(ĐVO) Có thể không chủ ý nhưng với những hành động, phát ngôn "gây sốc", một số "thường dân" bỗng dưng được dư luận quan tâm và trở thành nhân vật "nổi tiếng".
Thanh niên phân làn đường bằng điếu cày
Ngày 17/10, trên Youtube xuất hiện một đoạn clip dài 2 phút ghi lại cảnh một thanh niên đầu trọc, mặc áo phông trắng, quần đùi đỏ cầm điếu cày phân làn giao thông ở một đoạn đường tắc.
Chỉ một ngày sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được hàng trăm ý kiến phản hồi trái ngược. Không ít người cho rằng, hành động của anh thanh niên là phản cảm, trái luật và tiềm ẩn nguy cơ gây xô xát trên đường phố. Tuy vậy, đa số các thành viên vẫn bày tỏ sự đồng tình với hành động của thanh niên này.

Thanh niên phân làn đường bằng điếu cày gây xôn xao dư luận
Nhiều trang báo cũng đưa tin ngay sau đó với ý kiến của các cơ quan chức năng, công an quận Hoàng Mai cũng đi tìm người thanh niên này.
Theo tìm hiểu của cơ quan công an, thanh niên này tên Hùng, từng làm thuê cho cửa hàng cửa hàng sắt Cường Thoa, 312 Trương Định.
Nhân vật nữ chính trong clip giả mạo con trai Phạm Nhật Vượng
Sáng 23/8, trên một số trang báo điện tử đăng tải tin bài cùng clip về 1 nhân vật có tên là Phạm Nhật Hoàng - được cho là con trai ông Phạm Nhật Vượng, thành viên HĐQT Công ty CP Vincom “tỏ tình gây sốc”. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Phạm Nhật Vượng đã có ý kiến phản hồi khẳng định những thông tin này mang tính mạo danh, bịa đặt, sai sự thật và đã có đơn gửi cơ quan Công an và các cơ quan chức năng đề nghị điều tra làm rõ và xử lý về nguồn thông tin trên.

Hot girl White Bear nổi như cồn trên mạng internet sau khi xuất hiện clip mạo danh con trai đại gia Phạm Nhật Vượng
Vài ngày sau khi clip này xuất hiện, cư dân mạng đã dồn sự chú ý sang nhân vật nữ được cho là “cô gái may mắn” trong clip tỏ tình trên.
Theo tìm hiểu của báo chí, cô gái đó là White Bear tên thật là P.D. Q.A, thường được gọi là Chris P. Năm sinh của cô gái này đang gây tranh cãi giữa hai ý kiến năm 1987 và 1991. Thân thế gia đình của White Bear cũng là điều bí ẩn, có thông tin nói rằng bố cô là tổng giám đốc một công ty hóa mỹ phẩm lớn, thông tin khác lại nói bố cô là chủ một thương hiệu hàng may mặc nổi tiếng, hay một tập đoàn sản xuất thép. Nhưng tựu chung lại thì White Bear là con gái cưng trong một gia đình rất giàu có. Cô gái này đã tốt nghiệp đại học quốc tế RMIT vào năm 2010.
Chàng trai đội lốt gấu bông chờ bạn gái giữa TP HCM
Chiều 22/12, một nam thanh niên hóa trang thành chú gấu bông, cầm một bó hoa đứng chờ cô gái ở cổng trường đại học HUTECH (TP HCM) từ trưa cho đến gần tối đã khiến dân tình xôn xao.

"Chàng gấu" trồng cây si chờ người yêu
Rất đông sinh viên và người đi đường đã dừng lại, đứng quây quần bên anh chàng để chờ đợi xem kết quả của sự chịu khó này như thế nào. Tuy nhiên, sau gần 6 tiếng đứng chờ anh chàng gấu bông đành phải lủi thủi đi về trong thất vọng.
Ngay sau khi “chàng gấu” lên mạng internet, cư dân mạng đã xôn xao bàn tán. Nhiều nick name là nữ giới đã bày tỏ sự ngưỡng mộ nam thanh niên này cùng với lời trách cô gái đã phụ tình cảm của chàng “si tình” này. Bên cạnh đó, một số nick name bày tỏ sự thương hại và chê chàng trai này quá si tình.
Chủ hàng thịt nhảy giữa chợ
Ngày 13/12, một đoạn clip ghi cảnh một nhóm phụ nữ say sưa lắc lư theo nền nhạc sôi động của bài “Trouble is a friend” bên cạnh… các quầy bán thịt lợn tại một khu chợ vừa được đăng lên Youtube. Clip này nhanh chóng thu hút số lượng lớn người xem và comment.
“Bối cảnh” của đoạn clip này là chợ Bến Thủy, hay còn được gọi là chợ Đại học Vinh, Nghệ An. Trong clip, một nhóm phụ nữ gồm các tiểu thương bán thịt và cả một số người đi chợ nhiệt tình lắc lư trên nền nhạc trẻ sôi động và nhảy với đủ mọi “phong cách”.
Các cô, chị bán thịt, rau, giò chả với vũ điệu ngẫu hứng giữa chợ
Nhóm nhảy này có khoảng 10 người, gồm các chị bán thịt, bán rau, bán giò chả và bán chè. Người trẻ nhất nhóm 30 tuổi, người lớn tuổi nhất đã 60 tuổi, số còn lại ở độ 40 - 50 tuổi. Đồ nghề của các chị chỉ là một chiếc đài cũ và một cặp loa được đặt phía sau quầy thịt của chị Yến ( một người trong nhóm nhảy – PV).
Tâm sự với báo chí, những bà chủ thực phẩm “bỗng dưng nổi tiếng” này cho biết, các chị nhảy không phải để nổi tiếng mà tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.
“Đứng bán cả ngày, mệt lắm, với lại không có thời gian để tập thể dục nên chị em chúng tôi nghĩ ra cách này để “vận động” một chút thôi. Ban đầu ai cũng ngại nhưng tham gia rồi vừa thấy vui, vừa giãn xương cốt nên nhiều chị em tham gia hơn”, chị Yến chia sẻ.
Kẹo mút chơi bời khoe đâm chết người trên Face book
Tối ngày 1/11 tại Yên Bái đã xảy ra vụ tai nạn xe máy. Nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Giảng (58 tuổi ở phường Nguyễn Thái Học), tử vong sau đó 1 ngày. Xe gây tai nạn do Đoàn Hiệp (24 tuổi ở huyện Bảo Thắng, Lào Cai) điều khiển, người ngồi sau xe là Nguyễn Văn Linh (20 tuổi, trú thôn 4, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai)
Điều đáng nói là ngay tối hôm xảy ra vụ tai nạn trên, Linh đã lấy nickname "Kẹo Mút Chơi Bời" lên Facebook thông tin: "Chúng tôi vừa đâm vào một ông già gần 60 tuổi… khả năng chết".
Những "phát ngôn" vô cảm gây sốc của "Kẹo mút chơi bời" trên facebook
Đến chiều 2/11, người này tiếp tục cập nhật trên status bằng ngôn từ "hả hê": "Tin buồn! Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, cụ già 60 tuổi đêm qua chúng tôi đâm xe máy vào đã củ tỏi hồi 17h 7 phút. Anh em phang lô đề nhiệt tình đi. Lão sinh năm 1953".
Không dừng lại ở đó, nick name "Kẹo mút chơi bời" này còn dự đoán phải bồi thường cho vụ tai nạn khoảng 60 triệu đồng. Bạn bè của thủ phạm còn vào ủng hộ việc "khoe thành tích" trên. Thái độ vô cảm này khiến người đọc phẫn nộ.
Chiều 5/11, Công an tỉnh Yên Bái đã khẩn trương truy tìm người có nick name "Kẹo mút chơi bời". Ngày 10/11, Linh đã được gia đình đưa đến Công an thành phố Yên Bái trình diện.
Nữ sinh tát cảnh sát giao thông
Những ngày đầu tháng 7, cư dân mạng xôn xao trước video quay cảnh một cô gái trẻ, tóc vàng, ăn mặc rất sành điệu liên tục xô đẩy và tát vào mặt cảnh sát giao thông khi bị bắt giữ vì tội đi xe máy "kẹp 3".
Hình ảnh cô gái trẻ đã vi phạm luật còn hung tợn chửi bới, hành hung cảnh sát giữa phố khiến người xem bức xúc vô cùng. Cả cộng động lên án thói côn đồ, hỗn xược của cô gái.
Nữ sinh tát cảnh sát giao thông giữa đường
Danh tính cô gái trẻ lăng mạ, hành hung cảnh sát giữa đường nhanh chóng được xác định và được công an tìm tới "hỏi chuyện". Ngày nữ sinh lớp 12 Phạm Thị Mỹ Linh bị xử án vì tội “chống người thi hành công vụ” đã có hàng trăm người đến xem và hàng nghìn người dân cả nước chú ý.
Hotgirl "ném đá" Nhật Bản
Tháng 3/2011, khi cả thế giới đang chung tay cầu nguyện cho đất nước Nhật Bản vừa bị động đất, sóng thần thì một mình hotgirl Hà thành nickname Princess Milano lại hồn nhiên "ném đá". "Mọi người thi nhau để avatar và slogan "Pray for Japan"… Mình thì chỉ cảm thấy đấy là quả báo, gieo nhân nào gặp quả nấy. Người Nhật từng sang Việt Nam giết hại bao nhiêu người… Mình thấy như thế vẫn bình thường!”, dòng status “máu lạnh” trên facebook của Princess Milano nhanh chóng bị cộng đồng "phản đòn" dữ dội.
Hotgirl Hà thành và dòng status "ném đá" Nhật Bản trên facebook
Hàng triệu người gửi comment phẫn nộ đến hotgirl này. Princess Milano sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi vì lời nói "trót dại trong lúc tức giận". Tuy nhiên, trước khi cô nàng kịp "ở ẩn" (đóng facebook) sau tai tiếng, danh tính thật của cô đã bị cư dân mạng tìm ra. Và cái danh "hotgirl ném đá Nhật Bản" đã ăn sâu trong trí nhớ cộng đồng.
Hải An (tổng hợp)