HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Vô tình hay cố ý?
Old 10-07-2011   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Đang có mối quan hệ tình cảm nồng ấm thì vụ hỏa hoạn xảy ra làm đôi nam nữ bị bỏng nặng. Điều này đã khiến nhiều người dân đặt ra câu hỏi: Liệu đây có phải do vô tình?
Hai người bị cháy trong đêm

Khoảng 2g ngày 29-9-2011, khi người dân sinh sống tại xã Tân Lý, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đang chìm trong giấc ngủ thì nghe tiếng hô hoán lớn. Nhiều người trở dậy thì thấy quán cà phê- karaoke ở gần đó khói bốc lên mù mịt. Trong nhà, một số thanh niên hốt hoảng, nhốn nháo vừa đi lấy nước dập lửa, vừa kêu: "Hãy cứu người!". Trước tình huống nguy cấp đó, mọi người lao vào bên trong và thấy tại phòng trên tầng 2 của quán có một đôi nam nữ đang bị lửa vây quanh mình. Lửa bốc cháy chăn màn, quần áo ở trong phòng khiến hai người bị bỏng nặng. Tất cả cùng tìm cách dập lửa, sau đó đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu. Vì tình trạng bệnh nhân quá nặng, các bác sỹ tại đây đã khẩn trương tiến hành sơ cứu rồi chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hữu Đ, SN 1985, trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và chị Nguyễn Thị H, SN 1982, trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo thông tin mới nhận được từ Viện Bỏng Quốc gia thì sau 6 ngày điều trị tích cực, tình trạng của hai nạn nhân vẫn rất nặng. Hồ sơ bệnh án thể hiện: Anh Đ bị bỏng 35% còn chị H bị bỏng 65% diện tích cơ thể. Các bác sỹ cho biết, do hít phải hơi xăng nên cả hai nạn nhân đều phải theo dõi bỏng hô hấp; hơn nữa, sau khi xảy ra vụ việc, hai nạn nhân không được sơ cứu tại chỗ khiến cho vết bỏng rộng, diện bỏng sâu, bỏng hô hấp, tiên lượng rất khó khăn, đặc biệt đối với bệnh nhân H.

Đám cháy bùng lên từ tầng 2


Do đá phải chai xăng?

Ngày 5-10, PV đến buồng bệnh của nạn nhân Nguyễn Thị H. Nằm trên giường, chị H được băng bó kín mít, hơi thở yếu ớt và nói không rõ câu. Chị H cho biết, hôm đó quán có mấy người bạn của chị đến chơi và ngủ lại. Vì đã khuya, chị lên phòng tầng 2 nằm ngủ. Giữa lúc đó thì vụ việc xảy ra, do đó chị không biết nguyên nhân xảy ra sự việc.
Còn anh Đ kể, lúc các bạn anh ở dưới tầng 1, anh lên phòng chị H có việc. Tay anh cầm điếu thuốc lá đang hút dở. Khi vào phòng chị H, anh định bật điện thì vô tình đá vào chai xăng dựng ở góc nhà. Trong giây lát, lửa bùng lên, bắn vào người chị H đang nằm ngủ trên giường. Thấy vậy, anh nhảy vào dập lửa nhưng vì chị H nằm có buông màn, đắp chăn nên lửa cháy càng lớn khiến anh cũng bị lửa bao vây, không thoát được. Đến khi hô hoán, được các bạn anh cứu giúp thì ngọn lửa mới được khống chế.
Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, thông tin được báo về Đội CSĐTTP về TTXH, CA TP Bắc Giang. Một tổ công tác được cử xuống hiện trường và tiến hành các biện pháp khám nghiệm. Một mũi trinh sát cũng cử đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để ghi biên bản lấy lời khai nhưng hai nạn nhân đã được chuyển lên điều trị tại Hà Nội. Sau đó, các ĐTV cũng có mặt tại Viện Bỏng Quốc gia, nơi hai nạn nhân được điều trị, tuy nhiên, chỉ có nạn nhân Nguyễn Hữu Đ tiếp xúc được còn đối với nạn nhân Nguyễn Thị H, do chưa tỉnh nên chưa thể chuyện trò. Phía nạn nhân Đ cho biết, tối đó có cùng các bạn đến quán chị H chơi và ngủ lại. Khoảng 1g30, anh Đ đi xào thịt trâu cho các bạn ăn. Sau đó vụ việc xảy ra.
Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Tuyến, Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH, CA TP Bắc Giang thì hiện tại chưa lấy được lời khai của nạn nhân Nguyễn Thị H nên chưa xác định được vụ việc có dấu hiệu hình sự hay không. Muốn có kết luận, phải chờ nữ nạn nhân này ổn định tình hình.
Hai gia đình đều ủng hộ chuyện tình cảm?
Chị Nguyễn Thị H sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em. Bố mẹ chị H làm nghề kinh doanh nên đã thuê ngôi nhà 2 tầng tại xã Tân Lý, TP Bắc Giang ban đầu để bán tạp hóa, tuy nhiên không đắt khách nên đã chuyển qua mở quán cà phê, giải khát, karaoke. Quán này, bố mẹ chị H để cho chị quản lý. Vài tuần ông bà mới ra quán một lần.
Anh Nguyễn Hữu Đ là con út trong gia đình có 3 anh em. Bố mẹ anh Đ là nông dân nên kinh tế khá eo hẹp. Anh Đ vừa hoàn thành hệ cao đẳng Trường Đại học Hàng Hải, Hải Phòng. Hiện anh Đ chưa có việc làm. Qua giới thiệu của bạn bè, anh Đ và chị H quen nhau, nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ đó đã bền chặt suốt nhiều năm. Dù chị H nhiều tuổi hơn nhưng do hình thức ưa nhìn lại khéo ăn khéo nói nên được gia đình anh Đ chấp thuận.
Khi vụ việc xảy ra, có nguồn dư luận cho rằng, vì tình cảm của chị H và anh Đ không được phía nhà chị H chấp thuận nên anh Đ mới nảy sinh tâm lý tiêu cực mà phóng hỏa. Phản ứng trước thông tin trên, ông Nguyễn Văn M, bố chị H gay gắt: "Gia đình chúng tôi cũng biết Đ vì một vài lần cậu ta cùng nhóm bạn đến cửa hàng tôi ăn sáng. Trong giao tiếp, Đ cùng bạn bè của cậu vẫn gọi con tôi là chị nên tôi không biết giữa hai đứa có tình cảm nam nữ hay không. Chính vì vậy, chúng tôi cũng chưa bao giờ lên tiếng phản đối hay cấm cản quan hệ của chúng nó".
CATP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Báo PL&XH sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có kết luận từ phía CQĐT.


plxh
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	2033590068_9c2chay.jpg
Views:	8
Size:	48.9 KB
ID:	322681  
 
User Tag List

Thread Tools

Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 18:35.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.14547 seconds with 13 queries