Ca sĩ Khánh Ly về VN sau 2 năm ở Mỹ tránh covid-19.
15/6/2022 Khánh Ly bay về VN.
Danh ca Khánh Ly trải lòng về cuộc sống ở xứ cờ hoa. Bà mong ước được về Việt Nam khi tuổi đã xế chiều..Nếu như không có Covid-19, danh ca Khánh Ly đã có đêm diễn hoành tráng với khán giả trong live show Chuyện tình live concert 1 dự định diễn ra tháng 3.2020. Khi hủy show diễn, bà ở Mỹ từ đó đến nay, hầu như chỉ ở trong nhà cho đến khi được chích ngừa vắc xin Covid-19.
“Tôi xa nhà đã rất lâu và sự chia lìa đó đã trở thành vết thương luôn khiến tôi chảy nước mắt khi nhìn người người nô nức đón chào năm mới. Ai là người đi giữa cuộc vui mà thấy mình lẻ loi, cô độc. Ai sau những mất mát tan vỡ không bao giờ nguôi ngoai nỗi đau, thì sẽ hiểu được vì sao có nhiều lúc mình cười mà nước mắt rơi”.
“Tôi có lẽ đã ẩn số mạng dưới ngôi sao không mấy vui. Một mình lủi thủi vui buồn không ai hay, không biết nói cùng ai. Oan hay ưng thì cũng một mình. Bố mẹ không biết, chồng không biết, con không biết. Tôi đành cứ tự nói với lòng mình riết rồi thành quen. Nỗi cô đơn lâu rồi thành bạn”, Khánh Ly nói thêm.

Được biết, nữ danh ca hiện sống ở Mỹ cùng cô con gái thứ ba. Cuộc sống bình thường của bà khá đơn giản nên tết đến cũng không cần sắm sửa nhiều. Bà từng cho rằng qua Mỹ hương vị Tết từ từ phai nhạt rồi biến mất khi chồng bà ra đi. Bởi khi còn sống, ông xã danh ca là người chuẩn bị bánh chưng, hoa quả ngày Tết. Giao thừa, cả hai xuất hành hái lộc rồi tự xông nhà mình... Thời gian dài về sau, điều này trở thành nỗi buồn “dài hạn”, khiến bà xốn xang mỗi khi thấy cảnh gia đình sum họp.
Không chỉ thiếu đi người bạn đời, giờ điều nữ nghệ sĩ buồn nhất mỗi khi xuân về đó chính là sự cô đơn khi những người yêu thương ngày một xa dần. Ở tuổi thất thập cổ lai hy, Khánh Ly bộc bạch: “Bây giờ tuổi đã luống, bây giờ đã ngàn dặm xa… Bây giờ đang bất lực nhìn, nghe tin bạn bè cứ dần rời xa. Vui được sao, thôi cũng đành ai sao mình vậy, còn sống thì cứ sống. Đến một lúc nào đó không chết không được, sẽ tính sau…”.
Trải qua nhiều mất mát, danh ca Khánh Ly cho biết hiện tại bà đã bằng lòng với mọi buồn vui quanh mình. “Những người đi vẫn đi, mình luôn là người đi bên cạnh, hi vọng có cuộc vui chung…”, bà nói.
“Mùa đông vốn đã lạnh, ở đâu cũng lạnh, giờ lại thêm nỗi nhớ xa quê. Ấy cái tuổi già là vậy, cứ sống trong mọi nỗi chờ mong, cứ khắc khoải nhớ ánh đèn, nhớ tiếng hát, tiếng cười đùa bằng hữu… Một ngày chôn chân nhớ phố lang thang rồi quẩn quanh trong căn nhà nhỏ ngập tràn kỷ niệm. Quẩn quanh trên con đường quen với những ngôi nhà 40 năm qua không thay đổi. Đất trời ở đâu cũng thế. Chỉ có lòng người thay đổi mà thôi. Chắc thế…”.

Nghệ sĩ Khánh Ly sinh năm 1945 tại Hà Nội, tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai. Bà bắt đầu sự nghiệp ca hát từ những năm 1960, gắn liền với các ca khúc của Trịnh Công Sơn. Nữ danh ca là một trong những tiếng hát tiêu biểu nhất của dòng tân nhạc Việt Nam. Ngoài ra, giọng ca gốc Hà thành còn được biết đến rộng rãi với biệt danh thú vị “nữ hoàng chân đất”, do thường cởi bỏ giày cao gót và đứng chân đất hát để giữ bình tĩnh.
Giọng ca Khánh Ly gắn liền với nhạc phẩm bất hủ như: Bông bưởi chiều xưa, Ca dao mẹ, Hạ trắng, Tình nhớ, Còn tuổi nào cho em… Về đời tư, bà có tình duyên lận đận khi trải qua 3 cuộc hôn nhân. Người cuối cùng đồng hành cùng nữ ca sĩ chính là nhà báo kiêm nhà văn Hoàng Đoan. Ông qua đời năm 2015, gắn bó với danh ca Khánh Ly được 40 năm.

Phim "Em và Trịnh" tái hiện một mùa hè tuổi trẻ rực lửa của Trịnh Công Sơn. Khánh Ly được gọi là "nữ hoàng chân đất" hát nhạc Trịnh Công Sơn, cuộc gặp gỡ của Trịnh Công Sơn với Khánh Ly ở hộp đêm Tulipe Rouge trên Đà Lạt năm 1968. Khánh Ly lúc này vẫn đi hát với tên Lệ Mai, đã khiến Trịnh Công Sơn phải thốt lên: “Giọng hát của cô ấy rất khác”. Các buổi biểu diễn của Trịnh Công Sơn và Khánh Ly với các ca khúc "Da vàng" trước đông đảo người dân Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh cũng được điểm qua trong phim, gây nhiều tò mò. Nói thêm về sự thật biệt danh "nữ hoàng chân đất", theo lời thuật lại của Khánh Ly trong băng Video "Một đời Việt Nam" rằng, khi chưa có kinh nghiệm ca hát và lần đầu tiên xuất hiện trước một đám đông khoảng một ngàn người, Khánh Ly đã không giữ được bình tĩnh và đứng không vững, phải vịn vào vai Trịnh Công Sơn.
Trịnh Công Sơn nói "bỏ tay ra và đứng hát cho nghiêm chỉnh", vì run quá, nên Khánh Ly cởi bỏ đôi giày cao gót, đứng chân đất và nhờ đó đã có thể bình tĩnh để trình bày hết bài hát của Trịnh Công Sơn trong suốt một đêm đó, khoảng 30 đến 40 bài hát trong 1 đêm.
Nguồn TONG HOP