Ca sĩ Phương Thanh nổi lên trong làng nghệ thuật như một sự tình cờ ngẫu hứng cho đến bây giờ cô vẫn không ngờ mình lại trở thành người của công chúng.
Bên cạnh hàng loạt bài hát nổi tiếng, gần đây khán giả biết thêm một Phương Thanh trong vai trò diễn viên gắn với những mảnh đời đầy gai góc trong cuộc sống. Cùng với những tâm sự chân thành cởi mở, điều bất ngờ là, đến phút cuối của đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT năm nay, ca sĩ Phương Thanh mới bộc bạch nhiều trăn trở, bức xúc xung quanh vụ việc này.
Xét tặng còn thiếu những gương mặt xứng đáng
Chào Phương Thanh! Được biết chị là một nghệ sĩ hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nghệ thuật, chị được khá nhiều giải thưởng như Làn sóng xanh, Mai vàng, Cánh diều vàng. Chị có nhận xét gì về đợt xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân năm nay?
Theo tôi giải thưởng danh hiệu NSƯT, NSND là giải thưởng cao quý cho những nghệ sĩ có nhiều đóng góp và là những nghệ sĩ đại diện cho những thành quả nghệ thuật của Việt Nam, tài năng của họ không ai phủ nhận được qua thời gian.
Có khi nghệ sĩ chỉ cần hát một bài nổi tiếng nhưng theo thời gian bài hát đó được nhiều người công nhận, nghĩa là nó hay với mọi thời đại thì có thể được công nhận danh hiệu giải thưởng NSƯT, NSND.
Tôi thấy việc xét giải thưởng năm nay còn có nhiều vấn đề, chưa công bằng. Đơn cử tôi thấy ca sĩ Cẩm Vân hát nhiều bài nổi tiếng như Đất nước, Bài ca không quên rất hay và được nhiều người mến mộ, những bài hát của Cẩm Vân qua thời gian vẫn được khán giả nâng niu, gìn giữ có giá trị về mặt quốc gia, đại diện cho cả một thế hệ.
Theo tôi phải được phong tặng cho Cẩm Vân là NSND luôn chứ đừng nói chỉ xét duyệt NSƯT, thế mà nộp hồ sơ cũng không được. Hay như nghệ sĩ Tuyết Mai hát bài Huế tình yêu của tôi là cả một vấn đề, không cần qua xét duyệt mà phải phong tặng với một thái độ quý trọng, thế mà đâu được gì.
Vấn đề nữa là phải nộp hồ sơ để được xét tặng giải thưởng tôi thấy vô lý quá! Người ta đóng góp gì cho nghệ thuật thì phải để cho nhân dân khán giả họ lựa chọn mới công bằng.
Theo chị Ban tổ chức nên xét tặng như thế nào mới công bằng cho nghệ sĩ?
Ngoài việc xét hồ sơ, tôi thấy giải thưởng cao quý mà Ban tổ chức chỉ ngồi trong phòng xét duyệt là không được, theo tôi họ cần phải rõ ràng trước công chúng hơn... Từ trước tới nay đề tài về đất nước chiến tranh cũng được ưu tiên hàng đầu nhưng giờ hết chiến tranh, ca sĩ trẻ họ chỉ hát về đề tài tình yêu con người hiện đại nên có nhiều ca sĩ có giọng hát hay nhưng đâu được thừa nhận. Theo tôi, một ca sĩ có thực lực, hát bài hát có giá trị và qua thời gian những bài hát của họ được công chúng mến mộ yêu thương là ưu tú rồi.
Chị có nghĩ là sau này Ban tổ chức sẽ thoáng hơn trong việc này? Khi đó nếu có cơ hội chị có nộp hồ sơ để xét những danh hiệu cao quý này?[/i]
Thật lòng mà nói tôi không mong gì việc có danh hiệu mà phải vác hồ sơ đi nộp, việc đó theo tôi chẳng khác nào đi cầu xin danh hiệu vậy. Là nghệ sĩ, điều quan trọng anh có được công chúng đón nhận, trân trọng qua những đứa con tinh thần của mình hay không. 15 năm đi hát đã có hàng chục bài được khán giả mến mộ nhưng tôi chưa bao giờ mơ màng tới chuyện mình có được ưu tú hay gì đó.
Với tôi hạnh phúc nhất là được công chúng đón nhận sản phẩm của mình một cách nhiệt tình và dành cho nó những tình cảm ưu ái nhất. Tôi cũng chẳng giấu gì là sự nổi tiếng hôm nay của tôi tất cả là nhờ khán giả bình chọn, chứ danh hiệu do cân đong đo đếm của các bậc tiền bối thì tôi hoàn toàn chưa nghĩ tới.
Nếu sau này người ta mở mang xét duyệt cho giới ca sĩ trẻ thì lúc đó chỉ việc biết cảm ơn các bác đã biết nâng đỡ thế hệ trẻ để không bỏ sót nhân tài. Nộp hồ sơ mà xin danh hiệu là tôi không làm vì tôi nghĩ món quà người ta tự tặng có giá trị hơn là mình đi xin.
Con gái mạnh mẽ quá cũng không tốt
Chị nghĩ sao khi giới ca sĩ trẻ ngày nay có một số ăn mặc phản cảm trước công chúng? Điều đó có tốt cho biểu diễn hay chỉ là một chiêu để PR chính mình, chơi trội so với người khác?[/i]
Tôi nghĩ ăn mặc của nghệ sĩ cũng rất quan trọng trước công chúng, dưới ánh đèn sân khấu người nghệ sĩ cần lựa chọn trang phục phù hợp. Vì trang phục để biểu diễn rất khó, đôi khi hợp với ánh đèn sân khấu kiểu này mà không hợp kiểu khác ảnh hưởng đến buổi diễn. Nghệ sĩ là những người sẽ bị soi nhất nên họ sơ hở chút là có chuyện ngay, nên điều tốt nhất họ phải biết rút kinh nghiệm.
Được biết gia đình chị chuyển vào Nam khi chị còn nhỏ, và cũng có thông tin là gia đình chị vỡ nợ phải chạy vào Nam?
Ngày xưa ngoài Bắc làm gì có nhiều tiền mà vỡ nợ. Đó là tin đồn không đúng. Lũ lớn nên nhà cửa bị trôi mất hết, cuối cùng gia đình tôi đi theo người anh vào Nam sống cho tới giờ. Sau này tôi lớn lên học tập và trở thành ca sĩ ở miền Nam, nó cũng là quê hương thứ hai của tôi.
Hầu hết ai cũng biết tính ngay thẳng của chị, song ít ai biết rằng chị cũng rất yếu đuối?
Tôi cũng là một phụ nữ nên bản chất phụ nữ là yếu đuối mà. Nếu không có chút yếu đuối, nữ tính thì làm sao tôi có thể tìm được tình yêu, tìm được hạnh phúc. Là con gái mạnh mẽ quá cũng không tốt lắm, vì họ cần phải được sự che chở yêu thương của một người đàn ông thì mới có thể làm việc tốt.
Nghệ thuật không thể tồn tại bằng tiền
Bên cạnh ca hát chị tham gia đóng rất nhiều bộ phim như Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Kính thưa ôsin, Nụ hôn thần chết chị có nghĩ những vai chị diễn rất ấn tượng?
Ồ tôi không bao giờ tự khen những vai diễn của mình, việc đó để người xem bình luận, vì cứ để tự nhiên nó hay hơn. Và tự khen mình người ta cho rằng “mèo khen mèo” dài đuôi tôi không thích.
Nói về vấn đề này chị nghĩ thế nào khi một nghệ sĩ nào đó bỏ tiền ra để chi phí cho việc bình chọn giải thưởng từ khán giả? Đó có phải là tự khen mình?[/i]
Với tôi, quan trọng nhất của người nghệ sĩ là họ có được khán giả yêu mến thực sự và bình chọn đúng với cảm nhận của họ, còn việc họ bỏ tiền gì đó thì không ổn. Cái gì cũng tuân theo tự nhiên là tốt nhất. Nghệ thuật mà đưa tiền ra là không thể tồn tại lâu thay vào đó sẽ bị ông tổ của nghệ thuật đào thải sớm.
Sắp tới chị đã chuẩn bị kế hoạch gì mới, để phục vụ khán giả?
Trong thời gian sắp tới cho phát hành album Mèo hoang, đây là album tôi đầu tư rất nhiều công sức và tiền của. Đó là đứa con tinh thần mới được tôi chăm sóc rất kỹ lưỡng, tôi quan niệm trong nghệ thuật không thể nói bằng tiền nên tôi rất trân trọng và nâng niu. Về phim, sắp tới tôi sẽ đóng phim Hotboy, Chân dài hành động, Kiều nữ lỡ thì.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!
Lành Nguyễn
theo nguoiduatin