BOULDER, Colorado
Một người đàn ông cầm súng phun lửa tự chế và các chai xăng đã hét lớn
"Free Palestine"(Tự Do Cho Palestine) rồi liệng một dụng cụ phóng hỏa vào một đoàn người đang tụ tập lại để đi tuần hành trong im lặng để tỏ sự đoàn kết với các con tin Israel còn bị bọn khủng bố Hamas giam giữ tại Gaza, theo nguồn tin của các viên chức thực thi công lực cho biết hôm Chủ Nhật, 1/6.
Vụ phóng hỏa này đã làm cho 8 nạn nhân bị thương, vài người bị phỏng từ nhẹ đến nặng trong đó có 1 bà cụ già.
Nghi can được nhận dạng là Mohamed Sabry Soliman, 45 tuổi, quốc tịch Ai Cập, có thể bị buộc tội về hành vi khủng bố trong vụ tấn công do Cơ Quan FBI đảm trách việc điều tra.
Một lá cờ Israel còn sót lại trên cột dựng bảng báo hiệu giao thông ở đường Pearl Street nơi xảy ra vụ tấn với bom xăng trong lúc hạ màn cuộc biểu tình kêu gọi thả con tin Do Thái ở Gaza, tại Boulder, Colorado, ngày 1/6/2025. (Ảnh: ELI IMADALI/AFP/Getty Images)
Vụ khủng bố bạo lực này xảy ra tại khu thương xá dành cho người đi bộ nằm trên đường Pearl Street nổi tiếng, một khu vực rộng thênh thang với bốn dãy nhà tọa lạc ở trung tâm thành phố Boulder, cũng như trong thời điểm mà chiến sự giữa Israel và bọn khủng bố Hamas đã liên tục làm cho tình hình ở Dải Gaza ngày một căng thẳng và góp phần làm tình trạng bài Do Thái ở Hoa Kỳ trở nên mạnh mẽ hơn.
Vụ tấn công này xảy ra chỉ một tuần sau khi một người đàn ông cũng hét lớn
"Tự Do Cho Palestine" và bị buộc tội bắn chết hai tùy viên tòa đại sứ Israel bên ngoài một viện bảo tàng Do Thái ở Washington DC.
Hôm thứ Hai, Thủ Tướng Benjamin Netanyahu đưa ra tuyên bố rằng ông và phu nhân cùng toàn thể quốc gia Israel cầu nguyện cho các nạn nhân bị thương được mau bình phục hoàn toàn trong
"vụ tấn công khủng bố độc ác" ở Colorado cuối tuần qua.
"Thật là đáng buồn, các trường hợp tấn công tương tự đang xảy ra nhan nhản ở khắp Hoa Kỳ", Mark Michalek, nhân viên đặc vụ đảm trách văn phòng FBI tại Denver và Boulder cho biết.
"Vụ dùng bom xăng phóng hỏa này là một thí dụ cho thấy những kẻ gây bạo lực liên tiếp đe dọa cộng đồng trên khắp nước Mỹ".
Tám nạn nhân bị thương có độ tuổi từ 52 tới 88 cùng tình trạng thương tích từ nhẹ đến nghiêm trọng kể cả tên nghi phạm này cũng bị phỏng, theo các viên chức cho biết.
Vụ này xảy ra trong lúc các thành viên trong tổ chức tình nguyện
Run For Their Lives đang chấm dứt cuộc tuần hành trong im lặng hàng tuần của họ để gióng lên hồi chuông báo động về những con tin vẫn còn bị giam giữ tại Gaza.
Một đoạn phim cho thấy một chứng nhân hét lên,
"Hắn kìa. Hắn đang liệng bom xăng đó", sau đó một cảnh sát đã rút súng tiến về phía một tên nghi can đang cởi trần, mỗi bên tay cầm một thùng đựng xăng.
Giới chức trách chưa tiết lộ các chi tiết về tên Soliman nhưng tin rằng hắn ta hành động một mình và không có truy nã tên nghi can nào khác. Cảnh sát chưa lập tức công bố tội trạng hình sự nhưng các viên chức cho biết họ sẽ hành động để buộc Soliman phải chịu trách nhiệm. Y cũng bị phỏng và được chở đi cấp cứu nhưng giới cảnh sát không nói rõ tình trạng thương tích của hắn ta.
Giới hữu trách FBI lập tức tuyên bố vụ tấn công là một hành động khủng bố đồng thời Bộ Tư Pháp cũng lên án đây là
"một hành động bạo lực đáng tiếc, xảy ra sau các đợt tấn công gần đây nhắm vào dân Mỹ gốc Do Thái".
"Dựa trên nguồn tin ban đầu, bằng chứng và lời tường thuật của các chứng nhân, chúng tôi đang cho điều tra các tình tiết bạo lực có dính líu tới ý thức hệ trong hành vi khủng bố này. Chúng tôi sẽ cho cập nhật tin tức ngay khi có đầy đủ bằng chứng", Phó Giám đốc FBI Dan Bongino cho biết trên X.
Sau khi phần lớn các con tin còn lại được phóng thích theo các thỏa thuận đình chiến hoặc các thỏa thuận khác, bọn Hamas vẫn còn đang giam cầm 58 con tin, khoảng một phần ba trong số đó dường như còn sống sót.
Chiến dịch quân sự do Israel phát động đã tước đi sinh mạng của hơn 54,000 thường dân Gaza do bọn Hamas cai trị, đa số là phụ nữ và trẻ em, nhưng không rõ có bao nhiêu nạn nhân là thường dân hoặc các tay súng Hamas, theo Bộ Y Tế Gaza. Chiến dịch oanh tạc đã tàn phá nhiều khu vực bao la, làm cho khoảng 90% dân Gaza ly tán và khiến cho họ gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn viện trợ quốc tế.
Vụ khủng bố bạo lực này xảy ra bốn năm sau vụ xả súng tại một cửa hàng thực phẩm ở Boulder, cách Denver khoảng 25 dặm (40 km) về hướng Tây Bắc, làm cho 10 người chết. Tay súng bị kết án chung thân vì tội sát nhân sau khi bồi thẩm đoàn bác nỗ lực né tránh án tù của y bằng cách không nhận tội vì lý do mất trí.
Cảnh sát đã cho sơ tán mọi người trong các dãy nhà trong khu thương xá dành cho người đi bộ. Sau vụ tấn công, tình hình trong khu vực khá căng thẳng khi giới cảnh sát cho điều động thêm nhân viêni công lực cùng lực lượng cảnh khuyển đi dò tìm khắp các đường sá để tìm kiếm manh mối và chỉ dẫn người dân tránh xa khu thương xá. Họ còn cho biết có một chiếc xe đang đậu có dấu hiếu khá đáng ngờ và họ sẽ cho kiểm tra.