HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Thanh Lam tới đâu, "bão" theo tới đó
Old 10-30-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Nếu như Thanh Lam, Ngọc Khuê là những cái tên quen thuộc với Lê Minh Sơn, thì Hoàng Quyên, Trung Quân, Việt Anh là những cái tên mới trong đêm nhạc Lê Minh Sơn - Ôi quê tôi vừa diễn ra vừa qua tại Nhà hát lớn Hà Nội.

“Đến hẹn lại lên”, đã 5 năm qua, cứ dịp đầu đông là Lê Minh Sơn lại làm liveshow ở Nhà hát lớn. Mỗi năm Sơn làm một kiểu, có năm hoành tráng toàn ngôi sao, có năm hát ít, hòa tấu nhiều, có năm, như năm nay - giới thiệu nhiều ca sỹ trẻ… nhưng cho dù làm cách nào, thì liveshow Lê Minh Sơn vẫn “cháy vé”, vẫn diễn ra tình trạng, nghệ sỹ ra chào kết thúc chương trình nhưng khán giả vẫn ngồi yên trên ghế, “bắt đền” Lê Minh Sơn, không chịu ra về, và Lê Minh Sơn lại tiếp tục “khuyến mại” thêm vài tiết mục. Có lẽ điều đó đã trở thành “luật bất thành văn” trong các đêm nhạc Lê Minh Sơn từ hơn 5 năm qua.



Lê Minh Sơn giản dị vừa đàn, vừa làm MC chương trình

Hà Nội đầu đông mưa dầm dề cả ngày, trời khá lạnh. Nhưng 7h30 tối, phe vé đã rộn ràng trước cửa Nhà hát lớn. Giá vé được rao từ 3 đến 4 triệu một cặp “Vip”, cũng không quá khủng khiếp, vì giá đó đối với các show diễn ở Nhà hát lớn là điều đã từng diễn ra. Nhưng ở thời điểm này, nhất là đêm nhạc không “chiêu trò” như Lê Minh Sơn thì cũng là điều đáng tự hào.



Liveshow mở màn đúng như tính cách của Lê Minh Sơn, anh ôm đàn ghi ta và hát luôn, một ca khúc nhiều tâm trạng và mang sắc thái buồn. Điểm nhất thú vị được diễn ra ngày đầu chương trình khi màn hòa tấu Dòng chảy được kết hợp với dàn trống hội cùng sự xuất hiện của hai cha con nghệ sỹ kèn sona (kèn đồng) Ngọc Khánh - Ngọc Anh. Trước liveshow, đã có vài tờ báo đưa thông tin “Lê Minh Sơn đưa kèn đám ma vào Nhà hát lớn”. Nghe thì hơi… gờn gợn, nhưng trực tiếp xem tiết mục này, mới thấy hết sự “quái” của Lê Minh Sơn.

Dàn trống hội (5 chiếc) được đóng vai trò giữ nhịp như bộ gõ thường thấy trong ban nhạc. Tuy nhiên, âm thanh của trống da trộn lẫn tiếng kèn sona, tiếng ghita gỗ, tiếng keyboard tạo nên không gian âm nhạc đậm màu sắc dân gian nhưng lại hiện đại, sôi động. Một không khí lễ hội đậm chất Bắc Bộ được thể hiện qua tác phẩm hòa tấu Dòng chảy khiến người xem thích thú ngay từ những giây phút đầu tiên của chương trình.

Liveshow của Lê Minh Sơn năm nay, chủ yếu giới thiệu ca khúc. Vì thế, thành phần ca sỹ cũng được “làm mới” để tạo sự hứng khởi cho khán giả. Nếu Thanh Lam, Ngọc Khuê là những ca sỹ “đinh” của chương trình, thì sự xuất hiện của 3 gương mặt mới lại chính là những điểm nhấn thú vị, giành được nhiều tiếng vỗ tay của khán giả nhất. Điều này lần nữa minh chứng cho sự đòi hỏi của khán giả, luôn muốn các chương trình tạo được sự mới mẻ, cuốn hút. Mà điều này, đêm nhạc Lê Minh Sơn đã làm được.



Hoàng Quyên

Có thể nói trong 3 gương mặt trẻ, thì Hoàng Quyên vẫn là ca sỹ nổi bật và ấn tượng nhất. Cô gái Tày 18 tuổi đã làm Lê Minh Sơn “chết lặng” trên sân khấu, đến nỗi anh không thể dành nổi một mỹ từ nào cho Quyên, chỉ đắm đuối nhìn cô và lắc đầu thốt lên: Em hát hay quá, làm tôi chết lặng. Đó là lúc Quyên hát xong ca khúc Em và đêm.

Ngược lại với Hoàng Quyên, Lê Minh Sơn lại dùng rất nhiều mỹ từ dành tặng cho chàng trai 19 tuổi Trung Quân - Ca sỹ triển vọng Sao Mai 2011. Trung Quân hát tới 3 bài trong chương trình: Gió mùa về, Trong veo và Nhuốm gió biển khơi. Giọng hát trong sáng nhưng cảm xúc khá tròn đầy của Trung Quân đã thổi hồn vào Gió mùa về không khí mới mẻ, cùng với 2 ca khúc lần đầu xuất hiện, anh cũng chiếm được cảm tình của khán giả qua những bó hoa mà họ dành tặng.



Nguyễn Trần Trung Quân

Lê Việt Anh - giải Nhì Sao Mai 2011 đã gây nhạc nhiên cho khán giả khi hát Xa xa đầy cảm xúc. Khác với những sự “màu mè, quái quái” của anh ở Sao Mai, Việt Anh thực sự tìm về đúng bản ngã của mình khi hát những ca khúc pop giản dị cần sự tinh tế và cảm xúc. Và anh đã làm rất tốt phần thể hiện của mình. Bên cạnh đó, Việt Anh cùng nhóm Memory đã thể hiện rất thành công ca khúc À í a, nhận được tiếng vỗ tay giòn giã nhất của khán giả, và À í a cũng chính là một trong những tiết mục thành công nhất trong đêm đầu tiên của Lê Minh Sơn - Ôi quê tôi.



Lê Việt Anh

Bên cạnh 3 gương mặt mới, Thanh Lam và Ngọc Khuê vẫn là những ngôi sao sáng nhất trong đêm diễn. Xuất hiện ở phần đầu chương trình, Ngọc Khuê vẫn thể hiện là giọng nữ đặc biệt nhất của showbiz Việt với giọng hát và cách hát không lẫn vào đâu được. Sự nũng nịu tưởng như chỉ có ở những cô gái tuổi mới lớn, nhưng khi đã là “gái một con”, Ngọc Khuê vẫn giữ nguyên được sự trẻ trung, hồn nhiên qua Bên bờ ao nhà mình, Chuồn chuồn ớt với bản phối mới hoàn toàn tạo nên sự cuốn hút đặc biệt.



Ngọc Khuê vẫn thể hiện cá tính riêng biệt của mình

Cũng trong chương trình, Ngọc Khuê lần đầu hát trên sân khấu ca khúc Tình tang mà Lê Minh Sơn đã sáng tác cách đây 10 năm, từng xuất hiện trong album Ơ kìa của Ngọc Khuê. Tình tang được Khuê hát theo đúng cách đã làm nên tên tuổi cô cách đây gần chục năm, sẽ là ca khúc “hit” của Khuê nếu cô phổ biến lại bài này.



Thanh Lam cháy bỏng

Thanh Lam kết lại chương trình với hàng loạt ca khúc Lê Minh Sơn từng gắn với tên tuổi chị. Giọng hát nồng nàn hừng hực lửa, phong cách biểu diễn sôi động, chị làm cả khán phòng cuốn theo từng nhịp chân, từng câu hát của Thanh Lam. Ở vị trí diva, Thanh Lam thể hiện đúng đẳng cấp. Ngoài giọng hát, chỉ thể hiện cả văn hóa hát cũng như tạo được không gian thưởng thức tuyệt vời cho khán giả. Ca khúc Ôi quê tôi - tên gọi liveshow này đã khép lại đêm nhạc đầy cảm xúc của Lê Minh Sơn.



Nhóm Memory gây ấn tượng mạnh với À í a

Với 2 tiếng đồng hồ cùng gần 30 ca khúc nửa cũ, nửa mới; Lê Minh Sơn thực sự đã đem đến cho khán giả Hà Nội ngọn lửa âm nhạc ấm áp, tinh tế trong những ngày đầu đông.

Những hình ảnh khác của đêm diễn:



Hoàng Quyên





Nguyễn Trần Trung Quân







Lê Việt Anh







Thanh Lam





Các nghệ sĩ tham dự chương trình chào khán giả.

Theo VnMedia

(Ảnh: VnMedia, VTC, Vietnamnet)
woaini1982_is_offline  
Attached Images
 
 
User Tag List


Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 13:09.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10870 seconds with 15 queries