HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Ba đứa trẻ mồ côi mẹ vào mồng 2 Tết
Old 02-11-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Anh Bùi Quốc Chú gượng dậy để tiếp khách, giọng buồn thiu: “Trước đây cả nhà tôi sống qua ngày nhờ vào sự tảo tần của vợ. Nay vợ đột ngột qua đời, không biết bố con sẽ sống ra sao. Tôi thì bị bệnh cao huyết áp, các cháu còn nhỏ dại quá…”.

Nói về cái chết thương tâm của chị Nguyễn Thị Thuỷ, bà con xóm 4 xã Sơn Quang (Hương Sơn, Hà Tĩnh) ai cũng ngậm ngùi thương cảm. Ngày mồng 2 Tết (4/2/2011), có hai người bạn học cũ (trong đó có một người đi xa lâu ngày mới về) đến rủ chị Thuỷ đi chơi trong xóm. Nể bạn, chị đồng ý. Cả ba người cùng đi trên một chiếc xe gắn máy, chị Thuỷ ngồi sau cùng. Khi đi thì không sao nhưng khi về đến ngõ thì chị Thuỷ bỗng nhiên xuội tay, ngã đập đầu xuống đường. Mọi người khẩn trương đưa chị đi cấp cứu, nhưng chị đã qua đời.


Ba đứa con nhỏ bên bàn thờ của mẹ

Chị Thuỷ ra đi đột ngột ở tuổi 41 (chị sinh năm 1970), kết thúc một cuộc đời “không có lấy một ngày sung sướng”, như lời anh Bùi Quốc Chú, chồng chị nghẹn ngào kể lại. Chị Thuỷ ra đời không biết mặt cha. Cha chị, chiến sĩ Nguyễn Thanh Hoà, đã ngã xuống trên chiến trường miền Nam năm 1972, khi chị vừa tròn 2 tuổi, không biết mặt con gái. Bố mất, mẹ đi lấy chồng, chị Thuỷ từ nhỏ sống với bà nội, thiếu thốn tình cảm gia đình.

Chị Thuỷ kết hôn với anh Bùi Quốc Chú (sinh năm 1964) năm 1994. Hoàn cảnh của anh Chú cũng hết sức khó khăn. Anh Chú bị bệnh cao huyết áp nặng, một mình chị cáng đáng việc đồng áng, ruộng vườn, nuôi ba đứa con nhỏ. Dù đã cố gắng, tằn tiện hết mức, nhưng gia cảnh của anh chị thuộc vào diện nghèo nhất xã. “Nhà anh Chú, chị Thuỷ thuộc diện hộ nghèo của xã 5 - 6 năm nay, hoàn cảnh tội lắm”, anh Nguyễn Xuân Cảnh, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Quang cho biết.

Căn nhà của anh chị bé xíu lợp ngói fibroximăng, hai hồi lợp tranh cọ, trong nhà trống hoác không có vật dụng gì đáng giá, bàn thờ chị cũng nhỏ, chỉ đứng vừa một người để thắp hương. Trong vườn chỉ có mấy gốc chuối dại tàn tạ.


Gia cảnh bần hàn của gia đình chị Thuỷ

Cháu Bùi Thị Ngân, con gái đầu của anh chị, học sinh lớp 10 Trung tâm giáo dục thường xuyên Hương Sơn thẫn thờ ngồi trên chiếc giường ngoài thềm, đôi mắt đỏ hoe đã cạn khô nước mắt. Bên cạnh là em trai Bùi Tuấn Anh, con trai thứ, học sinh lớp 8 trường THCS Sơn Quang đang nằm vì quá mệt mỏi, đau đớn. Bé gái út Bùi Thị Linh, học lớp 4 trường Tiểu học Sơn Quang, mặt buồn xo cầm cuốn vở ngồi bên cạnh cha, ngơ ngác như người mất hồn trước sự ra đi đột ngột của mẹ.

Anh Bùi Quốc Chú gượng dậy để tiếp khách, giọng buồn thiu: “Trước đây cả nhà tôi sống qua ngày đoạn tháng là nhờ vào sự tảo tần, đảm đang của vợ. Nay vợ đột ngột qua đời, không biết bố con sẽ sống ra sao. Tôi thì bị bệnh cao huyết áp, các cháu còn nhỏ dại quá…”. Anh Chú cho biết nhà anh chỉ có 1 sào 10 thước (khoảng 800m2) đất vườn và vài sào ruộng, thu nhập chỉ đủ sống tạm qua ngày. Anh bị bệnh cao huyết áp nặng nên một mình chị Thuỷ gánh vác toàn bộ công việc. Năm qua thời tiết quá khắc nghiệt, hết hạn hán, lụt bão rồi rét hại kéo dài, hoa màu hầu như mất trắng. Vì vậy, cuộc sống anh chị càng thêm khốn khó. Nay chị lâm nạn đột ngột qua đời, cuộc sống gia đình anh đang lâm vào bế tắc, nhất là việc lo cho các cháu học hành.

Theo Dân trí
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	t506451.jpg
Views:	10
Size:	66.8 KB
ID:	261740  
 
User Tag List


Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:44.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09811 seconds with 13 queries