HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Các nữ cận vệ của bà ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton
Old 11-19-2011   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Washington D.C.; Ngoài những nam cận vệ, bà ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton còn có một toán nữ cận vệ. Họ là những thiếu nữ trẻ đẹp, được huấn luyện tinh thông về võ nghệ cũng như là những tay súng cừ khôi.

Chúng ta cũng biết là nhà độc tài Moammar Gahdafy cũng có những người cận vệ vừa đẹp và cũng là những vệ sĩ cừ khôi.





Hiếp dâm trẻ con, 4 kiếp tù giam
Hôm thứ Sáu 28/10, với hai biện lý Jo Ann Linzer và Mike Shirley buộc tội, chánh án Kathleen Hamilton ngồi ghế thẩm phán phiên tòa quận thứ 359, bồi thẩm đoàn quận Montgomery đã lên án 4 kiếp tù giam (four life sentences) cho anh Terry Dale Carnes.
Bà mẹ cô bé 6 tuổi bị Carnes bắt cóc và cưỡng hiếp, hả hê nói: "Chỗ ở thích hợp với Carnes là khám đường".
Tuy giận kẻ loạn dâm hãm hại con gái mình, nhưng bà cũng công bằng xác nhận bà thọ ơn của Carnes, và cảm ơn anh trước tòa là anh không giết, mà còn đưa cô bé nạn nhân trở về nhà. Đang học luật bà này nói: "Không ai bắt hắn phải đưa con tôi về, điều này ai cũng biết; nhưng không mấy người hiểu tại sao tôi lại đi cảm ơn một tên tội phạm. Tôi quan niệm là dù sao con tôi cũng vẫn còn sống, và vẫn còn tương lai".
Nội vụ xảy ra hôm 18 tháng Bảy năm ngoái; sáng sớm bà mẹ thấy cô con gái, nạn nhân của một cuộc bắt cóc và hiếp dâm ngồi trên giường với vẻ mặt khiếp đảm, ngơ ngẩn. Hỏi gì cô cũng không trả lời; một thân nhân hỏi cô về vết bầm in dấu bàn tay trên mặt cô. Được hỏi về một sự kiện chính xác cô gái mới hiểu và trả lời là ban đêm cô bị một người đàn ông vào đến tận giường cô đang ngủ và bắt cô đem đi.

Sau đêm 18/7/2010, Carnes lại bắt cóc cô Shyann Curtis, 14 tuổi, trong lúc Curtis vừa xem lễ nhà thờ ra, và trên đường đi bộ về nhà. Hắn bắt cô lên xe, rồi lái đến một quãng vắng trên xa lộ 59. Curtin cắn vào cánh tay hắn, khiến hắn phải đậu lại bên lề đường, để Curtis bung cửa chạy thoát thân.
Hôm thứ Ba 01/11/2011, thẩm phán Kathleen Hamilton xét xử, căn cứ trên hai tội danh bắt cóc, một tội danh hiếp dâm, và một tội danh gây thương tích, cho một đứa bé.
Kêu oan, Carnes nói anh không hề phạm 4 tội danh đó; trong lúc nhiều nạn nhân khác cáo buộc anh đã hiếp dâm họ. Một thiếu nữ nói Carnes đã sờ soạng cô ngày cô ăn mừng sinh nhật 11 tuổi; vụ án này còn trong hồ sơ, nhưng vì một lý do nào đó ông công tố viện trưởng quận Montgomery không truy tố Carnes.
Một người bà con của Carnes tố cáo anh hiếp dâm cô năm cô lên 4, và thêm một lần nữa, năm cô 14, nhưng cô mắc cỡ không dám tiết lộ với ai.
Bà mẹ một cậu thiếu niên 10 tuổi trình bày trước tòa là trong một tiệm thực phẩm Carnes bịt miệng cậu bé, nhưng bà đến nơi can thiệp kịp.
Công tố viện quyết định không truy tố Carnes với những tội danh khác, vì ngồi tù cho đến chết, anh cũng mới trả được 1/4 bản án "tù 4 kiếp".

Sự chậm chạp của cơ quan cấp cứu
Ngày 21 tháng Mười, bà Olinda Woodruff , lùi xe và cán trúng cô Rebecca Woodruff, 4 tuổi, con gái bà. Bà vội vã và liên tục gọi 911, yêu cầu họ gửi xe cứu thương đến địa chỉ bà đang ở, rồi ngồi bên con, bà trấn an Rebecca là chỉ vài phút nữa, xe cứu thương sẽ đến để chở cô bé vào bệnh viện nhi đồng Memorial Hermann.
Bà đang thì thầm an ủi con thì chiếc xe cấp cứu đến, nhưng không phải là xe cứu thương mà lại là xe cứu hỏa; nối đuôi xe cứu hỏa là xe cảnh sát. Chót hết xe cứu thương cũng vẫn đến, dù đến chậm, và người y tá đi theo xe gọi trực thăng tản thương, vì nhận thấy trường hợp của Rebecca đã quá nguy ngập.
Bà Olinda nói thời gian cấp cứu, từ lúc con bà bị chiếc xe do chính bà lái cán lên cơ thể cho đến lúc đứa bé được bác sĩ chăm sóc, là đúng 1 tiếng đồng hồ. Bé Rebecca chết ngay khi được đặt lên giường bệnh, vì thời gian chờ đợi quá dài

Bà Olinda Woodruff phổ biến một bản tuyên bố chỉ trích thủ tục cấp cứu quá rườm rà, làm mất những giây phút quý giá nhất để con gái bà được chăm sóc kịp thời.
Bà chất vấn cơ quan cấp cứu, "Tại sao tôi đích xác xin một chiếc xe cứu thương, lại gửi một chiếc xe cứu hỏa đến địa chỉ tôi ở".
Tổ chức EMS (Emergency Medical Services -Dịch vụ cấp cứu y tế) giải thích là mỗi khi có người gọi cấp cứu, EMS sẽ gửi một chiếc xe tại trạm cứu hỏa gần nhất đến địa điểm cần cấp cứu. Trưởng ty Cứu Hỏa Terry Garrison nói chính sách của EMS không có gì thay đổi, việc gửi xe cứu thương đến nơi cần cấp cứu vẫn tiến hành như thường lệ.
Garrison nói trường hợp khiếu nại của bà Woodruff đang được điều tra; một nguồn tin khác nói chiếc xe cứu thương chạy đến nhà bà Woodruff chỉ mất có 4 phút 47 giây, và như vậy lỗi phải do người quyết định gửi xe đi.
Chiếc xe cứu thương thứ nhì, được trang bị tối tân hơn, cũng đến địa điểm 8 phút rưỡi sau đó. Nhân viên điều tra đang tìm biết từ lúc nhận được điện thoại 911 gọi cho đến lúc quyết định gửi xe cứu thương đi là bao lâu.
Nghị viên Mike Sullivan, đại diện khu Kingwood, nói gia đình nạn nhân kể lại với ông là nhân viên cứu hỏa bảo họ là xe cứu thương chỉ được gửi đi sau khi lính cứu hỏa đến địa điểm và ước lượng nhu cầu.

Nhóm "Thân Hữu Cổ Nhạc Texas"
Thành lập từ năm 1983, nhóm "Thân Hữu Cổ Nhạc Texas", vẫn chỉ gồm khoảng 30 người yêu thương cổ nhạc, cố gây dựng lại phong trào cổ nhạc với những phương tiện eo hẹp của họ.
Nghệ sĩ Viễn Phương nói với Thời Báo là nhóm đã trình bày rất nhiều tuồng tích trên nhiều sân khấu Houston như hí viện của trường Đại học Houston, vũ trường Queen Bee, Port Arthur, Fort Smith


Thiện chí và nỗ lực của nhóm "Thân Hữu Cổ Nhạc Texas" dễ thương đến mức anh Nguyễn Đạt Thịnh xin anh Viễn Phương cho anh gia nhập nhóm. Họ hứa hẹn với nhau một chương trình hoạt động để dựng lại sân khấu ngày xưa.

Thuê 3 người giết tình địch
Hôm thứ Ba 01/11, bà Michelle Gaiser, người tình của luật sư Jeffrey Stern, khai trước tòa về việc bà thuê 2 người, một trong 2 người này là anh Nguyễn Nhật, giết bà Yvonne Stern, vợ của Jeffrey, và là tình địch của bà.
"Tôi vô cùng lầm lạc," Gaiser nhìn nhận. 'Ngày nào tôi cũng ân hận về việc làm của mình, và mang cảm giác mình có tội với những người liên quan đến vụ này. Tôi rất khổ tâm".




Tòa án chưa có một tiền lệ nào về việc bị cáo nhìn nhận 3 cuộc mưu sát làm tình địch, bà Yvonne, bị trọng thương.


Bà Gaiser cung khai về việc bà mướn 3 tay sát thủ trong giới thường giao dịch với văn phòng một luật sư khác mà bà làm việc; văn phòng này chuyên lo về tai nạn, và trả tiền cho những người lái xe gặp tai nạn đem hồ sơ đến cho bà đòi các hãng bảo hiểm bồi thường.
Một trong những tay môi giới tài xế tai nạn đứng ra mướn sát thủ giúp bà Gaiser. Đầu năm 2010, một tay sát thủ lái xe ngang qua nhà bà Yvonne, nổ súng bắn vào nhà bà. Tháng Tư 2010, anh Nguyễn Nhựt bắn vào cửa căn nhà, không gây thương tích gì cho bà Yvonne; Gaiser mướn một sát thủ khác, anh Damian Flores với giá $40,000, trả trước $15,000.
Sau 3 ngày xét xử, tòa tuyên bố hủy bỏ việc truy tố Flores vì thiếu dữ kiện buộc tội. Anh Nhựt đã bị xử trước đó với bản án 40 năm tù giam. Bị can Jeffrey Stern, mặc dù ông luật sư này đã hòa giải với bà vợ, vẫn bị xử trong một phiên tòa khác về tội thuê người giết vợ.
Bà Yvonne Stern khai trước tòa: "Tôi yêu chồng tôi, và chân thành tin tưởng là chồng tôi vô tội. Ảnh không bao giờ mướn sát thủ giết tôi; ảnh chỉ là nạn nhân của một sức cám dỗ khiếp đảm'.

Dọa bom để cướp ngân hàng
Lực lượng FBI phòng chống cướp ngân hàng ở Houston đang trông cậy vào sự hỗ trợ của dân chúng để nhận diện người đàn ông đã dọa có súng và bom khi đánh cướp ngân hàng Comerica trong khu Two Shell Plaza số 777 đường Walker. Camera giám sát của ngân hàng đã ghi lại một cách rõ ràng hình ảnh của nghi can này.
Vào khoảng 11:15 sáng 2/11, người đàn ông này bước vào ngân hàng đeo theo một cái túi xách da nhỏ màu nâu trên vai. Hắn đe dọa những nhân viên rằng hắn có súng và có bom trong túi xách. Các nhân viên đã đưa cho hắn một số tiền mặt và hắn rời khỏi ngân hàng, để lại cái túi xách. Đội gỡ bom HPD đã kiểm tra và xác nhận cái túi trống rỗng.
Tên cướp được mô tả là da trắng, hói đầu, cao 5'7 - 5'8, nặng hơn 200lbs và tròn trịa. Hắn mặc một áo khoác màu đen, áo thun trắng, quần jeans xanh, giày tennis màu trắng.
Crime Stoppers treo thưởng lên tới $5,000 cho những thông tin để buộc tội và bắt giữ tên cướp này. Nếu quí vị có bất cứ thông tin nào về vụ này, xin gọi cho Crime Stoppers tip line ở số 713-222-TIPS (8477), hoặc văn phòng FBI của Houston ở số 713-693-5000.

Một manager ở dealer xe bị tố cáo trộm
Một sales manager đã lấy trộm hơn $57,000 ở một dealer xe Honda ở Houston, nơi ông ta làm việc. Hector Gonzales, 41 tuổi, đã bị tố cáo trọng tội về tội trộm cắp. John Parker, chủ dealer John Parker Auto sales ở 2521 N. Shepherd, nói với các nhà điều tra rằng Gonzales đã bỏ túi những khoản tiền mà khách hàng đã trả để mua xe. Các nhà điều tra cho biết rằng Gonzalez có lẽ đã vào tài khoản của khách hàng và xóa đi mục thanh toán bằng tiền mặt mà khách hàng đã trả trước đó, và hắn giữ luôn số tiền mặt và tài khoản của khách hàng sẽ bị mất điểm tín dụng. Hắn cũng bị phát giác đã lấy bớt thêm tiền deposit hằng ngày của tiệm. Những vụ mất tiền bắt đầu xảy ra từ khi Gonzales vào làm hồi tháng Tư, và chấm dứt ngay sau khi hắn bị cho thôi việc vào ngày 27 tháng 9. Khi đến nơi hắn ở, Cảnh sát Houston nhận thấy thùng thư đầy ắp. Ông Parker, nói rằng ông ta tin chắc là Gonzales đã trốn khỏi tiểu bang.

Thoi Bao
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nu%20can%20ve%202%201111.jpg
Views:	24
Size:	29.2 KB
ID:	335521  
 
User Tag List


“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 19:11.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10125 seconds with 13 queries