HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Phó Tổng thống Ai Cập bị ám sát hụt?
Old 02-05-2011   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Các quan chức an ninh Ai Cập hôm nay (5/2) đã phủ nhận thông tin về việc ông Omar Suleiman - Phó Tổng thống mới được bổ nhiệm của nước này, vừa bị ám sát hụt.

Tờ Youm7 của Ai Cập trích lời các quan chức trên khẳng định, ông Suleiman không phải là mục tiêu của bất kỳ âm mưu ám sát nào. Trong khi đó, nhật báo quốc gia al-Ahram trích lời một quan chức giấu tên của Ai Cập cho biết: “Tin tức về việc Phó Tổng thống bị ám sát hụt là không có cơ sở. Phó Tổng thống không có mặt ở vị trí mà tin tức đã đưa”.

Trước đó, hãng tin Fox News dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama cho hay, Phó Tổng thống Suleiman đã may mắn thoát chết trong một cuộc tấn công nhằm vào đoàn xe của ông. Tuy nhiên, hai vệ sĩ của ông này đã thiệt mạng. Sự việc xảy ra ngay sau khi ông Suleiman được bổ nhiệm làm Phó Tổng thống.

Tổng thống đang gặp khó của Ai Cập – ông Hosni Mubarak hôm 29/1 đã quyết định bổ nhiệm Giám đốc cơ quan tình báo lâu năm Suleiman của mình vào vị trí Phó Tổng thống đồng thời ra lệnh cho ông này đàm phán với phe đối lập nhằm đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị ngày một trầm trọng ở đất nước này.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ đã nổ ra ở đất nước Ai Cập vào ngày 25/1 và tiếp tục kéo dài trong suốt gần 2 tuần qua với quy mô và mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng. Đã có nhiều cuộc đụng độ đẫm máu xảy ra, cướp đi sinh mạng của ít nhất 300 người và làm bị thương hàng ngàn người.

Không chịu từ chức, Tổng thống Mubarak tìm cách xoa dịu người dân

Bất chấp những cuộc biểu tình của hàng chục nghìn người dân Ai Cập và sức ép từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, Tổng thống Mubarak vẫn kiên quyết không chịu từ chức. Lý do mà ông Mubarak đưa ra là nếu ông từ chức, đất nước Ai Cập sẽ rơi vào hỗn loạn. Vì thế, thay vì từ chức, ông Mubarak đang hối hả cùng với chính phủ mới tìm cách tháo ngòi cuộc nổi dậy chính trị đang rất căng thẳng và không có dấu hiệu dịu đi ở Ai Cập.

Cách đây 5 ngày, Tổng thống Mubarak đã quyết định thành lập chính phủ mới sau khi ra lệnh cho chính phủ cũ từ chức. Đây là lần đầu tiên ông Mubarak thành lập chính phủ mới trong vòng 30 năm cầm quyền của ông này. Hôm nay, Tổng thống Mubarak đã tổ chức một cuộc họp với nội các mới với sự tham dự của Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng trung ương, Bộ trưởng Xăng dầu, Bộ trưởng Đoàn kết Xã hội, Bộ trưởng Thương mại, Tài chính và Công nghiệp.

Cuộc họp diễn ra tại dinh tổng thống Heliopolis ở thủ đô Cairo. Theo Bộ trưởng Thương mại, Tài chính và Công nghiệp Samiha El-Sayed Ibrahim, xuất khẩu của Ai Cập đã giảm 6% trong tháng 1. Chính phủ đã quyết định sẽ áp dụng các biện pháp nhằm duy trì sự ổn định kinh tế. Ông Ibrahim cũng cho biết thêm, nguồn cung cấp lương thực ở nước này vẫn đủ và nhiều nhà máy đã bắt đầu hoạt động trở lại trong ngày hôm nay.

Các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra ở thủ đô Ai Cập.

Tổng thống Mubarak cam kết ông sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ tới. Ông cũng ra lệnh tiến hành các cải cách về hiến pháp đồng thời mời tất cả các đảng phái chính trị tham gia các cuộc họp về cải cách kinh tế và chính trị của đất nước.

Tất cả những động thái trên của Tổng thống Mubarak và chính phủ mới của ông này đều nhằm xoa dịu lòng dân trong bối cảnh hàng chục nghìn người vẫn đổ về Quảng trường Tahrir, trung tâm thủ đô Cairo, để đòi ông Mubarak từ chức ngay lập tức. Các vụ bạo lực vẫn tiếp diễn. Sáng ngay, người ta đã nghe thấy nhiều tiếng súng nổ ở Quảng trường Tahrir. Tuy nhiên, người dân hiện đang được các xe tăng của quân đội Ai Cập bảo vệ trước lực lượng cảnh sát chống bạo động và những phần tử ủng hộ Tổng thống.

Theo các nhân chứng, tiếng súng nổ mà họ nghe thấy là do các binh lính bắn cảnh cáo nhằm ngăn một cuộc đụng độ giữa nhóm ủng hộ và chống Tổng thống Mubarak.

Lãnh đạo thế giới tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng ở Ai Cập

Hôm nay, Bộ Tứ Trung Đông đã có cuộc họp ở Munich, Đức, nhằm tìm một lối thoát cho tình trạng bế tắc đang rất nguy hiểm trong cuộc đối đầu giữa Tổng thống Mubarak và người biểu tình.

Các chính phủ phương Tây đều bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình Ai Cập nhưng vẫn tỏ ra thận trọng khi nhắc người dân Ai Cập không nên mong đợi quá nhiều trong một thời gian quá ngắn.

"Tổng thống Mubarak đã thông báo ông sẽ không ra tái tranh cử và con trai ông ấy cũng vậy. Ông ấy đã đưa ra một thông điệp rõ ràng về việc ủng hộ tiến trình chuyển giao quyền lực," Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết.

"Đó là điều mà chính phủ Ai Cập cho biết họ đang cố gắng làm theo. Đó cũng là điều mà chúng tôi ủng hộ và hy vọng sẽ được chứng kiến nó diễn ra một cách trật tự và càng sớm càng tốt," bà Hillary nói thêm.

Theo nữ Ngoại trưởng Mỹ, Trung Đông “đang bị vùi dập bởi một cơn bão hoàn hảo của những xu hướng mạnh mẽ," trong đó có tỉ lệ thất nghiệp cao trong tầng lớp thanh niên. "Thế hệ này đang đòi hỏi các chính phủ của họ phải hiệu quả hơn, đáp ứng nhiều hơn và công khai hơn," bà Hillary nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu, sự thay đổi cần phải diễn ra “hòa bình và trật tự”. Còn Thủ tướng Anh David Cameron kêu gọi một sự chuyển giao quyền lực nhanh chóng ở Ai Cập.

Bộ Tứ Trung Đông gồm Nga, Mỹ, Liên minh Châu Âu và Liên Hợp Quốc.


Kiệt Linh - (tổng hợp)
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	!B8lb)tw!2k~$(KGrHqR,!lcEy+jCyFGmBM3ct2tv(w~~0_3.jpg
Views:	10
Size:	8.1 KB
ID:	260697  
 
User Tag List


Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 14:00.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13360 seconds with 13 queries