 | | Cựu Tổng thống Gaddafi |
| |
- Khi Đại tá Muammar Gaddafi ngồi trong nơi ẩn náu của ông tại một nơi nào đó trên đất nước Libya và nghĩ đến tương lai của mình, ông có thể sẽ nhớ đến số phận bi thảm của cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein. Ông Hussein đã bị lôi lên từ một chiếc hầm dưới mặt đất và sau đó bị treo cổ.
Những người biết nhà cựu lãnh đạo Gaddafi tin rằng, ông sẽ không để cho mình rơi vào số phận bi thảm như ông Hussein. Vì thế, ông Gaddafi sẽ kiên quyết theo đuổi hai con đường: ông sẽ không đầu hàng trong cuộc chiến chống chính quyền mới ở Libya và nếu cuộc chơi kết thúc, ông này sẽ không cho phép mình bị bắt sống.
"Ông Gaddafi sẽ không ngừng chiến đấu. Ông ấy sẽ không dừng lại cho đến khi ông ấy bị ngăn lại", ông Fathi Ben Shatwan, người đã từng phục vụ dưới chính quyền của Tổng thống Gaddafi với tư cách là Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp cách đây 5 năm, cho biết.
Chính quyền lâm thời mới ở Libya - Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) với sự hậu thuẫn của các cơ quan tình báo phương Tây đang săn lùng ráo riết ông Gaddafi và họ đang tập trung tìm kiếm ở khu vực sa mạc Sahara, gần biên giới với Niger và Algeria. Kết quả của cuộc truy lùng ông Gaddafi sẽ dựa một phần vào tinh thần của “con mồi” và việc ông này sẽ lựa chọn làm gì trong số các lựa chọn ít ỏi của ông.
Quyết không đầu hàng?
Cho đến thời điểm này, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy, dù mọi thứ đang chống lại ông Gaddafi và dù đang bị dồn đến đường cùng, ông này vẫn tin rằng mình có thể giành lại được quyền lực.
Lần mới đây, thế giới bên ngoài được nghe giọng nói của Đại tá Gaddafi, trong bài phát biểu được phát trên truyền hình Syria hôm 20/9, nhà cựu lãnh đạo Libya đã khẳng định, chính quyền của ông dựa trên nguyện vọng của nhân dân và “sẽ không thể xóa bỏ được chính quyền này".
Sự tự tin đó không có gì là đáng ngạc nhiên trong một con người đã từng nắm quyền lãnh đạo đất nước Libya suốt 42 năm qua và cũng từng bóp nát nhiều âm mưu cũng như nỗ lực đảo chính và nổi dậy nhằm vào chính quyền của ông. Tất nhiên là chưa có cuộc nổi dậy nào lớn và quyết liệt như cuộc nổi dậy lần này.
"Ông ấy sẽ không từ bỏ và ông ấy sẽ không hạ vũ khí cho đến khi mọi việc kết thúc", ông Al-Baghdadi Ali al-Mahmoudi, người từng giữ vị trí Thủ tướng dưới thời ông Gaddafi cho biết. Ông Mahmoudi hiện đang ở nước láng giềng Tunisia.
Quan điểm của ông Mahmoudi nhận được sự tán đồng của bà Soad Salem, một nhà văn Libya. "Ông Gaddafi sẽ tiếp tục sống trong ảo tưởng rằng ông ấy vẫn còn cầm quyền và ông ấy có thể đánh bại lực lượng NTC. Ông ấy sẽ không bao giờ thừa nhận ông ấy mất quyền lực”, bà Salem bình luận.
Nữ nhà văn Salem có một cách giải thích cho hiện tượng trên. “Ông ấy bị điên”, bà Salem cho biết như vậy.
Ngoài sự lập dị và kỳ quặc, ông Gaddafi cũng là một người rất thực dụng. Ông ấy tin rằng, ông ấy đã tìm được con đường để quay trở về quyền lực: một chiến dịch nổi dậy có mục tiêu. Theo đó, ông Gaddafi sẽ tìm cách phá hoại chính phủ mới bằng cách tấn công vào những điểm yếu nhất của chính phủ này.
Libya dựa vào xuất khẩu dầu thô để sống và nước này cần các kỹ sư, nhà quản lý dầu mỏ nước ngoài đến giúp họ tại các giếng dầu. Chỉ cần tiến hành một vài cuộc bắt cóc hoặc đánh bom được lên kế hoạch chi tiết, cẩn thận thì ông Gaddafi có thể sẽ ngăn được người nước ngoài đến Libya và sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng sản xuất dầu của đất nước Bắc Phi.
Đó là một chiến lược không đòi hỏi phải có sự kiểm soát đối với lãnh thổ hay các nguồn lực quân sự mà chỉ cần có tiền, một ít vũ khí và một tổ chức nào đó. Tiền là thứ mà ông Gaddafi được cho là đang sở hữu rất nhiều.
"NTC cực kỳ cần các chuyên gia nước ngoài cho ngành dầu mỏ. Một cách để lực lượng trung thành với ông Gaddafi ngăn cản các chuyên gia nước ngoài đến Libya là thực hiện một vài cuộc tấn công. Đó là một cuộc đảo chính về tuyên truyền đối với chính quyền mới. Cuộc đảo chính này sẽ giúp quân Gaddafi ngăn cản các công ty nước ngoài quay trở lại Libya. Tôi chắc chắn sẽ có những nhân tố ủng hộ ông Gaddafi thoát được sự vây bắt của NTC và sẽ tìm cách phá hoại sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực dầu mỏ”, ông Alan Fraser, một nhà phân tích về Trung Đông thuộc công ty tư vấn an ninh và nguy cơ AKE, đã nhận định như vậy.
Giữ vững tinh thần
Một câu hỏi quan trọng là liệu ông Gaddafi, 69 tuổi, có còn đủ tinh thần và sức lực để tiếp tục con đường chạy trốn trong một thời gian dài. Nếu bị dồn vào đường cùng, ông ấy có thể chọn cách đầu hàng trong lặng lẽ.
Khi được hỏi về tinh thần của ông Gaddafi, một cựu đại tá thuộc Cơ quan An ninh Hải ngoại của Libya hay cũng chính là cơ quan tình báo nước ngoài, cho biết: “Ông Gaddafi sẽ sợ hãi”.
"Trên thực tế, trong con người ông ấy luôn thường trực một nỗi sợ hãi. Ông ấy không tin người dân của ông ấy. Bạn hãy xem những đường hầm ngầm mà ông ấy xây dựng dưới lòng đất ở đất nước của chúng tôi và thủ đô của chúng tôi. Ông ấy làm thế để có thể ẩn nấp và trốn thoát khi cần", vị cựu đại tá giấu tên cho biết.
Tuy nhiên, nhà cựu Gaddafi cũng là người quen sống nay đây mai đó. Những năm tuổi thơ của ông đều sống theo kiểu du mục ở những chiếc lều trại trên sa mạc. Thậm chí kể cả khi đã lên cầm quyền, ông ấy vẫn giữ phong cách sống khổ hạnh, thích dựng lều trại khi đến thăm thủ đô các nước thay vì ở trong một khách sạn hay đại sứ quán của Libya.
"Bạn nên biết, ông Gaddafi quen sống trong điều kiện hoàn cảnh khắc nghiệt. Từ thời thơ ấu, ông ấy đã được rèn luyện sống ở trong những khu vực nóng, lạnh và đói. Ông ấy đã quen với chuyện đó... Vì thế, ông ấy có thể tiếp tục ẩn náu cho đến khi ông ấy bị phát hiện”, cựu Bộ trưởng Năng lượng Libya – ông Ben Shatwan cho hay.
Kết cục nào cho ông Gaddafi?
Nhiều người đang đặt câu hỏi, ông Gaddafi sẽ làm gì nếu những người truy đuổi ông thắt chặt vòng vây xung quanh ông này và ông không còn khả năng phản kháng?
Chạy trốn sang một nước láng giềng giống như cách vợ và các con ông đã làm không phải là một sự lựa chọn hấp dẫn đối với cựu Tổng thống Gaddafi bởi một trong những người con trai của ông đang phải chịu sự giám sát ở nước láng giềng Niger. Nếu chạy sang một nước láng giềng thì viễn cảnh tiếp theo mà ông Gaddafi sẽ phải đối mặt là ông sẽ phải ra hầu tòa vì các tội ác chiến tranh.
Theo ông Oliver Miles, một cựu Đại sứ Anh tại Libya, ông Gaddafi sẽ không chọn số phận trên mà thay vào đó ông sẽ tìm cách rời khỏi “sân khấu” theo cách riêng của mình.
"Chắc chắn, ông ấy sẽ khắc sâu trong trí nhớ những chuyện xảy ra với ông Saddam Hussein. Ông Hussein đã bị lôi ra từ một chiếc hầm khi đang mặc một chiếc áo bẩn thỉu", ông Miles cho biết.
Sau khi được phát hiện trong một chiếc hầm dưới lòng đất tại một nông trại ở phía bắc Iraq năm 2003, ông Hussein đã bị đưa ra xét xử và bị xử tử bằng cách treo cổ.
Ông Gaddafi sẽ không để cho mình rơi vào tình cảnh thê thảm như của ông Hussen. Cách tốt nhất để làm điều đó là làm cho ông biến mất, cựu Đại sứ Miles cho biết.
Ông Miles cho rằng, cựu Tổng thống Gaddafi có thể làm cho mình biến mất bằng cách hóa trang thành người khác và trốn sang một nước láng giềng. Sau đó, ông sẽ tiếp tục cuộc sống của một người du mục trong phần đời còn lại. Tuy nhiên, lực chọn đào tẩu này sẽ có nguy cơ rất cao.
"Một cách khác là ông Gaddafi có thể rút vào một boongker quân sự nào đó và cho nổ tung bản thân”, ông Miles cho biết thêm.
(
Báo vnmedia.vn)