HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Xôn xao vụ ẩu đả 2 GĐ và 2 công an
Old 03-15-2012   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Vụ ẩu đả xảy ra giữa 2 chiến sĩ công an với 2 giám đốc doanh nghiệp vào ngày 8/3 vừa qua ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân đang xôn xao dư luận tại đây.

Để rõ hơn vấn đề dư luận quan tâm, PV.VietNamNet đã có cuộc tiếp xúc với những người trong cuộc, nhân chứng và cơ quan điều tra.

“Công an cũng đánh” (?)

Đang nằm điều trị tại khoa Ngoại của Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, chiến sĩ Trịnh Quang Đạt (SN 1991), là trung sĩ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện Kỳ Anh kể, khoảng 15h chiều ngày 8/3, anh cùng với Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 1987, thiếu úy cùng đơn vị) đang đi trên xe mô tô do Hoàng điều khiển chạy hướng lên xã Kỳ Tân để xác minh một vụ việc.



Hiện trường hôm 8/3 xảy ra xô xát giữa 2 chiến sĩ công an với 2 GĐ doanh nghiệp. (Ảnh do độc giả cung cấp)

Khi đến ngã ba Việt Lào (Thị trấn Kỳ Anh) thì 2 người gặp xe ô tô 7 chỗ BKS 38N – 4078 do anh Đào Quốc Vũ 43 tuổi, là Giám đốc Doanh nghiệp vận tải Mận Vũ điều khiển chạy ngược chiều.

Do Hoàng đánh lái tránh vũng nước nên tuy không xảy ra va chạm nhưng hai bên đã có lời qua tiếng lại.

Nghĩ không có chuyện gì nghiêm trọng, hai chiến sĩ công an tiếp tục chạy xe đi làm việc. Bất ngờ từ phía sau, xe ô tô của ông Vũ quay đầu lại đuổi theo với vận tốc cao. Để tránh nguy hiểm, hai chiến sĩ công an đã rẽ sang bên phải chạy về hướng quán Karaoke Idol.

“Xe ô tô của ông Vũ tông vào xe máy. Khi chúng tôi vừa ngã xuống thì ông Vũ từ trên ô tô bước ra đấm đá liên tục (?)” - Đạt kể.

Cũng theo Đạt, khi anh bỏ chạy thì phía trước mặt xuất hiện một chiếc xe 7 chỗ của anh Phạm Xuân Minh, Giám đốc công ty TNHH Ánh Dương lao tới. Ông Vũ từ phía sau đuổi theo hô “đâm chết nó đi”, anh Minh bẻ tay lái đâm xe thẳng vào Đạt, Đạt nhảy sang một bên tránh, xe ô tô ngay sau đó đâm nhúi xuống ao (?).

Sau khi bị ngã, anh Vũ đã lao lại ngồi đè lên người Đạt, rồi tiếp tục đấm đá anh.

“Khi em bị ngã, thấy có người dân ra can rồi nói đừng đánh nữa, hai chú thanh niên đó là công an đó nhưng anh Minh từ trong xe ở dưới ao bước lên nói “công an tau cũng đánh” rồi lên cùng với một số người (theo Đạt thì đó là người của anh Vũ hay anh Minh gọi đến) tiếp tục xông vào đấm đá anh túi bụi”.





Trung sĩ Trương Quang Đạt (ảnh trên) đang được điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh và Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hoàng kể lại sự việc.

Lúc đó Đạt chỉ biết ôm đầu cho người ta đánh. Sau đó có nhiều người dân ra can ngăn và một phụ nữ đã chở Đạt và Hoàng về cơ quan công an huyện và người nhà đưa anh đi nhập viện.

Còn Hoàng thì cho biết, khi biết xe của ông Vũ quay đầu lại đuổi theo, anh điều khiển xe máy chạy rẽ vào quán karaoke Idol thì xe ô tô của ông Vũ tông vào sau đuôi xe máy khiến anh và Đạt ngã ra giữa đường, chưa kịp dậy thì ông Vũ từ trong xe ô tô bước ra đấm đá anh và Đạt túi bụi (?).

Sau khi người dân ra can ngăn, rồi có một phụ nữ chạy xe máy đến chở cả hai chiến sĩ rời khỏi hiện trường.

Hai giám đốc DN nói gì?

Đang nằm điều trị tại khoa Ngoại của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, GĐ Doanh nghiệp vận tải Mận Vũ kể, chiều ngày 8/3, khi ông đi đám cưới về đến ngã 3 Việt - Lào thì gặp 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi trên một xe máy có lạng lách tránh vũng nước suýt nữa va chạm vào ô tô của mình.

Sau khi hai bên có lời qua tiếng lại, 2 thanh niên bỏ đi. Ông Vũ thấy thái độ của 2 thanh niên quá ngang bướng nên đuổi theo để nhắc nhở. Khi đuổi đến gần quán karaoke Idol thì xe máy của họ tự ngã xuống giữa đường (?).

Do chạy hơi nhanh nên khi đạp phanh, xe ô tô của ông Vũ có quẹt vào chiếc xe máy đã bị ngã trước đó (?).

“Vừa bước ra khỏi xe thì hai thanh niên kia lao vào nắm cổ áo rồi đấm đá tôi liên tục. Tôi hô lên cứu với thì mấy phút sau anh Minh cũng chạy xe đến. Sau đó hai bên xô xát nhau rồi người dân ra can ngăn” - ông Vũ nói.



Ông Đào Quốc Vũ, Giám đốc DN vận tải Mận Vũ đang điều trị tại Khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Ngay buổi tối xảy ra sự việc, ông Vũ bị sưng tinh hoàn nên người nhà đưa đi nhập viện, điều trị.

Cũng theo ông Vũ, hai thanh niên khi xô xát với anh có biểu hiện uống rượu vì anh biết bữa đó cả 2 người này cũng mới đi đám cưới về. Và chiếc xe máy mà 2 thanh niên điều khiển có BKS 38N2 – 2222 nhưng không hiểu sao sau đó đã tháo biển số giấu đi.

Còn theo anh Phạm Xuân Minh (SN 1965, GĐ Công ty TNHH Ánh Dương), sự việc mâu thuẫn giữa 2 công an với ông Vũ thế nào thì anh không biết, nhưng khi thấy người đông, anh chạy xe đến thấy ông Vũ đã mệt, anh quay xe ô tô đuổi theo một thanh niên thì do chạy vận tốc cao quá nên lao xuống ao (?).

Tìm về hiện trường nơi xảy ra vụ việc, chúng tôi được nhiều người dân cho biết, hôm xảy ra xô xát, thấy cả hai bên có đấm, đá nhau một hồi rất lâu cho đến khi người dân ra đông, can ngăn thì sự việc mới dừng lại.

Có người còn cho rằng, do hai chiến sỹ công an đi vào đường ngược chiều, tránh vũng nước nên đã xảy ra va chạm. Sau phút cãi vã, hai bên xông vào đánh nhau rồi hai người đi xe máy bỏ chạy. Thấy ông Vũ bị đánh nên Minh đã lao xe đuổi theo rồi xảy ra tai nạn.

Tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, nơi chiến sĩ Đạt đang nằm điều trị, bác sĩ Lê Văn Giáp cho biết, Đạt nhập viện trong tình trạng kêu đau đầu, đau ngực. Sau khi làm các xét nghiệm, chụp phim đều cho kết quả bình thường.

Hiện bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được theo dõi và điều trị bằng kháng sinh giảm đau.

Theo Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về QLKT&CV Công an huyện Kỳ Anh Phạm Thanh Trâm, hôm xảy ra xô xát, hai chiến sĩ Đạt và Hoàng đang được giao đi làm nhiệm vụ xác minh một vụ việc ở xã Kỳ Tân (?).

Liên quan đến vụ việc, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh Trương Quốc Tịnh cho biết, vụ xô xát xảy ra giữa 2 chiến sĩ công an huyện với 2 Giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn hôm 8 – 3 đang được điều tra làm rõ.

Sau khi có kết luận, ai sai sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên

Nhóm P.V - VNN
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	17
Size:	32.3 KB
ID:	366158  
Old 03-15-2012   #2
tinhusa
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
tinhusa's Avatar
 
Join Date: May 2007
Posts: 1,951
Thanks: 0
Thanked 2 Times in 1 Post
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 20
tinhusa Reputation Uy Tín Level 1tinhusa Reputation Uy Tín Level 1
Default

tội nghiệp mấy chiến sĩ công an quá xá
tinhusa_is_offline  
Old 03-15-2012   #3
chu9chin
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
chu9chin's Avatar
 
Join Date: Nov 2011
Posts: 8,938
Thanks: 1,073
Thanked 350 Times in 241 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 41 Post(s)
Rep Power: 23
chu9chin Reputation Uy Tín Level 6
chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6chu9chin Reputation Uy Tín Level 6
Default

Quote:
Originally Posted by tinhusa View Post
tội nghiệp mấy chiến sĩ công an quá xá
Đ.M. tội nghiệp gì ..tội chưa xử thì có .............
chu9chin_is_offline  
Old 03-15-2012   #4
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default Xôn xao vụ ẩu đả 2 giám đốc và 2 công an

Vụ ẩu đả xảy ra giữa 2 chiến sĩ công an với 2 giám đốc doanh nghiệp vào ngày 8/3 vừa qua ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân đang xôn xao dư luận tại đây.

Để rõ hơn vấn đề dư luận quan tâm, PV.VietNamNet đã có cuộc tiếp xúc với những người trong cuộc, nhân chứng và cơ quan điều tra.


“Công an cũng đánh” (?)


Đang nằm điều trị tại khoa Ngoại của Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, chiến sĩ Trịnh Quang Đạt (SN 1991), là trung sĩ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện Kỳ Anh kể, khoảng 15h chiều ngày 8/3, anh cùng với Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 1987, thiếu úy cùng đơn vị) đang đi trên xe mô tô do Hoàng điều khiển chạy hướng lên xã Kỳ Tân để xác minh một vụ việc.


Hiện trường hôm 8/3 xảy ra xô xát giữa 2 chiến sĩ công an với 2 GĐ doanh nghiệp. (Ảnh do độc giả cung cấp)


Khi đến ngã ba Việt Lào (Thị trấn Kỳ Anh) thì 2 người gặp xe ô tô 7 chỗ BKS 38N – 4078 do anh Đào Quốc Vũ 43 tuổi, là Giám đốc Doanh nghiệp vận tải Mận Vũ điều khiển chạy ngược chiều.

Do Hoàng đánh lái tránh vũng nước nên tuy không xảy ra va chạm nhưng hai bên đã có lời qua tiếng lại.



Nghĩ không có chuyện gì nghiêm trọng, hai chiến sĩ công an tiếp tục chạy xe đi làm việc. Bất ngờ từ phía sau, xe ô tô của ông Vũ quay đầu lại đuổi theo với vận tốc cao. Để tránh nguy hiểm, hai chiến sĩ công an đã rẽ sang bên phải chạy về hướng quán Karaoke Idol.
“Xe ô tô của ông Vũ tông vào xe máy. Khi chúng tôi vừa ngã xuống thì ông Vũ từ trên ô tô bước ra đấm đá liên tục (?)” - Đạt kể.


Cũng theo Đạt, khi anh bỏ chạy thì phía trước mặt xuất hiện một chiếc xe 7 chỗ của anh Phạm Xuân Minh, Giám đốc công ty TNHH Ánh Dương lao tới. Ông Vũ từ phía sau đuổi theo hô “đâm chết nó đi”, anh Minh bẻ tay lái đâm xe thẳng vào Đạt, Đạt nhảy sang một bên tránh, xe ô tô ngay sau đó đâm nhúi xuống ao (?).


Sau khi bị ngã, anh Vũ đã lao lại ngồi đè lên người Đạt, rồi tiếp tục đấm đá anh.



“Khi em bị ngã, thấy có người dân ra can rồi nói đừng đánh nữa, hai chú thanh niên đó là công an đó nhưng anh Minh từ trong xe ở dưới ao bước lên nói “công an tau cũng đánh” rồi lên cùng với một số người (theo Đạt thì đó là người của anh Vũ hay anh Minh gọi đến) tiếp tục xông vào đấm đá anh túi bụi”.





Trung sĩ Trương Quang Đạt (ảnh trên) đang được điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh và Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hoàng kể lại sự việc.

Lúc đó Đạt chỉ biết ôm đầu cho người ta đánh. Sau đó có nhiều người dân ra can ngăn và một phụ nữ đã chở Đạt và Hoàng về cơ quan công an huyện và người nhà đưa anh đi nhập viện.


Còn Hoàng thì cho biết, khi biết xe của ông Vũ quay đầu lại đuổi theo, anh điều khiển xe máy chạy rẽ vào quán karaoke Idol thì xe ô tô của ông Vũ tông vào sau đuôi xe máy khiến anh và Đạt ngã ra giữa đường, chưa kịp dậy thì ông Vũ từ trong xe ô tô bước ra đấm đá anh và Đạt túi bụi (?).


Sau khi người dân ra can ngăn, rồi có một phụ nữ chạy xe máy đến chở cả hai chiến sĩ rời khỏi hiện trường.


Hai giám đốc DN nói gì?


Đang nằm điều trị tại khoa Ngoại của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, GĐ Doanh nghiệp vận tải Mận Vũ kể, chiều ngày 8/3, khi ông đi đám cưới về đến ngã 3 Việt - Lào thì gặp 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi trên một xe máy có lạng lách tránh vũng nước suýt nữa va chạm vào ô tô của mình.


Sau khi hai bên có lời qua tiếng lại, 2 thanh niên bỏ đi. Ông Vũ thấy thái độ của 2 thanh niên quá ngang bướng nên đuổi theo để nhắc nhở. Khi đuổi đến gần quán karaoke Idol thì xe máy của họ tự ngã xuống giữa đường (?).



Do chạy hơi nhanh nên khi đạp phanh, xe ô tô của ông Vũ có quẹt vào chiếc xe máy đã bị ngã trước đó (?).



“Vừa bước ra khỏi xe thì hai thanh niên kia lao vào nắm cổ áo rồi đấm đá tôi liên tục. Tôi hô lên cứu với thì mấy phút sau anh Minh cũng chạy xe đến. Sau đó hai bên xô xát nhau rồi người dân ra can ngăn” - ông Vũ nói.


Ông Đào Quốc Vũ, Giám đốc DN vận tải Mận Vũ đang điều trị tại Khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.


Ngay buổi tối xảy ra sự việc, ông Vũ bị sưng tinh hoàn nên người nhà đưa đi nhập viện, điều trị.

Cũng theo ông Vũ, hai thanh niên khi xô xát với anh có biểu hiện uống rượu vì anh biết bữa đó cả 2 người này cũng mới đi đám cưới về. Và chiếc xe máy mà 2 thanh niên điều khiển có BKS 38N2 – 2222 nhưng không hiểu sao sau đó đã tháo biển số giấu đi.


Còn theo anh Phạm Xuân Minh (SN 1965, GĐ Công ty TNHH Ánh Dương), sự việc mâu thuẫn giữa 2 công an với ông Vũ thế nào thì anh không biết, nhưng khi thấy người đông, anh chạy xe đến thấy ông Vũ đã mệt, anh quay xe ô tô đuổi theo một thanh niên thì do chạy vận tốc cao quá nên lao xuống ao (?).


Tìm về hiện trường nơi xảy ra vụ việc, chúng tôi được nhiều người dân cho biết, hôm xảy ra xô xát, thấy cả hai bên có đấm, đá nhau một hồi rất lâu cho đến khi người dân ra đông, can ngăn thì sự việc mới dừng lại.


Có người còn cho rằng, do hai chiến sỹ công an đi vào đường ngược chiều, tránh vũng nước nên đã xảy ra va chạm. Sau phút cãi vã, hai bên xông vào đánh nhau rồi hai người đi xe máy bỏ chạy. Thấy ông Vũ bị đánh nên Minh đã lao xe đuổi theo rồi xảy ra tai nạn.
Tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, nơi chiến sĩ Đạt đang nằm điều trị, bác sĩ Lê Văn Giáp cho biết, Đạt nhập viện trong tình trạng kêu đau đầu, đau ngực. Sau khi làm các xét nghiệm, chụp phim đều cho kết quả bình thường.



Hiện bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được theo dõi và điều trị bằng kháng sinh giảm đau.


Theo Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về QLKT&CV Công an huyện Kỳ Anh Phạm Thanh Trâm, hôm xảy ra xô xát, hai chiến sĩ Đạt và Hoàng đang được giao đi làm nhiệm vụ xác minh một vụ việc ở xã Kỳ Tân (?).


Liên quan đến vụ việc, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh Trương Quốc Tịnh cho biết, vụ xô xát xảy ra giữa 2 chiến sĩ công an huyện với 2 Giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn hôm 8 – 3 đang được điều tra làm rõ.



Sau khi có kết luận, ai sai sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.


Nhóm P.V
VNN
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	a.jpg
Views:	8
Size:	49.7 KB
ID:	366287  
 
User Tag List


Thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng Tàu... trừ cái hộ chiếu: Việt Nam đứng sau Campuchia, cười ra nước mắt! Vì sao Campuchia cô độc khi khủng hoảng nổ ra: “Bạn bè” không tự nhiên mà có Làn sóng “America First” quét qua Bộ Ngoại Giao: Đại sứ Marc Knapper rời Việt Nam từ tháng Giêng
Vợ của nhạc sĩ, đại tá VNCH Nguyễn Văn Đông qua đời Việt kiều Mỹ mất nhà 100 tỷ 10A Cửu Long tại Sài Gòn vì nhờ bạn đứng tên Tô Lâm đưa 20.000 cảnh sát cơ động khống chế Hà Nội, vô hiệu hoá chủ tịch nước Lương Cường và thủ tướng Phạm Minh Chính
Sân bay Long Thành của Việt Nam hoá ra là 'hàng Trung Quốc' Vụ “UPS giả” vào nhà giết cả gia đình: tin cũ gần 2 năm vẫn hâm nóng cộng đồng người Việt Qua được Mỹ rồi, xin đừng “qua cầu rút ván”
Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Thảm Kịch Tại Brown University - Cơn Ác Mộng Giáng Sinh Và Nỗi Đau Chưa Từng Có Của Một Trường Ivy League Melissa Trần – Tâm thư từ Việt Nam của cô chủ tiệm nail bị trục xuất Úc: Khủng bố xả súng bắn vào cư dân Israel tại bải biển, giết chết 11 người và hàng chục người khác bị thương
Bác sĩ Mũ Đỏ Phạm Gia Cổn: Từ chiến trường Tam Biên đến Khí Công Hoàng Hạc Xả súng ở bãi biển Úc, ít nhất 11 người chết Người Việt tại Đức xuống đường tố cáo bàn tay đàn áp xuyên quốc gia của CSVN
Giữa Tô Lâm và Phan Văn Giang: Cuộc cờ quyền lực, lợi ích nhóm và thân phận 100 triệu dân Target “chơi lớn” ở SoHo: Cửa hàng kiểu mẫu để giành lại hào quang “Tar-zhay” Mỹ bất ngờ thu hẹp thâm hụt thương mại: vàng, thuế quan và những mặt trái sau các con số đẹp
Bài học Nokia giữa mùa đông Phần Lan: Thua từ bên trong trước khi thua thị trường Liuzhi – Bóng tối mới phủ xuống giới doanh nhân Trung Quốc 5 tiểu bang vàng cho nghề nail – hair – spa của người Việt tại Mỹ
Phố Tây Bùi Viện náo nhiệt và bóng dáng nhà canh tân cuối thế kỷ XIX Từ mafia thuốc lá đến tú bà Chemnitz: Vết nhơ kéo dài của một bộ phận người Việt Đông Đức Khi xe Trung Quốc viết lại trật tự ngành ô tô thế giới
Dự luật ‘một quốc tịch Mỹ’: ồn ào trên mặt báo, nhưng rất khó thành hiện thực Netflix nuốt chửng Warner Bros: Địa chấn 72 tỷ đô làm rung chuyển Hollywood Apple rung chuyển: Lãnh đạo lần lượt ra đi, Tim Cook trước cơn bão AI
Kế hoạch y tế mới của Trump: Chưa kịp ra mắt đã vỡ trận ngay trong nội bộ Cộng Hòa Cuộc trả thù chính trị của Trump: Từ vụ Comey, Letitia James đến đòn nhắm vào Mark Kelly Cơn say trên mây: Ai chịu trách nhiệm về hành khách nhậu nhẹt trên máy bay?
Giáng Sinh thắt lưng buộc bụng mà vẫn đủ ấm và đủ vui Mùa mua sắm Giáng Sinh 2025: Kinh tế chữ K và ảo giác “chi tiêu vẫn tăng” DOGE – thí nghiệm quyền lực thất bại của Trump và Musk
Ukraine, Trump và bản hòa ước mong manh giữa tiếng drone gầm rú Dũng Taylor: Căng thẳng đỉnh điểm giữa người Việt MAGA và người Việt Dân Chủ Hùng Cao về thăm Việt Nam: Từ đứa bé tị nạn đến kiến trúc sư an ninh Thái Bình Dương
“Ngày Tri Ân Trump” ở Little Saigon: khi tượng đài chiến sĩ bị biến thành sân khấu chính trị “Giải thưởng Neville Chamberlain” cho Trump và bản thỏa thuận 28 điểm bẩn thỉu Biển lửa Hồng Kông: giàn giáo tre bốc cháy, chung cư Tai Po hóa địa ngục giữa trời
Từ iPod đến “Delete Day”: Hành trình Gabriela Nguyễn thoát khỏi cơn nghiện mạng xã hội “Cha già dân tộc” đã khép lại: khi thần tượng chính trị bị kéo xuống mặt đất DOGE đã chết: “cải cách” 135 tỷ đô la đốt sạch tiền thuế của người Mỹ
VinFast VF 8 ở Mỹ: từ cáo buộc “sạc rùa bò” đến nguy cơ mất lái và lệnh triệu hồi hàng loạt Trump, Putin và ván cờ hòa bình Ukraine: khi “hạn chót” chỉ còn là lời nói gió bay 1.000 tỷ USD bốc hơi: Bitcoin bước vào thời kỳ ‘dành cho người thường’ và cơn say tiền số tan vỡ
“Ác mộng trước Giáng Sinh”: bài diễn văn u ám của Trump và cuộc chiến với thực tế đời sống Mỹ bước vào đợt thắt chặt nhập cư mới Châu Âu vay tiền cứu Ukraine, không đụng tài sản Nga bị phong tỏa: vì sao?
Facebook chuẩn bị thu phí tài khoản, chia sẻ link bài có nguy cơ bị khóa từ 2026 Rơi máy bay tại Mỹ, 7 người đã thiệt mạng Hơn 12.000 người gốc Việt đến Mỹ trước 1995 cầm chắc vé trục xuất về Việt Nam?
Ông Trump có thể ra lệnh cấm công dân VN nhập cảnh Mỹ với những nguyên nhân rất giống Lào Sau Lào, ông Trump muốn cấm công dân Việt Nam nhập cảnh nước Mỹ? Úc: Giới chức an ninh đã ngăn chặn kịp thời âm mưu khủng bố mới ở bãi biển Bondi
Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:30.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12872 seconds with 15 queries