HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default 'Lão nông' chuyên... đào tạo các nữ cầu thủ Quốc gia
Old 10-28-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Người ta gọi ông với cái tên chẳng mấy tốt đẹp: Kiểm“hâm”. Nhưng ít biết rằng, lão nông này chính là người phát hiện, đào tạo ra một loạt “sao” của Bóng đã nữ Việt Nam.

Từ lái xe… đến đá bóng

Người làng Nghiêm Xá (Thường Tín – Hà Nội) gọi ông Dương Khắc Kiểm bằng những cái tên như “Kiểm bóng đá”, “Kiểm hâm” hay gì gì đó có phần không “oan”. Kể cũng lạ đời thật, nông dân mà cả đời chân chưa lấm bùn, không biết đến lúa mạ là gì. “Cả đời ông ấy chỉ biết mỗi việc phơi thóc thôi”, vợ ông Kiểm nhìn chồng cười hóm hỉnh.

Tháng 5/1965, chàng trai Dương Khắc Kiểm hăng hái lên đường nhập ngũ. Sau vài tháng học lớp đào tạo lái xe cấp tốc, anh được chuyển vào Đoàn 509, lái xe Trường Sơn.

Ông Dương Khắc Kiểm với lòng đam mê trái bóng tròn

Trong một trận càn của địch, xe của Kiểm bị trúng bom. Vì vết thương quá nặng, Kiểm được điều ra Bắc để chữa trị, sau đó về công tác tại Đoàn 578 đóng quân ở Hà Tây (cũ).

Kể về cái duyên đến với bóng đá của ông cũng thật buồn cười. Khi mới tham gia quân ngũ, ông thường xuyên đứng ngoài sân xem đồng đội đá bóng và…lắc đầu. Thấy lạ, đội trưởng gọi lên và hỏi “Đồng chí có biết đá bóng hay không mà sao xem mọi người đá cứ lắc đầu thế”.

Từ đó, Kiểm được tham gia vào đội bóng. Chỉ một thời gian ngắn, mọi người đều tâm phục khẩu phục bầu anh làm đội trưởng của đội bóng.

CLB bóng đá nữ ra đời

Nghe việc ông Kiểm đứng lên thành lập Câu lạc bộ bóng đá nữ của thôn, ai cũng cho đó là cái sự “lạ đời”. "Cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc lại còn bóng với chả banh", nhiều người gọi ông là gàn dở.

Ông bảo mình nghiện bóng đá không biết từ lúc nào. Nghe ông kể kỉ niệm trong một lần đi buôn mà tôi không nhịn được cười. Lần đó, trưa hè nắng quá, ông dựa chiếc xe chở đầy bánh kẹo vào bụi tre ven đường và thản nhiên…đọc một tờ báo thể thao. Rủi cái, đoàn thương nghiệp đi kiểm tra và bắt được. Đang không biết làm thế nào thì ông trưởng đoàn nhìn chằm chằm vào tờ báo trên tay và bảo: “Anh đưa tờ báo tôi mượn một chút”. Không ngờ, ông này phẩy tay “Thôi đi đi, đã buôn lậu mà lại còn đọc báo!!!”.

Ông Kiểm luôn tạo cảm hứng để khơi dậy niềm đam mê môn thể thao vua cho các cháu gái

Năm 1993, đình Nghiêm Xá được đón nhận Bằng di tích Văn Hóa cấp quốc gia. Làng mở hội tưng bừng trong suốt ba ngày liền.

Trưởng thôn Nguyễn Văn Minh vỗ vai ông Kiểm: “Ông thử thiết kế xem có trò gì hay hay để mọi người tham gia không?”.

Chính từ sự nhiệt tình của ông, đã có rất nhiều người trở thành tuyển thủ Quốc gia

Suy nghĩ một lát, ông vỗ đùi đánh đét một cái: “Chỉ có bóng đá nữ là hay nhất”. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về ông, nhiều người cho rằng đó là chuyện không thể, thậm chí là nhố nhăng…Nhưng đã quyết là làm, ông tập hợp được vài chục em lập thành 2 CLB là Thanh Xuân và Tuổi Trẻ.

Tuy “lạ”, nhưng chính quyền xã cũng ra sức ủng hộ. Mỗi em tham gia CLB được hỗ trợ 7.000 đồng để may quần áo. Bên cạnh đó, xã cũng giao cho ông trong vòng một tháng phải tổ chức được trận đấu đầu tiên.

“Thời đó làm gì có sân đẹp như bây giờ, toàn bùn với đất, tôi phải chia ca để hai đội có thể chia nhau tập luyện”, ông Kiểm tâm sự. Thời gian này, hầu như cả nước ta chưa một tỉnh nào thành lập CLB bóng đá nữ.

Các cô gái trẻ tập luyện dưới sự hướng dẫn của ông Kiểm

Chắc cũng vì cái sự “lạ đời” này mà trận đấu đầu tiên đã thu hút được hơn 4.000 người đến xem. Nhiều người lặn lội từ dưới Nam Định, Hà Nam lên xem để rồi gật gù “ấy thế mà hay”.

Ông kiểm kể, trong trận đấu đó có một trường hợp, mà bây giờ chúng ta vẫn hay gọi là “hooligan”. Mọi người đang vỗ tay cổ vũ ầm ầm bỗng nghe tiếng la hét của một phụ nữ “Có anh ngu ấy”. Anh kia cũng sửng cồ “Cô ngu thì có”.

Sau đó mọi người mới vỡ lẽ, vợ chồng anh kia là người của 2 xóm đi cổ vũ cho hai đội nên mới xảy ra bất đồng quan điểm. Chuyện có vẻ hơi buồn cười nhưng qua đó chúng ta có thể thấy bóng đá nữ đã có sức hấp dẫn khán giả đến nhường nào.

Vác thúng…xin kinh phí

Nói thì nhiều người bảo “ngoa”, nhưng đó là sự thật về thời gian đầu của CLB đá bóng nữ mà ông Kiểm phụ trách. Sau trận đấu bóng kể trên, phong trào bóng đá lại chìm xuống do không có kinh phí để duy trì.

“Nhìn đứa con tinh thần của mình ngày càng còi cọc không thể phát triển, tôi buồn lắm”, ông Kiểm bùi ngùi. Ngay ngày hôm sau, ông quyết định đi quyên góp người dân lấy kinh phí hoạt động.

Ông Kiểm bảo có những kỷ niệm với quả bóng tròn mà không bao giờ ông có thể quên được

Cùng đi quyên góp với ông là cô Bí thư chi bộ, Đội trưởng đội sản xuất, Bí thư đoàn thanh niên…Ông phải cho các cháu đi đằng sau, mỗi đứa ôm một cái thúng vì dân còn nghèo nên đem lúa gạo ra ủng hộ. Số thóc gạo ủng hộ, bán đi được 600 nghìn, ông cho mọi người vay lấy lãi.

Toàn bộ số lãi thu được đều chi tiêu công khai cho đội bóng. Cứ thế, cho đến ngày nay, cái quỹ đó lớn dần và là nguồn sống của CLB. Sở TD TT cũng quan tâm nhiều hơn, cung cấp bóng và quần áo.

Trời không phụ người, liên tiếp vài năm sau đó, đội bóng nữ của ông tung hoành khắp các giải đấu, đạt thành tích cao trong “Giải vô địch tỉnh”, “Giải Phù Đổng toàn quốc”…

Vài năm trở lại đây, những cái tên như Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Thị Nga, Dương Khánh Ly, Phạm Thu Trang…đã quá quen thuộc đối với khán giả hâm mộ bóng đá nữ Việt Nam. Những nữ tuyển thủ này đến với bài học “vỡ lòng” và đi lên từ miền quê nghèo khó lấm lem bùn đất. Và càng ngạc nhiên hơn, người đào tạo ra một loạt “sao” của bóng đá nữ Việt Nam lại chính là ông Kiểm “hâm”.

Những đứa trẻ chân lấm bùn luôn tìm đến thầy Kiểm để được thỏa niềm đam mê

Ngoài ra, tính đến nay, đã có 40 cô bé ông đào tạo được tham gia vào đội tuyển Quốc Gia. Hôm tôi đến chơi, học trò của ông đang đầu quân cho đội Tràng An 1 gọi điện tíu tít: “Sao thầy không xuống cổ vũ cho chúng con”. Ông ngậm ngùi: “Tao đi thì ai dậy lũ em chúng mày ở nhà”. Như thế mới biết được ông yêu đội bóng và học trò của mình đến mức nào.

Theo ông, học đá bóng cũng chính là cách học làm người. Làm việc gì cũng phải có “kỉ luật”, như thế mới thành công được. Trong tháng tới, 5 cô bé ông đang dạy được gọi lên tham gia vào đội bóng của Sở.

Hai giờ chiều…cái nắng hè như đổ lửa xuống cái sân đầy bụi và đất. Nước da đen nhẻm, cái dáng liêu xiêu của ông đổ dài trên sân. Ông vẫn chạy phăng phăng cầm còi “tạt đi”, “mạnh lên chứ”, “vào…”.

Theo Bưu điện Việt Nam
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	kiem3.jpg
Views:	11
Size:	94.2 KB
ID:	328760  
 
User Tag List

Thread Tools

Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 21:30.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.14273 seconds with 13 queries