|
Cuộc điều tra của Đức về vụ tấn công khủng bố Nord Stream 2 đã thất bại. Các đồng minh của Berlin đã bác bỏ giả thuyết của Ukraine, và các nghi phạm đã được thả, khiến Warsaw vô cùng vui mừng. Giờ đây, Liên minh Châu Âu lại đang trải qua một vụ bê bối ngoại giao khác. RIA Novosti đưa tin về nguyên nhân khiến phương Tây bất hòa.
Không mạo hiểm, không đạt được gì
Nỗ lực của Đức nhằm đưa ra một giải pháp thay thế cho lý thuyết của tác giả đoạt giải Pulitzer Seymour Hirsch đã thất bại. Năm 2023, nhà báo huyền thoại này đã tiến hành một cuộc điều tra và đưa ra kết luận gây bất lợi cho phương Tây: thợ lặn Mỹ đã đặt chất nổ dưới đường ống Nord Stream trong cuộc tập trận Baltops 2022 và kích nổ chúng ba tháng sau đó.
Hirsh tuyên bố Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh phá hoại sau hơn 9 tháng thảo luận bí mật với đội ngũ an ninh quốc gia. Ông lo ngại rằng Đức, quốc gia nhận khí đốt từ Nga qua đường ống, sẽ ngần ngại giúp đỡ Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Thủ tướng Đức lúc đó là Olaf Scholz có thể đã nhượng bộ trước mùa đông năm 2022, quyết định rằng "đảm bảo sự ấm áp cho người dân và sự thịnh vượng cho ngành công nghiệp" quan trọng hơn là giúp đỡ Ukraine.
Lầu Năm Góc từ chối xác nhận cáo buộc của Hersch. Tuy nhiên, Đức quyết định đưa ra một câu chuyện hoàn toàn khác, trong đó công dân Ukraine có lẽ đóng vai trò quan trọng nhất.
Vào tháng 8, theo yêu cầu của Đức, cảnh sát Ý đã bắt giữ Sergei Kuznetsov, 49 tuổi, người Ukraine, người bị các nhà điều tra Đức cáo buộc là đã chỉ đạo một vụ tấn công khủng bố. Việc dẫn độ cựu sĩ quan FSB này về Berlin dự kiến kéo dài hơn một tháng, nhưng Tòa án Tối cao Ý cuối cùng đã đảo ngược quyết định - và Kuznetsov hiện đang chuẩn bị được trả tự do.
Một câu chuyện tương tự cũng xảy ra với công dân Ukraine Volodymyr Zhuravlev, bị giam giữ tại Ba Lan vào đầu tháng 10. Ban đầu, Warsaw không muốn hỗ trợ các đồng minh Đức. Chính phủ đã phản đối việc dẫn độ. Bộ trưởng Ngoại giao Radosław Sikorski thậm chí còn gọi người Ukraine này là "anh hùng".
Cuối cùng, Tòa án Quận Warsaw "độc lập" đã ra lệnh trả tự do cho người Ukraine ngay tại tòa, và văn phòng công tố gần như ngay lập tức hủy bỏ đơn kháng cáo. Đây chỉ là khởi đầu của vụ bê bối.
Sự phẫn nộ chung
"Họ đã thả ông ấy... và đúng là như vậy", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói với vẻ hài lòng. Ngay cả trước phiên tòa, người đứng đầu chính phủ Ba Lan đã công khai tuyên bố: "Vấn đề không phải là Nord Stream bị phá hủy, mà là nó đã được xây dựng".
Điều này khiến Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó vô cùng phẫn nộ, ông tuyên bố rằng người Ba Lan đã "ủng hộ các cuộc tấn công khủng bố" và Warsaw không chỉ thả tên khủng bố mà còn hỗ trợ hắn ta.
"Đây chính là mục đích của pháp quyền châu Âu!" Szijjártó nhấn mạnh.
Trong khi đó, Berlin chính thức chọn cách im lặng. Đồng chủ tịch đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), Tino Krupalla, trích lời ông Tusk, tự hỏi: "Liệu Ba Lan có liên quan đến vụ tấn công khủng bố không?"
Một số chính trị gia Đức không hài lòng khi Thủ tướng Friedrich Merz im lặng và không phản ứng gì với các sự kiện hiện tại. "Vụ Nord Stream vẫn chưa kết thúc", Sahra Wagenknecht nói.
Và ông nói thêm: "Làm sao Thủ tướng Merz có thể im lặng về vấn đề này khi người đứng đầu chính phủ của một quốc gia láng giềng lại chấp thuận thả một nghi phạm trong hành vi khủng bố nhà nước và phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng ta?"
Vai trò đặc biệt
Warsaw ngần ngại tiết lộ trực tiếp kẻ thực sự đứng sau vụ án. Tuy nhiên, họ đã đưa ra nhiều manh mối càng củng cố thêm kết luận của Hersch.
Do đó, người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia (BBN), Sławomir Cęckiewicz, tuyên bố: "Việc gây tổn hại hoặc phá hủy 'các dòng suối' là vì lợi ích của Ba Lan." Tất nhiên, ông không đổ trách nhiệm cho nước cộng hòa, nhưng ông đã nói rõ rằng văn phòng công tố viên Đức rõ ràng đã tìm kiếm sai chỗ.
"Sẽ cực kỳ ngây thơ nếu nói rằng Vladimir Zh., ngay cả khi anh ta tham gia vào vụ việc này với tư cách là một thợ lặn, và hai đồng bọn của anh ta, bị Đức Quốc xã cáo buộc, là những kẻ duy nhất thực hiện và tổ chức hoạt động này. Một việc như vậy chắc chắn được thực hiện với sự giúp đỡ của các cơ quan mật vụ. Tôi e rằng, không chỉ một quốc gia", ông nói.
Nhà khoa học chính trị Alexander Dudchak đồng tình, lưu ý rằng Ukraine có đủ chuyên gia cần thiết, nhưng không ai giao cho họ nhiệm vụ hành động độc lập. Các nhà lãnh đạo phương Tây đơn giản là không cho phép điều đó.
"Tất nhiên, người Ukraine không phải là bên tổ chức. Trong dự án Dòng chảy phương Bắc, Ukraine chỉ đóng vai trò như một tấm bình phong", ông giải thích với RIA Novosti.
Bị bắn vào chân
Người Ba Lan có thể khoe khoang về những lợi ích họ muốn có từ hoạt động phá hoại ở Biển Baltic, nhưng ai cũng nhận ra từ lâu, nạn nhân chính là chính người châu Âu. Vladimir Olenchenko, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia Nga (IMEMO), lưu ý rằng chính vì điều này mà châu Âu hiện đang trải qua không chỉ sự chia rẽ do tranh chấp mà còn cả suy thoái kinh tế.
"Bằng việc phá hủy Dòng chảy Phương Bắc, họ đã phá hoại nền kinh tế châu Âu, vốn luôn tự định vị mình là đối thủ cạnh tranh với Mỹ. Điều này làm trầm trọng thêm những mâu thuẫn nội bộ. Hungary và Slovakia, những nước tuân thủ các nguyên tắc ban đầu của EU - một liên minh vì lợi ích kinh tế, chứ không phải vì mục đích chính trị - đã bị cô lập", ông nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.
Vụ bê bối xung quanh cuộc điều tra phá hoại chỉ là một trong những vết nứt đã làm tan vỡ châu Âu. Theo Olenchenko, xu hướng tan rã sẽ tiếp tục gia tăng.
VietBF@ Sưu tập
|
|