HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Hàng trăm người điên ven phá Tam Giang
Old 03-28-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,922
Thanks: 11
Thanked 14,098 Times in 11,259 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Môi trường sống, nước sinh hoạt ô nhiễm được cho là nguyên nhân khiến các xã nằm ven đầm phá Tam Giang của tỉnh Thừa Thiên - Huế có lượng lớn người dân mắc bệnh tâm thần.

Thôn có 12 người điên


Ngôi nhà nhếch nhác của gia đình bà Phạm Thị Chanh nép mình bên con hẻm dẫn vào thôn Xuân Thượng, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang. Trên chiếc giường oải mục đặt cạnh chuồng lợn nồng nặc mùi hôi thối, chị Nguyễn Thị Minh - con gái bà Chanh, ngô nghê nói cười, chửi bới. Thỉnh thoảng chị Minh vùng dậy định chạy ra ngoài, nhưng chân đã bị khóa chặt bởi sợi xích buộc vào chiếc giường.


Chị Nguyễn Thị Minh - con gái bà Chanh bị bệnh tâm thần nặng gần 5 năm nay

"Nó năm nay 34 tuổi, bị bệnh điên đã gần 5 năm, suốt ngày phá phách, nên vợ chồng tui phải xích chân lại"- bà Chanh buồn kể. Ngoài chị Minh, bà Chanh còn có một người con khác mắc bệnh tâm thần là anh Nguyễn Ly, 24 tuổi. Gia đình bà Chanh đã nhiều lần đưa 2 con đến các bệnh viện điều trị, nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

"Gia cảnh đã nghèo khó mà 2 đứa con lại bị bệnh điên, phải thuốc men thường xuyên, nên đời sống gia đình tui ngày càng khốn đốn"- ông Nguyễn Y - chồng bà Chanh kể.

Không chỉ gia đình bà Chanh, hiện thôn Xuân Thượng có đến 12 người bị bệnh tâm thần nặng. Vì vậy, ở thôn này, hình ảnh những người lớn ngô nghê cười nói như trẻ con hoặc bị xích chân tay vào giường là chuyện không có gì lạ.

Cũng như Xuân Thượng, các thôn khác của xã Vinh Xuân cũng có nhiều người mắc bệnh tâm thần khiến người dân sống trong hoang mang.

Theo thống kê của Trạm Y tế xã Vinh Xuân, hiện toàn xã có đến 43 người bị bệnh tâm thần ở các dạng như tâm thần phân liệt, động kinh. Tương tự, các xã ven phá Tam Giang khác cũng có nhiều người mắc bệnh tâm thần, điển hình như xã Vinh Thanh với 52 người, thị trấn Thuận An gần 70 người…

Nguồn nước ô nhiễm

Theo người dân thôn Xuân Thượng, xã Vinh Xuân, nguyên nhân khiến ngày càng có nhiều người trong thôn mắc bệnh tâm thần là do phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm trong thời gian dài. Nước giếng của người dân luôn trong tình trạng nhiễm phèn nghiêm trọng. Nước thường có màu đỏ, bốc mùi tanh tưởi, dùng để giặt thì quần áo ố vàng, dùng để nấu cơm thì cơm có màu sẫm, dùng để tắm thì da nổi ngứa.

Nước sinh hoạt ô nhiễm khiến người dân mắc các bệnh sỏi thận, sỏi mật và nhiều loại bệnh khác. Những căn bệnh này gây nên sự đau đớn và từ đó dẫn đến bệnh tâm thần ở người.

Ông Nguyễn Văn Diệu - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Vinh Xuân


"Nước sinh hoạt không đảm bảo khiến người dân mắc nhiều thứ bệnh, nhất là sỏi thận, sỏi mật và bệnh tâm thần. Chúng tôi sống trong lo sợ, nhưng vẫn phải sử dụng nước bẩn vì chờ dài cổ vẫn chưa có nước sạch"- bà Lê Thị Túc, người thôn Xuân Thượng cho biết. Phải sử dụng nước sinh hoạt ô nhiễm cũng là thực trạng chung ở các thôn còn lại của xã Vinh Xuân cũng như nhiều địa phương ven phá Tam Giang khác.

Ông Nguyễn Văn Diệu - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Vinh Xuân cho biết, người mắc bệnh tâm thần trên địa bàn xã có nhiều lứa tuổi, phổ biến nhất là độ tuổi lao động. Từ nhiều năm nay, Vinh Xuân là một trong những xã điểm của huyện Phú Vang được triển khai Dự án chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng.

Theo ông Diệu, ngoài do môi trường sống không đảm bảo, việc phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm là nguyên nhân khiến nhiều người trên địa bàn xã mắc bệnh tâm thần.

Theo An Sơn (Dân Việt)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1301316963_tam-than-0.jpg
Views:	19
Size:	15.0 KB
ID:	273233  
Old 03-29-2011   #2
buitran2007
Banned
 
Join Date: Mar 2007
Posts: 231
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
buitran2007 Reputation Uy Tín Level 1
Default

vì lý do gì mà nước ô nhiểm???????????? ĐĐĐĐMMMMMM mấy thằng 4 lù đừng có mở miệng "9" mà bảo là do chất độc "da cam" của Mỹ thải xuồng trước 75. nhé

Last edited by buitran2007; 03-29-2011 at 14:43.
buitran2007_is_offline  
 
User Tag List


Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 07:27.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11747 seconds with 13 queries