Ngày 8/5, tại hồ Đá lại xảy ra một vụ chết đuối. Nạn nhân là Đoàn Ngọc Huy (23 tuổi, quê Yên Bái), khi thò chân xuống nữa để rửa thì trượt ngã và bị dòng nước nhấn chìm.
Hồ Đá nằm giữa Làng Đại học Thủ Đức (thuộc ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) từ lâu được mệnh danh là hồ ma, hồ tử thần, hồ nuốt người…, với độ sâu trên 20m và những vách đá cao nguy hiểm. Người dân và sinh viên đồn rằng, do hồ có những vòng xoáy bí ẩn “nuốt người”, nên ai đã ngã xuống… đều khó tránh án tử thần.
Cướp đi sinh mạng trên 50 người
Thống kê cho thấy, từ năm 1993 đến nay, tại hồ Đá có trên 50 người chết đuối, gồm công nhân, sinh viên và học sinh trong vùng; và vụ án mạng gần nhất là với anh Đoàn Ngọc Huy, đang làm công trình KTX tại khu ĐHQG TP HCM. “Khoảng 8h sáng 8/5, tôi cùng anh Huy và Thuận đến hồ Đá để hóng mát. Tôi và anh Thuận xuống hồ bơi, còn Huy không biết bơi, đã ngồi trên bờ uống nước. Một lúc sau, Huy tiến đến một mỏm đá, thò chân xuống nước để rửa chân thì bị trượt ngã. Khi nghe tiếng Huy kêu cứu, chúng tôi vội bơi đến cứu, nhưng Huy đã chìm sâu xuống đáy hồ”, anh Phạm Hùng Mạnh (22 tuổi, quê Nam Định), cho biết.
Theo anh Mạnh, vụ việc được trình báo công an phường Đông Hòa và bốn thợ lặn chuyên nghiệp được thuê, đã dùng bình hơi lặn xuống hồ, để mò vớt xác nạn nhân. Đến hơn 11h cùng ngày, thi thể của anh Huy được đưa lên bờ.
Xác của anh Đoàn Ngọc Huy được đưa lên bờ.
Ảnh: Theo nldo
Công an phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, cũng thông tin rằng, có hàng chục người đã bỏ mạng tại “hồ ma” Bình Dương. Cách đây một năm, vào ngày 7/3/2010, ngay tại vị trí anh Đoàn Ngọc Huy gặp nạn, một tai nạn tương tự đã xảy ra khi bốn cô gái quê ở Nghệ An, gồm: Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Hoa (cùng 21 tuổi), Nguyễn Thị Lài (22 tuổi) và Nguyễn Thị Bình (20 tuổi), là công nhân làm việc tại Khu chế xuất Linh Trung (quận Thủ Đức, TP HCM), đến chụp ảnh, bị trượt chân chết thảm. “Vào thời điểm đó, khi hai nữ công nhân leo ra mỏm đá nổi trên mặt hồ để chụp hình thì bất ngờ bị trượt chân ngã xuống nước. Thấy bạn chới với dưới nước, hai nữ công nhân khác lao xuống cứu, khiến cả 4 người chìm sâu dưới nguồn nước lạnh ngắt”, một thợ lặn vớt xác kể lại.
Trước đó, rạng sáng 6/8/2010, trong lúc kéo lưới bắt cá tại khu vực hồ Đá, một người đàn ông đã phát hiện thi thể cháu Lê Thị Diễm My (SN 1999) trôi vào ven bờ. Bà ngoại cháu My cho biết, chiều 4/8, sau khi phụ giúp quán cơm sinh viên gần nhà, My được bà chủ cho ít tiền nên xin bà đi chơi và trong lúc chơi đùa gần hồ Đá, đã té xuống nước. Do khu vực này vắng vẻ, nên không ai kịp cứu cháu.
Hồ Đá lại “nuốt” tiếp 3 thanh niên đang chạy thử nghiệm ca nô vào khoảng 15h ngày 23/8/2009. “Sau khi lướt được vài vòng hồ, bất ngờ chiếc ca nô bị lật úp làm cả 3 người bị dìm sâu dưới nước. Trong số đó, có một kỹ sư đang làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương”, một người dân xã Đông Hòa nhớ lại và cho biết thêm: “đã có quá nhiều sinh viên và công nhân bỏ mạng oan uổng ở khu vực hồ ma ám này, nên tui không thể kể hết được. Tốt nhất là đừng bao giờ đến chơi nơi này!”.
Thực hư chuyện ma ám?
Giải thích về việc liên tục có những cái chết đau lòng xảy ra trong nhiều năm liền, những người mê tín đã dựng nên một câu chuyện hoang tưởng, đầy màu sắc rùng rợn rằng, giữa lòng hồ Đá có ma và chính ma quỷ đã kéo người trên bờ xuống nước...
Tuy nhiên, theo những thợ lặn vớt xác, nguyên nhân chết đuối ở hồ này hoàn toàn chẳng có gì kỳ bí. Hồ Đá và một số hồ khác bên cạnh vốn hình thành do quá trình khai thác đá của một công ty, sau một thời gian thì bỏ không. Lúc đầu hồ là một hố sâu chưa có nước, sau đó do nước mạch từ đá ngầm, cộng với nước mưa mà hình thành một vùng nước xanh, rộng bao la. Do không có dòng chảy nên nước hồ luôn ở trạng thái đứng. Nước rất lạnh nên người bị rơi xuống, rất dễ bị chuột rút. Bốn bên bờ dốc đá lởm chởm dựng đứng, do người đi lên xuống mà tạo nên những lối cheo leo. Thêm vào đó, hồ hình thành từ núi đá nên hai bên bờ cũng chỉ toàn đá, sỏi chỉ sơ ý trượt chân đều dễ dàng rơi xuống lòng hồ.
Đã dựng hàng rào dây thép gai, nhưng nhiều người vẫn "xé" vào để thăm hồ Đá.
Gần 10 năm mưu sinh tại khu vực hồ Đá, ông Nguyên khẳng định rằng, không hề có vùng xoáy nào ở đây, mà bẫy nguy hiểm nhất chính là mặt nước đứng. Nếu ném phao ra điểm mặt nước cách bờ hồ gần chục mét, quan sát hồi lâu vẫn thấy chiếc phao không chuyển động được bao xa. “Bị chuột rút ở hồ đá thì không có dòng chảy thuận nào cứu hết, càng vẫy vùng càng mau đuối sức và bị nước nhấn chìm. Do vậy, cần bình tĩnh nằm ngửa người thả lỏng trên mặt nước, dùng những chi còn cử động được từ từ bơi vào bờ”, ông Nguyên nói.
Anh Nguyễn Tiến Dũng, thợ lặn ở xã Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai, cho hay, chỉ 2 năm trở lại đây, nhóm thợ lặn của anh vớt không dưới 20 xác người từ lòng hồ Đá. “Nước trong hồ rất lạnh so với các sông hồ khác. Đứng ở gần bờ, nước chỉ xâm xấp hơn một mét nhưng chỉ cần bước ra thêm một vài bước là sụp ngay xuống vực sâu. Chưa ai dám lặn xuống chỗ sâu nhất dưới đáy hồ. Nhiều khu vực đáy hồ là các lòng chảo lớn, nơi sâu nhất cũng tới 70m. Các thợ lặn chuyên nghiệp cũng chỉ dám xuống tới độ sâu 30m là nước đã lạnh cóng, cảm giác buốt tới sống lưng rồi”, anh Dũng nhận xét.
Điếc không sợ súng!
Trước thực trạng liên tiếp có người chết đuối ở hồ Đá, chính quyền địa phương đã phối hợp ban quản lý ĐH Quốc gia TP HCM tổ chức rào dây thép gai và đặt biển cấm xung quanh tất cả các hồ trong khu vực để cảnh báo và nghiêm cấm tất cả mọi người vào khu vực lòng hồ dạo chơi và tắm. Thế nhưng, bất chấp hiểm nguy và “xé” rào, một số người vẫn ngang nhiên thăm hồ.
Mới đây nhất, vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, do thời tiết oi bức, nhiều công nhân tại các KCN, KCX lân cận, cùng nhiều sinh viên đã kéo đến “hồ tử thần” để tắm, câu cá… Nhiều “người hùng” sông nước còn đem mạng sống của mình ra đùa giỡn với “tử thần” bằng các pha phi thân từ vách đá cheo leo xuống dòng nước lạnh ngắt.
Không dừng ở đó, nhiều đôi trai gái đã tận dụng "vẻ nên thơ" của hồ Đá làm nơi tự tình. Còn các bạn trẻ thích chụp ảnh cuới ngoại cảnh, đã “rầm rộ” chọn hồ Đá Bình Dương là điểm ghi lại khoảnh khắc lãng mạn.
Các bạn trẻ thích chụp ảnh cuới ngoại cảnh, đã “rầm rộ” chọn hồ Đá Bình Dương là điểm ghi lại khoảnh khắc lãng mạn.
Hiện, theo công an xã Đông Hòa, chính quyền địa phương rất đau đầu vì có quá nhiều người chết tại khu vực hồ Đá. Bên cạnh các biển cảnh báo nguy hiểm cấm tắm, lực lượng dân phòng của xã vẫn thường xuyên kiểm tra nhắc nhở. Tuy nhiên, khi anh em dân phòng vừa đi khỏi thì đâu lại vào đấy. Chính quyền không thể làm gì khác ngoài việc nhắc nhở vì chưa có quy định nào về việc những người vi phạm tại đây sẽ bị xử phạt.
Câu hỏi đặt ra là: Sẽ còn bao nhiêu người tử vong nữa, khi hiện nơi đây vẫn là chốn tắm táp, thả diều, hóng mát, chụp ảnh của hàng trăm sinh viên, người dân quanh khu vực và người dân nhiều nơi tới chụp hình đám cưới?
theo dv