Hai đối tượng cướp ngân hàng hơn 1,8 tỷ đồng ở Gia Lai đã lên kế hoạch trong 3 tháng để thực hiện vụ cướp ngân hàng trong vòng 3 phút và đã có hành trình trốn chạy bất ngờ như phim trinh thám, trước khi sa lưới.
Ngày 6/2, ông Nguyễn Xuân Ninh - Chủ tịch UBND phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cả 2 đối tượng trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, đều từng sống trên địa bàn trước đây, tại thôn 8, xã Đăk Cấm (cũ). Tuy nhiên, đối tượng Phạm Anh Tài đã chuyển đi từ năm 2009, còn đối tượng Lê Văn Ân chuyển đi từ năm 2019.
Bà Nguyễn Thị Nhạn – Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn 8 cho hay, khi bà về làm trưởng thôn chỉ có nghe đối tượng Phạm Anh Tài từng sống ở địa phương và đang bị truy nã về tội “Giết người”.
Còn đối tượng Lê Văn Ân có vợ và một người con sống tại thôn 8 tại nhà riêng do bố mẹ để lại. Năm 2019, Lê Văn Ân đã bán căn nhà này cho chị gái và chuyển đến nơi khác sinh sống.

Chị gái của Lê Văn Ân - chị L T.M.C cho biết, Ân là con trai thứ 5 trong gia đình có 6 người con, từ nhỏ tính tình hiền lành, không quậy phá, không làm mất lòng hàng xóm. Ba của chị và Ân đã mất vào năm 2013, hiện còn mẹ già 76 tuổi.
Tháng 7/2025 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định truy tìm người và yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm đối với Lê Văn Ân. Gia đình cũng đã tìm và vận động Ân ra trình báo cơ quan công an nhưng không tìm thấy. Đến hôm nay, theo dõi báo đài, gia đình mới biết Ân chính là một trong 2 đối tượng đã thực hiện vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai vừa qua.
Trộm biển số, bỏ tiền vào trong chiếc gùi, giả thành người dân tộc thiểu số đi làm rẫy
Quá trình phá án, bắt giữ 2 đối tượng cướp ngân hàng hơn 1,8 tỷ đồng tại Gia Lai: Phạm Anh Tài (Tài đen, SN 1990, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi), Ban chuyên án đã lật tẩy thủ đoạn trốn chạy của 2 tên cướp.
Ngày 12/1/2026, các đối tượng đã trộm biển số 77G1-313.12 trên xe máy của 1 người phụ nữ tại phường An Nhơn Nam (Gia Lai). Sau đó chúng mang lắp vào chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter (đã đục bỏ số khung, số máy) để đi cướp ngân hàng.
Sau khi điều khiển xe máy Exciter được dán màu vàng lẩn trốn với trang phục của một hãng xe công nghệ, các đối tượng đã di chuyển đến đường Cao Bằng, rẽ vào Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng). Đây là nơi vắng vẻ, có rừng thông và không có camera giám sát.
Đến đây, các đối tượng đã chôn chiếc xe máy sử dụng để đi cướp, dùng 1 tấm ván đậy lên hố chôn và dùng chiếu, đất, lá cây phủ lên nhằm ngụy trang. Các đối tượng tiếp tục di chuyển cách hố chôn khoảng 300 m để đốt quần áo, mũ, ba lô, băng đạn… nhằm phi tang.
Ngay sau đó, chúng lên 2 chiếc xe máy loại xe cũ nát, không có biển kiểm soát đã được chuẩn bị sẵn từ trước ở khu vực rừng thông; bỏ tiền vào trong chiếc gùi, giả thành người dân tộc thiểu số đi làm rẫy ở địa phương và lần lượt rời khỏi Khu Công nghiệp Diên Phú khi trời chập choạng tối. Sau đó, tiếp tục di chuyển về hướng Biển Hồ B (xã Biển Hồ).
Tại đây, chúng tiếp tục đốt bộ quần áo đang mang theo, mặc bộ quần áo khác, ném 2 chiếc xe máy cũ cùng chiếc xẻng xuống lòng hồ; bơi sang một khu vực khác rồi dùng 1 chiếc xe máy đã chuẩn bị từ trước để tẩu thoát.
Đặc biệt, các đối tượng đã di chuyển vào TP.HCM mua vàng rồi tiếp tục bán lại vàng. Sau đó chúng trở về Quảng Ngãi, rồi bị công an bắt giữ.
Khai nhận về lý do nảy sinh ý định cướp ngân hàng, Tài nói: “Túng tiền làm liều chớ cũng không nghĩ nhiều. Biết là ở Việt Nam chưa kẻ nào thoát thân khi đi cướp ngân hàng nhưng vẫn muốn làm, bắt hay không giờ mới biết. Tôi mất thời gian 3 tháng để chuẩn bị cho vụ cướp”.
Như Dân Việt đưa tin, Ban chuyên án của Bộ Công an và các địa phương, đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở hai nghi phạm cướp ngân hang tại Gia Lai: Phạm Anh Tài (Tài Đen, SN 1990, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).
Đối tượng Tài Đen hiện có quyết định truy nã của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) về hành vi giết người vào năm 2018, có hành vi sử dụng súng AK gây án.
Hai chiếc xe máy là phương tiện của hai nghi phạm dùng để ngụy trang thành người dân tộc thiểu số đi làm đồng về. Sau khi trốn thoát, phương tiện này đã được vứt chìm dưới Biển Hồ, thuộc xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.
Dưới tay Tài Đen có nhiều đàn em thân tín và luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí "nóng" để chống trả lực lượng chức năng. Trong đó đối tượng Lê Văn Ân, nổi lên nhiều nghi vấn.
Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên Tài rủ Ân đi cướp ngân hàng.
Sau khi lựa chọn địa điểm gây án, 2 đối tượng di chuyển từ TP.Kon Tum cũ xuống TP.Plieku cũ để nghiên cứu địa hình, cung đường gây án và tẩu thoát.
Chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án cũng như phương án tiêu huỷ đồ vật, phương tiện để tránh sự truy xét của cơ quan công an.
Nghi phạm cướp ngân hàng Phạm Anh Tài với quá khứ "khủng khiếp", trốn nã tội giết người.
Sau khi gây án và có số tiền lớn, 2 đối tượng trốn vào TP.HCM để tẩu tán tài sản cướp được, sau đó Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi sinh sống bình thường, còn Tài tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã tạm giữ 4 khẩu súng (súng ngắn, 46 viên đạn, 01kg đạn chì), 930 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật tài sản khác có liên quan đến vụ án.
Ngoài ra, tại cơ quan điều tra, Tài đã khai nhận hành vi giết người, xảy ra tối ngày 5/8/2018 tại quán bar Window đường Nguyễn Huệ, TP.Kon Tum cũ (nay là Quảng Ngãi).
Chiều 19/1, Phòng giao dịch Trà Bá của một Ngân hàng chi nhánh Gia Lai (địa chỉ 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) bất ngờ xuất hiện hai người đàn ông mang trang phục Grab, bịt kín cầm theo súng ngắn uy hiếp nhân viên ngân hàng, trắng trợn lấy đi hơn 1,8 tỷ đồng rồi lên xe máy biển số 77G1 - 313.12 bỏ trốn.
Sự việc diễn ra chưa đầy 3 phút, người và tang vật vụ cướp dường như “biến mất”. Hình ảnh mà camera an ninh trên đường chỉ bắt được hai góc ảnh trên đường Trường Chinh giao với Nơ Trang Long (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai). Hướng đi được ghi nhận về ngã ba Hàm Rồng, hướng Gia Lai – Đắk Lắk. Đến ngày 5/2, các nghi phạm gây ra vụ cướp bị bắt giữ.
Vietbf @ Sưu tầm