Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa chia sẻ với Dân Việt rằng, bà từng gào khóc, bỏ chạy về nhà... khi người ta bảo bà đóng cảnh đau khổ lúc mẹ chết.
Chia sẻ với PV, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa cho biết, khi đạo diễn Hoàng Nam gọi điện mời bà đóng vai bà nội trong Thế hệ kỳ tích (lúc đầu có tên Bà đừng buồn con), bà rất đắn đo. Đắn đo vì chưa bao giờ bà đóng phim điện ảnh và biết sở trường lẫn sở đoản của mình ở đâu.
Nữ nghệ sĩ nhớ lại, khi chia sẻ chuyện được đạo diễn Hoàng Nam mời đóng phim điện ảnh với chồng, ông liền cản: "Ông ấy bảo anh khuyên em nên bình tĩnh lại, đừng sốc nổi, tuổi này không phải tuổi ham hố sốc nổi nữa đâu. Chỉ có thằng con trai khuyên tôi mẹ thích thì mẹ cứ thử, tuổi này rồi còn sợ gì. Con tin mẹ làm được dù chưa biết mẹ đóng hay hay dở".
Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa kể thêm rằng: “Năm tôi 15 tuổi, một lúc 3 trường về tuyển tôi đó là trường múa, trường sân khấu và trường nhạc. Bên múa họ loại tôi ngay từ đầu khi nhìn thấy chiều cao của tôi. Có người còn bảo: “Con bé này có lấy dây thừng buộc vào chân nó kéo ra cũng không dài được, làm sao mà đi múa được”.
Bên sân khấu họ ra cho tôi đề bài: “Cháu đi học về thì nhận được tin mẹ cháu chết, cháu sẽ diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào?”. Nghe thế tôi gào lên: “Cháu không đóng kịch đâu, cháu không đóng mẹ cháu chết đâu, cháu sợ mẹ cháu chết nên không đóng kịch đâu”. Thế mà không hiểu sao sau đó tôi vẫn nhận được giấy báo của cả trường múa và sân khấu. Tuy nhiên, tôi quyết định đi theo trường nhạc và năm 16 tuổi thì chính thức theo học tại Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Tạo hình của nhân vật do Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa đảm nhận. Ảnh: NVCC
Thực ra, từ bé tôi đã ước, nếu được đóng phim, tôi sẽ đóng vai nàng công chúa. Ngày xưa tôi rất thích xem các bộ phim làm từ chuyện cổ tích, nhất là phim “Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn”. Mỗi lần xem bộ phim này lại ao ước được đóng vai nàng Bạch Tuyết. Thật không ngờ đến 75 tuổi tôi đã được chạm tay vào ước mơ.
Nhưng thay vì được đóng công chúa thì lại đóng vai bà già (cười). Giờ được đóng phim, tôi lại nhớ đến bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa, từng không ít lần được mời đóng phim nhưng không bao giờ dám thò mặt lên phim vì mình biết đó là lĩnh vực không bao giờ kham nổi.
Tôi lên hát một bài hát có mấy phút thôi. Hát thì có giai điệu, lời ca… và cứ thế mà hát lên thôi. Bài hát không có đau khổ, không có vật vã, không trở thành người khác như đóng phim. Đóng phim phải hóa thân thành một người khác mà mình lại chưa bao giờ đóng phim nên thực sự rất hồi hộp. Kể từ khi nhận lời của đạo diễn Hoàng Nam đến khi đi quay và giờ phim chuẩn bị phát hành, ngày nào cũng hồi hộp, không biết khán giả sẽ đón nhận mình như thế nào”, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa tâm sự với Dân Việt.
Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa cũng bộc bạch thêm rằng, mấy hôm nay bà không ngủ được. Càng đến gần ngày bộ phim công chiếu là tim bà lại đập rộn ràng. Không hẳn vì lo sợ mình đóng tệ mà vì cảm xúc của người lần đầu đóng phim rất tò mò muốn biết mọi người phản ứng ra sao với vai diễn của mình.
“Bây giờ mà chỉ cần bị chê thôi chắc tôi không bao giờ dám đóng phim nữa đâu”, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa hài hước.
Mất ngủ và hồi hộp khi đến gần ngày phim công chiếu
Giọng ca Tàu anh qua núi kể rằng, vì lần đầu đóng phim nên bà có rất nhiều sự bỡ ngỡ. Thậm chí, khi đóng phim cùng bà Tân Vlog (vai bà bán hoa) mà bà cũng không nhận ra. Tuy nhiên, có một điều khiến Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa ngạc nhiên hơn cả là không có cảnh nào bị quay quá 3 lần dù bà là “lính mới 100%”, không hiểu biết lắm về diễn xuất, cảm nhận thế nào thì diễn thế ấy.
“Tôi lấy làm lạ là có những cảnh chỉ diễn 1 đúp là “ăn” luôn. Cảnh nào kỳ công lắm mới phải quay đến đúp thứ 2 hoặc thứ 3. Có những cảnh nội tâm, khi tôi thực hiện xong cảnh quay đi ra thấy mắt của đạo diễn và một số thành viên trong đoàn phim cũng đỏ hoe. Không biết mình đã diễn đạt chưa nhưng nhìn thấy mọi người như thế tôi cũng tự tin hơn”.
Nữ nghệ sĩ cũng nói rằng, lần đầu “nhón chân” sang điện ảnh, bà thấy làm điện ảnh vất vả hơn âm nhạc nhiều. Mỗi cảnh quay dù ngắn hay dài cũng phải có cả ê-kíp hàng trăm con người cùng tham gia. Và để một cảnh quay thành công thì khâu chuẩn bị phải được thực hiện rất chu đáo và cẩn trọng.
“Với bộ phim Thế hệ kỳ tích, tôi thấy đạo diễn Hoàng Nam tâm huyết với từng vai diễn, từng cảnh trong phim. Nhân vật nào được đạo diễn đưa vào phim cũng rất vừa vặn vì toàn bộ bộ phim là một câu chuyện rất logic. Nhiều người dù chỉ xuất hiện 1 tí thôi nhưng không thể thiếu được.
Chẳng hạn như vai bà bán hoa dạo của bà Tân Vlog, dù chỉ xuất hiện ngắn thôi nhưng rất ấn tượng.
Nhắc đến bà Tân Vlog tôi lại buồn cười vì không biết bà ấy là ai. Chỉ đến khi quay xong, tôi quay ra hỏi bạn trợ lý đạo diễn “Hoàng Nam tìm đâu ra được bà bán hoa hợp vai thế?” thì bạn trợ lý mới bảo đó là bà Tân Vlog rất nổi tiếng. Nghe mọi người kể tôi mới biết bà Tân Vlog là ai vì già cả rồi nên bình thường cũng ít lên mạng như các bạn trẻ”, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa cho biết thêm.
Trong phim điện ảnh Thế hệ kỳ tích, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa đóng vai bà Nga Tứ - người bà tần tụy nuôi nấng cháu trai tên Tiến, thể hiện tình cảm sâu sắc giữa các thế hệ trong bối cảnh Hà Nội hiện đại. Đây là vai diễn đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của nữ nghệ sĩ trên màn ảnh rộng.
Trong buổi giao lưu sau khi công chiếu bộ phim vào tối 9/1 tại TP.HCM, đạo diễn Hoàng Nam cho biết, ứng cử viên hàng đầu vai bà Nga Tứ là Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa vì bà là thần tượng của ông bà anh.
“Tôi lấy hình ảnh bà mình để viết nên kịch bản Thế hệ kỳ tích, viết xong mới đi tìm diễn viên chứ không nhắm sẵn ai từ đầu. Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa là thần tượng của ông bà tôi nên bà là ứng viên hàng đầu cho vai bà Nga Tứ.
Tôi cũng lo cô có diễn được không nhưng sau khi lên mạng tìm các clip cô trả lời phỏng vấn, thấy cô nói chuyện rất chân thật tôi tin cô đảm nhận được. Khi cô nhận lời tôi rất vui, tôi trao đổi với cô sẽ xây dựng bà Nga Tứ là người gai góc ở ngoài xã hội nhưng về nhà lại rất hiền dịu với cháu. Cô đồng ý ngay và cho biết ngoài đời mình cũng như thế. Tôi thấy may mắn vì tìm được các diễn viên hợp vai, na ná nhân vật họ đảm nhận”.