HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Bi hài chuyện nằm ngủ trên giường vẫn đâm chết người cách xa 10km?
Old 11-13-2011   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Câu chuyện bi hài này đã xảy ra gần 3 năm. Sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, song những nội dung quan trọng của vụ án chưa được cơ quan điều tra làm rõ.


“Giết người” vì tình?
Theo Cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Giang, vào khoảng 23 giờ ngày 27-3-2009, anh Nguyễn Ngọc Đường (SN 1967) cùng với bạn đến nhà một người quen ở thôn Hạ Sơn, xã Vĩ Thượng chơi. Do đường trơn nên anh Đường đi bộ vào sau. Đi đến gần nhà Tăng Thị Cọi (SN 1978), anh Đường thấy Cọi đang đứng ở đầu nhà ngay gần đường, hai người có nói chuyện với nhau một lúc.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Sau đó, anh Đường đi tiếp. Một lúc sau, phát hiện có người cầm đèn pin đuổi theo, anh Đường quay lại thì người đó (theo Cáo trạng là Bạo Ngọc Tốt -SN 1966, trú tại thôn Đăm, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, Yên Bái) tay cầm đèn pin soi vào mình còn tay kia cầm dao. Chưa kịp định thần, anh Đường bị chém 2 nhát liên tiếp vào đầu, đến nhát thứ 3 thì dao rơi xuống đất. Anh Đường lùi lại thì ngã ngửa vào bụi cây, người này soi đèn nhặt dao rồi chém tiếp…


Cùng lúc có Phạm Văn Ngàn đang đứng tâm sự với Tăng Thị Đáy cách đó 1,5m nhìn thấy sự việc và kêu lên. Thấy vậy, hung thủ bỏ chạy, Đường được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, thương tích 38%. Cáo trạng thể hiện, Tốt và Tăng Thị Cọi trước đây có quan hệ tình cảm với nhau. Nghi ngờ Đường có quan hệ với Cọi nên Tốt đã ghen tuông và ra tay sát hại Đường.


Quá trình điều tra Tốt khai rằng bản thân không quen biết và không có mâu thuẫn với Đường và cũng không biết chuyện Đường có quan hệ với Cọi hay không. Thời điểm xảy ra vụ việc Tốt đang ngủ ở nhà (nhà Tốt thuộc tỉnh Yên Bái, cách hiện trường 20km).
Bạo Ngọc Tốt bị VKSND tỉnh Hà Giang truy tố về tội “Giết người” theo Điểm n Khoản 1 Điều 93 BLHS (khung hình phạt từ 12 - 20 năm, chung thân hoặc tử hình).


Chứng cứ yếu
Nhân chứng quan trọng có mặt tại hiện trường lúc đó là Phạm Văn Ngàn đã khai tại CQĐT là có nhìn thấy Tốt chém Đường. Nhưng tại phiên tòa Sơ thẩm ngày 17-5-2011, Ngàn khẳng định lời khai đó không đúng bởi phải chịu sức ép từ phía CQĐT. Còn nhân chứng Đáy đã khai tại CQĐT ngay đêm xảy ra án mạng là không biết người cầm đèn pin soi đánh anh Đường là ai, chỉ mô tả là cao gầy.
Tăng Thị Cọi khai rằng tại thời điểm xảy ra vụ việc, khi đang nằm ngủ ở nhà (cách hiện trường khoảng 60m) nghe tiếng tri hô, nên đã dậy bật điện chạy ra và nhận ra người chém Đường là Tốt. Trong khi Cáo trạng nêu thời điểm trước khi bị chém mấy phút Đường có đứng nói chuyện với Cọi.


TAND tỉnh Hà Giang đã nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng nhiều nội dung không được CQĐT làm rõ. Vật chứng duy nhất gây ra vết thương của bị hại, là chứng cứ buộc tội bị cáo cũng không thu được.


Hiện trường vụ án ban đầu đã không được bảo vệ để phục vụ công tác điều tra, không xác minh dấu vết như: Dấu chân để lại, dấu dép. Không thực hiện việc khám nghiệm trên quần áo của Tốt có vết máu hay không…Về vật chứng của vụ án: Chỉ thu được vỏ bao bằng giấy không có giá trị về chứng minh là của Tốt. Các điều tra viên đã thực hiện điều tra phiến diện, chỉ điều tra theo lời khai ban đầu của bị hại Đường.


Bạo Ngọc Tốt từ những lời khai ban đầu đến cuối đều không thừa nhận hành vi mà CQĐT, Viện kiểm Sát buộc tội cho mình và cho rằng mình bị oan. Bạo Ngọc Tốt khẳng định rằng: Ngày 27/3/2009 là ngày “vun mộ” nên sau khi đã uống rượu say ở nhà của Phương, thì về nhà ngủ từ 16h cho đến 6h sáng ngày 28/3/2009 khi Công an đến mời ra làm việc và bắt tạm giam luôn.



Điều này đã được chứng minh bằng các lời khai vợ của Tốt là Lã Thị The, Bạo Văn Sơn (con của Tốt)… khẳng định khoảng thời gian từ 17h đến 21h Tốt vẫn ngủ tại nhà. Các lời khai này rất đáng tin cậy vì sau khi Bạo Ngọc Tốt được mời lên Cơ quan công an làm việc và bị bắt giữ ngay, gia đình họ không được gặp nhau, không có cơ hội được bàn bạc với nhau, vậy mà các lời khai đều trùng khớp, phù hợp và có lozic về thời gian.


Một chi tiết nữa là, khoảng cách từ nhà Tốt đến ngã ba nơi các nhân chứng Hoàng Văn Trăng, Nông Văn Giáp khai gặp là 10km. Nhưng hai người này lại khai rằng gặp Tốt đi bộ vào khoảng 20h ngày 27/3/2009 tại ngã ba đường dân sinh (giữa xã Khánh Thiện và xã Vĩ Thượng) là không phù hợp vì người đi bộ chỉ đi được 5km/giờ. Nếu đúng như lời khai của các nhân chứng (Trăng, Giáp) thì Tốt phải đi từ nhà vào hồi 18h30, nhưng tại khoảng thời gian này Tốt vẫn đang ngủ tại nhà.


Ngày 17/5/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục trả hồ sơ trong đó có yêu cầu làm rõ động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo. Điều đó cho thấy qua nhiều lần điều tra, các Cơ quan tiến hành tố tụng không làm rõ và không chứng minh được động cơ mục đích phạm tội là gì. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc điều tra xác minh chủ thể tội phạm sai hướng, bỏ lọt tội phạm.
Đã hơn ba năm, Bao Ngọc Tốt mang trên đầu một bản án treo lơ lửng. Tốt có thực sự là hung thủ hay đang hứng tội giúp một kẻ thủ ác còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Câu trả lời vẫn chưa được CQĐT làm rõ.
Trường Lưu
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images646449_device3_dmkthinks.jpg
Views:	8
Size:	35.7 KB
ID:	333643  
 
User Tag List


Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 17:20.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11499 seconds with 13 queries