HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Kinh dị bò khô giá... siêu rẻ!
Old 09-20-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Để cho ra “lò” 1 kg bò khô phải bỏ ra ít nhất 500 nghìn đồng để mua 2 kg thịt bò tươi chế biến.

Vậy nhưng, không hiểu sao giá bò khô rao bán trên thị trường TPHCM hiện chỉ từ 150 – 200 nghìn đồng/kg!


Theo tiết lộ của một cán bộ thú y có nhiều năm “chinh chiến” trên mặt trận VSATTP, thực chất bò khô siêu rẻ này được người ta áp dụng công thức: Phụ phẩm bò (hoặc thịt heo bệnh) sau khi được “luyện” các chất tẩy rửa công nghiệp (thuốc tẩy trắng, vôi…), sẽ được tẩm ướp các loại hóa chất công nghiệp để cho ra sản phẩm bò khô kinh dị!

Bò khô làm từ lòng bò

Từ một vụ đột kích bất ngờ của lực lượng liên ngành thú y huyện Bình Chánh ngày 27/8 vừa qua vào một cơ sở chế biến bò khô (tại căn nhà không số thuộc tổ 5, ấp 2, xã Vĩnh Lộc A), người ta mới tá hỏa biết rằng, bò khô được sản xuất tại đây 100% làm từ… lòng bò bẩn ngâm tẩm hóa chất!

Ngay sau khi vụ việc được khám phá, việc truy nguồn gốc lòng bò được đoàn kiểm tra liên ngành tìm hiểu để ngăn chặn từ gốc. Theo nguồn tin của PV, nguồn nguyên liệu kinh dị này được các cơ sở chế biến bò khô chủ yếu lấy từ khu vực Bến Ba Đình (thuộc phường 8 và 9, quận 8, TPHCM). Một cán bộ thú y quận 8 cho biết, đoàn kiểm tra của huyện Bình Chánh đã liên hệ với chúng tôi để hỏi nguồn gốc, hóa ra nó được một cơ sở sơ chế phụ phẩm lòng bò Bến Ba Đình cung cấp. Ngay sau đó, Trạm Thú y quận 8 đã ngưng cung cấp giấy kiểm dịch xuất bán các lô hàng phụ phẩm của cơ sở này.

Có mặt tại Bến Ba Đình dù vào giờ nghỉ trưa (ngày 17/9), nhưng khi PV đi ngang qua vẫn phải ngửi mùi hôi hám nồng nặc, khó chịu thốc thẳng vào mũi. Dọc bến, rất nhiều dụng cụ sơ chế phụ phẩm lòng bò được các hộ dân vứt lăn lóc, chỏng chơ ngay bãi đất trống sát bờ kênh, ruồi nhặng bu đầy trông rất bẩn thỉu.

Theo tìm hiểu của PV, một trong những “đầu nậu” có tiếng tại khu vực này là ông Trần Văn Sơn (cơ sở số 137 – 139 Bến Ba Đình) – người từng bị lực lượng thú y quận 8 “tóm” vì gom tới 24 tấn phụ phẩm lòng bò thối để “luyện” cho trắng, sạch bán cho các cơ sở chế biến bò khô kiếm lời. Do lợi nhuận rất cao, sau khi bị xử phạt cả trăm triệu đồng để xử lý tiêu hủy lô hàng khổng lồ này, ông Sơn vẫn “tái xuất” và hoạt động hoàn toàn không có giấy đăng ký kinh doanh.

Thịt heo bệnh...


.... hoặc phụ phẩm bò dơ bẩn...


... được tẩm ướp với bột bò, hương bò không nguồn gốc...


... và “luyện” trong nồi hóa chất độc hại tạo màu, dai, giòn

Cùng với ông Sơn, một đầu nậu khác tên Nguyễn Thị Sấu (cơ sở số 43 Bến Ba Đình) cũng có “thành tích” nhiều lần bị phanh phui sơ chế phụ phẩm lòng bò cực bẩn để cung cấp cho các cơ sở làm bò khô và quán nhậu. Ngoài ra, chỉ trong đoạn đường vài trăm mét, PV có thể điểm danh cả chục đầu nậu khác hoạt động không có giấy đăng ký kinh doanh, có thâm niên nhiều năm trong nghề như: bà Trần Thị Ngọc Loan (số 7 Bến Ba Đình), bà Phạm Thị Hồng (số 63 Bến Ba Đình), bà Trần Thị Mai Linh (số 65D Bến Ba Đình), ông Nguyễn Anh Kiệt (số 103 Bến Ba Đình)…

Làn sóng kinh doanh phụ phẩm lòng bò bẩn để bán cho các cơ sở bò khô còn lan sang nhiều hộ dân trên đường Hưng Phú (phường 8, quận 8). Tại một quán nước trên đường này, PV dò hỏi thăm địa chỉ cung cấp lòng bò bán quán nhậu, lập tức một thanh niên ngồi gần đó chỉ cho vài địa chỉ nóng: “Cứ hỏi anh Nam, chị Thảo hay chị Cá là được cung cấp ngay”.

Lần mò tìm và hỏi thêm, PV biết được tên thật và địa chỉ cụ thể của các cơ sở kinh doanh nguyên liệu bò khô này: Đầu nậu Nguyễn Hoàng Nam (số 1A/5 Hưng Phú), Phạm Thị Phương Thảo (số 1A/20 Hưng Phú) và Nguyễn Thị Cá (số 1A/42 Hưng Phú). Nguồn tin của PV cũng cho biết, tất cả các cơ sở này đều hoạt động trái phép vì không hề có giấy đăng ký kinh doanh.

Ăn bò khô ăn cả hóa chất

Khu vực chợ đầu mối thực phẩm Bình Tây (phường 2, quận 6, TPHCM) lớn nhất phía Nam, trong đó cung cấp rất nhiều thịt bò khô giá sỉ cho tất cả các tỉnh thành Đông Nam bộ, Tây Nguyên, miền Trung và ĐBSCL.

Có mặt tại đây sáng 18/9, PV ghi lại được hàng loạt hình ảnh các loại bò khô được hàng trăm sạp lớn nhỏ bày bán la liệt trong các túi nylon loại lớn (vài chục kg/túi) và không có bất cứ địa chỉ sản xuất, nhãn mác hay thông tin gì về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. Giá bán các loại bò khô “3 không” này chỉ dao động ở mức 150 – 200 nghìn đồng/kg tùy loại bò khô nguyên miếng, dạng que hay xé sợi nhỏ.

Sấy khô thủ công

Một chủ sạp tên là T.M còn tuyên bố: “Nếu anh lấy hàng nhiều và thường xuyên sẽ giảm từ 15 đến 20%” (tức chỉ còn 120 – 130 nghìn đồng/kg). Với giá bán siêu rẻ, thậm chí còn khuyến mãi khá đậm đà của các cửa hàng, chứng tỏ giá bò khô từ gốc còn mềm hơn rất nhiều.

Lý giải về giá bán lạ lùng này, một cán bộ thú y từng chinh chiến nhiều năm với các cơ sở chế biến bò khô lậu, cho biết: Có hai loại nguyên liệu chính để sản xuất các loại bò khô “3 không” gồm lòng bò bẩn và thịt heo bệnh, sau đó ngâm tẩm hóa chất, hương bò độc hại (mua chủ yếu ở chợ đầu mối hóa chất Kim Biên, quận 5). Loại bò khô làm từ lòng bò được bán cho các quán ăn kinh doanh gỏi, nộm đu đủ; còn loại bò khô làm từ thịt heo (tùy theo giá bán để phối trộn % tỷ lệ heo – bò) được bày bán nhan nhản tại hầu khắp các chợ truyền thống.

“Điều đáng nói, để qua mặt “thượng đế”, các cơ sở chế biến đã dùng rất nhiều hóa chất độc hại tẩm ướp: với thịt heo, để tạo màu đỏ nâu sẫm đẹp mắt và mùi bò khô “chính hiệu”, họ dùng chất tạo màu và mùi công nghiệp; để tăng độ dai họ ngâm thêm hàn the; để tăng cân nặng họ dùng bột biến tính và gia vị giá rẻ không nguồn gốc để tẩm ướp. Độc hại nhất là họ dùng chất bảo quản xuất xứ từ Trung Quốc để giữ cho bò khô cả năm không hỏng!” – vị này nói.

“Chạy” ra chợ bán với giá “siêu rẻ” 150 nghìn đồng/ký!

Riêng với lòng bò, theo tìm hiểu của PV, do nguyên liệu ban đầu rất dơ bẩn, các hộ sơ chế tại Bến Ba Đình và Hưng Phú đã sử dụng vôi (có tên gọi là vôi Càng Long) ngâm với tỷ lệ 100 kg lòng bò + 1 kg vôi + 160 lít nước. Ngoài ra, một số hộ còn lét lút sử dụng chất tẩy trắng cực mạnh không nguồn gốc để đánh bật các vết thâm đen, nhớt và mùi hôi thối trên phụ phẩm lòng bò.

Sau công đoạn này, đến lượt các cơ sở chế biến bò khô sẽ tiếp tục phối trộn nhiều loại hóa chất tạo độ dai, giòn, thơm, ngậy khác cho sản phẩm. Cụ thể, tại cơ sở bò khô của bà Bùi Thị Ngọc Hậu (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh), đoàn kiểm tra phát hiện bà Hậu sử dụng đường đen thắng cháy khét, chất tạo sánh và nhiều gói hóa chất không nguồn gốc để tẩm ướp và sên cho lòng bò dính vón cục lại, trước khi được cán ra thành phẩm.

Theo Bùi Nguyễn (Nông nghiệp Việt Nam)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1348063331-thit-bo-kho1.jpg
Views:	7
Size:	44.4 KB
ID:	409187  
Old 09-20-2012   #2
ez4me
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
ez4me's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 12,104
Thanks: 2,801
Thanked 3,502 Times in 1,843 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 583 Post(s)
Rep Power: 32
ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7
ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7ez4me Reputation Uy Tín Level 7
Default

Khủng khiếp quá
ez4me_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 09:28.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13579 seconds with 13 queries