Dù nguyên nhân thiệt mạng đã rõ như ban ngày hay còn là bí ẩn... thì những cái chết thương tâm của những người gốc Việt vẫn khiến cộng đồng bàng hoàng và rung lên hồi chuông báo động về an toàn tính mạng đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Thảm sát gia đình kinh hoàng
Vụ thảm sát xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật con trai ở Forum Roller World tại thành phố Grand Prairie, phía Bắc bang Texas, Mỹ tối 23/7 vừa qua. Hung thủ là Đỗ Tân, 35 tuổi, người Mỹ gốc Việt. Lúc đó, có khoảng 30 khách tham dự buổi tiệc. Trước khi nổ súng, Đỗ Tân đã bảo tất trẻ nhỏ ra ngoài để hắn dễ dàng hành động. Tuy nhiên, một vài đứa trẻ do mải chơi nên vẫn ở bên trong khi vụ án kinh hoàng xảy ra.
Những nhân chứng cho biết, sau một cuộc cãi vã trong bữa tiệc, Đỗ Tân bắt đầu xả súng, khiến vợ là Trini Đỗ (29 tuổi) và 4 người bên vợ thiệt mạng, gồm: Lynn Tạ (16 tuổi) và Michelle Tạ (28 tuổi) em gái của Trini Đỗ; Hiên Tạ (21 tuổi) em trai Trini Đỗ và em dâu là Nguyễn Thủy (25 tuổi). Ngoài ra, Tân còn bắn làm bị thương 4 người khác, trong đó có bố mẹ vợ và 2 cháu nhỏ khác.
Con trai 11 tuổi và con gái 3 tuổi của vợ chồng Đỗ Tân may mắn thoát chết trong gang tấc. Đỗ Tân sau đó cũng tự sát.
Đỗ Tân, 35 tuổi, người Mỹ gốc Việt, đã gây ra vụ thảm sát gia đình kinh hoàng, khiến 5 người thiệt mạng.
Theo cảnh sát, Đỗ Tân và Trini lấy nhau vào năm 2000, có 2 con. Đôi vợ chồng này thường hay cãi vã, Trini đã từng ra tòa xin ly dị vào năm 2008, nhưng ít tháng sau đó thì lại hòa hảo, rút lại đơn. Thế nhưng, tính nào tật ấy, Tân thường hay bạo hành với vợ, đôi khi còn doạ bắn.
Tin tòa án địa phương và hồ sơ cảnh sát cũng cho biết, từ cuối năm 2010, Trini Đỗ được một lệnh tòa bảo vệ trong tình trạng ly thân với Tân, nhưng lệnh này cũng được Trini xin rút lại vào tháng 3 năm nay. Khi Trini xin rút lệnh của tòa án, một công tố viên đã can ngăn, nhưng Trini muốn chồng có thêm một cơ hội sửa đổi nhưng khi Tân chưa kịp sửa đổi thì thảm kịch đã xảy ra...
Ông Hội Tạ, bố vợ của hung thủ, cho biết bà Loan Nguyễn, vợ của ông, hôm đó định ra về sớm để đi thăm một con trai trong bệnh viện thì bị con rể rút súng ra bắn vào chân. Trini là một trong những nạn nhân bị bắn chết đầu tiên. Trước khi tử vong, Trini nhờ cha mẹ chăm sóc cho hai đứa con. “Anh ta nhắm vào gia đình tôi,” ông Hội nói.
Hung thủ Lam Luong
Trước đó, năm 2008, Lam Luong, 38 tuổi, người gốc Việt, sang Mỹ định cư từ năm 1984, đã thừa nhận ném những đứa con tuổi từ 4 tháng đến 3 năm từ trên cây cầu Dauphin Island xuống biển, gồm: Ryan Phan 3 tuổi, Danny Luong 4 tuổi, Hannah Luong 2 tuổi và Lindsey Luong 4 tháng tuổi.
Thẩm phán Charles Graddick cho biết đây là vụ án đáng buồn nhất trong lịch sử hạt Mobile, bang Alabama. Trong phần tranh luận trước tòa, Luong cho hay mục đích ném con xuống biển là để nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của vợ.
Theo hồ sư của tòa án, Luong và người vợ Kieu Ngoc Phan, 23 tuổi, làm nghề đánh bắt tôm ở làng Bayou La Batre thuộc bang Alabama; từng có nhiều bất đồng trong hôn nhân. Ngày 7/1/2008, sau khi cãi nhau với vợ, anh ta lái xe lên cầu rồi ném cả 4 đứa trẻ xuống dòng nước lạnh. Ba trong số này là con ruột của Luong. Thi thể của những em bé xấu số được tìm thấy khi dạt vào bờ biển Alabama, Mississippi và Louisiana. Lúc đầu, Luong khai lũ trẻ bị mất tích, sau khi một phụ nữ quen biết tên là Kim đưa chúng đi và không thấy quay lại. Sau đó, y mới thừa nhận đã ném các con.
Chết bi thảm
Annie Le, nữ nghiên cứu sinh gốc Việt chương trình tiến sĩ ngành dược tại ĐH Yale bỗng dưng biến mất 5 ngày trước khi cưới. Sau đó, thi thể của cô được phát hiện giấu trong bức tường tầng hầm của tòa nhà dành cho nghiên cứu y tế của trường ĐH này ngày 13/9/2009. Hung thủ được xác định là Raymond Clark III, một kỹ thuật viên tại phòng thí nghiệm nơi xác của cô dâu gốc Việt được tìm thấy.
Người thân của Le đã nhiều lần bật khóc khi miêu tả về niềm vui đám cưới bỗng chốc biến thành nỗi đau trước cái chết của Le khi cô gái trẻ đang thực hiện các nghiên cứu, trong đó có việc tìm kiếm những phương pháp điều trị mới cho các căn bệnh kinh niên. “Le chuẩn bị bắt đầu cuộc sống với tư cách là một cô dâu trẻ. Con gái đã nói với tôi nhiều lần về cảm giác hạnh phúc khi sắp lập gia đình. Tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy con tiến vào nhà thờ, không bao giờ được bế những đứa cháu, không bao giờ nhìn thấy những giấc mơ của Le thành sự thực. Giờ đây, tôi chỉ có thể nhìn thấy Le trong những giấc mơ”, mẹ của Le, bà Vivian, nói.
Annie Lee bị Raymond Clark III sát hại trước ngày cưới 5 ngày.
Vào ngày 3/6 vừa qua, Raymond Clark III đã bị tòa án New Haven, bang Connecticut tuyên phạt 44 năm tù. “Annie đã và sẽ luôn là một cô gái tuyệt vời, Tôi xin lỗi đã nói dối, lỗi đã làm tổn thương mọi người và xin lỗi vì đã cướp đi cuộc sống của Le”, Clark nói trước tòa.
Tương tự, tòa án thành phố San Joe vừa quyết định dành cho Anthony Davis Evans một bản án 81 năm tù với những tội danh bắt cóc, trộm cướp, hiếp dâm và giết người. Nạn nhân là Ann Lisa Nguyễn, một phụ nữ gốc Việt 35 tuổi, bị giết chết sau khi hãm hiếp và cướp toàn bộ tài sản. Thi thể của cô được tìm thấy tại một bãi rác ở Milpitas, California (Mỹ) sau gần một tuần tìm kiếm.
Tối 8/12/2007, Ann Lisa Nguyễn đã rời nhà tới khách sạn để tham dự một bữa tiệc chiêu đãi của công ty nghiên cứu thị trường, nơi cô đang làm công tác quản lý. Suốt đêm hôm đó, Ann Lisa đã không trở về nhà, gia đình cô cảm thấy có chuyện chẳng lành xảy ra với con gái của họ nên đã báo cảnh sát. Cảnh sát vào cuộc, gia đình cô đã cung cấp những thông tin về một người đàn ông tên là Anthony Davis Evans, 45 tuổi, cựu huấn luyện viên thể hình. Ann Lisa đã quen người đàn ông này khi cô đến câu lạc bộ thể hình. Theo một số nguồn tin, Evans là huấn luyện viên riêng của Lisa Nguyễn. Em gái của Ann Lisa có lần vô tình đã đọc được tin nhắn trong điện thoại di động của chị và thấy người đàn ông này đã nhắn tin cho Ann Lisa mời cô đi dự tiệc. Sau khi Ann Lisa mất tích mấy ngày, gia đình cô đã tìm thấy chiếc xe hơi hiệu Honda Accord của cô ở khu chung cư nơi Anthony Davis Evans đang sinh sống, chìa khóa xe của cô vẫn nằm trong ổ điện. Mọi nỗ lực truy tìm tội phạm của cảnh sát đã tập trung vào Evans. Thế nhưng, người đàn ông này đã trốn khỏi nơi cư trú và cơ quan điều tra đã mất một thời gian khá dài để tìm ra dấu vết của Evans.
Hiện trường vụ án đốt xác kỹ sư gốc Việt Lon Kim.
Cũng bị sát hại, nhưng với Lon Kim, 53 tuổi, một kỹ sư, một nhà đầu tư bất động sản người Mỹ gốc Việt đã có trong tay nhiều mảnh đất và khu căn hộ cho thuê ở Los Angeles thì thi thể được phát hiện tại một khu vực hoang vắng gần sân bay Los Angeles khi vẫn cháy âm ỉ. Cảnh sát phát hiện những phần còn sót lại của một chiếc áo sơ mi màu xanh nhẹ, chiếc quần đùi màu đen, một áo lót màu trắng. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân đã bị đánh đập rất dã man và có thể bị đốt cháy khi vẫn còn thoi thóp thở. Kiểm tra hiện trường, cảnh sát còn tìm thấy một vài viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng ngắn loại 38 ly.
Hồ sơ cảnh sát ghi chép rằng, một trong những người thuê nhà là Kerry Ephriam, nhân viên bảo vệ bệnh viện, nợ ông hơn 2.000 USD tiền thuê nhà. Lon Kim đã gửi cho Kerry yêu cầu trả nợ. Trước đó vài ngày, Kacey Ephriam, anh trai của Kerry Ephriam, đã gọi điện đến nhà Lon Kim và dặn vợ Kim bảo ông đến gặp Kerry để thanh toán khoản nợ.
Người vợ ông Kim cho biết, đã 25 năm qua, ông luôn đeo chiếc đồng hồ Omega mỗi khi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, trên thi thể bị đốt cháy của ông Kim lại không hề thấy có chiếc đồng hồ đó. Khi kiểm tra các hiệu cầm đồ, cảnh sát phát hiện chiếc đồng hồ Omega của ông Kim do một người đàn ông tên là Michael Valentine mang đến cầm chỉ một vài ngày sau cái chết của Lon Kim. Ngay sau đó, cảnh sát cũng tìm thấy chiếc xe Mercedes của ông Kim bỏ lại bên lề đường ở Inglewood, cách nơi ở của Michael không xa.
Theo điều tra của cảnh sát, Michael đã từng tham gia vào nhiều vụ cướp. Mẹ hắn và mẹ của Kerry và Kacey Ephriam là 2 chị em ruột. Do đó, có thể có mối liên quan giữa 3 tên này trong việc lập kế hoạch giết hại Lon Kim. Hơn nữa, khi lục soát nhà của Kacey, cảnh sát tìm thấy trong phòng ngủ của tên này một khẩu súng loại 38 ly, phù hợp với bằng chứng tìm thấy tại hiện trường vụ án. 3 tên bị bắt ngay sau đó và bị khởi tố về tội giết hại Lon Kim.
Cuối cùng, sau nhiều ngày xét xử, tòa đã tuyên phạt Kerry 30 năm tù giam, còn Kacey và Michael mỗi người nhận một bản án tù chung thân.
An Đông
(ĐVO/tổng hợp)