HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Người nghèo điêu đứng vì doanh nghiệp “ma”
Old 06-17-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,878
Thanks: 11
Thanked 14,096 Times in 11,257 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Nhiều lao động ở huyện nghèo Minh Hóa (Quảng Bình) đã vay vốn để nộp cho các công ty tuyển dụng để đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sau khi nhận tiền, các công ty này đã ra đi không hẹn ngày trở lại...

6 hộ gia đình ở xã Trọng Hóa (Minh Hóa) đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng khiếu nại việc bà Trần Thị Thu Hoài – Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần XNK tổng hợp Sơn La – Chi nhánh Hoà Bình (theo giấy giới thiệu) đã nhận của họ 25 triệu đồng/hộ để đi xuất khẩu lao động ở Malaysia từ tháng 2.2010 nhưng đến nay vẫn chưa được xuất cảnh.

Ôm nợ dài cổ chờ xuất cảnh

Gia đình anh Hồ Vay càng khó khăn hơn vì khoản nợ ngân hàng

Anh Hồ Vay một trong 6 lao động ở xã Trọng Hoá đang “dài cổ” chờ xuất cảnh, bức xúc nói: “Sau khi nhận tiền, bà Hoài hẹn tháng 2.2010 sẽ đưa ô tô về chở tôi và một số người khác đi hoàn tất thủ tục xuất cảnh sang làm việc ở Malaysia với mức lương 4,5 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, họ đã không giữ lời hứa khiến gia đình tôi lâm vào cảnh nợ nần, khó khăn chồng chất”.

Cùng chung hoàn cảnh, gia đình anh Hồ Ten ở bản Ra Két vay Ngân hàng CSXH huyện Minh Hoá 25 triệu đồng đưa cho bà Hoài để làm thủ tục cho anh Ten đi XKLĐ ở Malaysia. Nhưng đến nay đã gần 2 năm chờ đợi anh Ten vẫn chưa thấy bà Hoài quay trở lại để đưa anh đi xuất khẩu lao động ở Malaysia như đã hứa.

Theo tìm hiểu của PV, đa số người dân ở xã Trọng Hoá đều là hộ nghèo, để có số tiền 25 triệu động nộp cho bà Hoài, họ phải vay Ngân hàng CSXH huyện Minh Hoá theo chương trình đưa lao động ở huyện nghèo đi xuất khẩu lao động. Đến nay, mặc dù vẫn chưa được xuất cảnh nhưng các hộ dân nơi đây đã nhiều lần được ngân hàng nhắc nhở việc trả nợ.

“Gia đình miềng 6 miệng ăn chỉ nhờ vào hạt lúa bấp bênh trên rẫy. Chỉ mong được đi lao động ở nước ngoài để thoát nghèo, không ngờ chừ lại ôm cục nợ to, biết làm chi mà trả nợ cho ngân hàng đây” – anh Hồ Ten ngậm ngùi.

Có dấu hiệu lừa đảo

Trong khi vụ việc 6 lao động ở xã Trọng Hoá chưa được giải quyết và UBND huyện Minh Hoá có công văn gửi UBND các xã, thị trấn không cho phép Công ty cổ phần XNK tổng hợp Sơn La – Chi nhánh Hoà Bình tuyển chọn người trên địa bàn đi XKLĐ nữa vì có nhiều khuất tất thì mọi người lại hết sức ngạc nhiên khi thấy bà Trần Thị Thu Hoài, với giấy giới thiệu mới là Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ XKLĐ chuyên gia Thanh Hóa- Chi nhánh Hà Tĩnh (được Phòng Lao động - Thương binh – Xã hội huyện Minh Hoá xác nhận và giới thiệu), tiếp tục tuyển dụng lao động ở các xã khác của huyện Minh Hoá cũng để đi xuất khẩu lao động ở Malaysia.

Tuy nhiên, với tư cách pháp nhân mới, bà Trần Thị Thu Hoài tiếp tục có nhiều nhập nhằng với người lao động. Cuối năm 2010, bà Hoài đã tuyển dụng 42 lao động để đi Malaysia, đồng thời vay và nhận 1,050 tỷ đồng tại Ngân hàng CSXH huyện Minh Hóa (bà Hoài cùng người lao động đến làm thủ tục và vay vốn tại ngân hàng, sau đó bà Hoài nhận toàn bộ số tiền – PV). Tuy nhiên, trong số đó có 11 lao động ở xã Tân Hoá không ghi rõ mức lương trong hợp đồng; 9 lao động ở xã Thượng Hoá bị trả về nước do không đủ sức khoẻ; 5 lao động ở xã Dân Hoá đang chờ công ty đưa đi…

Theo tìm hiểu của PV, sau khi nhận được tiền của người lao động, công ty này đã làm những việc ngược đời để người lao động không thể xuất cảnh được hoặc bị trả về như: Làm hợp đồng cho chồng thì đưa vợ đi và ngược lại; làm chứng minh thêm tuổi để đưa đi lao động, khám sức khoẻ không đạt…

Theo phản ánh của lãnh đạo một số xã, khi tham gia tuyển lao động, Công ty cổ phần Dịch vụ XKLĐ chuyên gia Thanh Hóa- Chi nhánh Hà Tĩnh đã không thông qua chính quyền xã mà trực tiếp đến các thôn, bản tuyển dụng nên nhiều trường hợp đi rồi bị trả về mà xã cũng không hay biết.

PV đã trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh - địa phương bà Trần Thị Thu Hoài đặt trụ sở Công ty cổ phần XNK tổng hợp Sơn La - chi nhánh Hà Tĩnh. Ông Trương Quang Thành - chủ nhà số 150 quốc lộ 1A, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh cho biết: “Vào tháng 3.2010, bà Hoài thuê nhà tôi làm văn phòng đại diện Công ty cổ phần dịch vụ XKLĐ. Thời gian thuê nhà 12 tháng bắt đầu từ 10.3.2010 đến 10.3.2011, số tiền phải trả 2,3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên sau 5 tháng thuê nhà, bà Hoài mới trả tiền được 3 tháng cho tôi còn 2 tháng không chịu thanh toán và bỏ đi. Tôi nghi ngờ là công ty “ma” nên liên tục gọi điện thoại hỏi thì không thấy bắt máy và mất tăm cho đến bây giờ.

Ông Đặng Văn Dũng- Trưởng phòng Việc làm thuộc Sở LĐTBXH Hà Tĩnh cho biết: Đến 14.6.2011, theo danh sách đăng ký tại Sở LĐTBXH Hà Tĩnh có 23 công ty, doanh nghiệp được phép hoạt động XKLĐ và tuyển chọn lao động trên địa bàn Hà Tĩnh, trong đó không có tên Công ty cổ phần Dịch vụ XKLĐ chuyên gia Thanh Hóa- Chi nhánh Hà Tĩnh tại địa chỉ số 150 quốc lộ 1A, Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh.

Theo Hữu Anh (Dân Việt)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	55387585-1308293847-no-ngan-hang1.jpg
Views:	11
Size:	39.2 KB
ID:	294289  
 
User Tag List

Thread Tools

Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 12:32.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09708 seconds with 15 queries