HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Đoán chuyện hôn nhân con gái rượu của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton
Old 06-07-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Sau một đám cưới mà giới chuyên gia trong lĩnh vực cưới hỏi dự tính rằng đã tiêu tốn của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ngót nghét 5 triệu đô la, nhiều người từng nghĩ rằng, sẽ chẳng có cặp đôi nào hạnh phúc hơn Chelsea Clinton và Marc Mezvinsky.

Thế nhưng chỉ mới 7 tháng sau ngày cưới, báo chí lại được một phen rầm rĩ về những rạn nứt trong tình cảm của đôi trai tài gái sắc. Rồi người ta chợt hỏi, liệu rằng cuộc hôn nhân của cô con gái rượu của ông bà Clinton có được vững bền như cha mẹ mình hay không?

Từ đám cưới triệu đô


Ngày 31/7/2010, ở tuổi 30, Chelsea Clinton, cô con gái duy nhất của cựu Tổng thống Mỹ, Bill Clinton và đương kim ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton đã quyết định lên xe hoa với Marc Mezvinsky, con trai cựu nghị sĩ Iowa, Ed.


Ngay từ nhiều ngày trước đó, đám cưới của con gái rượu cựu tổng thống Mỹ đã làm rung động cả báo giới nước Mỹ. Người ta đoán xem cô dâu Chelsea sẽ mặc váy cưới hãng nào, người ta sẽ sử dụng loại nhạc nào cho đám cưới và điều quan trọng nhất, những ai sẽ có được vinh dự đến dự tiệc cưới hôm đó.

Tuy nhiên, mặc cho những đồn đoán cứ ầm ĩ, ông bà Clinton vẫn quyết giữ bí mật đến cùng về đám cưới của cô con gái duy nhất của mình. Một vùng cấm bay được thiết lập trên bầu trời tòa biệt thự Astor Courts thuộc thị trấn Rhinebeck, nằm bên bờ sông Hudson, nơi sẽ diễn ra hôn lễ của “tiểu thư Nhà trắng” để ngăn chặn những tay săn ảnh liều mạng.


Và cho đến tận sát ngày tổ chức hôn lễ, vẫn không có bất kỳ thông tin nào được tiết lộ ngoài địa điểm tổ chức. Thế những, rốt cuộc thì để phục vụ những độc giả đáng kính đang nuôi sống mình, các tay săn tin vẫn tìm cách moi bằng được những thông tin về “đám cưới hoàng gia của Mỹ”.




Người ta nói rằng, nếu như cách đó chỉ vài tháng, đám cưới của công chúa Thụy Điển chỉ tiêu tốn khoảng 2,7 triệu đô la thì đám cưới của Chelsea và Marc tiêu tốn của hai bên gia đình không dưới 5 triệu đô la.

Chỉ riêng tiền hoa cưới đã tiêu tốn khoảng 250 ngàn đô la, tiền ăn uống vào khoảng 1 triệu đô la còn riêng tiền dựng lều đã phải mất đến 600 ngàn đô la. Đó còn là chưa kể đến tiền chi trả cho bảo vệ, các chương trình giải trí,… Ngay những chiếc toilet di động được chuẩn bị cho đám cưới cũng “ngốn” của ông bà Clinton mất 15 - 20 ngàn đô. Chỉ riêng chừng ấy cũng đủ thấy, đám cưới của cô con gái rượu Chelsea được cựu tổng thống Mỹ chăm chút đến mức nào.


Thực tế thì, báo giới Mỹ đặc biệt chú ý tới cuộc hôn nhân này cũng là vì ông bà Clinton, những người nổi tiếng và có quyền lực bậc nhất ở nước Mỹ hiện thời chứ không phải là vì bản thân Chelsea. Cũng vì thế mà chẳng phải chỉ tới đám cưới này, báo giới mới bắt đầu quan tâm tới cô tiểu thư Nhà trắng. Ngay từ khi Chelsea mới 12 tuổi, lần đầu tiên theo cha và mẹ từ bang Arkansas chuyển tới Nhà trắng khi ông Bill Clinton đắc cử tổng thống, “cô công chúa nhỏ” của đương kim Tổng thống đã là trung tâm của mọi sự chú ý.


Mọi bước đi, hành động, mỗi người bạn trai, thậm chí là người bạn khác giới học cùng lớp cũng đều được các tờ báo lá cải khai thác triệt để. Bỗng dưng, Chelsea trở thành một cái tên cực kỳ ăn khách. Và các nhà báo sẵn sàng trả mọi giá để có được những thông tin độc vê cô con gái duy nhất của cựu tổng thống.




Chẳng thế trong “đám cưới hoàng gia Mỹ”, đã có tới 2 vị nhà báo bị bắt và truy tố vì tội loanh quanh ở cổng trước tòa biệt thự Astor Courts.

Một lý do khác cũng khiến đám cưới của Chelsea trở thành tâm điểm những chú ý và tò mò, đó chính là chú rể Marc Mezvinsky. Không chỉ vì Marc là giám đốc điều hành của một ngân hàng đầu tư có tiếng mà còn là vì chàng thanh niên điển trai 33 tuổi này là con trai của cựu nghị sĩ bang Iowa, Ed, người đang phải ngồi tù vì tội gian lận và lừa đảo.


Mặc dù gia đình Clinton và gia đình Mezvinsky là chỗ thân tình, hai nhà qua lại với nhau từ lâu, song việc gia đình thông gia bỗng dưng “mất giá” khiến người ta nghi ngại về khả năng kéo dài của cuộc hôn nhân. Và quả thực, chính ông bố chồng nhiều tai tiếng của Chelsea là nguyên nhân gây ra những vết rạn nứt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của cô.


Đến chuyện rạn nứt chóng vánh


Đầu tháng 2 năm 2011, hàng loạt tin đồn về trục trặc tình cảm giữa Chelsea Clinton và Marc Mezvinsky được báo chí cho đăng tải mặc dù cả hai thường xuất hiện cùng nhau và tỏ ra rằng họ vẫn đang là cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới.


Người ta nói rằng, nguyên nhân trục trặc giữa Chelsea và Marc bắt nguồn từ mối bất hòa giữa hai gia đình. Nhà Clinton liên tục thúc giục Marc cắt đứt quan hệ với cha ruột của mình, cựu nghị sĩ Iowa sau khi ông này phải đi tù vì tội lừa đảo.


Chuyện này càng được khẳng định khi người chị cùng cha khác mẹ với Marc nói rằng điều đó là sự thực. “Mọi việc xảy ra với Ed kể từ khi cả nhà Clinton đẩy tình huống tới mức không thể tưởng tượng nổi. Ông bị mọi người ghê tởm và rất buồn vì điều đó”, chị gái của Marc nói.


Tuy nhiên, một số người lại cho rằng, nguyên nhân của sự rạn nứt tình cảm giữa Chelsea và Marc chính là việc sinh con. Vốn định làm mẹ sớm, nhưng sau khi kết hôn, con gái rượu cựu tổng thống Mỹ lại thay đổi ý định, bắt Marc phải chờ thêm một vài năm nữa.


Điều này khiến chàng giám đốc điều hành cảm thấy bị lừa và một cuộc cãi vã khủng khiếp đã xảy ra. Nhiều người còn nói rằng, Chelsea đã hỏi bố mẹ mình rằng có thể ly hôn hay không. Vì cô cảm thấy mệt mỏi và không tiếc khi phải chấm dứt cuộc hôn nhân này.


Một sự kiện khác cũng khiến người ta nghĩ tới tình trạng trục trặc trong tình cảm của cặp uyên ương là việc chàng giám đốc điều hành trẻ tuổi đã bỏ cả công việc lương cao ngút của mình để đi trượt tuyết suốt 3 tháng mà chỉ có một mình.


Trong khi Chelsea vẫn giữa kế hoạch ở lại New York thì Marc quyết định tới khu nghỉ trượt tuyết Jackson Hole tại Wyoming. Và mặc dù ngay sau khi thông tin được báo chí rầm rộ đăng tải thì Chelsea và Marc đã cùng nhau xuất hiện ở New York với chiếc nhẫn cưới sáng chóe trên tay song người ta vẫn không thôi nghi ngờ về sự bền vững trong chuyện hôn nhân của cô con gái rượu cựu tổng thống Mỹ.


Và lý giải của các nhà chiêm tinh


Các chuyên gia về tâm lý học cũng như các nhà lý số thì cho rằng, người ta hoàn toàn không phải lo lắng gì về chuyện hôn nhân giữa Marc và Chelsea. Bởi vì chuyện cãi vã hay trục trặc là chuyện thường tình của các cặp vợ chồng, dù cho đó là con gái của một tổng thống đi chăng nữa. Thêm vào đó, xét về tính cách cũng như tướng mệnh của Chelsea và Marc, cuộc hôn nhân giữa họ sẽ bền vững hơn so với những gì báo chí đồn đoán.


Chelsea sinh ngày 27 tháng 2 năm 1980, tức ngày ngày 12 tháng 1 âm lịch. Xét theo “Bát tự” thì “Nhật chủ” của Chelsea là Canh Kim. Người có Nhật chủ Canh Kim, tính cách thường thiên về chủ quan, có nhiều tham vọng về quyền lực và tiền bạc.


Với Nhật chủ này, một “tiểu thư Nhà trắng” như Chelsea thì đương nhiên cô sẽ là một tiểu thư có cá tính mạnh mẽ, đầy tham vọng về sự nghiệp cũng như tiền tài. Điều này đã được thể hiện rất rõ trong cách phản ứng của Chelsea với vụ bê bối của cha mình vào năm 1999.


Năm đó, khi đương kim Tổng thống Mỹ, Bill Clinton tuyên bố thừa nhận vụ bê bối với Monica Lewinski là có thật, Chelsea đã thực sự suy sụp. Tuy nhiên, trước mặt bạn bè và báo giới, cô vẫn thản nhiên như không hề có sự tồn tại của vụ scandal ầm ĩ đó. Người ta vẫn thấy cô con gái 19 tuổi đi giữa cha và mẹ mình, nắm chặt tay hai người một cách kiên định.


Người ta nói rằng, ngoại sự khéo léo của Hillary thì chính Chelsea là sợi dây đã níu giữ mối quan hệ giữa vợ chồng tổng thống Clinton. Với một tính cách như vậy, Chelsea đương nhiên sẽ lấn át so với người chồng đang ở “thế yếu” như Marc Mezvinsky và chuyện cãi cọ, trục trặc tất yếu sẽ xảy ra.


Tuy nhiên, “Bát tự” của Chelsea cũng cho thấy, mệnh của cô thuộc loại “ăn lộc của chồng”. Chelsea là người lựa chọn đối tượng kết hôn rất kỹ lưỡng và người được cô lựa chọn chắc chắn sẽ là người thích hợp nhất với cô. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sự xuất hiện của Marc ở bên cạnh sẽ giúp Chelsea có được sự thông suốt trên con đường sự nghiệp cũng như tiền bạc.



Sự phụ thuộc của những người như Chelsea vào người đàn ông của mình cũng theo đó mà ngày một lớn hơn. Vì vậy, sẽ rất khó có chuyện tình cảm giữa hai người nhanh chóng rạn nứt. Nói cách khác, Marc và Chelsea thực sự đã không diễn kịch trước báo giới mà thực sự là chuyện tình cảm giữa hai người đang tốt đẹp.

Thời điểm dễ xảy ra chuyện ly hôn nhất trong số mệnh của Chelsea chính là năm 2020. Tuy nhiên, xét theo các vận lớn sẽ xảy đến trong cuộc đời của cô thì các năm 27, 37 và 47 là những năm cực kỳ quan trọng. Theo đó, năm 2020 Chelsea đã bước sang tuổi bốn mươi, nghĩa là cô đã bước vào đại vận Giáp Tuất.


Điều này sẽ giúp Chelsea vượt qua được năm hạn duy nhất có khả năng cô sẽ ly hôn. Vì vậy, xét về tổng thể, thì chuyện hôn nhân trong suốt cuộc đời của Chelsea sẽ tướng đối ổn định, thuận lợi và hạnh phúc. Điều đó có nghĩa là, có thể chắc chắn Chelsea sẽ chẳng có vụ bê bối tình ái nào giống như cha mình ngay cả khi cô có làm đến tổng thống Mỹ.



Cù Thăng

(PNT)
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	10
Size:	7.0 KB
ID:	291506  
 
User Tag List

Thread Tools

Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 11:46.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09896 seconds with 15 queries