HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Trường mầm non 'nổi nóng' vụ bé gái nghi bị xâm hại
Old 07-19-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
“Không hề có sự việc đó xảy ra”, đấy là khẳng định của lãnh đạo trường mầm non Thanh Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), sau khi nhận được phản ánh của chị N.T.N – mẹ bé V.

Liên quan đến vụ việc bé V. (2 tuổi) bị chảy máu âm đạo, gia đình có nghi ngờ cháu bị xâm hại vùng kín sau khi được đón về từ cơ sở 2 của trường nầm non Thanh Mai (số 353 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội), chúng tôi đã tìm gặp và trao đổi với Ban Giám đốc ngôi trường trên.

Trái ngược hoàn toàn với những luận điểm của gia đình bé V, những người đứng đầu nhà trường đã khẳng định: “Không hề có sự việc đó xảy ra”.


Cơ sở 2 của trường mầm non Thanh Mai tại số 353 Tam Trinh. (Ảnh: Afamily)

Chảy máu vì đi xe đạp?

Giải thích về sự việc xảy ra với bé V, ngày 12/5/2011, bà Luyến, cán bộ quản lý trường Thanh Mai cơ sở 2 cho rằng: “Hôm đó, trong giờ chơi, tôi thấy bé V. trèo lên chiếc xe đạp ba bánh và cứ thế đạp vèo vèo. Thấy vậy, tôi có nhắc nhở cháu vì sợ đi nhanh như thế sẽ đâm vào cửa kính. Khoảng 6 giờ tối, bố cháu đến đón cháu về, bố cháu vẫn vui vẻ như bình thường. Đến khoảng 8 giờ tối, mẹ cháu có gọi điện cho cô Phạm Thị Thương hỏi cô có nhờ ai trông hộ cháu không? Trường có đàn ông không? Rồi cho biết cháu bị chấn thương vùng kín rất nặng. Lúc đó tôi rất sửng sốt. Tôi đã liên lạc lại với gia đình ngay tối đó nhưng không liên lạc được”.

Theo lời bà Luyến, hôm nhà trường và gia đình gặp nhau ở trụ sở phường để đối thoại, nhà trường có đề nghị được đến thăm hỏi cháu V, nhưng mẹ bé không đồng ý. Trong kết luận của bác sĩ cũng nêu rõ, không có tinh trùng, thì rất có thể do bé đi xe nhanh nên bị như thế. Sau đó chị N. chuyển trường cho con, nhà trường không nắm được thông tin nào nữa, nên không tới thăm.

“Trẻ con rất nhạy cảm ở vùng kín, nhà trường chỉ chăm sóc được phần nào đấy, vào giờ đấy thôi. Còn về nhà gia đình phải vệ sinh cho cháu, chứ không thể cái gì cũng đưa vào nhà trường được. Có mấy đồng mà việc gì cũng đều quy việc cho nhà trường hết, bao nhiêu cháu chúng tôi làm sao làm hết được. Chẳng nhẽ do cháu đóng bỉm, ngứa ngáy rỗi gãi chảy máu thì cũng đổ lỗi cho nhà trường à?”, bà Luyến bức xúc.

Cũng theo bà Luyến, trong ngày hôm đó ông Ngô Trọng Thành, Giám đốc trường, cũng là chồng bà đang đi Đức du lịch, còn con trai bà (đã 31 tuổi và có gia đình) thì đi từ lúc 7 giờ sáng (làm ở cơ sở 3 của trường, ở số 113 Sơn Tây, Ba Đình, HN), rồi đi tập thể thao đến 9 giờ tối mới về. Lúc con trai bà Luyến đi, cháu V. chưa đến và lúc anh này về, cháu V. đã về từ lâu.

Sẽ kiện phụ huynh?

Sau khi biết chị N. có lên các diễn đàn mạng tâm sự về các vấn đề bức xúc của mình về nhà trường, ông Ngô Trọng Thành – Giám đốc trường mầm non Thanh Mai đã làm đơn trình báo, gửi tới cơ quan công an tố cáo chị N. vì đã vu khống cho ông, và nói xấu nhà trường, làm ảnh hưởng đến uy tín của trường.

Trong đơn trình báo của mình, ông Thành cho rằng: “Ngày 29/6/2011 trên mạng internet tôi được biết chị N. đã có những bài viết mang tính chất vu khống, nói xấu nhà trường, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của trường. Việc làm của chị N. làm cán bộ giáo viên trường mầm non Thanh Mai vô cùng phẫn nộ. Với gia đình và bản thân tôi thấy bài viết của chị N. có ý vu khống cho tôi có hành vi xâm phạm tình dục, điều này làm tôi thấy vô cùng bị xúc phạm”.


Ông Ngô Trọng Thành – Giám đốc trường mầm non Thanh Mai.

Theo ông Thành, vấn đề nhà trường không hỏi thăm bé V. sau khi sự việc xảy ra là do thời điểm xảy ra sự việc ông không có nhà, sau đó chị N. lại cho con nghỉ học luôn và không hề báo lại với những người quản lý nhà trường, cũng không quay lại trường, và cũng không có thông tin gì của chị N. Mà chị N. chỉ liên lạc với cô Thương để đòi tiền học phí. Chị N. cũng không nói con chị ốm hay bị làm sao, chúng tôi cũng xác định bé không có vấn đề gì nên không tới hỏi thăm.

Còn về chuyện tiền học của bé V. theo ồng Thành, chị N. phải đến báo cho hiệu trưởng, quản lý nhà trường là con nghỉ học, cắt cơm... những việc này phải làm việc với kế toán chứ không làm việc với giáo viên được.

“Tôi sẽ kiện cô N. vì cô ta vu cáo cho nhà trường, chuyện này không phải chuyện đùa, rất nguy hiểm và đi tù... Nói gì thì, cũng phải có lý, có bằng chứng chứ không thể làm như thế được. Chị N.làm như thế này mất danh dự của cơ sở đã có uy tín lâu năm như chúng tôi, và gây khó khăn cho việc tuyển sinh các cháu trong năm học tới này”, ông Thành cho biết thêm.

Hiện tại, cô Thương đã xin nghỉ làm và chuyển công tác. Trường mầm non Thanh Mai có 3 cơ sở, cơ sở 1 đặt tại số 204, phố Hoàng Mai; cơ sở 2 tại 353, đường Tam Trinh (đều thuộc quận Hoàng Mai, HN); cơ sở 3 tại số 113, phố Tây Sơn (quận Ba Đình, Hà Nội). Tổng cả 3 cơ sở có 160 bé đang theo học, riêng cơ sở 2 hiện chỉ còn 3 bé theo học.

Theo chị N (mẹ bé V), sự việc xảy ra với bé V. (học tại trường mầm non Thanh Mai, cơ sở Tam Trinh, HN) đã hơn 2 tháng, nhưng cho đến nay, gia đình vẫn không hề nhận được bất cứ lời hỏi thăm, xin lỗi, hoặc dù chỉ là một cuộc điện thoại của những người đứng đầu nhà trường.

Việc con gái chị bị chấn thương âm đạo đến chảy máu nhiều như thế vẫn là câu hỏi lớn. Chị N. mong muốn những người quản lý phải nhận thấy rõ phần trách nhiệm của mình trong sự việc trên, và phải có cách xử lý đúng đắn với gia đình chị.

Lê Việt - VTC
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	11
Size:	21.6 KB
ID:	301937  
 
User Tag List


Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 11:56.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12850 seconds with 13 queries