Vì sao biểu tượng đảng Dân chủ là "lừa", còn Cộng hòa là "voi"?
Những ngày qua các hình minh họa về lừa và voi xuất hiện phổ biến trên tranh biếm họa chính trị, các huy hiệu trong chiến dịch tranh cử. Tại sao hình ảnh con lừa đại diện cho đảng Dân chủ còn con voi tượng trưng cho đảng Cộng hòa? Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên đó.
Hầu hết người Mỹ sẽ ngạc nhiên khi biết rằng cả hai biểu tượng chính trị này, cũng như nhân vật Chú Sam và ông già Noel được phổ biến rộng rãi bởi cùng một người. Đó là nhà vẽ tranh biếm họa Thomas Nast.
Biểu tượng của đảng Dân chủ là con lừa còn đảng Cộng hòa là con voi. Ảnh: Flickr
Trong suốt thời gian làm việc tại tạp chí Harper's Weekly từ năm 1862-1886, ông Nast trở thành họa sĩ biếm họa chính trị đầu tiên của Mỹ. Trong những tác phẩm khắc trên gỗ của ông được nhớ nhất, ông phản ánh cuộc nội chiến Mỹ, những vấn đề của thời kỳ tái thiết, nhập cư...
Các sử gia khẳng định ông Nast, người lớn lên ở TP New York trong những năm 1840 và 1850, bị bắt nạt bạo lực lúc nhỏ. Do vậy, hai chủ đề xuyên suốt trong sự nghiệp của ông là thái độ khinh miệt đối với mọi hình thức bắt nạt và sự đồng cảm dành cho người bị bắt nạt.
Nhà vẽ tranh biếm họa Thomas Nast. Ảnh: Biography
Tại Harper's Weekly, ông Nast đã xoay quanh hai chủ đề này. Các tác phẩm biếm họa tỉ mỉ của ông Nast không chỉ là hình ảnh mà còn chứa những tranh luận, quan điểm cần được thảo luận và phân tích chi tiết.
Bức biếm họa "Third Term Panic" năm 1874 của ông Nast được cho là đã giúp phổ biến hình ảnh con voi như biểu tượng của đảng Cộng hòa.
Trong những tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, báo New York Herald thời điểm đó ủng hộ một số ứng viên đảng Dân chủ và đã lan truyền tin đồn Tổng thống Mỹ khi đó là ông Ulysses Grant, một thành viên đảng Cộng hòa, đang cân nhắc ra tranh cử nhiệm kỳ tổng thống lần thứ 3 vào năm 1876. Đây là hành động hợp pháp vào thời điểm đó nhưng không được lòng dân.
Bức biếm họa "Third Term Panic" năm 1874 của ông Nast. Ảnh: Now we know em
Ông Nast khi đó đã vẽ báo New York Herald là một con cừu được bọc trong lớp da sư tử, dọa các loài động vật khác bằng những lời đồn về ông Grant. Trong số đó có một con voi rất lớn trên mình ghi dòng chữ "lá phiếu đảng Cộng hòa" trông như sắp ngã xuống vách đá gần đó.
Hình ảnh "con lừa" của ông Nast cũng không khá hơn. Trong một bức tranh năm 1879, ông Nast vẽ con lừa sắp ngã xuống vực sâu của "khủng hoảng tài chính".
Tranh biếm họa của ông Nast thường mô tả con voi và con lừa trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, qua đó cho thấy quan điểm khá công bằng của ông về hai đảng chính trị trong giai đoạn từ năm 1870-1900.
.
Trong một bức tranh năm 1879, ông Nast vẽ con lừa sắp ngã xuống vực sâu của "khủng hoảng tài chính". Ảnh: Media Store House
Cho đến nay, con voi đã trở thành biểu tượng chính thức của đảng Cộng hòa. Trong khi đó, đảng Dân chủ vẫn chưa tuyên bố biểu tượng của riêng họ nhưng hình ảnh chú lừa luôn được nhìn thấy trong các chiến dịch tranh cử của đảng này.
Điều gây ngạc nhiên là cả hai đảng đều nhiệt tình sử dụng những linh vật này.
Có lẽ đảng Cộng hòa và Dân chủ không bận tâm đến việc kiểm tra ý nghĩa của chúng trước khi sử dụng rộng rãi hoặc cũng có thể hai đảng đều hiểu ngụ ý chế giễu của họa sĩ Nast và quyết định cách phản ứng phù hợp là hưởng ứng những lời chế nhạo chính họ.
Giởn tí thôi
Theo tôi hình ảnh con voi mạnh bạo luôn tiến về phía trước cho nên đảng CH lấy hình đó làm biểu tượng
Còn còn lừa theo Việt Nam thì lừa gạt, chuyên đi lừa gạt đám ngu muội để lấy phiếu nhưng chẳng làm ra trò trống gì hết ngoài chuyện phả hoại.
Last edited by dingdon; 11-11-2018 at 01:03.
The Following User Says Thank You to dingdon For This Useful Post:
Bị đảng CH lừa bấy lâu nay nhưng đảng DC vẫn khống biết là bị lừa cũng như người dân VN đã bị việt cộng (CSVN) lừa (miền Bắc: 1950, miềm Nam: 1975) đến nay nhưng có thấy ai thức tỉnh hay than thở gì đâu!
Bởi thế cổ nhân người VN có câu:"Giang sơn dể đổi, bản chất ngố khó dời!"
Nhất là một khi đã ngộ độc quá nhiều hóa chất độc hại "lạ" nhập vào từ Tàu cộng! do Việt cộng bảo kê!!
Dumb Phúck Ma Gie Inh Vet Nem!!!
The Following 3 Users Say Thank You to QueMe For This Useful Post:
Bị đảng CH lừa bấy lâu nay nhưng đảng DC vẫn khống biết là bị lừa cũng như người dân VN đã bị việt cộng (CSVN) lừa (miền Bắc: 1950, miềm Nam: 1975) đến nay nhưng có thấy ai thức tỉnh hay than thở gì đâu!
Bởi thế cổ nhân người VN có câu:"Giang sơn dể đổi, bản chất ngố khó dời!"
Nhất là một khi đã ngộ độc quá nhiều hóa chất độc hại "lạ" nhập vào từ Tàu cộng! do Việt cộng bảo kê!!
Dumb Phúck Ma Gie Inh Vet Nem!!!
bạn không nói đến cái đám bưng bô trâm bị lừa hả . đám này chỉ lo bợ trâm để chả đánh thằng háng cộng để tụi nó về xứ việt cộng làm vịt kiều tiếp tục bưng bô rồi huởng phân nội địa . hahah
The Following 3 Users Say Thank You to theone09 For This Useful Post:
Tóm lại thì : ngậm máu phun người dơ miệng mình .
Cuối cùng chỉ thấy nước Mỹ có hai đảng lớn ,mà đảng thì bị cho ngu như lừa ,còn đảng kia là con voi to đầu mà dại ...có gì vui không vậy ?
The Following 3 Users Say Thank You to Đôla Trăm For This Useful Post:
Tóm lại thì : ngậm máu phun người dơ miệng mình .
Cuối cùng chỉ thấy nước Mỹ có hai đảng lớn ,mà đảng thì bị cho ngu như lừa ,còn đảng kia là con voi to đầu mà dại ...có gì vui không vậy ?
nguời ta chỉ nói ngu như con bò chứ đâu có con lừa trong đây .. haha còn mấy thằng dại gái hay lấy tiền cho gái như trâm thì nguời ta gọi là to đầu dại gái thôi . hahah
The Following 2 Users Say Thank You to theone09 For This Useful Post:
nguời ta chỉ nói ngu như con bò chứ đâu có con lừa trong đây .. haha còn mấy thằng dại gái hay lấy tiền cho gái như trâm thì nguời ta gọi là to đầu dại gái thôi . hahah
Cái câu này hay nghen bác!
The Following 3 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Có đôi khi người ta thấy hình dạng con voi oai phong, người ta chỉ hâm mộ cái oai phong đó thôi, chứ họ đâu hiểu rằng: có vỏ mà không có cái ruột.
Nói cách khác là thùng rổng kêu to, ở đời hứa thì đi đôi với hẹn.
Còn về con lừa, thì để đợt sau vậy!
Không biết mình nghĩ có đúng không bác?
:haf ppy: :handshake :
nghĩa đen:
con voi bự chãng mà cả một bầy voi trăm con không nầu được tô nước lèo
con lừa tuy nhỏ nhưng thích chở những gì nặng trẹn lưng...lừa
Nghĩa bóng:
Voi: hứa lèo...nói không làm
Lừa: ưa nặng...làm ....không nói....
hahahahha
còn chuyện ở xứ Mỹ để hai đảng này họ lo
The Following User Says Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
nghĩa đen:
con voi bự chãng mà cả một bầy voi trăm con không nầu được tô nước lèo
con lừa tuy nhỏ nhưng thích chở những gì nặng trẹn lưng...lừa
Nghĩa bóng:
Voi: hứa lèo...nói không làm
Lừa: ưa nặng...làm ....không nói....
hahahahha
còn chuyện ở xứ Mỹ để hai đảng này họ lo
Bác là người thiệt tình.
Mình không dám nói thẳng vì sợ có người nổ lổ tai thì tội nghiệp, nên mình chỉ nói bóng gió thôi.
The Following User Says Thank You to nangsom For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.