Ít  ai biết, đằng sau sự xuất hiện của những người nổi tiếng thường có cả ê  kíp với hàng chục người luôn theo sát “nhất cử nhất động”. 
Họ  làm những công việc “nâng khăn sửa túi” như chọn quần áo, thay trang  phục, mang xách những vật dụng cá nhân để điểm tô cho sự nổi bật của các  ngôi sao.
 Đến nhà sư cũng muốn nâng váy cho sao
 Tại  vòng chung khảo khu vực phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngày 3/8,  tất cả những người tham dự cho đến người nhà các thí sinh đều tròn xoe  mắt ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông đầu trọc, mặc trang phục của  nhà sư xuất hiện tại sảnh hội trường, nơi diễn ra cuộc thi.
 Vị  sư thầy này không chỉ đến xem chị em thi thố mà còn chăm sóc rất chu  đáo cho họ, từ việc tô son môi, làm tóc cho đến chỉnh sửa váy đầm, áo  dài; thậm chí là sửa trang phục đi biển (bikini) cho một số thí sinh. 
 Ngoài  ra, nhà sư này cũng có mối quan hệ khá thân thiết và thường xuyên tự  nguyện theo tháp tùng, chăm sóc cho những ca sĩ trong mỗi lần họ đi  diễn.
 
 
 Sau  khi những hình ảnh phản cảm đó được dư luận phanh phui, nhà sư đã tự  nguyện rút khỏi tăng đoàn để ‘danh chính ngôn thuận’ làm công việc mình  yêu thích.
 Không chỉ nhà sư mà  có không ít nhà báo, make up, photo…Họ thường tự nguyện đi theo các  ngôi sao làm những công việc sữa váy, nâng quần mà không cần bất kỳ  nguồn thù lao nào. 
 Đổi lại,  điều khiến họ cảm thấy mãn nguyện chính là được chụp hình, đi ăn cùng  sao và thậm chí dùng vỏ bọc trợ lý của các ngôi sao để làm những việc  bất chính.
 Thông thường, các  ngôi sao thường chọn những người thân tín làm trợ lý để không sợ những  chuyện thầm kín bị tiết lộ ra bên ngoài. 
 Những  người làm việc này thường phải chăm sóc kỹ lưỡng cho các người đẹp từ  những bộ trang phục lộng lẫy xuất hiện trên thảm đó đến những thủ thuật  để tăng sự hấp dẫn của số đo 3 vòng. 
 
 Hình ảnh chú tiểu chuẩn bị trang phục cho các thí sinh tham dự hoa hậu
 
 Trong  những chuyến lưu diễn hay các buổi chụp hình, người trợ lý ngoài việc  chuẩn bị trang phục thì kiêm luôn giúp các người đẹp thay quần áo, chuẩn  bị thức ăn nước uống để những ngôi sao tranh thủ dùng trong thời gian  chờ đợi. Trợ lý từ trên trời rơi xuống
 Bên  cạnh những người được thuê để làm công việc trợ lý thì cũng có không ít  trợ lý, quản lý từ trên  trời rơi xuống khiến sao Việt không ít lần rơi  vào những trường hợp điêu đứng vì có đến 2-3 quản lý. 
 ‘Những  người này thường nhận là nhà báo, make up. Họ chủ động tiếp xúc, làm  quen rồi xin tôi cho đi theo trong các sự kiện mà mình góp mặt.
 Vì  cả nễ và thấy không ảnh hưởng gì nhiều nên tôi cũng đồng ý nhưng dần họ  lại lấy danh tiếng của tôi để đi nhận show, lừa gạt tình cảm một số  người mới vào nghề. Điều này vô cùng ảnh hưởng đến uy tín khiến tôi phải  lên trang cá nhân đính chính’, siêu mẫu NB chia sẻ.
 
 Thanh Hằng và Hà Tăng từng điêu đứng vì người quản lý rởm
 Nếu  người trong nghề chắc chưa quên trường hợp nhà báo TK, anh này không  thuộc biên chế của bất kỳ toà báo nào nhưng cứ lấy danh nghĩa là phóng  viên của một trang báo điện tử để lừa tiền pr của những ca sĩ trẻ mới  vào nghề. 
 Không chỉ vậy ‘nhà  báo’ còn giới thiệu với các doanh nghiệp  là quản lý hình ảnh của Tăng  Thành Hà và Siêu mẫu Thanh Hằng để thay mặt cho hai ngôi sao nhận thù  lao cho mỗi lần xuất hiện tại các event. 
 Sự  thật chỉ đươc phơi bày khi người trong cuộc lên tiếng tố cáo anh này  lừa gạt, sự việc nghiêm trọng đến mức người quản lý của Tăng Thanh Hà  phải lên tiếng đính chính. 
 Sau khi bị lật mặt, TK đã mất tích trong showbiz cũng như đóng cửa trang cá nhân của mình.
 Ngoài  ra, có không ít trường hợp tiếp cận với các ngôi sao để được chụp hình  chung rồi dùng những hình ảnh đó để nâng cao tên tuổi, lừa gạt tình và  tiền của những bạn trẻ mới vào nghề nhằm trục lợi cho bản thân.
 
 Không phải ai cũng có quản lý chuyên nghiệp như Hoa hậu Trúc Diễm
 Người  mẫu P.H chia sẻ: ‘Anh ấy xưng là phóng viên, quen với rất nhiều siêu  mẫu rồi hứa hẹn môi trường nghệ thuật rất dễ kiếm tiền và đổi đời.  Khuyên tôi nên vào Sài Gòn lập nghiệp, sẽ giúp đỡ tận tình thế nhưng khi  vào đây anh ấy toàn đòi hỏi những chuyện cá nhân còn công việc thì  không thấy đâu chỉ là những lời hứa.
 Vì  vậy, để trang trải cho cuộc sống ở Sài Gòn, thời gian đầu tôi phải đi  phục vụ ở những vũ trường chứ không dám về quê vì khi ra đi tôi đã tự  hứa với bản thân nếu không thành danh sẽ không trở về. 
 Sau  đó, tôi tham gia tranh tài ở các cuộc thi nhờ vào sự giúp sức của các  anh, chị đồng nghiệp nên mới có chỗ đứng như ngày hôm nay’.
 Choảng nhau để được theo chân sao
 Một  số người cho rằng việc được theo chân sao ở các sự kiện là một niềm  vinh dự nên bạn bè sẵn sàng từ mặt, nói xấu lẫn nhau trước mặt các sao  nhằm lấy uy.
  
 Đó  là trường hợp của hoa hậu TN, cô rơi vào tình trạng dở khóc dở cười khi  có đến hai người xưng là quản lý và giành nhau vai trò giữ trang phục  cho cô trong một chương trình thời trang. 
 Sự  việc căng thẳng hơn khi một trong hai công khai những hình ảnh riêng tư  của TN nhằm khẳng định vì trí của mình trước mọi người khiến chân dài  này ngượng đỏ mặt trước đồng nghiệp và bạn bè.
 Có  thể thấy, công việc nâng khăn sửa túi cho sao chẳng có gì xấu nhưng một  số bộ phận đang khiến nó trở nên lệch lạc nhằm trục lợi cho bản thân.
TM