10 năm đến với môn thể hình, từng gặt hái nhiều huy chương cấp thế giới, nhưng không phải ai cũng biết đến Phạm Văn Mách. Vậy mà chỉ sau một đêm với “Cặp đôi hoàn hảo”, cái tên Phạm Văn Mách đã xuất hiện dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Chuyện của “quý tử”
Không ít người coi Phạm Văn Mách là hiện tượng lạ bởi rất hiếm người vừa là “người hùng cơ bắp”, lại vừa may mắn sở hữu chất giọng ngọt ngào. Giờ đây, Phạm Văn Mách đã trở thành một phần của giới showbiz, một lực sĩ đi hát và đóng phim.
Phạm Văn Mách sinh năm 1976, tuổi Bính Thìn. Mách bảo, rồng là con vật rất linh thiêng nên những ai “cầm tinh” con vật này đều gặp may mắn trong cuộc sống. Tuy nhiên, sự may mắn đó có được là thông qua thử thách để biết chớp lấy thành cơ hội cho bản thân, chứ không phải từ trên trời rơi xuống...
Phạm Văn Mách sinh ra trong gia đình khá giả ở Long Xuyên, An Giang. Mách là con trai duy nhất trong nhà. Chính vì vậy, ngay từ bé, cậu quý tử Mách đã được chiều chuộng và đặt nhiều kỳ vọng sẽ làm rạng danh dòng họ. Nhưng quãng đời “ăn ngon mặc đẹp” của Mách chỉ kéo dài cho đến khi anh học cấp 2. Ba anh, giám đốc của một công ty đang làm ăn thuận lợi bỗng nhiên bị sa sút, kinh tế gia đình xuống dốc không phanh. 10 miệng ăn trong gia đình đè nặng lên đôi vai ba khiến một thanh niên đang bắt đầu lớn như Mách không thể yên ổn tập trung học hành.
Học hết cấp 3, ba của Mách muốn anh thi đại học. Từ nhỏ Mách đã có mơ ước được là kiến trúc sư, nhưng gia cảnh như vậy khiến Mách phân vân. Mách mua sách tự học, nhưng trong đầu vẫn vang lên câu hỏi: “Giả sử có thi đỗ thì tiền đâu để ăn học?”. Sự phân tâm đó khiến Mách thi trượt, nhưng anh cũng không buồn, không vui. Chỉ có ba mẹ là nẫu ruột vì cậu “quý tử” đã không như kỳ vọng. Không muốn mình trở thành gánh nặng cho gia đình, Phạm Văn Mách đã tự quyết định con đường đi của mình...
Làm đủ thứ nghề
Năm 1997, Mách rời nhà lên TPHCM, ý định là vừa kiếm một công việc làm, vừa tiếp tục ôn luyện thi đại học. Số phận run rủi thế nào lại dẫn anh đến với công việc làm huấn luyện viên cho một trung tâm thể hình tại quận Gò Vấp (TPHCM). Đây có lẽ là may mắn đầu tiên cho Phạm Văn Mách.
“Lúc đến với thể hình, tôi chỉ có mong muốn để nâng cao sức khỏe là chính, chứ với hình thể chỉ cao 1m51, nặng 43kg (giờ Mách đã cao 1m58, nặng 55kg) thì nào dám mơ mình trở thành vận động viên? Sợ ba mẹ biết nên tôi tìm cách giấu nhẹm. Nhưng mỗi lần về thăm nhà, hình thể lại như “tố cáo” tôi. Tin sao được khi nói là đi ôn thi đại học, thiếu thốn lắm mà sao cơ bắp lại cứ cuồn cuộn ra thế kia? Biết không giấu được vì cơ thể thay đổi rất rõ khi tập thể hình, tôi đành phải nói thật. Gia đình phản đối ghê lắm...”, chàng “kiến càng” nhớ lại. Năm 1998, “vận may” bắt đầu mỉm cười với Phạm Văn Mách khi anh lần đầu thi đấu đã mang về HCV giải vô địch quốc gia khi mới 22 tuổi. Từ thành tích này, anh được chọn vào đội tuyển quốc gia và đoạt hàng loạt các danh hiệu danh giá sau đó.
Nhưng để có được thành công này, ít ai biết rằng, Mách đã phải làm rất nhiều việc. Ban ngày, Mách làm huấn luyện viên nhưng buổi tối lại kiêm luôn chân bảo vệ tại CLB thể hình Bàu Cát (Tân Bình). Không những thế, Mách còn thành lập nhóm nhảy để hằng đêm đi biểu diễn ở các quán bar. Tập tành được mấy hôm thì “bạo gan” mở luôn lớp dạy nhảy. “Cực chẳng đã tôi mới phải làm như thế, vì tập thể hình cần chế độ dinh dưỡng rất tốn kém, ngoài ra mỗi ngày luyện tập từ 7- 8 tiếng, tối lại đi làm thêm, mệt mỏi vô cùng. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ đó vất vả. Tố chất đó có được là do tôi đã sống và trải qua trong nghèo khó”, Phạm Văn Mách chia sẻ.
Mẹ giục lấy vợ
Có dịp nghe anh tâm sự về cuộc đời mới thấy, Phạm Văn Mách là người nhạy bén, biết chớp lấy cơ hội, thậm chí là tạo ra cơ hội cho chính mình. Việc anh trở thành một phần của giới showbiz là một ví dụ. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ khi được mời tham gia còn thấy băn khoăn, chứ riêng Mách không hề mảy may e ngại. Chỉ là một sân chơi, nhưng Mách tham gia với một tinh thần thể thao trong huyết quản, hát và diễn đầy đam mê. Từ thành công mang tính nhất thời đó, Mách đã có quyết tâm, nếu được khán giả ủng hộ sẽ đi theo con đường ca hát.
Hỏi anh, đi hát có phải vì kiếm tiền dễ hơn thi đấu thể hình không? Anh nói: “Thể hình cho tôi một đức tính rất quý, đó là sự kiên nhẫn. Tôi không có cái khát khao làm giàu bằng mọi cách. Nếu nghĩ như thế thì tôi đã làm bậy từ lâu rồi”.
Hiện nay, chàng “kiến càng” đang điều hành một phòng tập của riêng mình tại đường Huyền Trân Công Chúa (TPHCM). Dù vẫn chưa kiếm đủ tiền để mua được ngôi nhà nhưng Mách hài lòng với những gì mình đạt được. Chỉ có duy nhất một nỗi trăn trở là anh đã không kịp hoàn thành tâm nguyện của ba khi ông mất vào năm ngoái, đó là nhìn thấy cậu “quý tử” cưới vợ, có con bồng con bế. Mẹ anh bây giờ cũng giục giã lắm, nhưng Mách quan niệm, phải có nhà cửa đàng hoàng thì mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tương lai đó, Mách nghĩ sẽ không còn xa...
- Sau mỗi kỳ thi đấu, cảm giác hạnh phúc nhất của Phạm Văn Mách là được ăn uống như người bình thường. Còn nỗi sợ hãi lớn nhất là đi đám cưới. Đến đó, nhìn thấy đồ ăn là thèm muốn chết.
- Để có được những thành tích trong thể thao, bí quyết của Mách là tự đi chợ và nấu ăn để có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Mách nói, sau này ai lấy anh sẽ rất “lãi”.
Theo Gia đình và xã hội