HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Phút trải lòng của người thầy các Hoa hậu và người mẫu
Old 11-19-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Từng có công phát hiện và đào tạo nhiều gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt như Thanh Hằng, Trúc Diễm, Vĩnh Thụy... nhưng Tạ Nguyên Phúc vẫn khiêm tốn không dám nhận mình là thầy giáo.


Người thầy thầm lặng

Nhắc đến Tạ Nguyên Phúc, hầu như bất cứ ai trong làng giải trí cũng biết, bởi ngoài vai trò giám đốc điều hành Công ty người mẫu PL, anh còn là thầy của rất nhiều người mẫu và Hoa hậu.

Người mẫu - diễn viên Anh Thư chia sẻ: "Ngoài việc coi anh Phúc như một người anh, tôi còn xem anh ấy như một người Thầy đúng nghĩa. Tôi nhớ mãi lần đầu tiên đi diễn, lúc đó chưa có nơi nào đào tạo người mẫu, tôi đã được anh Phúc dạy cấp tốc trong vòng một buổi để sau đó lên sàn catwalk trình diễn thời trang. Anh tận tình hướng dẫn kỹ thuật biểu diễn, kỹ năng tạo dáng... Đến giờ, có chuyện gì tôi vẫn hay hỏi ý kiến, nhờ anh tư vấn mọi chuyện từ cuộc sống đến nghề nghiệp".



Anh Thư - một trong những học trò thành công của Tạ Nguyên Phúc.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương cũng dành nhiều lời tốt đẹp khi nói về người thầy trong nghề nghiệp của mình: "Để có được Vũ Thu Phương ngày hôm nay thì cũng có một phần bàn tay của anh Phúc. Anh đã giúp Phương rất nhiều và đã đóng góp cho làng thời trang Việt Nam rất lớn trong việc đào tạo và huấn luyện được khá nhiều người mẫu thành danh".

Nói về Tạ Nguyên Phúc, Hoa hậu Việt Nam Phan Thu Ngân cũng có những nhận xét: "Danh hiệu Hoa hậu Việt Nam của Ngân có phần đóng góp rất lớn của anh Phúc. Đối với Ngân, anh Phúc như một người anh trong gia đình".

Có thể nói, Tạ Nguyên Phúc là một trong số rất ít người thầy đúng nghĩa có công phát hiện và đào tạo, huấn luyện thành công cho nhiều chân dài, hoa hậu thành danh và nổi tiếng hiện nay. Nhiều người trong giới cho biết, chính Tạ Nguyên Phúc là người có công phát hiện và huấn luyện cho các người đẹp như Siêu mẫu - diễn viên Thanh Hằng, Bình Minh, Trúc Diễm, Vũ Hoàng Điệp, Ngọc Quyên, Vĩnh Thụy, Hương Giang, Trương Nam Thành...

Bỏ nghề người mẫu vì mình không đủ bảnh trai

Tạ Nguyên Phúc chính thức bắt đầu với vai trò thầy giáo huấn luyện và đào tạo cho các người mẫu từ năm 2003. Anh kể hồi đó mình thích biểu diễn hơn dạy học. Từng tham gia và lọt vào Top 10 cuộc thi thanh lịch Hoa học đường 1994 và 1 năm sau đó, anh góp mặt trong câu lạc bộ thời trang Hoa học đường.

Tới năm 1996, anh được chọn làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ và nhận thấy rằng, hình như mình chưa đủ đẹp để có thể tiếp tục với con đường biểu diễn người mẫu. Vậy là anh chuyển sang làm công tác quản lý và chăm lo hậu cần, giúp các bạn, đàn em có thể lên sân khấu biểu diễn một cách tốt nhất.

Anh tâm sự: "Hồi đó không có trường lớp dạy cho các người mẫu đi đứng nên tôi đi theo học hỏi từ cô Minh Hạnh và tìm hiểu sách vở, băng từ nước ngoài để có thể truyền đạt, hướng dẫn lại các em mới tham gia câu lạc bộ. Vậy là tôi bắt đầu chuyển sang làm thầy, hướng dẫn các bạn trẻ hồi nào tôi cũng không biết. Sau này, năm 2003, công ty người mẫu PL được thành lập, với danh nghĩa là Giám đốc điều hành công ty, tôi bắt đầu kiêm luôn việc dạy học và đào tạo catwalk cho các em".

Từ đó đến nay đã 8 năm, Tạ Nguyên Phúc cho biết có lẽ anh đã đào tạo và hướng dẫn catwalk cho các bạn trẻ lên tới con số vài nghìn.


Nhớ nhất cô trò nhỏ Ngọc Quyên

Trong số các người mẫu, học trò từng đào tạo và đang thành danh ngày hôm nay, Tạ Nguyên Phúc cho biết anh nhớ nhất là trường hợp của Ngọc Quyên. "Ngọc Quyên hồi đó là một cô gái cao, lạ nhưng không hẳn là người có nhan sắc và vẻ đẹp nổi bật như một vài bạn khác. Tôi còn nhớ rõ, hồi đó Ngọc Quyên ở tận Hoóc Môn nhưng vẫn đạp xe đạp đi học trình diễn thời trang. Trong một lần truyền đạt bài biểu diễn với khăn, sau khi hướng dẫn tôi bắt tất cả học trò của mình thể hiện lại. Ai cũng làm theo tôi hướng dẫn, duy nhất có Ngọc Quyên thì cố tình làm chệch đi. Thay vì cầm khăn và diễn, xoay vòng thì cô ấy đã chọn cách thảy khăn lên cao và xoay một vòng sau đó đón lấy khăn trong sự tán thưởng của nhiều bạn học. Tôi nhận ra đây là một cô gái thông minh, sáng tạo và có nhiều tố chất để đi xa trên con đường người mẫu. Tuy nhiên, khách hàng của công ty PL thời điểm đó không phải ai cũng nhìn thấy được hết năng lực và tiềm năng của Ngọc Quyên, họ đa phần đều yêu cầu những người mẫu xinh xắn và có nhiều nét nổi bật bề ngoài hơn. Dù vậy, Ngọc Quyên vẫn không nản và chính tinh thần, niềm đam mê nghề nghiệp của Ngọc Quyên đã giúp tôi tin, đồng hành và giúp đỡ cô ấy nhiều hơn. Đến bây giờ thì sự cố gắng của Ngọc Quyên đã được đền đáp, cô ấy trở thành một trong những người mẫu hot nhất hiện nay và tất cả những điều đó làm tôi vui".


Ngoài Ngọc Quyên, Tạ Nguyên Phúc còn rất thương và nhớ những người học trò khác mà anh đã từng đào tạo và hướng dẫn như người mẫu Kim Hồng, siêu mẫu Trịnh Minh Cương và Phùng Ngọc Yến.

Anh kể thêm: "Hồi đó Kim Hồng là một trong số những người mẫu có chiều cao nổi bật thời điểm đó (khoảng năm 1998 - 1999 mà Kim Hồng cao đến 1m72), tuy nhiên, cô gái có tố chất model này lại có chút khiếm khuyết ở chân là đi catwalk không thẳng và không đẹp. Kim Hồng đã rất chịu khó tập luyện và dành ra nhiều thời gian cải thiện, để rồi sau đó được ghi nhận như một trong những siêu mẫu sáng giá có những sải bước tự tin, thành công trên sàn diễn như hiện nay".

Tạ Nguyên Phúc chia sẻ: "Bây giờ ra đường, nhiều bạn gọi tôi là thầy. Có bạn còn lễ phép đến độ gọi tôi là thầy và xưng con, nhưng trong thâm thâm tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người thầy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản mình như một người anh, đi trước, có nhiều kinh nghiệm, có chút hiểu biết và tôi truyền đạt sự hiểu biết của mình cho các bạn, như một người anh, một người bạn thân. Tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng các bạn sẽ nhớ và nhắc đến mình trong những dịp như ngày Nhà giáo. Tôi chỉ mong và mơ ước rằng các bạn sẽ thành công trên con đường sự nghiệp nghệ thuật mà các bạn đã chọn. Sự thành công của các bạn là niềm vui lớn của tôi, là kỳ vọng của tôi, còn tôi không dám mơ nghĩ đến chuyện các bạn sẽ nhớ nhiều đến mình, càng không dám nghĩ đến chuyện sẽ được trả ơn".



Người mẫu, diễn viên Thanh Thức - một trong những học trò cưng của Tạ Nguyên Phúc.

Nỗi lòng của người thầy

Tạ Nguyên Phúc cho biết, trong những buổi lên lớp của mình, ngoài việc truyền đạt những khái niệm cơ bản, những kinh nghiệm và hướng dẫn trình diễn catwalk, anh còn luôn có những phút tâm sự và truyền lửa cũng như bàn chuyện đạo đức nghề nghiệp đối với các em. "Tôi thường nói với các em rằng, các em bước đi trên một con đường trải đầy hoa hồng. Hoa hồng thì rất đẹp nhưng nó có gai. Nhưng gai của hoa hồng thì chỉ làm chúng ta chảy máu chứ không hại chết chúng ta được, vì vậy, nếu đã quyết định chọn con đường người mẫu và nghệ thuật thì chúng ta phải dám đạp lên hoa hồng để dấn thân, để bước. Chỉ có như thế thì chúng ta mới có cơ hội nhìn thấy được thành công và vinh quang ở phía trước", anh nói.

Điều khiến cho Tạ Nguyên Phúc luôn băn khoăn và lúc nào cũng day dứt đó là sự tham việc của chính mình. Ngoài vai trò của một người thầy hướng dẫn catwalk và đào tạo các người mẫu trẻ, anh còn phải đảm đương vai trò của một người điều hành, quản lý công ty người mẫu. Anh nói: "Một người thầy thì lúc nào cũng muốn học trò của mình tiếp tục bay cao, bay xa, có thêm nhiều cơ hội tham gia nghệ thuật và trình diễn. Ngược lại, là một người quản lý và điều hành công ty người mẫu, tôi phải rất nguyên tắc và chặt chẽ với những nội quy công ty. Tôi cũng không thoát khỏi tình cảnh bị hiểu lầm rằng thiên vị cho người này người nọ".


Tạ Nguyên Phúc trên sân khấu ca nhạc.

Hiện tại, ngoài thời gian quản lý công ty người mẫu PL và dạy học, Tạ Nguyên Phúc còn âm thầm thực hiện thêm một ước nguyện mà bao năm qua anh hằng ấp ủ. Đó là thực hiện một album ca nhạc gồm những ca khúc do chính cha anh - cố nhạc sĩ Từ Huy sáng tác. "Tôi thích ca hát từ nhỏ nhưng duyên nghiệp đưa tôi đến với nghề thầy giáo dạy học này. Ngoài ra, tôi nhận thấy bản thân mình phải có trách nhiệm với những ca khúc của cha mình. Tôi đã hát và thu khá nhiều ca khúc của cha tôi nhưng chưa công bố".


Trương Quốc Phong
Theo Bưu điện Việt Nam
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	t716517.jpg
Views:	14
Size:	72.3 KB
ID:	335337  
 
User Tag List

Thread Tools

Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 03:03.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09757 seconds with 15 queries