Gần đây, cái tên Hùng Cửu Long bỗng dưng "nóng" lên vì  sự xuất hiện  liên tục cùng với nhân vật đầy tai tiếng Bà Tưng. Trước đó,  anh được  biết đến với biệt danh Mr. Áo dài, tuy không phải là một người  của giới  showbiz, nhưng anh không ngại ngần xuất hiện trên báo chí và  các sự  kiện của giới showbiz với những phát ngôn khá gây sốc.
 Mới đây, trên trang cá nhân, Hùng Cửu Long đã đăng tải  một bức "tâm  thư" khá dài để giải thích và phản biện lại những "gạch đá"  nhiều ngày  qua phải nhận từ dư luận từ sự kết hợp này. Đoạn tâm thư  được anh đặt  tên là "Ngồi buồn ngẫm nghĩ chuyện đời Tưng Tưng".
 Theo đó, Hùng Cửu Long lên tiếng bênh vực những hành  động phản cảm bị  "ném đá" của Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng), thậm chí, anh  đã lôi lại quá  khứ của Hoàng Thùy Linh và người mẫu Ngọc Quyên để chứng  minh những lập  luận riêng.
"Thoạt đầu nhìn những hình ảnh từ clip của Bà Tưng, bản  thân mình cũng  cảm thấy ngứa mắt vì đôi khi cũng hay 'super soi cái  thân bà', riết rồi  cũng chán. Bà Tưng chân dài rẻ tiền 'dang chân' giữ  lấy danh vọng theo  cách nhìn của xã hội hiện nay, nhưng mình chỉ thấy cô  ta khoe mông  nhưng chẳng thấy mông, khoe ngực nhưng chẳng thấy  ngực. Cách khoe ngực  của cô ta còn thua các clip điện ảnh hiện nay như 
Biết chết liền   hay 'Bỗng dưng lòi cái gì ai cũng biết là gì đấy', đến Hoàng Thùy Linh   dang chân trong khách sạn, hay khỏa thân vì môi trường. Có thể ta đã   nhìn nhận sự việc một cách quá khắt khe, nếu nhìn nhận thoáng hơn, cô ta   cũng thuộc tuýp người trẻ dám nghĩ dám làm vì niềm đam mê riêng", Hùng   Cửu Long chia sẻ.
 Theo như Hùng Cửu Long, hành động "show hàng" của Bà  Tưng là một hành  động dũng cảm, anh đã đưa ra những lý lẽ khác: "Tất cả  chúng ta ai ai  cũng có một niềm đam mê, nhưng để thực hiện được nó,  chúng ta phải là  người dám nghĩ dám làm. Đôi khi chúng ta muốn đạt được  một điều gì đó  nhưng luôn e dè, phụ thuộc vào cách nhìn nhận của xã hội,  bạn bè và  người thân. Vì có quá nhiều sự can thiệp nên ước mơ đó vĩnh  viễn sẽ  không trở thành hiện thực và ước mơ lúc này sẽ biến thành 'số  phận',  cam chịu với số phận là một điều kinh khủng.
 
 
Hình  dung xem để show hàng không phải ai cũng có thể  làm được, vì mặc cảm  xã hội, sợ bạn bè chê cười, người thân khinh bỉ,  thế nên thông thường,  con 'gà con' trong người của ta sẽ la làng lên vì  cho rằng, trời sắp  sập, không phải là đem nó rán lên giống như người  sáng lập ra KFC hay  một số người khác đã làm".
 Thế nên, theo Hùng Cửu Long, trước khi "la làng lên là  clip ảnh hưởng  đến giới trẻ", hãy nghĩ rằng những clip đó sẽ trở thành  hình ảnh để dạy  dỗ con cái về cái đúng và cái sai.
 "Không gì là không thể, việc làm ngày nay của Bà Tưng  được nhìn nhận  là sai trái, nhưng chưa chắc đối với xã hội ngày mai sẽ  chưa đúng. Xã  hội không ngừng phát triển và con người ta cũng thế. Từng  có thời gian  người ta cho rằng trái đất hình tròn là sai, vì họ tin rằng  nó là hình  vuông. Có thời gian người ta cho rằng, con người có thể bay  được là  sai, ngày nay chúng ta bay cao và xa hơn chim đấy thôi. Vì thế,  một sự  việc ta không nên nhìn nhận một cách quá khắt khe, để dẫn đến  hiện  tượng 'lạm phát gạch đá' như thế", anh nói.
Còn phản ứng trước việc bị cho rằng đã làm xấu mặt giới  doanh nhân bởi  "cặp kè" với bà Tưng trong những ngày vừa qua, Hùng Cửu  Long cũng lên  tiếng phản đối. Ông Tưng cho rằng, hành động của mình gắn  liền với con  đường tiến thân của một doanh nhân đi lên từ 2 bàn tay  trắng, khác với  những người được thừa kế tài sản kếch xù.
 "Thế còn Ông Tưng, một doanh nhân thành đạt, có người  nói, ông làm mất  mặt giới doanh nhân Việt, điều này chưa đúng. Nguyên  nhân là những  việc của Ông Tưng làm gắn liền và thể hiện phần nào con  đường lập  nghiệp và tiến thân của một doanh nhân đi lên từ bàn tay  trắng. Nó khác  hẳn với doanh nhân đi lên từ tài sản kếch xù, có được  kiến thức từ  đống tài sản có sẵn. Một doanh nhân thành đạt từ bàn tay  trắng, tay  chân đã lấm lem bụi trần, đầu đã chai sạn vì lời đắng của thế  gian,  luôn vượt lên dư luận để tiến thân, những người như thế luôn bị  xã hội  gắn cái mác là điên điên, khùng khùng, hay là tưng tưng.
Nếu những ai từng làm qua tiếp thị sẽ biết được đắng  cay của cuộc đời.  Nếu ai từng làm dịch vụ sẽ biết được đắng cay của  miệng đời. Nếu những  ai rơi vào tình trạng trắng tay, sẽ biết được kẻ  nào thực sự là người  tài giỏi. Đối với những doanh nhân ăn sung mặt  sướng, du học khắp nơi,  về nước có sẵn một cơ ngơi đồ sộ, sẽ không biết  cách len lỏi tìm kiếm  cơ hội trong đám tro tàn, hay một đống gạch đổ  nát. Nếu như không may  những doanh nhân này phá sản, điều đầu tiên họ  suy nghĩ đến là tự tử".
 Lời cuối bức tâm thư, Hùng Cửu Long bày tỏ: "Chuyện  đúng sai hồi sau  sẽ tỏ. Chuyện chúng mình chỉ biết sẻ chia, người phán  xét không bằng  trời phán xét, người hại mình đau chút ngoài da, khi trời  hại chỉ còn  cái chết. Con mong ơn trên cho aodai yêu được các tình yêu  trên này".
 Trước đó, khi trả lời báo chí về câu chuyện với Bà  Tưng, Hùng Cửu Long  gửi lời xin lỗi đến vợ, phản ứng việc bị cho rằng  đang "ăn theo" Bà  Tưng. Trong bài phỏng vấn đó, anh cũng khá tự tin khi  cho rằng: "Dù tôi  có đứng kế bên Bà Tưng hay tổng thống, tôi vẫn là tôi,  có 'lạc mất anh  rồi đâu'. Người nào chưa biết Hùng Cửu Long là người  chưa biết đọc  báo".
 Theo TTVN