HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Tường trình của cô giáo "lỡ tay" làm... gãy răng học sinh
Old 12-08-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,911
Thanks: 11
Thanked 14,098 Times in 11,259 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
(Phunutoday) - Thấy học sinh nói chuyện riêng trong lớp, cô giáo dự khuyết đã bắt cháu lên bàn đầu ngồi và úp mặt xuống bàn. Khi thấy em ngước mắt lên liếc ngược, liếc xuôi cô giáo này liền dùng tay dập đầu cháu xuống bàn làm miệng cháu chảy máu, một chiếc răng hàm trên bị gãy ra, chiếc răng khác bị lung lay.

Liên quan với vụ cô giáo "lỡ tay" làm gãy răng học sinh mà Phunutoday đã đưa tin, trình bày với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thúy (bà nội cháu Long, ngụ phường 5, quận 8, TP.HCM) bức xúc, sau khi vụ việc xảy ra cô Nguyễn Ngọc Thúy Liên (giáo viên dự khuyết trường tiểu học Bông Sao) không nhận khuyết điểm của mình mà còn phủ nhận toàn bộ hành vi trên.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chiều ngày 8/12, trường tiểu học Bông Sao đã tổ chức cuộc họp để nghe tường trình của cô giáo Nguyễn Ngọc Thúy Liên. Trong cuộc họp có sự tham gia của nhiều thầy cô trong trường, cùng bà Thúy (bà nội của cháu Long).

Tôi không dập đầu cháu?

Tường trình trong buổi họp tại trường Bông Sao, cô giáo Liên cho biết, không có chuyện cô dùng tay dập đầu cháu Long làm cháu bị chảy máu, gãy răng như lời học sinh kể. Theo cô Liên, chiều ngày 7/12, khi đến lớp cháu Long có đùa nghịch và nói chuyện riêng. Lúc này cô Liên mới bắt cháu lên bàn đầu lớp ngồi và nói cháu úp mặt xuống bàn.

Sau đó, cô Liên thấy răng hàm trên của Long bị lung lay nên bảo với cháu, để cô nhổ cho. Sau khi nhổ răng cho Long, thấy cháu chảy máu, cô Liên đã đưa cháu ra nhà vệ sinh của trường để rửa. Giải trình của cô Liên đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của bà Thúy, vì theo bà, mấy ngày nay và trước khi đến trường để học hàm răng cháu Long không hề có dấu hiệu bị lung lay chiếc nào. Mặt khác, nếu cô Liên nói nhổ răng dùm cháu thì tại sao miệng cháu lại bị thương, chảy máu.

Một số thầy cô tham gia cuộc họp cũng yêu cầu cô Liên thành thật giải trình vụ việc, đồng thời thành khẩn xin lỗi phía gia đình cháu Long. Thấy vậy, cô Liên mới nói, sau khi bắt cháu Long lên bàn đầu ngồi, úp mặt xuống bàn.Thấy cháu cứ ngẩng đầu lên, liếc nhìn tứ tung cô mới dùng thước đập vào bàn để cảnh cáo. Không ngờ, khi đập thước vào bàn, cháu Long bị giật mình và trúng bàn, gãy răng. “Tôi thành thật xin lỗi gia đình cháu Long, sự việc xảy là do sơ ý và ngoài mong đợi của tôi. Tôi chưa bao giờ đánh học sinh và luôn yêu thương cháu Long và các em học sinh khác trong trường”, cô Liên thanh minh.


Đơn trình bày của bà Thúy, bà nội cháu Long

Trong khi đó, tại buổi làm việc cô Hà Nhật Phương Thùy, Hiệu trưởng trường tiểu học Bông Sao cho biết, đầu năm nay cô giáo Thúy Liên đã bị trường kỷ luật, không được làm cô giáo chủ nhiệm của lớp học trong trường. Cô Liên chỉ được trường giao làm nhiệm vụ cô giáo dự khuyết trong trường.

Chiều ngày 7/12, cô giáo chủ nhiệm lớp 2/7 xin nghỉ phép, do thiếu giáo viên nên trường đã cử cô Liên xuống dạy, giữ lớp hộ. Tuy nhiên, mới giữ lớp được một hôm thì cô giáo Liên đã gây ra sự bức xúc cho phụ huynh học sinh.

Cũng theo cô Thùy, trước mắt trường sẽ tạm đình chỉ công tác giáo viên dự khuyết đối với cô Liên. Sau đó trường sẽ gửi biên bản làm việc đến Phòng đào tạo và xin ý kiến chỉ đạo để có những bước xử lý tiếp theo đối với trường hợp của cô Liên. “Tôi thay mặt trường Bông Sao gửi lời xin lỗi đến phụ huynh học sinh em Nguyễn Lê Hoàng Long, đây là sự việc ngoài mong đợi của trường. Trước mắt chúng tôi tạm đình chỉ công tác với cô Liên và chờ ý kiến chỉ đạo của Phòng đào tạo để có những biện pháp xử lý tiếp theo”, cô Thùy nói.


Cháu Long cho biết, răng của cháu bị gãy là do cô Liên dập đầu trúng bàn

Theo bà Thúy, khoảng 17 giờ ngày 7/12, như thường ngày bà đến trường tiểu học Bông Sao đón cháu nội đi học về. Khi đến nơi thấy cháu mếu máo, kêu đau bà hốt hoảng chạy đến hỏi thì thấy miệng cháu chảy máu, hàm trên bị gãy một chiếc răng, răng bên cạnh cũng bị lung lay.

Hỏi cháu thì được biết, trong giờ học cháu có ngồi nói chuyện với một người bạn bên cạnh. Cô Liên phát hiện đưa cháu lên bàn trên ngồi, bắt phải úp mặt xuống bàn học và cháu đã làm theo. Tuy nhiên, được chừng mấy phút cháu không chịu được, ngước đầu lên thì bị cô Liên dùng tay dập đầu cháu xuống bàn. Miệng cháu chạm phải cạnh bàn chảy máu, chiếc răng cũng “biến mất”.

Nghe cháu nội kể lại vụ việc, bà Thúy đã dẫn cháu đến phòng hiệu trưởng tường trình lại vụ việc. Cháu Nguyễn Lê Hoàng Long (SN 2004, học sinh lớp 2/7 trường tiểu học Bông Sao (phường 5, quận 5, TP.HCM) kể lại, “con nói chuyện với bạn D và bị cô Liên bắt lên bàn đầu ngồi. Con bị cô ấy dùng tay dập đầu xuống bàn làm chảy máu, gãy răng. Sau đó cô ấy đưa con ra nhà vệ sinh của trường rửa vết thương”.

* Thùy Dương
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images594784_1.JPG
Views:	18
Size:	44.3 KB
ID:	340840  
 
User Tag List


Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:02.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11934 seconds with 13 queries