằm gần… núi lửa chìm trong lòng đất (?).

Nghĩ rằng có một ngọn núi lửa nằm dưới nền đất nhà nhưng họ không hoang mang vì: "Khi nào có động đất thì chính quyền báo trước, lo gì!" - chị HXD cho biết.

Trong khi đó, căn cứ vào hiện tượng đường co duỗi, cầu vồng nguyên hình và hiện tượng nước máy trở nên nóng bất thường, một số người lại đồn đoán: Núi lửa sắp xuất hiện tại Sóc Trăng. Một số kẻ xấu đã viện dẫn hiện tượng động đất ở khu vực đập Sông Tranh 2 (Quảng Nam) rồi phao tin đồn nhảm rằng: "Con rồng lửa ẩn mình dưới đất sẽ trồi lên mặt đất vào tháng 12/2012. Thân rồng nằm ở miền Trung đang cựa quậy khiến xảy ra hiện tượng động đất. Đầu rồng phun lửa nằm ở Sóc Trăng khiến nước nóng. Khi đầu rồng trồi lên mặt đất sẽ tạo thành núi lửa. Cầu vồng xuất hiện là điềm báo trước…".

Những người học vấn thấp, ít xem báo, xem đài đã tin vào lời đồn xằng bậy đó mà bỏ nhà cửa, ruộng vườn tìm đường… di tản. Có xã, hơn 20 hộ dân bỏ nhà hoang ruộng vắng để tìm đường lánh nạn.

Thiên nhiên ưu đãi "mỏ" nước khoáng

Chúng tôi tìm gặp kỹ sư Hải Phước - Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên cấp nước Sóc Trăng. Sau khi nghe chúng tôi đặt vấn đề, kỹ sư Phước mỉm cười: "Không có gì huyền bí ở đây cả. Công ty chúng tôi là đơn vị duy nhất khai thác và cung cấp nước sạch trên địa bàn Sóc Trăng. Trước đây, chúng tôi khoan tìm những mạch nước ngầm ở độ sâu dưới 300m nên không gặp mạch nước nóng. Sau này, chúng tôi phát hiện ở Mỹ Xuyên có một giếng khoan có sẵn từ xưa chỉ toàn nước khoáng nóng. Giếng này do Mỹ khoan từ năm 1948. Giếng có độ sâu hơn 500m. Thế là chúng tôi thực hiện các giếng khoan sâu hơn 500m để khai thác nước nóng cho bà con xài. Khi khoan được nước nóng, chúng tôi thay thế dần nguồn nước cũ. Do chúng tôi không thông báo nên người dân cho là hiện tượng lạ".




Xả nước vào tô trứng… sau 10 phút, trứng chín lòng trắng.

Hiện toàn Sóc Trăng có tổng cộng 7 giếng khoan tầng sâu khai thác nước nóng cung cấp sinh hoạt gồm: 2 giếng trên đường Nguyễn Chí Thanh, 1 giếng ở Phú Lợi, 1 giếng ở phường 9, 1 giếng ở khu công nhiệp An Nghiệp (thuộc thành phố Sóc Trăng) và 2 giếng ở Mỹ Xuyên. Mỗi giếng cung cấp 60 m3/ giờ. Do chỉ có 7 giếng nước nóng nên không đủ cung cấp cho toàn tỉnh Sóc Trăng. Nhiều hộ vẫn xài nước lạnh bình thường.

Theo tài liệu của Liên đoàn Quy hoạch Tài nguyên Nước miền Nam thì mỏ nước nóng này nằm ở tầng Miocen, có độ khoáng hóa từ 1 đến 13,8 o .

Dù cung cấp nước khoáng nóng như thế nhưng Công ty ấp nước Sóc Trăng vẫn chỉ thu giá bán hơn 5.500 đồng/m 3 . Xem ra, thiên nhiên đã ưu đãi người dân Sóc Trăng những mỏ nước khoáng nóng.

Những thông tin trên chỉ là ý kiến riêng biệt của đơn vị kinh doanh nước. Chúng tôi tìm đến Cơ quan Quản lý Tài nguyên Nước, Khoáng sản và Khí tượng Thủy văn Sóc Trăng để tìm hiểu thêm những thông tin khoa học cụ thể. Tiếc rằng, cơ quan này chưa từng có động thái nghiên cứu nguồn nước có giá trị này.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần có động thái tích cực nghiên cứu nguồn nước này để quản lý, khai thác đúng mức, đồng thời tổ chức tuyên truyền, giải thích các hiện tượng thiên nhiên để những người dân kém hiểu biết không tin vào lời đồn đoán vô căn cứ, yên tâm sinh sống

Theo An ninh Thế giới
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	29
Size:	105.9 KB
ID:	432564  
Old 12-20-2012   #2
hanna 4 lu
Banned
 
Join Date: Oct 2011
Posts: 665
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
hanna 4 lu Reputation Uy Tín Level 1
Default

Núi lửa ở Sóc Trăng sắp phun trào?

đúng rồi ngày 21-12-2021 tận thế mà.
đm tào lao nhảm nhí
hanna 4 lu_is_offline  
Old 12-20-2012   #3
Minhrau
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Minhrau's Avatar
 
Join Date: Apr 2012
Location: Dallas,Texas(bang đách què)
Posts: 35,592
Thanks: 0
Thanked 6,161 Times in 3,279 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1010 Post(s)
Rep Power: 53
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Default

quá đã
Minhrau_is_offline  
Old 12-23-2012   #4
sac_nguyensinh
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
sac_nguyensinh's Avatar
 
Join Date: Jan 2011
Posts: 3,447
Thanks: 0
Thanked 38 Times in 35 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 18
sac_nguyensinh Reputation Uy Tín Level 1
Default

Cái gì Việt nam cũng có...

==================GÕ TIẾNG VIỆT==================== ==
Hảy thể hiện mình là người Việt bằng cách viết tiếng Việt:
Gõ Tiếng Việt Có Dấu Online từ Mọi Nơi và Mọi Máy PC hay Apple/Mac
http://angeltech.us/viet-anywhere/
==================== ==================== ==========
sac_nguyensinh_is_offline  
 
User Tag List


Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 13:18.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12877 seconds with 13 queries