HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Dân bức xúc vì dự án xây dựng nhà ở “mập mờ” ?
Old 10-07-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,911
Thanks: 11
Thanked 14,098 Times in 11,259 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Hơn 10.000 m2 đất được UBND quận Tây Hồ ra quyết định thu hồi để xây dựng khu nhà ở. Tuy nhiên, theo kiến nghị của người dân, trong quá trình thu hồi đất, chủ đầu tư lại không đưa ra được phương án đề bù tổng thể, còn thuê côn đồ doạ nạt người dân; chính quyền cưỡng chế không đúng pháp luật…

Đất canh tác hơn 20 năm "biến" thành đất hoang



Người dân bức xúc vì đất sử dụng hơn 20 năm nhưng chủ đầu tư dự án " biến" thành đất vô chủ. (ảnh: Đạt Lê)

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Minh (tổ 55, cụm 9, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội), từ năm 1972 đến 1987 hầu hết những gia đình chuyển về đây sinh sống đều là bộ đội, thanh niên xung phong, cán bộ ngành giao thông.

Khi chuyển về khu vực này sinh sống, khu đất còn là một bãi hoang, không có điện, nước, cỏ lau um tùm. Sau đó, người dân khai hoang, làm nhà và phần đất còn lại thì canh tác, trồng rau và trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ…


Công văn của Cty CP Đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải yêu cầu các hộ dân thu hoạch cây cối, hoa màu trên đất, trong đó có nội dung: "... Công ty không có trách nhiệm bồi thường bất kỳ hộ gia đình hoặc cá nhân nào" ?. (ảnh: Đạt Lê).

Ông Trần Quốc Trường (tổ 55, cụm 9, phường Phú Thượng) nói: "Khi chúng tôi về ở khu đất này, cuộc sống của cán bộ, nhân viên và các hộ gia đình khó khăn nên chúng tôi tự tay san lấp khu đất trũng để xây nhà. Trồng cây, canh tác trên mảnh đất hoang hoá để mưu sinh… Đến nay, phía chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở lại “biến” đất vườn canh tác của các hộ gia đình thành đất vô chủ?”.

Được biết, tháng 7.2008, TP. Hà Nội có quyết định thu hồi 11.267m2 đất tại khu vực này để giao cho Cty CP Đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải (Cty GTVT) để đầu tư xây dựng khu nhà ở cụm 9, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Tuy nhiên, từ khi có quyết định thu hồi đất phía, Cty GTVT liên tục xúc tiến để GPMB khu đất của các hộ dân nhưng không thành.

Bà Hồ Thị Viễn (60 tuổi) người dân khu vực bức xúc: “Khi GPMB Cty GTVT không họp dân công khai, tự áp đặt kê tài sản trên đất và diện tích đất để thu hồi của dân. Thậm chí, trước đó phía công ty còn thuê côn đồ đến uy hiếp, đe doạ người dân chặt phá cây cối để GPMB… Do đó, người dân và phía chủ đầu tư càng phát sinh mâu thuẫn”.

Dự án... “mập mờ” ?

Người dân khu vực bất bình về việc phía chủ đầu tư dự án chưa đưa ra được phương án đền bù nhưng chính quyền đã ra quyết định cưỡng chế.(ảnh Đạt Lê).

Theo các hộ dân sinh sống nơi đây cho biết, năm 2003 người dân đã có gửi đơn xin cấp đất. Ngày 12.9.2003, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có Công văn số 4047 gửi UBND TP Hà Nội về việc xin lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở cán bộ công nhân viên (CBCNV), trong công văn nêu rõ: “Để khắc phục khó khăn về nhà ở cho CBCNV trong ngành, Bộ GTVT xin trân trọng đề nghị UBND TP cho phép lập dự án xây dựng nhà ở...”.


Vườn tược, cây cối tan hoang sau buổi cưỡng chế... (ảnh Đạt Lê).

Công văn trên căn cứ vào Chỉ thị liên tịch số 10/2003/CT-LT ngày 18.4.2003 về việc giải quyết nhà ở CBCNV trong ngành GTVT; căn cứ vào chỉ thị trên thì việc tiến hành xây dựng nhà ở cho CBCNV là những trường hợp đang khó khăn về nhà ở (không có nhà hoặc quá chật chội)… trong quá trình triển khai thực hiện dự án phát triển nhà ở (nếu có) phải đảm bảo tính công khai dân chủ…

Điều đáng nói, theo các hộ dân, thực tế dự án nhà ở tại cụm 9, phường Phú Thượng chỉ có một tòa nhà chung cư cao 11 tầng và có 12 suất phân lô nhà vườn. Ông Phương Công Sơn, người dân khu vực đặt ra câu hỏi: “Chiểu theo chỉ thị liên tịch trên của bộ GTVT thì không biết những lô liền kề nhà vườn trên sẽ chia cho cán bộ nào khó khăn về nhà ở của ngành GTVT hay là phần lô để bán với giá hàng tỷ đồng ? ”.

Nói về phương án đền bù GPMB và tái định cư của dự án, các hộ dân cho biết, đến thời điểm hiện tại, người dân nhiều lần yêu cầu phía Cty GTVT đưa ra phương án đền bù tổng thể, công khai. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư không hề đưa ra được một phương án cụ thể nào (?).

“Trong khi phía cty chưa có một phương án đền bù cụ thể nào; nhưng không hiểu vì lý do gì mà các cấp chính quyền lại đồng thuận với Cty GTVT đưa ra văn bản thúc ép, ban hành quyết định cưỡng chế đối với nhiều hộ dân?”- bà Nguyễn Thị Minh bức xúc.

Trước những bức xúc của người dân, PV có liên hệ gặp ông Nguyễn Phúc Quang - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ để làm rõ vụ việc, ông Quang nói: “Vấn đề này phải xuống UBND phường Phú Thượng, phường mới nắm rõ...”. Tuy nhiên, khi PV tìm gặp ông Nguyễn Thanh Tịnh - Chủ tịch UBND phường Phú Thượng; với lý do “phải tiếp đoàn Kiểm toán nhà nước” ông Tịnh từ chối khéo: “Mọi hồ sơ liên quan đến vụ việc phường đã báo cáo lên quận. PV muốn tìm hiểu thì lên Ban bồi thường GPMB”.

PV tiếp tục gặp ông Nguyễn Văn Duẩn - Trưởng Ban bồi thường GPMB, ông Duẩn lại đưa ra lý do: Việc này phải liên hệ với văn phòng UBND quận, khi lãnh đạo có chỉ đạo thì chúng tôi mới có thể cung cấp được những thông tin về vụ việc”...

Các cấp chính quyền quận Tây Hồ cố tình đùn đẩy trách nhiệm, vòng vo giải quyết như vậy thì có lẽ những bất bình của người dân khu vực này sẽ còn tiếp tục kéo dài (?!).

theo laodong
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.JPG
Views:	10
Size:	29.8 KB
ID:	322755  
 
User Tag List


Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 21:51.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10532 seconds with 13 queries