HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Người hút đá tảng nặng đến 85kg
Old 11-12-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,922
Thanks: 11
Thanked 14,098 Times in 11,259 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Chàng trai Nguyễn Xuân Ngoạn, nhân viên Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigon Tourist, chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có một khả năng đặc biệt khác người, đó là hút đá tảng. Cơ thể của Ngoạn không những chỉ có thể hút đá tảng, mà còn có thể hút được hết các vật khác như kim loại lẫn thủy tinh.

Tình cờ... phát hiện ra sức hút của mình


Ngày 22/10 vừa qua, tại TP Vũng Tàu, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam - Vietkings đã xác lập và trao kỷ lục "Người có khả năng hút đá tảng nặng nhất" cho Nguyễn Xuân Ngoạn tại địa chỉ: 102 Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu. Danh hiệu này được trao cho một chàng trai sinh năm 1980.


Nguyễn Xuân Ngoạn đang biểu diễn hút đá tảng..

Theo lời Ngoạn nhớ lại thì cách đây 2 năm, từ ngày 25/10/2009 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mở lớp dạy môn Năng lượng cảm xạ học nhằm mục đích giúp cho người dân tập luyện để nâng cao sức khoẻ, phòng ngừa bệnh tật. Có nhiều bạn trẻ ở Vũng Tàu tham gia khóa học, trong đó có Nguyễn Xuân Ngoạn.

Là học viên của lớp cảm xạ học nên học được một thời gian, Ngoạn đã cùng mọi người tham gia dã ngoại tại Kê Gà, Bình Thuận do Câu lạc bộ Cảm xạ Việt Nam tổ chức. Chuyến đi gồm có đoàn CLB Cảm xạ Sài Gòn và CLB cảm xạ Vũng Tàu. Khi đến Kê Gà thì đoàn đi ăn trưa. Do chờ đoàn của các học viên Vũng Tàu đến muộn nên trước khi ăn cơm trưa, đoàn Sài Gòn có biểu diễn hút thìa cho các học viên đi cùng xem. Do Ngoạn đến trước nên được xem các học viên của CLB cảm xạ Sài Gòn biều diễn hút thìa.


Nguyễn Xuân Ngoạn đang biểu diễn đi trên mảnh chai.

Về nhà Ngoạn chợt có suy nghĩ sao không bắt chước các học viên Sài Gòn làm xem thử ra sao. Thế là Ngoạn đem Thìa và bàn là ra để tập hút, trước khi thử hút, Ngoạn cũng tập vận công, nâng khí giống như các chuyên gia cảm xạ học ở Sài Gòn đã biểu diễn, rồi sau đó lần lượt đặt các đồ vật vào như cách các đồng môn đã làm, tình cờ chợt thấy có mấy cái thìa dính vào người.

Sau đó, Ngoạn bắt đầu bỏ công tập luyện theo sách hướng dẫn của các chuyên gia cảm xạ học, biết đâu có khả năng hút được các vật nặng hơn. Thế là, Ngoạn lặn lội đi tìm sách cảm xạ AB của thầy Dương Quang Châu, trưởng bộ môn Cảm xạ Việt Nam để đem về tập theo hướng dẫn của sách.


Theo anh, điều chính yếu người học cần đạt tới đó là sự tự tin vào bản thân, sự lạc quan, không ngừng nâng cao sức khoẻ.

Sau nhiều ngày luyện tập chăm chỉ, thực hiện các bài tập trong sách cùng áp dụng các kiến thức đã học của lớp cảm xạ học đã học ở Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ngoạn đã đạt được những thành tích tốt trong việc thực hành cảm xạ để hút các đồ vật, như kim loại, gỗ, đá với trọng lượng tăng dần.

Ngày 28/2/2011, tại lễ khai giảng lớp "Năng lượng cảm xạ học" khoá thứ 6 ở Nhà Văn hóa Thanh Niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trước sự chứng kiến của các quan khách và học viên, Nguyễn Xuân Ngoạn đã biểu diễn khả năng hút đá tảng và anh đã hút thành công tảng đá hoa cương nặng 51kg trước sự chứng kiến của mọi người.

Với thành tích này, Ngoạn trở thành người có khả năng hút được đá tảng nặng nhất trong các thành viên của các lớp cảm xạ học đã theo học từ trước đến nay trên cả nước. Và cũng từ đó biệt danh "Người Nam Châm" đã được mọi người đặt cho chàng trai trẻ Nguyễn Xuân Ngoạn.

Trọng lượng tăng dần

"Cảm xạ là khả năng nhạy cảm của con người với bức xạ của vật thể. Cảm xạ (tiếng Pháp: radiesthésie; Tiếng Anh: radiesthesia; Xuất phát từ tiền tố radi trong tiếng Latin có nghĩa là "phóng xạ" và từ aisthesis trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "nhạy cảm") chỉ kỹ thuật thực hành, tìm kiếm các dòng nước ngầm, khoáng vật hoặc các vật thể bị giấu kín. Ngày nay, cảm xạ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y học, kinh doanh, nông nghiệp, phong thủy, kiến trúc, xây dựng... Sở dĩ một số người có khả năng hút đồ vật là do trong họ có nguồn từ trường mạnh. Còn với người bình thường có luyện tập, sự hút dính đồ vật là do sức mạnh tiềm tàng được khơi dậy nhờ quán tưởng, vận khí... giống như khí công.

BS Dư Quang Châu (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Cảm Xạ học Việt Nam)


Điều đáng nói là khả năng hút đá của Ngoạn tăng dần lên theo thời gian. Cụ thể, ngày 28/2/2011, Ngoạn chỉ hút được 51kg đá thì đến ngày 12/6/2011, trước sự quan sát của đông đảo công chúng tại Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, anh hút được tới 68kg đá và cho đến cuối tháng 10/2011, khi phóng viên thực hiện bài viết này thì Ngoạn đã có thể hút được đá tảng nặng đến 85kg.

Trò chuyện với phóng viên Báo KH&ĐS, Nguyễn Xuân Ngoạn tâm sự: "Thật ra, em không có bí quyết gì cả trong việc hút được các đồ vật này và việc tập hút đá thực ra đối với em chỉ là giải trí thôi nhưng không ngờ khi tham gia khóa học về năng lượng cảm xạ thuộc bộ môn cảm xạ học của BS Dư Quang Châu - một chuyên gia về cảm xạ học, em đã rèn luyện và phát hiện ra khả năng hút đồ vật của mình không chỉ là đá mà còn là các vật thể khác như inox, sứ, thủy tinh, kính, gỗ...".

Cũng tại buổi biễu diễn mới đây cho quan khách xem, ngoài việc hút đá tảng, Ngoạn đã đi chân không trên đoạn đường toàn mảnh chai dài 4m, rộng 0,5m, dày 10cm mà không hề hấn gì! Ngoạn cũng cho biết, trong gia đình anh không ai có khả năng đó. Theo anh, điều chính yếu người học cần đạt tới đó là sự tự tin vào bản thân, sự lạc quan, không ngừng nâng cao sức khoẻ.

Chuyện làm người "nam châm", hút được bao nhiêu kilôgam gỗ đá không quan trọng, đó chỉ là khả năng riêng của từng người được phát lộ nhờ học tập, rèn luyện, phát huy khả năng của mình.

Việt Nhân/bee.net
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images794902_T10_hut_da_tag.jpg
Views:	10
Size:	14.3 KB
ID:	333351  
Old 11-12-2011   #2
minhonok
R2 Kiếm Khách
 
minhonok's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Posts: 50
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 18
minhonok Reputation Uy Tín Level 1minhonok Reputation Uy Tín Level 1
Default

Duck News = Tin Vit ????
minhonok_is_offline  
 
User Tag List


Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 03:26.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11468 seconds with 13 queries