HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Lý Nhã Kỳ: Qua rồi cái thời giả nghèo, giả khổ
Old 12-14-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Nếu có giải thưởng nào đó mang tên “Người đẹp gây hoang mang nhất trong năm”, có lẽ Lý Nhã Kỳ đã ẵm trọn giải này.

Xét cho cùng thì cô chưa làm điều gì quá đáng, đi từ thiện, quảng bá du lịch cho đất nước, diễn kịch chính luận… thế nhưng dính vào cái tên Lý Nhã Kỳ, dư luận cứ sôi lên. Câu hỏi là tại sao người khác làm không sao mà với Lý Nhã Kỳ thì điều đó lại tạo thành scandal?

Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 19 tháng 7 năm 1982 tại Vũng Tàu. 16 tuổi, cô theo họ hàng sang Đức và tốt nghiệp Đại học Alexander Wiegand tại đây.

Cô là doanh nhân, người mẫu quảng cáo, diễn viên và được biết đến qua vai diễn Diễm Kiều trong bộ phim truyền hình Kiều nữ và đại gia.

Năm 2010, cô bị dính nghi án clip nóng với diễn viên Việt Anh khi tham gia phim Gió nghịch mùa.


Năm nay, Lý Nhã Kỳ trở thành Đại sứ du lịch đầu tiên của Việt Nam. Nhiều ý kiến đã phản đối vì cho rằng cô có nhiều vụ bê bối về cuộc sống cá nhân, chưa xứng đáng với vai trò đại sứ này.

Ngoài ra, dư luận còn nghi ngờ về bằng cấp Đại học tại Đức của cô. Theo khảo sát của chúng tôi, trong số 21.284 phiếu, có 61,4% ủng hộ và 38,6% phản đối quyết định bổ nhiệm cô làm Đại sứ du lịch Việt Nam.

Không còn gây sóng gió với chuyện tình cảm

Như năm ngoái, năm 2011, Lý Nhã Kỳ lại khiến dư luận phải đàm tiếu về sự giàu có, gu thẩm mỹ hơi khó lường và cách làm từ thiện gây nhiều thị phi của cô. Đầu tiên là bộ trang phục lộ ngực đến… khó hiểu khiến giới truyền thông phải nháo nhào trong một vở kịch chính luận phát sóng trực tiếp trên VTV1 (ngày 28 tháng 5). Người đẹp đổ lỗi cho họa sĩ thiết kế, còn họa sĩ thiết kế lại khẳng định cô cố tình.

Dư luận xung quanh bộ trang phục trên chưa kịp lắng xuống, Lý Nhã Kỳ tiếp tục gây sốc với bộ ảnh 500 tấm mang tên "Vẻ đẹp trước biển" được trưng bày tại Festival Biển Nha Trang (ngày 11 – 15 tháng 6), trong đó người đẹp vừa diễn tả khoảnh khoắc cô đơn trước biển, vừa tranh thủ show thêm bộ sưu tập kính mắt hàng hiệu đủ các kiểu dáng.

Với tần suất được nhắc đến nhiều trong các chương trình, cộng với những tấm hình này chiếm một khoảng không gian không nhỏ trong khuôn viên trước biển dọc đường Trần Phú (Nha Trang) đã khiến cái tên Lý Nhã Kỳ trở nên "hot" một cách kỳ lạ. Lý do cô đưa ra cho việc thực hiện bộ ảnh đình đám này là để bán đấu giá, giúp đỡ người nghèo.

Khi vụ việc chưa có câu trả lời cuối cùng thì xuất hiện scandal mới có tên “Đại sứ du lịch”. Kẻ phản đối, người ủng hộ, lý lịch của Lý Nhã Kỳ được soi xét từng cen-ti-mét. Không bình luận gì nhiều, cô bình tĩnh làm nhiệm vụ đại sứ của mình, quảng bá cho vịnh Hạ Long và thắng cảnh này đã được bình chọn vào 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.


Mới đây nhất, dư luận lại xôn xao quanh việc Lý Nhã Kỳ mở một hiệu kinh doanh kim cương ở tòa nhà Opera View, ngay đường Đồng Khởi, khu trung tâm Sài Gòn, dành cho giới thượng lưu và các "siêu sao".

Điều thú vị là người ta có thể tìm thấy ở người đẹp này những gì đối nghịch nhất điềm nhiên đứng cạnh nhau, bất chấp dư luận. Trong khi các người đẹp khác thường “biết ý” chọn trang phục đơn giản như quần jeans, áo thun hay sơ mi khi đi làm từ thiện, thì cô vẫn trung thành với sở thích hàng hiệu xa hoa của mình.

Hôm trước mới bị báo chí nhận xét gay gắt vì đi làm từ thiện với trang phục hơn cả tỉ đồng, hôm sau đã thấy Lý Nhã Kỳ tự tin diện bộ váy rườm rà với nhiều trang sức lấp lánh đến thăm… trẻ khuyết tật.

Cô đều đặn xuất hiện tại các sự kiện với những món đồ có giá vài chục, vài trăm triệu hay thậm chí cả tiền tỉ. Khi là chiếc đồng hồ nhãn hiệu Piaget trị giá hơn 6 tỉ đồng với đôi hoa tai hơn 600 triệu đồng, lúc lại là bộ cánh trị giá hơn 700 triệu đồng, chưa kể những phụ kiện giá trị khác…

Hào nhoáng như thế, nhưng trong chương trình Talkshow Lần đầu tôi kể phát sóng trên HTV2, Lý Nhã Kỳ đã thổn thức kể về tuổi thơ nhiều mất mát, gia đình khó khăn vì bố ốm liệt giường và những năm tháng vừa học, vừa làm ở xứ người để kiếm tiền chữa bệnh cho bố…

Rốt cuộc Lý Nhã Kỳ là người như thế nào? Một cô gái hồn nhiên không biết giấu mình nên cứ vô tình hứng đủ scandal, một người phụ nữ mạnh mẽ, đã từng gian khổ nên giờ sống như mình muốn bất chấp dư luận hay một cá tính ưa rắc rối và thích được chú ý?[/i]

Chúng tôi tìm Lý Nhã Kỳ để tìm câu trả lời, nhưng gặp được cô thật khó. Lý do của cô đưa ra luôn là quá bận rộn. Những cuộc gặp gỡ với Lý Nhã Kỳ vì thế chỉ diễn ra chớp nhoáng tại các sự kiện và người viết cũng chóng mặt vì sự thay đổi như tắc kè của cô, khi thì cực kì giản dị, kín cổng cao tường, lúc lại đầy ắp hàng hiệu trên người.

Trong buổi họp báo mới đây nhất, Lý Nhã Kỳ chia sẻ rằng thời gian vừa qua có rất nhiều sự việc xảy ra và cô gửi lời cảm ơn đến những người luôn ở bên cạnh mình. Tôi đồ rằng, đây có lẽ mới là lý do chính khiến Lý Nhã Kỳ ngại tiếp xúc riêng với báo chí chứ không phải vì quá bận.

Trải qua một năm với danh sách dài các kiểu scandal từ ăn mặc đến… vạ miệng, khó có thể trách cô quá xét nét khi nhận lời trò chuyện hay kiên quyết bảo vệ từng chữ trong câu trả lời của mình với nhà báo.

Cuối cùng thì cuộc gặp gỡ của chúng tôi với Lý Nhã Kỳ cũng diễn ra ở khách sạn Caravelle (TP.HCM). Bước ra từ cuộc họp báo khai trương Boutique Enigma, trong bộ váy trắng kiểu công sở nền nã, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhìn Lý Nhã Kỳ có dáng doanh nhân lịch lãm hơn là một diễn viên lắm tai tiếng về chuyện ăn mặc.

Ton sur ton với bà chủ, các nhân viên nam của công ty Lý Nhã Kỳ cũng chỉn chu trong vest đen. Không ngần ngại che giấu sự giàu có của mình, Lý Nhã Kỳ khẳng định giờ mình đã là bà chủ hiệu kim cương và không việc gì phải giả nghèo giả khổ.


Nếu không bay bổng, tôi đã kinh doanh… ve chai

Vừa khai trương một cửa hiệu kim cương dành cho giới thượng lưu và các siêu sao, chị khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự giàu có của mình đấy?

Trong thước đo của sự giàu – nghèo, ngước lên thấy toàn triệu phú, tỉ phú đô la, danh sách mỗi năm một dày thêm; nhưng nhìn xuống thấy cái nghèo cũng ngày càng thăm thẳm, kiệt cùng. Tôi không rõ mình ở vị trí nào, nhưng bao giờ tôi cũng bình thản khi nhìn vào thước đo đó.

Tôi không bao giờ phải khao khát khi nhìn lên, dù thấy thiên hạ giàu đến đâu và cũng không bao giờ tỏ ra khinh thị khi nhìn xuống. Bằng chứng là tôi và Quỹ Sheen Hok vẫn lặng lẽ đi đến với những người nghèo và rất nghèo.

Kim cương dĩ nhiên là một mặt hàng sang trọng, nhưng nó không phù phiếm như nhiều người vẫn nghĩ. Đó là tài sản, là giá trị vĩnh hằng của nhân loại. Hơn hết nó còn là biểu tượng của cái đẹp và vì thế lúc nào người ta cũng cần có nó.

Vì thế, tôi nghĩ cửa hiệu kim cương của tôi bình đẳng như mọi ngành nghề kinh doanh khác, vấn đề là hiệu quả đến đâu, chứ không phải vốn liếng ra sao. Và điều đó cũng không chứng tỏ sự giàu có của tôi. Giàu có thì cần gì phải làm nữa (cười).

Nghệ sĩ thường hay bay bổng, chị có gặp khó khăn trong vai trò một doanh nhân hay không?

Kinh doanh cũng đòi hỏi phải bay bổng chứ. Nếu không bay bổng, có lẽ tôi đã chọn kinh doanh… ve chai rồi. Nói vậy thôi chứ xuất thân từ nghệ sĩ, có quan hệ rộng trong giới, đó là lợi thế của tôi trong ngành nghề này.

Trong kinh doanh, tôi quan niệm thế này, làm sao để khách hàng trước hết là cùng chia sẻ với mình vẻ đẹp của sản phẩm trong cửa hàng rồi mới tính đến chuyện sở hữu nó.

Không chỉ gây ngạc nhiên với việc mở cửa hiệu kim cương, Lý Nhã Kỳ còn làm “dậy sóng dư luận” khi xuất hiện tại buổi đấu giá từ thiện với bộ trang phục trị giá 1,5 tỉ đồng. Nhiều người cho rằng chị “khoe của” và chưa thực sự nghĩ cho người nghèo đấy?

Đã qua rồi cái thời người ta giả nghèo, giả khổ để âm thầm tích cóp của cải làm giàu cho riêng mình. Tôi không muốn khách hàng của mình sau khi mua trang sức đắt giá lại phải để ở nhà, đóng bộ bình thường khi tham dự các chương trình, sự kiện vì sợ bị cho là khoe của.

Và theo tôi, cách nghĩ tốt nhất cho người nghèo là quan tâm, chia sẻ với họ từ tinh thần tới vật chất hoặc cụ thể hơn, hãy giành thời gian tham gia các buổi đấu giá từ thiện, xem mình có thể ủng hộ được gì không. Cách đó thiết thực hơn là ngồi một chỗ soi mói những người đến đó tham dự.

Có rất nhiều nguồn dư luận về chuyện ăn mặc của chị, hở thì chê cưa sừng làm nghé, kín thì bảo giả dối, sang trọng quá thì bảo hợm hĩnh… chị thì có bao giờ phải đau đầu cho câu hỏi: “Vậy Lý Nhã Kỳ phải ăn mặc thế nào đây?

Tôi không bao giờ đau đầu trước chuyện này. Từ nhỏ người ta đã biết ăn mặc rồi và càng lớn lên, càng trưởng thành, càng biết ăn mặc đẹp hơn. Còn với những người lúc nào cũng chăm chăm phán xét người khác, không thể nào ăn mặc chiều theo đôi mắt của họ được.

Chị từng khẳng định hàng hiệu không đủ làm nên đẳng cấp của một người, nhưng chị lại sở hữu và thường xuyên khoác lên mình những món hàng hiệu đắt tiền, như vậy có hơi mâu thuẫn với nhau không?

Đúng là hàng hiệu chỉ là chính nó và chẳng tôn lên giá trị của ai cả, nếu chúng khoác lên những mannequin di động. Nhưng bạn không thấy rằng tôi cũng là con người bằng xương bằng thịt sao?

Tôi cũng như mỗi người, đều có giá trị riêng của mình, có thể giá trị ấy nhỏ bé thôi, nhưng tôi luôn cố gắng ăn mặc làm sao để trang phục tôn lên giá trị vốn có của mình. Và tất nhiên cũng phù hợp với điều kiện của mình nữa.


Khi bới lông tìm vết, người ta sẽ chẳng thấy gì ngoài sự ác ý của mình

Ngay từ đầu, danh hiệu Đại sứ du lịch của chị đã không được nhiều người đồng tình. Vì sao chị lại muốn ứng cử vào vị trí đó, trong khi chị chưa từng thừa nhận trên báo rằng đã mất rất nhiều thời gian và cả sức khỏe cho công việc “thổi tù và hàng tổng” này?

Đúng là tôi mất rất nhiều thời gian và cả sức khỏe cho công việc này, nhưng đó là cái “mất” thôi. Còn cái “được” thì như mọi người đã thấy, tôi đã góp phần vào chiến dịch đưa vịnh Hạ Long trở thành Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới (do New7Wonders phát động và tổ chức).

Tôi được đến với rất nhiều người, trong đó có các bạn trẻ đầy nhiệt huyết, sẵn sàng làm gì đó có ích cho đất nước và cộng đồng.

Người ta đi làm đại sứ, làm từ thiện được nổi tiếng nhận nhiều thiện cảm hơn, còn chị bỏ hết công việc kinh doanh, nghệ thuật mà càng làm càng “lỗ”, sinh ra lắm tai tiếng, không được công nhận một cách nghiêm túc… chị cảm thấy thế nào?

Làm từ thiện hay làm đại sứ, không có chuyện “càng làm càng lỗ”, vì đây không phải cuộc làm ăn mà có lỗ hay lãi, dại hay khôn. Trong khi đó, tôi thấy mình “được” rất nhiều thứ, được làm những gì mình yêu thích, được thỏa mãn nguyện vọng đau đáu cả đời.

Thời còn đóng trong phim Kiều nữ và đại gia, Lý Nhã Kỳ ít bị “soi” hơn bây giờ. Dạo gần đây, người ta để ý rất kỹ về quá khứ của chị, chị có thấy lo lắng hay áp lực gì không?

Ban đầu tôi cảm thấy áp lực. Nhưng sau đó tôi chỉ sợ người ta quá mất thời gian bới lông tìm vết mà chẳng thấy gì ngoài sự soi mói ác ý của chính họ.

Sau bao nhiêu rắc rối, gần đây chị rất cẩn trọng khi tiếp xúc với báo chí, phát ngôn toàn những lời đẹp đẽ, dễ nghe. Liệu có phải Lý Nhã Kỳ đang phải chiều theo dư luận mà sống không?

Những lời lẽ đẹp ai cũng muốn nói và ai cũng muốn nghe. Đó có phải bi kịch gì đâu!.

Cho phép tôi được hỏi thẳng, tiền và danh, với chị cái nào quan trọng hơn? Nếu để chia một cách rạch ròi, việc chị ứng cử làm đại sứ du lịch có phải thuộc về phần “danh” hơn không?[/i]

Tôi không nghĩ cả tiền và danh đều quan trọng như nhau. Tiền không quan trọng thì tôi kinh doanh để làm gì?

Còn cái danh thì đến các bậc nam nhi còn cần, huống hồ là tôi! Chỉ có những người cầu danh lợi, tiền tài không đàng hoàng mới phải e ngại khi nói về vấn đề này thôi.

Người đẹp Vũ Hoàng Điệp từng bị cho rằng “chơi nổi” khi trang bị hẳn cho mình một đội vệ sĩ. Chị vừa tiết lộ sau khi bị trộm viếng nhà đã thuê ngay bốn vệ sĩ canh cửa, chị không sợ bị đánh giá là cố tình “chơi trội” để cầu danh?

Bạn ơi, của đau con xót. Nếu thuê người bảo vệ tài sản mà bị xem là chơi nổi, tôi cũng muốn “chơi nổi” với đám trộm cắp (cười), chứ tôi không muốn chúng khoắng sạch gia sản chưa kể còn đe dọa tính mạng của mình và gia đình nữa.

Người phụ nữ biết kiếm tiền dễ khiến đàn ông thấy yếu thế khi ở gần, chị có bao giờ thấy mình rơi vào hoàn cảnh này không?

Người đàn ông thấy yếu thế trước tiền tài thường rất tự ti, thiếu bản lĩnh và không loại trừ cả những kẻ hám của. Tôi coi trọng những người xem tiền tài là “cái đinh”, nhưng lại cảm thấy yếu thế trước cái đẹp.

Thời gian gần đây chị thường xuất hiện một mình, tình yêu hiện tại của chị thế nào rồi?

Thế đi đâu tôi cũng phải dắt theo người yêu hay sao?

Tiêu chuẩn của người đàn ông mà Lý Nhã Kỳ muốn cùng kết hôn là gì nhỉ?

Chính là điều tôi mới trả lời đấy thôi, coi tiền là “cái đinh”, nhưng lại cảm thấy “yếu thế” trước cái đẹp của tôi.

Cảm ơn cuộc trò chuyện và những chia sẻ của chị!

Lý Nhã Kỳ và mẹ nuôi, nữ tỉ phú Hồng Kông Alice Chiu. Cả hai vẫn đang điều hành Quỹ từ thiện Sheen Hok quốc tế và Việt Nam.

-Tôi luôn bình thản khi nhìn vào thước đo giàu - nghèo. Tôi không bao giờ phải khao khát khi nhìn lên, dù thấy thiên hạ giàu đến đâu và cũng không bao giờ tỏ ra khinh thị khi nhìn xuống.

-Trong các hoạt động xã hội, từ thiện hay kinh doanh, tôi có quan hệ với rất nhiều người, từ các tỉ phú đến những người nghèo. Khi làm Đại sứ du lịch Việt Nam, tôi còn vinh dự được làm việc với lãnh đạo các bộ, ban ngành ở Việt Nam hay những chính khách nước ngoài.

Còn trong đời thường, tôi cũng có mối quan hệ với gia đình, người yêu, bạn bè, đồng nghiệp và cả báo giới nữa. Vì thế, người ta nhận xét tôi thường gắn với ai, đại gia hay tỉ phú nước ngoài… là tùy họ thôi. Nhưng những người tôi từng tiếp xúc, dù là ai, dù giàu hay nghèo, đều mang đến cho tôi rất nhiều điều quý giá trong cuộc sống.


(Theo Mốt & Cuộc sống)
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images812682_3.jpg
Views:	9
Size:	100.3 KB
ID:	342497  
 
User Tag List


Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 20:09.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11151 seconds with 13 queries