HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Giết vợ, dựng hiện trường giả, ngoan cố cãi tội tại tòa
Old 10-24-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,911
Thanks: 11
Thanked 14,098 Times in 11,259 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
(Dân trí) - Bị vợ chửi mắng vì hút heroin, Lương Văn Thẩm đã giết vợ rồi tạo hiện trường giả thành một vụ treo cổ tự tử nhằm đánh lừa cơ quan chức năng.


Bị cáo Lương Văn Thẩm trước vành móng ngựa

Sáng 24/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Lương Văn Thẩm (SN 1987, trú tại bản Na Pu, xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An).

Theo cáo trạng: Trong thời gian vào Nam làm công nhân, Lương Văn Thẩm gặp và yêu chị Lê Thị Lý (SN 1983, trú tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Năm 2005, 2 người kết hôn và đến 2007 thì trở về quê Thẩm sinh sống. Sống với nhau hơn 6 năm nhưng 2 người vẫn chưa có con, tuy vậy hai vợ chồng cũng không có mâu thuẫn gì đáng kể.

Mọi chuyện chỉ nảy sinh kể từ khi Lương Văn Thẩm gia nhập đội quân đào, đãi vàng. Công việc nặng nhọc, lại bị bạn bè xấu rủ rê, Thẩm tập tành hút heroin rồi nghiện lúc nào không hay. Hai vợ chồng bắt đầu có những khúc mắc, mâu thuẫn nên thường xuyên cự cãi nhau.

Sáng 22/7/2010, Thẩm đi đào vàng cho một người trong bản. Đãi được nhiều vàng nên cả nhóm mua rượu về uống mừng. Uống xong, cả bọn kéo nhau về nhà Thẩm và bàn nhau mua heroin về hút. Hút trong nhà sợ vợ phát hiện, Thẩm bảo các bạn ra khe Chà Hạ. Đang hút thì chị Lý bắt gặp, tỏ ý tức giận và khóc.

Khoảng 14h Thẩm về nhà. Chị Lý vẫn chưa hết tức giận nên chửi Thẩm: “Nợ nhiều mà còn hút heroin, đồ phản bội, đồ súc sinh”. Tức giận, Thẩm lấy tay tì mạnh vào ngực và cổ vợ. Một lúc sau thấy vợ không còn cử động, tưởng vợ đã chết, sợ phải đi tù, Thẩm tạo một hiện trường giả nhằm đánh lừa cơ quan chức năng.

Thẩm cuốn tấm riđô lại, xuống bếp lấy một đoạn dây thun, thòng một đầu lên xà nhà, một đầu tròng vào cổ vợ rồi kéo lên. Xong xuôi, Thẩm lại sang đào vàng. Khoảng 16h, Thẩm về nhà. Nghe tiếng hét thất thanh từ nhà Thẩm, mọi người chạy đến thì thấy Thẩm đang ôm vợ khóc lóc. Thẩm hối thúc mọi người đưa vợ đi cấp cứu nhưng đến nơi thì cán bộ Trạm Y tế xã Yên Na kết luận: Chị Lý đã chết từ lâu.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Lê Thị Lý được cơ quan pháp y xác định là ngạt đường hô hấp do bị chẹt cổ.

Sau khi chị Lý chết, công an huyện Tương Dương đã triệu tập Thẩm đến cơ quan điều tra yêu cầu Thẩm ghi lời khai rồi cho về nhà. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 29/7/2010, Công an huyện Tương Dương đã quyết định bắt khẩn cấp Lương Văn Thẩm về tội giết người. Ngày 30/7/2010, Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Thẩm.

Ngày 29/12/2010, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án giết người của Lương Văn Thẩm ra xét xử lưu động tại huyện Anh Sơn (Nghệ An). Tại phiên tòa này, Thẩm một mực kêu oan, cho rằng Cơ quan công an huyện Tương Dương đã bắt, tạm giữ mình là không đúng pháp luật. Thẩm cho rằng mình đã bị các điều tra viên bỏ đói, đánh đập và ép cung. HĐXX đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết: Sau khi Tòa án nhân dân trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, Viện đã làm việc với Công an huyện Tương Dương. Căn cứ vào các chứng cứ điều tra và lời khai của Lương Văn Thẩm tại bản khai, biên bản hỏi cung, xem xét quá trình làm việc đã đi đến kết luận: Cơ quan điều tra Công an huyện Tương Dương đã thực hiện đúng pháp luật, hoàn toàn không có việc điều tra viên đánh đập, ép cung đối với Lương Văn Thẩm. Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ nguyên quan điểm truy tố Lương Văn Thẩm tội giết người theo điểm N, khoản 1, điều 93 Bộ Luật hình sự (phạm tội có tính chất côn đồ) và đề nghị mức án tù chung thân.

Tại phiên tòa ngày 24/10/2011 này, Thẩm vẫn một mực khẳng định minh vô tội. Thẩm cho rằng chị Lý chết là do tự tử, không phải do bị cáo giết chết. Khi Tòa công bố bản khai, Thẩm thừa nhận là chữ của mình nhưng không nhớ nội dung ghi trong đó. Các nhân chứng của vụ án “nại” rằng do vụ việc đã xảy ra hơn một năm nên không còn nhớ rõ.

Tuy nhiên, theo Kha Văn Tỵ - bạn cùng buồng giam với Thẩm tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An thì trong thời gian bị tạm giam tại Trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An, Thẩm đã “tâm sự” hết mọi chuyện với Kha Văn Tỵ. Kha Văn Tỵ đã báo cáo sự việc với cán bộ quản giáo. “Thẩm kể vì hút heroin nên hai vợ chồng xảy ra xích mích. Thẩm dùng tay đè vào cổ, ngực vợ đến khi chị Lý không còn cựa quậy được nữa rồi dùng chăn tấp lại. Sau đó treo cổ vợ lên để dựng hiện trường giả”, phạm nhân Kha Văn Tỵ được trích xuất ra khỏi trại giam để đến làm chứng tại phiên tòa cho biết.

Tuy nhiên Thẩm một mực khẳng định lời khai của Kha Văn Tỵ là không đúng sự thực. Bị cáo không nói với Tỵ như những gì Tỵ khai tại cơ quan điều tra cũng như khai tại phiên tòa hôm nay.


Kẻ giết vợ, dựng hiện trường giả vẫn lớn tiếng phủ nhận tội trạng Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố

Để củng cố chứng cứ, HĐXX đã cho mời đại diện cơ quan Pháp y tỉnh Nghệ An đến tham gia phiên xét xử. Đại diện Cơ quan Pháp y tỉnh Nghệ An đã công bố biên bản kết luận giám định pháp y được thực hiện vào sáng ngày 23/7/2010. Kết luận cho thấy, qua khám ngoài thấy vùng ngực, cổ của nạn nhân Lê Thị Lý bị bầm tụ máu, cổ có vết hằn. Giải phẫu tử thi thấy phía dưới da phần tụ máu bên ngoài thấy bầm tụ rất rõ.

Các pháp y viên đã lấy mẫu da và tổ chức dưới da vùng cổ, ngực nạn nhân đi giám định. Kết quả cho thấy hình ảnh bầm tụ máu rất điển hình và xác định nạn nhân chết do bị chẹt đường hô hấp do bị tì mạnh vào ngực, cổ. Các biểu hiện đó có thể đi đến khẳng định rằng, nạn nhân không phải chết do tự sát mà do bị giết.

So sánh vùng da và cơ xung quanh vết hắn ở cổ và ngực, trung tâm vết hằn, thì thấy xảy ra cùng một thời điểm. Tuy nhiên vết hằn xung quanh cổ có tổn thương khác, cho thấy được thực hiện sau khi nạn nhân chết.

Mặc dù Lương Văn Thẩm không nhận tội, tuy nhiên căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, trên cơ sở quá trình điều tra và kết luận điều tra của cơ quan chức năng, căn cứ những lời khai của các nhân chứng tại phiên tòa; đối chiếu những dấu vết trên thi thể nạn nhân với kết quả giám định của Cơ quan Pháp y Nghệ An, HĐXX đi đến nhận định: nạn nhân Lê Thị Lý bị giết chết chứ không phải tự tử. Kẻ giết chết chị Lý không ai khác là Lương Văn Thẩm.

HĐXX đã tuyên phạt Lương Văn Thẩm 20 năm tù giam. Đồng thời bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 41 triệu đồng.

Khi phiên tòa kết thúc, người nhà bị cáo đã ùa lên phản đối kết luận của HĐXX. Riêng bị cáo Lương Văn Thẩm, khi bị dẫn giải ra xe vẫn lớn tiếng khẳng định mình bị oan và tuyên bố “20 năm vẫn ra được (?!)”.

Hoàng Lam
vuitoichat_is_offline  
Attached Images
 
 
User Tag List

Thread Tools

Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 20:45.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12482 seconds with 13 queries