HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
Thread Tools
 
 
Default “Liệt sĩ” trở về sau 37 năm
Old 06-22-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 150,913
Thanks: 11
Thanked 14,269 Times in 11,411 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 187
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Chỉ cách quê nhà chưa đầy 60 km, nhưng 37 năm sau, ông Phạm Văn Hai mới tìm về quê hương gặp lại người cha già ngày đêm ngồi khóc bên bàn thờ đứa con liệt sĩ..

Chuyện cổ tích “xưa nay hiếm” này xảy ra tại xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

“Liệt sĩ” đi tìm cha

Cũng như bao thanh niên thời chiến, năm 1965, ông Phạm Văn Hai (SN 1944) quê xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam nhập ngũ tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, bộ đội chủ lực Quân khu 5.

Tháng 5/1970 tiểu đoàn ông đánh vào cứ điểm của địch tại thôn 2 xã Bình Dương, huyện Thăng Bình thì bất ngờ bị lọt vào ổ phục kích…

Cụ Phạm Kiệu (102 tuổi) bên tấm bằng tổ quốc ghi công của đứa con “liệt sĩ” Phạm Văn Hai.

Suốt 1 đêm quần nhau với địch, toàn tiểu đội của ông bị thương vong khá nhiều. Trường hợp ông bị thương nặng và bất tỉnh.

Hơn 4 ngày sau, tỉnh dậy ông thấy mình nằm trong một nhà dân, sau đó ông được du kích địa phương bí mật đưa về điều trị tại trạm xá ở khu căn cứ phía tây Tam Kỳ.

Do vết thương quá nặng lại tái phát, ông Hai được đưa về trại thương binh Ông Trì đóng ở vùng tây Tam Kỳ.

Đến năm 1975, khi đất nước được giải phóng, trại thương binh Ông Trì giải tán, ông được cấp trên đưa đi học bổ túc văn hóa và thời gian này, ông gặp và nên duyện vợ chồng với nữ thanh niên xung phong Trịnh Thị Kim Chi (SN 1948). Sau đó họ đưa nhau về xã Tam Lãnh lập nghiệp.

Khi được hỏi tại sao ông không tìm lại gia đình sau giải phóng? Ông Hai lắc đầu: “Sau giải phóng tui nhiều lần quay về quê nhà Đại Thạnh tìm cha và các em. Hỏi thăm nhiều người, không ai biết ba mẹ và các em đi đâu. Tìm mãi không ra nên tui đành trở về và nghĩ chắc cả gia đình chết hết rồi”.

Sau giải phóng, gia đình cụ Phạm Kiệu - cha của ông Hai không sống ở quê cũ Đại Thạnh mà chuyển về thôn Thạnh Trung, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam nên ông Hải không tìm được gia đình và biệt tăm từ đó.

Đến năm 1978, gia đình cụ Kiệu nhận được giấy báo tử của Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng báo tin ông Hai hy sinh ngày 21/5/1970 và mai táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Từ đó, gia đình lập bàn thờ và hàng năm lấy ngày ông Hai “hy sinh” làm đám giỗ.

Liệt sĩ trở về sau 37 năm

Câu chuyện liệt sĩ trở về sau hơn 37 năm lập bàn thờ khiến nhiều người không thể tin dù đó là sự thật. Người con “liệt sĩ” Phạm Văn Hai trở về thăm cha già của mình là ông Phạm Kiệu (đã bước sang tuổi 102), bắt nguồn từ sự tình cờ của người con ông Hai sau nhiều năm cố đi tìm quê hương bản xứ.

“Liệt sĩ” Phạm Văn Hai bị bại liệt, phải ngồi một chỗ vẫn cố tìm về gặp cha sau 37 năm biệt tích.

Trong trí nhớ của ông Phạm Kiệu, làng quê nơi ông sinh ra là xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc. Nhưng do địch đánh phá ác liệt, nhà cửa bị bom đánh sập nên gia đình ông phải tản cư lên xã Đại Chánh.

“Nhận được giấy báo tử thằng Hai hy sinh, gia đình ai cũng xót thương và tắt hết hy vọng. Nay ngờ đâu nó về thiệt. Chừ có nhắm mắt tui cũng an lòng…” - cụ Kiệu vui mừng nói.

Cụ Kiệu cho biết, gia đình đã nhiều lần vào tận xã Bình Dương, huyện Thăng Bình tìm mộ đứa con liệt sĩ. Nhưng Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương có đến hàng trăm ngôi mộ vô danh nên không biết đâu mà tìm.

Việc phát hiện ông Hai “liệt sĩ” còn sống là sự tình cờ của đứa con trai ông Hai là Phạm Văn Lý, làm việc tại một công ty viễn thông ở Gia Lai. Mỗi khi về nhà, Lý thường trò chuyện và nghe cha nhắc đến hai từ “Đại Thạnh”, nên nung nấu ý định phải tìm ra quê nội.

Cuối tháng 7/2012, khi anh Phạm Văn Thời (quê Đại Thạnh) cùng cơ quan về quê lo việc tộc họ, Lý tâm sự: “Em cũng họ Phạm ở Đại Thạnh như anh nhưng chưa một lần về đó”.

Đem câu chuyện của người em cùng cơ quan, anh Thời hỏi các cụ trong họ tộc và được các cụ xác nhận, ở xã giáp ranh Đại Chánh cũng có tộc Phạm, trong đó cụ Phạm Kiệu có người con trai là liệt sĩ.

Ngay lập tức, anh Thời tìm đến nhà cụ Kiệu và bất ngờ phát hiện bằng Tổ quốc ghi công của người con cụ Kiệu cũng mang tên Phạm Văn Hai trùng với tên cha của Lý.

Nghe câu chuyện của anh Thời kể, bằng linh cảm của người cha già, cụ Kiệu gọi con cháu tìm theo địa chỉ anh Thời cung cấp, về nơi ở của ông Hai.

Sau khi tìm ra địa chỉ và xác nhận đúng là ông Hai vẫn còn sống, cụ Kiệu gọi người em kế ông Hai là bà Phạm Thị Ba cùng các con lên đường vào xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam tìm anh trai.

Đến nơi, bà Ba nhận ra người anh của mình và gục khóc trên thân thể yếu ớt, bệnh tật của ông Hai. Ngay sáng hôm sau, bà Ba đưa cả gia đình ông Hai về thăm cha già ở quê hương đang ngóng đợi.

Cha con cụ Kiệu gặp nhau sau 37 năm xa cách, nước mắt thấm đẫm trên mắt của 2 người đầu đã bạc. Cụ Kiệu chỉ biết ôm người con trai “liệt sĩ” vào lòng khóc nức nở. Cố lắm, ông Hai mới gọi được tiếng “cha” rồi gục khóc.

Cuộc đoàn tụ với người cha già 102 tuổi và đứa con “liệt sĩ” trở về trong tình trạng bại liệt, phải có người chăm sóc. Thậm chí ông Hai không thể nào gượng nổi để thắp hương trên bàn thờ mẹ đã khiến nhiều người bật khóc.

Ở lại thăm người cha già hơn 2 ngày, vì lý do sức khỏe, ông Hai đành phải từ biệt trở về Tam Lãnh. Trước khi đi, ông Hai nhờ cha mang hết giấy tờ liên quan đến việc công nhận liệt sĩ, bàn giao lại địa phương và đề nghị các cấp có thẩm quyền cắt chế độ thân nhân liệt sĩ theo quy định của Nhà nước để ông được trở lại làm người sau 37 năm “hy sinh”

Ông Nguyễn Thành Long, Phó chủ tịch UBND xã Đại Chánh cho biết: “Chúng tôi đã trình báo vụ việc lên UBND huyện, xin ý kiến chỉ đạo để xóa tên ông Hai trong danh sách liệt sỹ của xã và tiến hành các thủ tục xét thương binh cho ông Hai trong thời gian tới”.

Vũ Trung -
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20130622090044-anh-2-.jpg
Views:	6
Size:	136.5 KB
ID:	484888  
Old 06-22-2013   #2
Minhrau
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Apr 2012
Location: Dallas,Texas(bang đách què)
Posts: 35,597
Thanks: 0
Thanked 6,163 Times in 3,280 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1010 Post(s)
Rep Power: 54
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Default

cũng may là liệt sỉ không bị tê liệt
Minhrau_is_offline  
Old 06-22-2013   #3
ThanYBoTay
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 3,565
Thanks: 115
Thanked 190 Times in 125 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 23
ThanYBoTay Reputation Uy Tín Level 1ThanYBoTay Reputation Uy Tín Level 1
Default

Được chúng nó đưa lên bàn thờ nhìn chúng nó ăn mừng "giải phóng" bây giờ xuống bàn thờ nhìn lên hối hận vì chúng nó ăn "trên đầu trên cổ của dân".
ThanYBoTay_is_offline  
Old 06-22-2013   #4
eaglevn
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Jul 2010
Posts: 14,702
Thanks: 4,353
Thanked 5,102 Times in 2,801 Posts
Mentioned: 10 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 943 Post(s)
Rep Power: 32
eaglevn Reputation Uy Tín Level 8
eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8eaglevn Reputation Uy Tín Level 8
Default

Quote:
Originally Posted by ThanYBoTay View Post
Được chúng nó đưa lên bàn thờ nhìn chúng nó ăn mừng "giải phóng" bây giờ xuống bàn thờ nhìn lên hối hận vì chúng nó ăn "trên đầu trên cổ của dân".
eaglevn_is_offline  
 
User Tag List


Nguyên nhân nhiếp ảnh gia, nhà quay phim Hải Ngoại, VietfaceTV, Thuý Nga Paris By Night vừa qua đời Những chuyện hài hước nhất hôm nay +65 videos Trump gia hạn ngừng bắn, siết chặt thòng lọng kinh tế và tối hậu thư cho Tehran
Bóng ma quyền lực tại Tehran: Lãnh đạo tối cao "mất tích" và ván bài sinh tử của những người ở lại Witkoff, Kushner trở lại, đàm phán Pakistan đổ vỡ, 90% Mỹ và Iran tái chiến Sóng Gió Nghị Trường: Kevin Warsh Và Canh Bạc Quyền Lực Tại Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ
Những chuyện hài hước nhất hôm nay +videos Đàm phán Hòa bình Mỹ - Iran tại Pakistan: Cuộc đấu trí trên bờ vực chiến tranh và vai trò của "Cánh tay phải" Steve Witkoff Trump và ván bài cân não với Iran tại Islamabad
Iran bên bờ sụp đổ hay “đòn gió chiến lược”? 77 vạn quân tan rã, Mỹ siết vòng vây và cuộc mặc cả sinh tử tại Hormuz Vietnam Airlines huỷ hàng loạt đường bay do giá xăng Jet A1 lên cao ngất ngưỡng 5 Ngày Định Mệnh: Mỹ - Iran Trên Bờ Hòa Bình Hay Bão Lửa?
Nước Mỹ tắc nghẽn trên bầu trời: TSA kiệt sức, ICE tràn vào phi trường, thế bế tắc ngân sách DHS càng thêm rối ren Viện Bảo Tàng VNCH sắp hoàn thành tại Úc – Hành trình từ sóng gió đến niềm tự hào dân tộc 100 vạn quân thề quyết tử, ông Trump dọa ‘xóa sổ’ Iran sau 48h
Trump hoãn thượng đỉnh với Tập Cận Bình: Mỹ sa lầy vì Iran, Bắc Kinh ung dung chờ thời lật thế cờ Mỹ vừa đánh Iran vừa phải “mở van” dầu cho Iran bán: Đòn chiến tranh phản tác dụng, ông Trump mắc kẹt giữa lửa đạn và giá xăng Siêu tàu sân bay 13 tỷ USD bốc cháy: Tai nạn hay sự thật bị che giấu giữa chiến tranh Trung Đông?
Tướng Esmail Qaani: Nội gián hay ‘thần may mắn’? Chuyện Qaani rời họp đúng phút chót khiến Iran dậy sóng +video “Hột Nhơn Cuộc Tình”: Netizen đẩy thuyền Barron Trump – Kim Ju Ae, nghe vừa lãng mạn vừa… ớn lạnh! UAE chặn tên lửa và drone dày đặc: 3 người chết, 68 bị thương; Israel đánh 70 kho vũ khí Hezbollah
Trump nói Mỹ ‘đang vượt tiến độ’ trong chiến tranh Iran: ‘4–5 tuần chỉ là dự kiến, cần bao lâu cũng làm Trump tuyên bố Mỹ đang ‘đánh Iran tơi tả’, nhưng cảnh báo: ‘Đợt tấn công lớn nhất vẫn chưa bắt đầu Chiến tranh Mỹ–Iran leo thang: 18 lính Mỹ bị thương nặng, Israel dọa đánh hạ tầng Lebanon, vùng Vịnh rối loạn vì đạn lạc
Chiến dịch ‘Epic Fury’, Tóm tắt tình hình mới nhất Đêm Lửa Tehran: Đòn Đánh Mỹ–Israel, Cái Chết Của Khamenei Và Cơn Địa Chấn Hormuz Bão lửa Trung Đông lan rộng: Iran tuyên bố ‘không đàm phán’, Gulf rung chuyển vì nổ lớn, và cú ‘bắn nhầm’ làm rơi 3 tiêm kích Mỹ tại Kuwait

 

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Video Classic Master Page

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Duo Series Movies Portal

Duo Music Portal

Phim Bộ

Tỷ Giá

Thời Tiết

Tin Nóng Nhất 50h

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 02:53.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12334 seconds with 15 queries