HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Những tuyến đường thường bị cướp ở Sài Gòn
Old 02-21-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Những tuyến đường thường bị cướp ở Sài Gòn

Trái với cảnh xe cộ tấp nập ban ngày, càng về khuya những đại lộ hiện đại bậc nhất TP HCM càng vắng vẻ. Nhiều đoạn tối om, hun hút... đã trở thành địa bàn gây án của những băng cướp.

Đại lộ Võ Văn Kiệt là tuyến đường trải dài qua nhiều quận huyện tại TP HCM. Ban ngày, khu vực thuộc quận 6, 8, Bình Tân, và huyện Bình Chánh có lưu lượng xe rất lớn với nhiều hàng quán buôn bán dọc đường. Song, khi màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn vàng vọt, con đường trở nên rộng lớn.

Đoạn từ chân cầu Rạch Cây (quận 8) về phía huyện Bình Chánh có những đoạn tối om vì không có đèn đường, hai bên cỏ mọc um tùm. Chốc chốc dọc bên đường người ta lại thấy những tấm bảng “Cảnh giác đường tối vắng” do chính quyền địa phương lập ra để nhắc nhở mọi người về tình hình an ninh trật tự.



Nhiều tấm bảng khuyến cáo "Cảnh giác đường tối vắng" dành cho người đi dường. Ảnh: Quốc Thắng.

Anh Minh Đức (33 tuổi) nhà ở khu Bình Phú 2 (quận 6) cho biết, ban đêm dưới gầm cầu Rạch Cây có rất nhiều người lang thang, nghiện ngập thường rủ nhau tụ tập gây mất an ninh. Tết vừa qua, một thanh niên chạy xe SH về khuya đã bị một nhóm người chặn lại, cướp tài sản.

"Cũng may anh này nhanh trí khoá cổ xe, bỏ chạy kêu cứu và được người dân gần đó giúp đỡ nên đã thoát nạn. Những buổi phải về khuya, tôi thường chọn những đường phía nội thành về nhà cho an toàn", anh Đức cho hay.

Trên đại lộ có đoạn là những cây cầu dài hàng trăm mét. Dốc lên cầu cao làm tầm nhìn người đi dưới đại lộ bị che khuất. Nhiều nhóm tội phạm đã chọn điểm giữa cầu là nơi gây án. Nếu đi từ xa, từ dưới dốc cầu lên, người đi đường khó thấy được bọn chúng. Đến khi phát hiện thì đã nằm trong "tầm ngắm" của chúng, khó lòng thối lui hay bỏ chạy.

Anh Nguyễn Hồng Kông (ngụ huyện Bình Chánh) kể, 2 tháng trước anh có việc đi trên cầu Nước Lên (quận Bình Tân) vào lúc rạng sáng. Bỗng từ đằng sau có tiếng xe máy xé gió lao đến. Cảm giác rợn người khi một xe chở hai thanh niên vụt qua, ép xe anh vào đường. Tiếp đó, thêm 4 thanh niên khác cũng trờ tới.

"Chúng vung gậy và mũ bảo hiểm đánh tới tấp làm tôi sợ quá phải quăng xe bỏ chạy. Chúng ung dung dựng xe mình lên rồi phóng đi, tôi có truy hô, có người đi đường qua lại nhưng không ai dám can thiệp", anh Kông kể.



Cầu Nước Lên vắng vẻ vào lúc rạng sáng. Ảnh: Quốc Thắng

Tương tự, tuyến đại lộ Nguyễn Văn Linh đi qua các quận 7, 8 và huyện Bình Chánh cũng khiến người dân bất an khi lưu thông lúc đêm tối. Đêm về khuya đến rạng sáng, đoạn đường từ quận 8 đến huyện Bình Chánh chỉ sáng nhờ nhờ. Nhà dân hai bên nằm lọt sâu, cách mặt lộ khá xa nên những ánh đèn từ nhà hắt ra yếu ớt. Những hàng cây mọc um tùm sát vệ đường càng làm không gian nơi đây tĩnh lặng.

Anh Nguyễn Tấn Minh (39 tuổi) làm nghề xe ôm gần chợ đầu mối Bình Điền (huyện Bình Chánh) cho biết, vài hôm trước, khi đang ngồi đợi khách bỗng nghe tiếng hô "Cướp, cướp". Chạy ra xem, anh Minh nhìn thấy một phụ nữ ngã bên đường trong khi hai thanh niên dựng chiếc xe Air Blade mới cáu lên, nhanh chóng chạy về hướng Quốc lộ 1A.

“Hỏi chuyện mới biết chị ấy bị chúng đạp ngã để cướp xe, lúc đó chỉ khoảng 20h. Sự việc diễn ra nhanh quá nên tôi và mọi người không ai kịp trở tay, chỉ biết khuyên nạn nhân đến công an trình báo", anh Minh lắc đầu ngao ngán.

Qua cầu Ông Lớn về phía huyện Bình Chánh còn có những đoạn tối om, không một ánh đèn đường. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng gầm rú của những chiếc xe tải nặng phóng như bay trên đường. Trên tuyến đường này, đêm 8/2 vừa qua, chị Trần Thị Kim Hoa (21 tuổi, ngụ Long An) khi đi từ hướng Quốc lộ 1A về quận 7 thì bị 2 tên vượt lên từ phía sau, quẹt xe làm chị ngã xuống đường. Chưa kịp đứng dậy chị đã bị 4 tên khác xộc tới dùng mã tấu khống chế lấy đi chiếc xe tay ga mới mua.



Đại lộ Nguyễn Văn Linh là nơi thường xuyên xảy ra các vụ cướp. Ảnh: Quốc Thắng.

Ngoài ra, một số tuyến đường khác tại quận 9, Thủ Đức như đường song hành, Xa lộ Hà Nội và một số tuyến ở các quận vùng ven... cũng chứa nhiều ẩn họa về an ninh cho người đi đường. Công an quận Thủ Đức cho biết đã bắt nhiều băng cướp chuyên gây án trên những tuyến đường này.

Trước nguy cơ người dân bị cướp rình rập trên các tuyến đường nguy hiểm, công an ở các địa phương đều cảnh báo không nên lưu thông một mình lúc đêm tối đến rạng sáng, nhất là phụ nữ.

“Công an TP HCM cùng lực lượng chức năng các quận, huyện nơi các đại lộ này đi qua cũng đã tăng cường tuần tra giám sát, nhằm hạn chế nguy cơ này”, một cán bộ công an thành phố cho hay.

Quốc Thắng
Theo vnexpress
jojolotus_is_offline  
Attached Images
 
Old 02-22-2012   #2
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Default Mục sở thị những con đường thường gặp cướp ở Sài Gòn

Trái với cảnh xe cộ tấp nập ban ngày, càng về khuya những đại lộ hiện đại bậc nhất TP HCM càng vắng vẻ. Nhiều đoạn tối om, hun hút... đã trở thành địa bàn gây án của những băng cướp.



Đại lộ Võ Văn Kiệt là tuyến đường trải dài qua nhiều quận huyện tại TP HCM. Ban ngày, khu vực thuộc quận 6, 8, Bình Tân, và huyện Bình Chánh có lưu lượng xe rất lớn với nhiều hàng quán buôn bán dọc đường. Song, khi màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn vàng vọt, con đường trở nên rộng lớn.

Đoạn từ chân cầu Rạch Cây (quận 8) về phía huyện Bình Chánh có những đoạn tối om vì không có đèn đường, hai bên cỏ mọc um tùm. Chốc chốc dọc bên đường người ta lại thấy những tấm bảng “Cảnh giác đường tối vắng” do chính quyền địa phương lập ra để nhắc nhở mọi người về tình hình an ninh trật tự.


Nhiều tấm bảng khuyến cáo "Cảnh giác đường tối vắng" dành cho người đi dường. Ảnh: Quốc Thắng.
Anh Minh Đức (33 tuổi) nhà ở khu Bình Phú 2 (quận 6) cho biết, ban đêm dưới gầm cầu Rạch Cây có rất nhiều người lang thang, nghiện ngập thường rủ nhau tụ tập gây mất an ninh. Tết vừa qua, một thanh niên chạy xe SH về khuya đã bị một nhóm người chặn lại, cướp tài sản.

"Cũng may anh này nhanh trí khoá cổ xe, bỏ chạy kêu cứu và được người dân gần đó giúp đỡ nên đã thoát nạn. Những buổi phải về khuya, tôi thường chọn những đường phía nội thành về nhà cho an toàn", anh Đức cho hay.

Trên đại lộ có đoạn là những cây cầu dài hàng trăm mét. Dốc lên cầu cao làm tầm nhìn người đi dưới đại lộ bị che khuất. Nhiều nhóm tội phạm đã chọn điểm giữa cầu là nơi gây án. Nếu đi từ xa, từ dưới dốc cầu lên, người đi đường khó thấy được bọn chúng. Đến khi phát hiện thì đã nằm trong "tầm ngắm" của chúng, khó lòng thối lui hay bỏ chạy.

Anh Nguyễn Hồng Kông (ngụ huyện Bình Chánh) kể, 2 tháng trước anh có việc đi trên cầu Nước Lên (quận Bình Tân) vào lúc rạng sáng. Bỗng từ đằng sau có tiếng xe máy xé gió lao đến. Cảm giác rợn người khi một xe chở hai thanh niên vụt qua, ép xe anh vào đường. Tiếp đó, thêm 4 thanh niên khác cũng trờ tới.

"Chúng vung gậy và mũ bảo hiểm đánh tới tấp làm tôi sợ quá phải quăng xe bỏ chạy. Chúng ung dung dựng xe mình lên rồi phóng đi, tôi có truy hô, có người đi đường qua lại nhưng không ai dám can thiệp", anh Kông kể.


Cầu Nước Lên vắng vẻ vào lúc rạng sáng. Ảnh: Quốc Thắng
Tương tự, tuyến đại lộ Nguyễn Văn Linh đi qua các quận 7, 8 và huyện Bình Chánh cũng khiến người dân bất an khi lưu thông lúc đêm tối. Đêm về khuya đến rạng sáng, đoạn đường từ quận 8 đến huyện Bình Chánh chỉ sáng nhờ nhờ. Nhà dân hai bên nằm lọt sâu, cách mặt lộ khá xa nên những ánh đèn từ nhà hắt ra yếu ớt. Những hàng cây mọc um tùm sát vệ đường càng làm không gian nơi đây tĩnh lặng.

Anh Nguyễn Tấn Minh (39 tuổi) làm nghề xe ôm gần chợ đầu mối Bình Điền (huyện Bình Chánh) cho biết, vài hôm trước, khi đang ngồi đợi khách bỗng nghe tiếng hô "Cướp, cướp". Chạy ra xem, anh Minh nhìn thấy một phụ nữ ngã bên đường trong khi hai thanh niên dựng chiếc xe Air Blade mới cáu lên, nhanh chóng chạy về hướng Quốc lộ 1A.

“Hỏi chuyện mới biết chị ấy bị chúng đạp ngã để cướp xe, lúc đó chỉ khoảng 20h. Sự việc diễn ra nhanh quá nên tôi và mọi người không ai kịp trở tay, chỉ biết khuyên nạn nhân đến công an trình báo", anh Minh lắc đầu ngao ngán.

Qua cầu Ông Lớn về phía huyện Bình Chánh còn có những đoạn tối om, không một ánh đèn đường. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng gầm rú của những chiếc xe tải nặng phóng như bay trên đường. Trên tuyến đường này, đêm 8/2 vừa qua, chị Trần Thị Kim Hoa (21 tuổi, ngụ Long An) khi đi từ hướng Quốc lộ 1A về quận 7 thì bị 2 tên vượt lên từ phía sau, quẹt xe làm chị ngã xuống đường. Chưa kịp đứng dậy chị đã bị 4 tên khác xộc tới dùng mã tấu khống chế lấy đi chiếc xe tay ga mới mua.


Đại lộ Nguyễn Văn Linh là nơi thường xuyên xảy ra các vụ cướp. Ảnh: Quốc Thắng.
Ngoài ra, một số tuyến đường khác tại quận 9, Thủ Đức như đường song hành, Xa lộ Hà Nội và một số tuyến ở các quận vùng ven... cũng chứa nhiều ẩn họa về an ninh cho người đi đường. Công an quận Thủ Đức cho biết đã bắt nhiều băng cướp chuyên gây án trên những tuyến đường này.

Trước nguy cơ người dân bị cướp rình rập trên các tuyến đường nguy hiểm, công an ở các địa phương đều cảnh báo không nên lưu thông một mình lúc đêm tối đến rạng sáng, nhất là phụ nữ.

“Công an TP HCM cùng lực lượng chức năng các quận, huyện nơi các đại lộ này đi qua cũng đã tăng cường tuần tra giám sát, nhằm hạn chế nguy cơ này”, một cán bộ công an thành phố cho hay.




Theo Quốc Thắng/Vnexpress.net
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	duong_bi_cuop_giaoduc.net.vn.jpg
Views:	9
Size:	65.9 KB
ID:	360616  
 
User Tag List


Khi doanh nghiệp Mỹ nổi loạn vì thuế quan Trump muốn học mô hình hưu trí “super” của Úc: Bắt buộc tiết kiệm cho tuổi già Từ cô thợ nails tị nạn đến chủ nhân căn nhà đắt nhất Atlanta
Thuế mới, phố vắng, chợ buồn: Nếu tiểu thương gục ngã, ai bán hàng cho 100 triệu dân? K+ khép lại sau 16 năm: Đế chế bóng đá trả tiền tàn cuộc chơi Người Vợ Lực Lượng Đặc Biệt – Hồi ức về Thiếu Tá Hồ Đăng Nhựt trong mùa Quốc Nạn
Viên tướng nhỏ thó gánh oan khiên Mậu Thân John Riordan – người Mỹ quay lại Sài Gòn để cứu 105 người Việt Evergrande: Từ đế chế số 1 đến quả bom nợ – Bài học nào cho Việt Nam?
Campuchia: Từ Thiên Đường Angkor Đến “Công Xưởng Tội Phạm” Của Mafia Trung Quốc Cuộc Xâm Lược Cuối Cùng Của Trung Quốc Và Trang Sử Bị Xóa Khỏi Ký Ức Việt Nam Vì Sao Số Nhà Ở Mỹ “Nhảy Cóc”? Giải Mã Từ House Number Đến ZIP Code
David Thái, Highlands Coffee Và Những Hành Trình “Đi Rồi Trở Về” Của Thuyền Nhân Việt Vì Sao Quân Đội Trung Quốc Không Đảo Chính? “Đảng Chỉ Huy Quân Đội” Và Nỗi Sợ Được Thể Chế Hóa Tâm Lý Vọng Ngoại Và Căn Bệnh “Bụt Nhà Không Thiêng”
Từ Giọt Nước Mắt Của Mẹ Đến Đế Chế Zara: Hành Trình Của Amancio Ortega “Tâm Hồn Nga” Và Cơn Say Đế Quốc: Từ Crimea Đến Putin “Bên kia vĩ tuyến” và lời tự thú của một Bắc Kỳ 1985
Hiệu ứng Elon Musk: Khi một CEO “tham chính” làm Tesla mất hơn một triệu chiếc xe Điện thoại – phát minh bắt đầu từ một lời gọi yêu thương Thứ trưởng Cao Hùng và nỗi buồn hòa hợp dân tộc: Không thể không nói
Mười phát minh vĩ đại của người Hồi giáo đã âm thầm làm nên thế giới hiện đại Bẻ gãy “chiến dịch” báng bổ tiền nhân: Lịch sử Việt Nam giữa hai cách kể Từ “janitor da đen” đến người cứu sống vạn “em bé xanh”
Cơn mê “phục sinh Liên Xô”: Hoang tưởng đế quốc trong kỷ nguyên mạng xã hội Trung Quốc có còn xã hội chủ nghĩa không – hay chỉ là tư bản thân hữu khoác áo đỏ? Kỷ nguyên Tô Lâm: Thiên tai, tham nhũng và những vết nứt dẫn tới sụp đổ

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 02:25.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10749 seconds with 13 queries