HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Đoán cuộc hôn nhân của Lê Tư với đại gia tàn tật
Old 02-11-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
- Cho tới nay, nhiều người vẫn không thể lý giải nổi vì sao một mỹ nhân được mệnh danh là Hoa đán của đài TVB của Hồng Kông Lê Tư lại quyết định lấy một người đàn ông tàn tật mà nhìn bề ngoài, bất cứ ai cũng thấy rằng không cân xứng. Nhiều người còn ví cuộc kết hôn nhân giữa Lê Tư và Mã Đình Cường giống như “bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu”. Trên thực tế thì quyết định kết hôn của Lê Tư xuất phát từ rất nhiều lý do. Và theo các nhà âm dương thì một trong những lý do đó chính là số mệnh của ngôi sao truyền hình họ Lê này…

1. Ngày 6/2/2009, cả giới giải trí Hồng Kông giật nảy mình khi nghe thông tin nữ hoàng truyền hình Hồng Kông, nàng Hoa đán của đài TVB quyết định lên xe hoa về nhà chồng chỉ sau 6 tháng kể từ khi cô quyết định rút khỏi làng giải trí. Điều khiến người ta sửng sốt chính là người chồng của cô. Ai cũng nghĩ, một mỹ nhân xinh đẹp như Lê Tư thì ắt hẳn phải chọn lựa một người đàn ông khả dĩ gọi là “môn đăng hộ đối” với mình.

Thế nhưng, người được Lê Tư lựa chọn làm người bạn đời của cô lại là Mã Đình Cường, hơn cô tới hơn 10 tuổi và lại là một người tàn tật. Dù Mã Đình Cường có là con của Mã Tích Như - người sáng lập của tờ “Đông Phương Nhật báo”, một tờ báo nổi tiếng ở Hồng Kông, và bản thân Mã Đình Cường cũng là một đại gia có máu mặt thì người ta vẫn cảm thấy sự chênh lệch ở cặp đôi này. Hơn nữa, ai cũng biết rằng, Mã Đình Cường hoàn toàn không phải là mối tình duy nhất của mỹ nhân họ Lê.



Ngôi sao truyền hình Hồng Kông Lê Tư

Lê Tư sinh năm 1971 tại Hồng Kông nhưng quê gốc thì ở thành phố Tứ Hội, tỉnh Quảng Đông. Lê Tư là cháu gái của Lê Dân Vỹ - người được coi là cha đẻ của điện ảnh Hồng Kông. Bà nội của Lê Tư là Lâm Sở Sở - ngôi sao điện ảnh thuộc thế hệ đầu tiên ở Hồng Kông, cô là nữ diễn viên nổi tiếng Lê Tuyên, bác là ngôi sao nhí nổi danh của thập niên 30 Lê Khanh… Có thể nói, Lê Tư sinh ra trong một gia đình rất giàu truyền thống về nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh. Mặc dù vậy, Lê Tư đã phải trải qua những năm tháng tuổi thơ vô cùng khó khăn, vất vả. Bố của Lê Tư mắc bệnh viêm màng não, khiến thính lực lẫn thị giác đều giảm sút, không thể làm công việc nặng, chỉ làm một chân tạp dịch trong một câu lạc bộ thể hình.

Tới khi bà nội của Lê Tư qua đời, do không giỏi trong việc tranh đoạt gia sản với những người anh em, thành ra hoàn cảnh gia đình càng thêm sa sút hơn. Từ căn biệt thự hàng trăm mét vuông ở phố lớn, toàn bộ gia đình Lê Tư phải chuyển tới một căn nhà chung cư chỉ vài chục mét vuông ở ngoại ô thành phố. Do lương của bố Lê Tư không được bao nhiêu, nên toàn bộ cuộc sống gia đình đều trông cậy vào đồng lương lái xe hàng của mẹ cô.

Cũng vì hoàn cảnh khốn khó nên từ khi còn rất nhỏ, Lê Tư đã xin tham gia các vở diễn nhỏ tại các sân khấu kịch nghiệp dư để kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ nuôi 4 người em trai. Cho tới năm 1985, khi mới 14 tuổi, một lần tới câu lạc bộ thể hình để gặp bố, Lê Tư đã được ngôi sao ca nhạc nổi tiếng lúc bấy giờ là Hứa Quan Kiệt phát hiện. Ca sĩ họ Hứa đã giới thiệu cô tới thử vai diễn viên quần chúng cho bộ phim “Kỳ nghỉ hè của con quỷ vui tính”.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống điện ảnh, lại từng tham gia diễn xuất tại nhiều sân khấu kịch nên kỹ năng diễn xuất của Lê Tư hơn hẳn những diễn viên nhí tham gia các vai diễn quân chúng khác. Sự xuất sắc của Lê Tư đã gây được sự chú ý của Hoàng Bách Minh - giám đốc của công ty điện ảnh Tân Nghệ Thành, đồng thời cũng là vai nam chính trong bộ phim này. Chính vì vậy, sau khi bộ phim kết thúc, Lê Tư đã được Hoàng Bách Minh đề nghị ký hợp đồng làm diễn viên cho công ty của mình. Cũng bắt đầu từ đây, Lê Tư bước vào cuộc đời diễn viên lừng lẫy của mình.

Bước vào nghiệp diễn viên từ rất sớm, Lê Tư đã bắt đầu cuộc tình đầu tiên của mình khi mới bước vào tuổi 16. Và điều khiến người ta bàn tán nhiều hơn cả chính là người yêu của cô, họa sĩ Hoàng Ngọc Lang lại đã 37 tuổi, nghĩa là hơn Lê Tư tới 21 tuổi.

Năm 1989, đúng vào sinh nhật lần thứ 17 của Lê Tư, Hoàng Ngọc Lang đã tổ chức một bữa tiệc long trọng tại khách sạn sang nhất Hồng Kông để bày tỏ tình cảm của mình. Hoàng Ngọc Lang cũng bỏ ra rất nhiều thời gian của mình để đến gặp và chăm sóc cho Lê Tư. Vì cuộc tình chênh lệch này mà báo giới đương thời gọi Lê Tư là “tiểu yêu tinh”.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Lê Tư dường như không quan tâm và cũng chẳng có thời gian để quan tâm tới những gì báo chí nói. Cô giống như con thiêu thân lao vào mối tình đầu say đắm và nồng nhiệt giống như tất cả những cô gái ở tuổi mới lớn khác. Tuy nhiên, chỉ yêu nhau được 2 năm, do gặp phải những khó khăn về kinh tế, Hoàng Ngọc Lang đã chủ động đề xuất chia tay với Lê Tư. Thông tin đột ngột này đã khiến nữ diễn viên họ Lê suýt chút nữa đã tự tử.



Lê Tư

Đương nhiên, mọi chuyện sau đó rồi cũng qua đi. Bởi lẽ, Hoàng Ngọc Lang không phải là mối tình duy nhất của Lê Tư. Năm 1989, sau khi cuộc hôn nhân với Lưu Gia Linh thất bại, thương gia nổi tiếng Hồng Kông Hứa Tấn Hanh đã công khai theo đuổi Lê Tư. Hứa Tấn Hanh còn mua cho bố của Lê Tư một căn nhà lớn trị giá tới 18,5 triệu đô la Hồng Kông.

Tuy nhiên, khi đó, Lê Tư vẫn còn chưa hết sốc sau sự đổ vỡ của mối tình đầu, vì vậy đã quyết định từ chối thương gia họ Hứa. Hai năm sau, tức năm 1991, sau một thời gian theo đuổi không thành, Hứa Tấn Hanh quyết định kết hôn với Hà Siêu Quỳnh - con gái của vua cờ bạc Mao Cao Hà Hồng Sân. Chuyện tình của Lê Tư và đại gia Hứa Tấn Hanh cũng kết thúc.

Từ thời điểm đó cho tới khi quyết định lên xe hoa với Mã Đình Cường vào đầu năm 2009, suốt gần 20 năm trong sự nghiệp của mình, Lê Tư có mối quan hệ tình cảm, công khai hoặc bí mật với hàng chục người khác nhau. Và trong số hàng chục mối tình của Lê Tư, có không ít người giàu có và thế lực không kém gì Mã Đình Cường.

Chẳng hạn như vào năm 1999, Lê Tư bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Long Duy Tân của Nhân Ái Đường. Ở Hồng Kông, Long Duy Tân được gọi là con mãnh hổ về tài chính, được hàng loạt các công ty giàu có nhất ở Hồng Kông mời về làm cố vấn. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau, tức năm 2001, thì mối tình này cũng chấm dứt.

2. Từ khi còn rất trẻ, Lê Tư đã mong muốn có thể trở thành một người vợ hiền thục, sẵn sàng hy sinh tất cả cho chồng con và gia đình. Bản thân cô cũng từng nói trên báo chí rằng: “Tôi không phải là người có chí lớn, từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ mơ ước đơn giản là trở thành một người vợ hiền”.

Tuy nhiên, dù trải qua rất nhiều mối tình khác nhau nhưng cuối cùng chẳng mối tình nào giúp cô được thỏa ước nguyện của mình. Ngược lại, mối tình nào cũng âm thầm kết thúc khiến Lê Tư luôn cảm thấy bị tổn thương. Nhưng điều đó chắc chắn không phải là lý do khiến một mỹ nhân như Lê Tư lại bất chấp tất cả để lấy một người chồng tàn tật hơn mình cả chục tuổi như Mã Đình Cường. Vậy lý do thực sự khiến Lê Tư đi tới quyết định kết hôn với đại gia họ Mã là gì?

Trên thực tế, nếu xem xét toàn diện hoàn cảnh lúc bấy giờ, có thể hiểu được vì sao Lê Tư quyết định lấy Mã Đình Cường. Một là vào năm 2007, em trai của Lê Tư bị tan nạn xe hơi, phải nằm liệt giường, chỉ còn sống thoi thóp. Thời gian này, Lê Tư phải một mình vừa chăm sóc em trai, vừa phải chăm lo trung tâm chăm sóc da do em trai mở, vừa phải hoàn thành công việc đóng phim của mình.

Đúng thời điểm khó khăn và mệt mỏi nhất đó, Lê Tư đã được Mã Đình Cường ở bên lo lắng và giúp đỡ rất nhiều. Chỉ một câu nói “Em không cần làm nữa, anh sẽ chăm sóc em cả đời này” đã khiến Lê Tư cảm thấy chính Mã Đình Cường chứ không phải những người đàn ông nam tính, lành lặn khác mới chính là “bạch mã hoàng tử của đời mình”.

Hai nữa là, trong suốt thời gian em trai của Lê Tư nằm viện, Mã Đình Cường đã không quản ngại vất vả, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm bác sĩ đồng thời cũng không hề tiếc tiền giúp đỡ Lê Tư. Ba là, Mã Đình Cường tuy tàn tật nhưng là một tỷ phú có máu mặt ở Hồng Kông, mà cuộc sống của Lê Tư và bệnh tật của người em trai thì đang rất cần tiền.

Ba nguyên nhân kể trên, tựu chung lại có thể chia làm hai phương diện: Một là Mã Đình Cường có rất nhiều tiền, có thể đáp ứng được cuộc sống hiện thực của Lê Tư và gia đình cô. Hai là Mã Đình Cường là một kẻ si tình và ông ta rất yêu thương Lê Tư.

Trong suốt thời gian hai người quen biết, tình cảm chân thành mà Mã Đình Cường dành cho Lê Tư đã lay động được cô, đặc biệt là trong thời điểm cuộc sống của Lê Tư gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo các nhà âm dương, còn một nguyên nhân nữa khiến Lê Tư quyết định lên xe hoa về nhà chồng với Mã Đình Cường, đó chính là mệnh số.

Theo các nhà âm dương, Lê Tư sinh ngày 1/10/1971, vì vậy trong Bát tự có mang theo Thực thần, hành vận lại là Thương quan. Thực thần lộ ra trên đại vận, do vậy, chuyện tình duyên, hôn nhân của Lê Tư chắc chắn sẽ rất trắc trở, khó có thể nhanh chóng ổn định được. Phải từ năm 33 tuổi, nghĩa là từ lúc bước vào đại vận Tân Sửu thì cung hôn nhân mới bắt đầu có xung động. Năm 2008 là năm cung hôn nhân của Lê Tư có biến động, vì vậy, đây chính là thời gian Lê Tư quyết định rút khỏi làng giải trí và đăng ký kết hôn với Mã Đình Cường.



Lê Tư và chồng

Cuộc hôn nhân của hai người diễn ra sau đó vài tháng. Tuy nhiên, Bát tự của Lê Tư cũng cho thấy, trên Chính quan tinh xuất hiện Chính ấn, ấn lại là đại diện cho tuổi già, vì vậy Lê Tư ắt phải lấy một người hơn tuổi làm chồng.

Trong khi đó, Nhật chi của cung hôn nhân là Mùi Thổ, chính là mồ chôn của Chính quan tinh, Chính quan tinh nhập mộ của cung hôn nhân, điều này có ý nghĩa rằng, người chồng không tàn tật cũng là người bất đắc chí. Do vậy, có thể thấy rằng, việc Lê Tư lấy Mã Đình Cường đã được định đoạt từ trước trong chính bản mệnh của cô.

Thực ra, dẫu là vì lý do gì chăng nữa thì 2 năm qua đi, người ta vẫn thấy nữ hoàng của truyền hình Hồng Kông luôn vui vẻ mỗi khi xuất hiện bên cạnh người chồng tàn tật mà mọi người cho là không cân xứng với cô. Thêm nữa, một cặp hai cô con gái xinh xắn mà Lê Tư sinh chỉ sau một năm kết hôn chứng tỏ Lê Tư đang rất thỏa mãn với chính ước nguyện trở thành một người vợ hiền, một người vợ tốt từ thuở nhỏ của mình. Thiết nghĩ, đó mới chính là điều quan trọng hơn tất thảy.


Cù Thăng
theo PNTD
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images630080_Le_Tu_va_Ma_Dinh_Cuong_Phunutoday.vn.jpg
Views:	30
Size:	96.9 KB
ID:	357673  
Old 02-12-2012   #2
hanna 4 lu
Banned
 
Join Date: Oct 2011
Posts: 665
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
hanna 4 lu Reputation Uy Tín Level 1
Default

cái này mới là lãng nhách, chuyện của lủ chệch thì mắc gì cũng đăng nhảm nhí
hanna 4 lu_is_offline  
 
User Tag List


Hậu Trump 2.0: chưa bắt đầu mà đã nóng, Dân Chủ trước ngã rẽ 2028: Newsom, Harris, AOC… ai sẽ cầm lái? Old Trafford lại thay thuyền trưởng: MU sa thải Ruben Amorim sau 14 tháng giông bão “200 người Mỹ giữa downtown Caracas”: Hegseth hé lộ quy mô chiến dịch bắt Maduro, Cuba chịu tổn thất nặng
Phiên tòa đầu tiên của Maduro: lớn tiếng, ghi chép liên tục, nói “bị bắt cóc” – vợ bị thương, xin gặp lãnh sự Từ Caracas tới phòng xử Manhattan: Maduro nói nhiều hơn câu hỏi, thẩm phán cảnh báo “đến lúc sẽ nói” Từ phòng xử New York tới Hội đồng Bảo an: Mỹ – Nga đấu khẩu, Maduro ra tòa bằng phiên dịch
“Cần Greenland” sau cú đánh Venezuela: Trump mở thêm mặt trận, châu Âu phản pháo Caracas nín thở: Delcy Rodríguez thay Maduro điều hành, Mỹ đẩy nhanh “chính phủ tạm” và bài toán dầu mỏ Sau Caracas, sóng gió lan khắp châu Mỹ: Trung Quốc đòi thả Maduro, Trump “nhắm” Colombia
“Khui lại” bô xít – đất hiếm sau Trung ương 15: chống sai phạm hay tái vẽ bản đồ quyền lực? 25 phong bì trong phòng làm việc: cú sốc “tiền mặt” và câu hỏi về chống tham nhũng kiểu gì? Khi đồng rial rơi tự do và dân bắt đầu “không sợ”: Iran bước vào chương bất ổn mới
Bị cáo vụ bom ống trước ngày 6/1 khai: “ai đó phải lên tiếng” vì tin bầu cử 2020 bị đánh cắp “Avatar: Fire and Ash” bùng nổ cuối năm: 760 triệu USD toàn cầu, kéo rạp chiếu sống lại mùa Giáng sinh Starbucks rút khỏi “cuộc chiến phủ kín thành phố”: đóng hàng trăm điểm ở New York, LA, Chicago
2025: Năm “phá sản hàng loạt” của bán lẻ Mỹ – Forever 21, Party City, Rite Aid lần lượt gãy gánh Cú đột nhập “đêm Giáng sinh” ở Đức: 3.200 tủ khóa bị phá, ước tính 30 triệu euro bốc hơi Vòng quay ngoại giao 2026: Kyiv bị thúc “chốt kèo” khi đạn vẫn bay
Đi Tesla “chôm” bưu kiện ở Irvine Kinh tế Nga gió ngược nhưng Putin chưa xuống thang California trước nguy cơ khát xăng
Ông Trump lạc đề Trước Trung ương 15 và Đại hội XIV Bóng đá lên hương, bụng dân vẫn lép
Người hùng trong vụ xả súng khủng bố ở Úc Biển Charlie Kirk Way dưới All American Way CPI rớt mạnh xuống 2,7%
Thời mafia lộng hành: Donald Trump và Vladimir Putin biến nền ngoại giao cổ điển trở thành chuyện làm ăn Sáu câu hỏi của thế hệ sau chiến tranh: Giải phóng ai, giải phóng khỏi điều gì? Báo động ngành nails: 5 người bị bắt, 2 tiệm niêm phong, chủ đối mặt án tù vì thuê người không giấy tờ
VinFast ở North Carolina đứng trước nguy cơ bị “thu hồi đất vàng”, Vingroup quay xe sang Ấn Độ với canh bạc 3 tỷ USD Bệnh khoe của và cơn nghiện “chứng tỏ mình” của người Việt thời mạng xã hội Khi Nhật Bản đứng trước cám dỗ hạt nhân: Bao lâu nữa Tokyo phải tự võ trang?
Sài Gòn “chập mạch” dễ thương: thành phố không thiếu tiền, chỉ dư tình người Zelensky tuyên bố sẵn sàng bầu cử giữa làn đạn, bác cáo buộc “trốn phiếu” của Trump Lời hứa muộn màng của người lính cũ
Khi doanh nghiệp Mỹ nổi loạn vì thuế quan Trump muốn học mô hình hưu trí “super” của Úc: Bắt buộc tiết kiệm cho tuổi già Từ cô thợ nails tị nạn đến chủ nhân căn nhà đắt nhất Atlanta
Thuế mới, phố vắng, chợ buồn: Nếu tiểu thương gục ngã, ai bán hàng cho 100 triệu dân? K+ khép lại sau 16 năm: Đế chế bóng đá trả tiền tàn cuộc chơi Người Vợ Lực Lượng Đặc Biệt – Hồi ức về Thiếu Tá Hồ Đăng Nhựt trong mùa Quốc Nạn
Viên tướng nhỏ thó gánh oan khiên Mậu Thân John Riordan – người Mỹ quay lại Sài Gòn để cứu 105 người Việt Evergrande: Từ đế chế số 1 đến quả bom nợ – Bài học nào cho Việt Nam?
Campuchia: Từ Thiên Đường Angkor Đến “Công Xưởng Tội Phạm” Của Mafia Trung Quốc Cuộc Xâm Lược Cuối Cùng Của Trung Quốc Và Trang Sử Bị Xóa Khỏi Ký Ức Việt Nam Vì Sao Số Nhà Ở Mỹ “Nhảy Cóc”? Giải Mã Từ House Number Đến ZIP Code
David Thái, Highlands Coffee Và Những Hành Trình “Đi Rồi Trở Về” Của Thuyền Nhân Việt Vì Sao Quân Đội Trung Quốc Không Đảo Chính? “Đảng Chỉ Huy Quân Đội” Và Nỗi Sợ Được Thể Chế Hóa Tâm Lý Vọng Ngoại Và Căn Bệnh “Bụt Nhà Không Thiêng”
Từ Giọt Nước Mắt Của Mẹ Đến Đế Chế Zara: Hành Trình Của Amancio Ortega “Tâm Hồn Nga” Và Cơn Say Đế Quốc: Từ Crimea Đến Putin “Bên kia vĩ tuyến” và lời tự thú của một Bắc Kỳ 1985
Hiệu ứng Elon Musk: Khi một CEO “tham chính” làm Tesla mất hơn một triệu chiếc xe Điện thoại – phát minh bắt đầu từ một lời gọi yêu thương Thứ trưởng Cao Hùng và nỗi buồn hòa hợp dân tộc: Không thể không nói
Mười phát minh vĩ đại của người Hồi giáo đã âm thầm làm nên thế giới hiện đại Bẻ gãy “chiến dịch” báng bổ tiền nhân: Lịch sử Việt Nam giữa hai cách kể Từ “janitor da đen” đến người cứu sống vạn “em bé xanh”
Cơn mê “phục sinh Liên Xô”: Hoang tưởng đế quốc trong kỷ nguyên mạng xã hội Trung Quốc có còn xã hội chủ nghĩa không – hay chỉ là tư bản thân hữu khoác áo đỏ? Kỷ nguyên Tô Lâm: Thiên tai, tham nhũng và những vết nứt dẫn tới sụp đổ
Đụng ICE ngoài đường: Vì sao những vụ “xe tông xe” đang thành kịch bản đáng sợ ở Mỹ? Mỹ “khóa cửa” drone Trung Quốc: Thế hệ DJI mới chính thức hết đường vào! Mỹ phá cơ sở mại dâm của Trung Cộng đội lốt dưới vỏ kinh doanh massage
Chuyện cười ra nước mắt, dân Hàn Quốc đòi hạ cờ Việt Cộng! vì nhầm là “hàng Tàu” +video Đêm Noel đổi đời: Powerball nổ $1,817 tỷ ở Arkansas, cả nước “rụng tim” theo dõi Đập kính giữa Bolsa: Một buổi chiều mưa, một chiếc xe đen và chiếc “thẻ xanh” bốc hơi
Tranh chấp tiền làm móng ở Georgia: nữ nhân viên bị cáo buộc “giữ” bé trai 8 tuổi để đòi tiền Ngọc Quyên đóng cửa công ty ở Mỹ sau 11 năm: “Đây không phải thất bại” Ông Minh Chính bơ phờ vật vã vì mất chức thủ tướng, thế lực Hưng Yên tước hết toàn bộ quyền lực
Rò Rỉ Nhân Sự Đại Hội 14: Cuộc Mặc Cả Quyền Lực Giữa Công An – Quân Đội? Yamaguchi-gumi Rầm Rộ Họp Cuối Năm: Xã Hội Đen Lớn Nhật Nhật Bản Vẫn Sống Khỏe Giữa Thời “Văn Minh” Công nghiệp đẻ thuê cho tài phiệt Trung Quốc: Khi hộ chiếu Mỹ bị biến thành món hàng
Mẹ Cường "đô la" nguy cơ lại bị bắt Từ hiện tượng "Trumpugee", làm như thế nào để đi ra khỏi nước Mỹ? Kinh tế Việt Cộng nát như tương, Khi Gánh Thuế Nặng Hơn Gánh Hàng: Tiểu Thương Vật Vã Giữa Chợ Vắng Và Dự Án Tỷ Đô
Nhiều "nhà giàu" đi BMW, Lexus, Mercedes bán rau ở Bolsa : Bãi Đậu Xe Hóa Chợ Đuôi Xe Trần Đồng Lan (Lana Condor) – Cô Bé Mồ Côi Cần Thơ Trở Thành Minh Tinh Hollywood Những chuyện hài hước nhất hôm nay
Tướng tình báo Venezuela tiết lộ mạng lưới ma túy – gián điệp cắm sâu vào nước Mỹ? 5 tiểu bang lạnh nhất nước Mỹ (trừ Alaska) – và những nơi mùa đông ‘dễ thở’ cho người Việt Đàm phán Miami: Trump sốt ruột tìm hòa bình, Putin ung dung chờ thắng chậm
Khi Trump tái khởi động ‘chiến tranh ma túy’: từ tàu ma túy bị bắn chìm đến nỗi mất ngủ ở Caracas Mỹ thời Trump: Trục xuất người Iran về ‘địa ngục’, rồi dùng drone Iran để đánh Iran Donald Trump và học thuyết mới: Mỹ không còn làm ‘cảnh sát toàn cầu’
GDP giảm 0,1% và những con người mất trắng 100% sau bão lũ Michael và Susan Dell donate 6,25 tỷ USD vào “Tài khoản Trump”: Kho báu cho trẻ em Mỹ hay chỉ là cú khuyến đẻ kể cho vui? Đường sắt cao tốc 61 tỷ USD và ‘doanh nhân xù nợ’ 30 triệu
Những chuyện hài hước nhất hôm nay Mailisa bất ngờ “đóng cửa” giữa bão điều tra: Đế chế làm đẹp nghìn tỷ khép lại MAGA Đen - MAGA Đỏ - Giấc mơ đế chế dữ liệu của Peter Thiel và giới trọc phú công nghệ
Ánh đèn hiên nhà trong đêm bão tuyết: câu chuyện Lễ Tạ Ơn kỳ diệu sau 41 năm Xả súng gần Nhà Trắng: Bi kịch Lễ Tạ Ơn và cuộc chơi chính trị của Trump với hồ sơ di dân Afghanistan Từ Frankenstein đến Game of Drones: Khi công nghệ biến chiến tranh thành cuộc hỗn loạn vĩnh viễn
Biển lửa Wang Fuk Court: 65 người chết, Hồng Kông choáng váng trước “thảm họa giàn giáo tre” Biển lửa Wang Fuk Court: Thảm họa người già Hồng Kông và cuộc điều tra “sự cứu thả chết người” Chết cháy hàng loạt tại Hồng Kông, các toà nhà biến thành địa ngục, hàng trăm người mất tích

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:53.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12068 seconds with 13 queries