Những động tác khoa tay múa chân, cùng với những âm thanh “chiu chiu” phát ra từ miệng “thần y” được quả quyết là phép thuật tu luyện suốt 12 năm qua, chữa được bách bệnh cho người dân mà không cần uống bất cứ loại thuốc nào.
Hàng trăm người dân đã đổ về nhà “thần y” Phạm Thị Hường ở thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị để được chữa bệnh. Kết quả chữa bệnh chưa một ai khẳng định được mà chỉ thấy người bệnh tốn hàng triệu đồng cùng các dịch vụ ăn theo.
Chữa bệnh hay tập… võ?
Theo phản ánh của người dân, sáng ngày 23-7, PV cùng sự giúp đỡ của CA huyện Đakrông đã lọt qua một số trạm vệ tinh của cơ sở “thần y” ở thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông để “mục sở thị” “tài nghệ” chữa bệnh của “thần y” vốn được đồn đại trong nhiều ngày qua. Con đường từ Trung tâm huyện Đakrông dẫn vào xã Triệu Nguyên khoảng 10km, những ngày này xe ô tô và người đi lại nhộn nhịp. Người dân địa phương cho biết, đó là người ở các nơi trong tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế tìm về để được chữa bệnh.

“Thần y” Hường “múa võ ra chiêu”
PV ghi nhận, ngay từ đầu ngõ dẫn vào nhà “thần y” chật kín xe cộ và hàng trăm người đứng chờ đến lượt “thần y” gọi vào làm lễ “xua đuổi” bệnh tật ra khỏi người. Ép sát cửa nhà “thần y”, PV đã bị người giúp việc chặn lại, buộc phải đăng ký tên, khi nào đến lượt sẽ được gọi.
Thấy bên ngoài ồn ào, một người phụ nữ ngoài 40 tuổi bước ra, tay bế một em bé khoảng 3 tuổi, miệng leo lẻo nói “Cái cục u trên đầu đứa bé này là u lành, ai là cha mẹ nó thì kiêng không đưa nó đi chụp ảnh hay quay phim gì nhé! Nay ta làm phép xin “ông”, chắc chắn nó sẽ lành bệnh". Quan sát quanh ngôi nhà “thần y”, rất đông người đứng, khói hương bay nghi ngút.
Chứng kiến cảnh “thần y” chữa bệnh bằng cách nhào lộn, hò hét lớn, dùng hai tay chụm lại rồi đánh mạnh vào đầu người bệnh, miệng liên tục cười nói “Chiu… chiu…. Phép thuật này ta tu luyện 12 năm trời qua. Nhờ phúc lớn nên “ông” đã ban cho ta cái phép thuật này để chữa bách bệnh cho dân nghèo mà không cần uống bất cứ loại thuốc nào. Các bệnh ung thư, tai biến, đau bung, tai nạn gãy xương… ta ra tay là lành hết”. Sau mỗi lần ra “ra chiêu” như vậy “thần y” lại kết thúc bằng “OK, Thank you!”.
Phát hiện chúng tôi chụp ảnh và quay hình cận cảnh, “thần y” đang “múa võ ra chiêu” liền dừng lại nói lớn: “Nhà báo phải không? Ta là “thần y” lương thiện đây! Ta có tài nên ta công khai hành “nghề” chữa bệnh cứu người. Ta không sợ ai hết, ta làm vì trách nhiệm của “ông” truyền lại. Nhà báo cứ quay và chụp ảnh thoải mái. Viết bài về phép thuật chữa bệnh của ta nhà báo sẽ được nổi tiếng và lúc đó ta cũng nổi tiếng. Ha… ha… hà.”
Để chứng minh cho lời nói của mình, “thần y” đã mời 4 người đàn ông, trong đó có một đồng nghiệp của chúng tôi (PV) đứng lên người mình. Bà ta quả quyết nếu không có phép thuật tu luyện từ mấy năm qua thì người thường không thể nào làm được.
Hết lượt 4 người trên, “thần y” lại mời 5 người phụ nữ đứng lên người bà ta. Tuy nhiên, cảnh diễn này không được như ý muốn vì 2 trong số 5 người ấy không thể đứng vững trên chân “thần y” nên bị rớt xuống. Lập tức, bà ta nổi cơn thịnh nộ và luôn miệng mắng: “Con này giáo viên mà ngu thế, đứng mà cũng không được! Cả nhà mày nhờ ơn ta nên đã lành bệnh, riêng mày “ông” không cho phúc lành bệnh rồi. Cút đi. Cút đi… Người khác lên thay!”
Một người phụ nữ khác thay thế cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy. “Thần y” tuôn ra một tràng “đồ ngu, đàn bà mà thua đàn ông”. Và kết thúc cơn giận dữ này “thần y” vẫn không quên nói câu, Ok… Thank you!
Nghe đồn là cứ đi…
Anh Hoàng Văn Long, quê ở Quảng Bình cho biết: “Tôi bị ung thư máu, bác sĩ ở các bệnh viện lớn vô phương cứu chữa nên tìm đến đây và được “thần y” này “ra chiêu” truyền điện người âm qua người (theo lời “thần y” nói) để chữa bệnh một lần rồi.” Khi hỏi, thấy bệnh tình thế nào thì anh Long trả lời: “Chưa thấy chi cả. Song, có bệnh nặng nên cứ đánh cuộc cho số phận, chi tiền của để “thần y” này chữa xem sao?”. Và không riêng gì anh Long, hàng trăm người dân từ trẻ em đến người già vẫn ôm gối ngồi từ đầu cổng đến xung quanh nhà “thần y” để chờ đến lượt được làm phép thuật chữa bệnh.
Một số người dân địa phương cho hay: Cứ mỗi lần ra chiêu chữa bệnh cho họ, “thần y” không yêu cầu người bệnh phải trả bao nhiêu tiền, nhưng mỗi lần đưa tiền chữa bệnh như tùy tâm này cũng vài ba trăm nghìn đồng. Đó là chưa kể một số người lạ đến đây chữa bệnh lần đầu gặp “cò” dẫn dắt cũng phải tốn đôi ba trăm nghìn nữa.
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Thám, quyền Trưởng CA xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông chúng tôi được biết: “Thần y” này tên là Phạm Thị Hường, SN 1964, là người địa phương, có chồng và 5 con. Năm 2005-2006 bà bỏ đi khỏi địa phương, sau đó trở lại. Từ năm 2008 -2009 bà ta bỗng dưng “lên đồng”, xem bói để chữa bệnh. Những ngày đầu, dân trong xã đến bà Hường để thử chữa bệnh, nhưng không thấy kết quả nên không ai đến nữa. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 5-2011, bà Hướng lại hành nghề “lên đồng” để tiếp tục chữa bệnh. Những người tới chữa bệnh hiện là dân ở các huyện khác trong tỉnh cùng một số ở tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế…
Chúng tôi đã báo cáo sự việc này với lãnh đạo xã, lãnh đạo huyện cùng các cơ quan liên quan để tiến hành vào cuộc làm rõ. Bà Hường hành nghề nhưng chưa được cơ quan chức năng nào cấp phép. Mỗi lần CA xã và các cơ quan khác đến làm việc với bà Hường đều bất thành với lý do: Bà Hường không chịu hợp tác làm việc. Hoặc bà Hường thấy cán bộ đến nhà lại vịnh vào cớ “ông” - thầy truyền nghề cho bà Hường - không ưa cán bộ rồi gào thét, nhảy múa quay cuồng, cho là “ông” không đồng ý…
Trước sự việc người dân quá mê tín đối với cách chữa bệnh phản khoa học trên, CA huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cần bám sát, nắm bắt tình hình từ việc chữa bệnh bằng phương pháp “lên đồng” của “thần y” Hường và hơn thế nữa là làm rõ những kẻ đang tuyên truyền việc “thần y” chữa bệnh có hiệu quả lôi kéo những người cả tin, gây mất ổn định ở địa phương.
TS. Trân Kinh Phụng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, việc “thần y” Hường hành nghề chữa bệnh như trên là hoàn toàn phản khoa học. Bà Hường hành nghề chữa bệnh khi chưa được các cơ quan xác nhận, cấp phép hành nghề là trái pháp luật! Sở Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vấn đề báo nêu. Với tư cách là người có chuyên môn về y học, tôi khuyến cáo bà con nhân dân không nên tin vào trò bịp bợm của “thần y” Hường. Nếu có bệnh, bà con hãy đến các Trung tâm y tế để được khám, chữa bệnh là cách an toàn nhất.
Theo PLXH