HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Những cửa hàng, khu chợ kỳ quái nhất hành tinh
Old 02-01-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,911
Thanks: 11
Thanked 14,098 Times in 11,259 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Nếu muốn mua "vợ" hãy đến Bulgaria; cần chân voi hay đầu báo, chắc chắn chỉ có ở Togo; còn muốn mua đồ lót đã qua sử dụng thì không thể không đến Nhật Bản. Đó là những cửa hàng và khu chợ nổi tiếng thế giới về những mặt hàng kinh doanh kỳ quái.

Cửa hàng “Thế giới cởi bỏ quần áo”


Cửa hàng "Thế giới cởi bỏ quần áo" chuyên bán những bộ đồ sexy.

Mặc dù doanh thu không quá xuất sắc nhưng cửa hàng ở Australia này lại đặc biệt thu hút những người thích nude hay ăn mặc “mát mẻ” bởi ở đây chuyên bán các món đồ cực kỳ “thiếu vải”. Một trong những món hàng đắt khách nhất ở đây là đồ lót, không chỉ được làm từ những chất liệu mát mẻ như satin mà đồ lót của cửa hàng còn được trang trí bằng những ngôn từ và hình vẽ “khiêu khích”. Ngoài ra, khách hàng có thể tìm mua những đôi giày cao gót mỏng manh, những chiếc áo phông xẻ trên, cắt dưới tại đây.

Deyrolle, cửa hàng thú nhồi bông sống tại Paris

Cửa hàng Deyrolle có những con vật sống động như thật.

Nếu bạn muốn mua một con nai sừng tấm, một bộ xương ếch, một con bọ cánh cứng Goliah to bằng bàn tay hay một chiếc rìu thời kỳ đồ đá, bạn sẽ mua ở đâu? Với những người sống ở Paris, câu hỏi này không là vấn đề gì to tát bởi họ đã có cửa hàng Deyrolle, một trong những cửa hàng thú nhồi bông ghê rợn nhất và lạ lùng nhất thế giới. Cửa hàng được mở từ năm 1831, thuộc sở hữu của nhà côn trùng học Emile Deyrolle. Từ đó trở đi, một số lượng lớn động vật từ hóa thạch cho đến động vật sống được các nhà khoa học trẻ hay những người sưu tầm giàu có mang đến cửa hàng. Khi bước vào phòng côn trùng của cửa hàng, khách hàng sẽ được chứng kiến tận mắt các loài vật với đủ mọi kích cỡ: từ bướm, thỏ, cáo, ngỗng, nai... cho đến những con vật to lớn được nhồi bông và mặc quần áo của con người.

Chợ phù thủy

Chợ phù thủy ở Bolivia.

Được mệnh danh là một trong những phố chợ kỳ quái nhất ở Nam Mỹ, chợ phù thủy là nơi bạn có thể mua các bùa chú và các vật dụng kỳ quặc nhất từng biết. Nằm ở thủ đô cao nhất thế giới, trên độ cao 3.400 m, chợ La Paz có nhiều gian hàng khác thường nơi các thầy phù thủy, bác sĩ dân tộc, các nhà chiêm tinh, thầy bói sống và làm việc. Nơi đây bày bán đủ loại đồ khác lạ như “bào thai” Llama, bùa chú, lông cú, bùa hộ mạng... Hầu hết các gia đình Bolivia đều làm khô “bào thai” Llama và ném xuống dưới móng nhà để cầu may mắn. Ngoài ra, người Bolivia cũng ưa chuộng treo một cặp đôi hình người khỏa thân làm bằng gốm trong nhà để cầu cho đời sống tình dục được suôn sẻ, tránh bệnh liệt dương và tăng khả năng sinh sản.

Chợ chuyên buôn chân voi và đầu báo

Nếu muốn mua chân voi hay đầu báo hãy tới chợ ở Lomé.

Ở Lomé, Togo, Tây Phi, có một khu chợ không có những sạp hàng rau quả thông thường, thay vào đó, họ bán chân voi, đầu báo, bàn tay vượn, tim ngựa và những bộ phận khác của loài vật mà bạn không bao giờ tưởng tượng được. Những phần này không phải để cho vào nồi nấu mà được dùng để chế ra các loại thuốc truyền thống. Dù bị ngã gãy xương, uống rượu say hay da trày xước, các mặt hàng trên được cho là có thể chữa mọi loại bệnh. Những thầy tế hay người pha chế thuốc sẽ điều chỉnh liều lượng sao cho hợp lý với từng loại bệnh. Các bộ phận loài vật bán ở chợ được lấy từ các quốc gia trên khắp vùng Tây Phi và tất nhiên, khách mua hàng cũng đến từ khu vực này.

Cửa hàng làm từ đồ tái chế

Cửa hàng đặc biệt làm từ container cũ.

Công ty Freitag, Thụy Sĩ, chuyên sản xuất các loại túi thời trang trên thị trường và không chỉ bởi những chiếc túi này bắt mắt mà chúng còn được làm từ các vật liệu tái chế. Một chiếc túi của hãng Freitag thường “chứa” một phần của chiếc xe tải và cả dây bảo hiểm ô tô. Năm 2006, công ty đã quyết định giữ truyền thống thân thiện với môi trường của mình bằng cách xây một cửa hàng từ 17 container tàu bỏ đi với “ngoại hình” rất bắt mắt. Cửa hàng cao 26 m có vị thế khá đẹp và thu hút nhiều khách hàng đến thăm quan và mua đồ.

Cửa hàng bán các loại ô second-hand

Các loại ô đủ kích cỡ, màu sắc đều được bày bán tại cửa hàng Old Umbrella.

Cửa hàng Old Umbrella là một địa chỉ di sản ở trung tâm Launceston, phía Bắc Tasmania. Launceston là thành phố cổ thứ ba ở Australia. Ở đây có bán rất nhiều đồ chơi kiểu cũ, khăn lau chén bát mà những người phụ nữ trung niên rất ưa chuông, những quyển sách về chim và mèo nhiều hơn bất cứ cửa hàng sách nào. Tuy nhiên, như tên gọi, cửa hàng Old Umbrella nổi tiếng về các loại ô, với mọi hình dáng, kích cỡ, màu sắc sặc sỡ.

Cửa hàng chuyên đồ nữ sinh Nhật

Cửa hàng ở phố Shibuya có bán cả đồ lót đã qua sử dụng.

Phố Shibuya ở Tokyo, Nhật Bản, có rất nhiều cửa hàng, bách hóa, dịch vụ và các nhà hàng thú vị. Nhưng có một cửa hiệu được nhiều du khách nhắc đến khi miêu tả những văn hóa kỳ lạ ở Nhật Bản, đó là cửa hiệu Rope. Rope là một cửa hàng đặc biệt chuyên bán các đồ dùng kỳ lạ cho nữ sinh. Ở đây bạn có thể tìm thấy đồng phục, tất, áo sơ mi... tất tần tật những gì thuộc về nữ sinh ở trường học. Nhưng, vật phổ biến nhất được bán là đồ lót đã qua sử dụng của các nữ sinh. Chúng được bọc trong các túi nhựa kèm một bức ảnh của cô gái đã từng sử dụng dán vào trước túi. Mỗi túi đồ như vậy có giá 4.000 yen, khoảng 40 USD.

Chợ các cô dâu gypsy

Các cô gái trẻ đến đây để tìm được tấm chồng sẵn sàng trả giá cao để mua vợ.

Diện những bộ quần áo đẹp nhất và đeo các loại trang sức vàng, hàng nghìn cô gái tuổi teen ở Roma diễu hành cùng bố mẹ tại một khu chợ trời, nơi bán một mặt hàng đặc biệt, đó là “vợ”. Được trang điểm kỹ càng, các cô gái tuổi teen tới khu chợ truyền thống hàng năm tại Bugaria với hy vọng tìm được một người chồng như ý, một người sẵn sàng trả một khoản tiền lớn cho người vợ tương lai. Tại khu chợ ở Mogila, gần Stara Zagora, giá của một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp vào khoảng vài nghìn Euro. Những bé gái chưa đến tuổi kết hôn thì tới đó để vui chơi, ăn kẹo trong khi các cặp đôi mới cưới nhảy múa để bày tỏ niềm hạnh phúc vì tìm được bạn đời. Sự kiện này diễn ra vào ngày thứ 7 đầu tiên sau ngày Lễ Phục sinh. Năm 2009, phiên chợ này thu hút hơn 2.000 người tới từ nhiều khu vực khác nhau.

Chợ chim ở Kabul

Khu chợ chim cảnh nổi tiếng ở Kabul.

Ở Afghanistan, những người nuôi chim cảnh rất phổ biến. Tại một khu phố cổ ở thủ đô Kabul, có nhiều cửa hàng tạp hóa dành riêng cho những người nuôi chim. Khu phố này được gọi là Ka Farushi, với những tòa nhà làm từ gạch bùn, cũ kỹ, xiêu vẹo. Đó là một khu phố bụi bặm gần nhà thờ Hồi giáo, nơi có chiếc cầu chính chạy qua sông Kabul. Khu vực này có những phần đường rất nhỏ, vì vậy không có ô tô đi lại, nên không khí ở đây tràn ngập tiếng chim hót. Ở đây, bán đủ các loại chim, từ chim hoàng yến, chim sơn ca, chim vẹt đuôi dài và các loại chim hót khác. Các cửa hàng bán chim ở đây không hẳn là để kinh doanh mà chủ yếu là phục vụ sở thích.

( theo datviet )
vuitoichat_is_offline  
Attached Images
 
Old 02-10-2011   #2
tst
Banned
 
tst's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 113
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
tst Reputation Uy Tín Level 1
Default

wow wow
tst_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 00:35.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11661 seconds with 13 queries