|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
|
Đó là tuyên bố của cháu nội nhà độc tài khi ông đòi kiện một tờ báo ra tòa vì hành động phỉ báng
Ngày 9-10-2009
Stalin, người từ lâu bị đổ lỗi cho cái chết của hàng triệu người dân đất nước mình, là nạn nhân của những lời nói dối trá trong nửa thế kỷ qua, cháu nội ông ta đã tuyên bố như vậy.
Yevgeny Dzhugashvili đang đòi kiện một tờ báo ở Moscow từng viết rằng nhà độc tài Sô Viết này đã hành quyết rất nhiều người.
Dzhugashvili là con trai của con trai Stalin, Yakov, người đã chết trong cuộc Đệ nhị Thế chiến.
Ông đang đòi khoản bồi thường 200.000 bảng Anh cho những thiệt hại gây ra từ tờ Novaya Gazeta, sở hữu bởi nhà triệu phú Alexander Lebedev, cũng là chủ của tờ Evening Standard tại London.
“Nửa thế kỷ những điều dối trá đã trút lên danh tiếng của Stalin, vì thế mà trường hợp này là quan trọng để làm cho lý lịch của ông được trong sạch,” luật sư Leonid Zhura của Dzhugashvili nhận xét.
Các sử gia đoan chắc rằng Joseph Stalin đã đồng lõa trong những cái chết lên đến 30 triệu người – chủ yếu trong các cuộc thanh trừng hoặc
tại các trại tù chết người kiểu gulag
Những người chỉ trích cho là vụ xét xử này là nhằm mưu toan tô son trát phấn cho những năm tháng dưới thời Liên bang Cộng hòa XHCN Sô Viết.
Khi vụ xử bắt đầu, 30 nhân vật hưu trí đã dàn hàng trước tòa với những tấm huy hiệu có hình Stalin treo trên ngực.
Phiên nghe tường trình tại tòa đã bị sa lầy trong những tranh cãi rắc rối về vai trò của Stalin trong lịch sử nước Nga.
Tờ báo đã hứa sẽ bảo vệ quyết liệt những lời buộc tội của mình chống lại Stalin, và tuyên bố rằng những tài liệu bí mật trước đây được tòa án thẩm tra cho thấy vai trò đồng lõa của nhà độc tài này.
“Tất cả những tài liệu được bên nguyên cáo yêu cầu, theo quen điểm của chúng tôi thì chỉ có thể xác nhận những hành động tội ác của Stalin. Song điều đó phải để tòa án quyết định,” theo lời của phó tổng biên tập tờ Gazeta Oleg Khlebnikov.
“Sự thật thường là một thứ nguy hiểm. Sự ngu dốt không làm cho một kẻ nào được miễn trừ trách nhiệm của mình.
“Che giấu tội ác sẽ là một kẻ đồng lõa. Stalin là một kẻ đồng lõa trước những hành động tội ác của Hitler vào lúc bắt đầu cuộc Đệ nhị Thế chiến.”
Yevgeny Dzhugashvili, người vẫn mang cái họ nguyên gốc Georgia khi sinh của Stalin, là con trai của ông Yakov, con trai Stalin, bị chết trong Đệ nhị Thế chiến tại nơi giam cầm ở Đức.
Vụ kiện được nêu lên giữa lúc những tranh cãi dữ dội giữa phái tự do và phái bảo thủ ở Nga về di sản của nhà độc tài phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng triệu tù nhân trong hệ thống nhà tù kiểu gulag khét tiếng thời Liên bang Sô Viết.
Mới đây những người theo phái tự do đã tỏ ra ghê sợ khi một ga tàu điện ngầm ở Moscow được mở sau khi sửa chữa, có một dòng chữ ca tụng Stalin, vốn đã bị xóa đi vào những

năm 1950 sau cái chết của ông ta.
“Stalin đã khích động lòng yêu nước trong chúng ta, truyền cảm hứng cho chúng ta trong lao động và trong những thành tích to lớn,” đó là nội dung của dòng chữ.
Ông Zhura nhấn mạnh: “Ông đã làm chuyển biến những người dân trong các dân tộc, ông đã lãnh đạo qua một kỷ nguyên vàng trong văn chương và nghệ thuật. Ông là một nhà lãnh đạo thực sự. Chúng tôi muốn khôi phục cho Stalin.”
Dzhugashvili nói: “Niềm tự hào của tôi đang ngày càng lớn dần.”
Tuy nhiên Khlebnikov thì khăng khăng: “Có nhiều tài liệu chứng minh cho bản chất khát máu của Stalin.
“Nhiều người biết rằng tất cả mọi nơi ở nước Nga đều có những chỉ tiêu phải giết bao nhiêu người trong thời kỳ “khủng bố hàng loạt” năm 1937-1938.
“Đó là Stalin, người vẫn thường thay đổi những chỉ tiêu này trong các tờ giấy viết tay của mình, mỗi lần con số lại đông hơn.”
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009
Will Stewart từ Moscow
—
Bổ sung bài mới hôm nay trên Nhịp cầu Thế giới
STALIN KHÔNG CÒN LÀ
CÔNG DÂN DANH DỰ CỦA BUDAPEST
[23.03.2011 21:05 - Nhịp Cầu Thế Giới Online]
(NCTG) Và cùng với “nhà độc tài đỏ” này, 8 nhân vật khác từng là kẻ thù của cuộc cách mạng đòi độc lập và dân quyền cho Hungary năm 1848 cũng bị loại khỏi danh sách các Công dân Danh dự của thủ đô Budapest.

Ảnh tư liệu của Hãng Thông tấn Hungary MTI
Đây là quyết định được Hội đồng Thành phố Budapest thông qua một cách nhất trí vào ngày thứ Tư 23-3. Theo đó, nhà độc tài Liên Xô Stalin và các yếu nhân của Liên minh Áo – Nga từng đè bẹp cuộc cách mạng 1848 của Hungary – gồm các vị tướng Haynau, Windischgrätz, Karl Ludwig Grünne, Thủ tướng Felix Schwarzenberg, Bộ trưởng Nội vụ Alexander von Bach và Đặc phái viên của Hoàng đế Karl Geringer (Áo), nhiếp chính Jellasics (Croatia) và tướng Ivan Paskevich (Nga) – đã chính thức và vĩnh viễn bị xóa khỏi danh sách Công dân Danh dự Budapest.
Đáng chú ý là trong số các nhân vật trên, ngoài Stalin thì 8 cái tên còn lại đều được Hoàng đế Áo phong danh hiệu Công dân Danh dự Pest từ giữa thế kỷ 19. Do đó, một số đại biểu thuộc Đảng Xã hội MSZP của Hội đồng Thành phố đã tranh luận rằng trong trường hợp đó, không chắc là có thể coi họ cũng nghiễm nhiên là Công dân Danh dự Budapest, thành phố chỉ được chính thức thành lập sau đó vài chục năm.
Ông Horváth Csaba, trưởng nhóm đại biểu đảng MSZP còn cho rằng, Thị trưởng Budapest Tarlós István (đảng cầm quyền Liên đoàn Thanh niên Dân chủ FIDESZ) đã lờ tịt một cách có chủ đích rằng, ngay từ năm 2004, trước khi gia nhập Liên hiệp Châu Âu, Ban lãnh đạo Budapest đã đưa ra một tuyên bố, theo đó Stalin chưa bao giờ – và sẽ không bao giờ – được coi là Công dân Danh dự của thủ đô. Do đó, phe đối lập trong Hội đồng Thành phố kết luận rằng, thay vì làm những việc xóa tên đổi họ, nên hướng về những vấn đề xã hội thì hơn.
Để trả lời, Thị trưởng Tarlós István tuyên bố: ngay 7-11-1947, nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, Hội đồng Thành phố Budapest đã ra quyết định trao tặng danh hiệu Công dân Danh dự cho “Đại nguyên soái Liên Xô Stalin”. Do đó, việc truất danh hiệu này – từ một “kẻ thù của nền dân chủ” – là có cơ sở pháp lý.
Ngoài ra, Hội đồng Thành phố còn quyết định rằng, thay vì 25 năm như trước kia, từ nay trở đi, 5 năm sau ngày mất là khoảng thời gian đủ để đặt tên ai đó cho phố xá, quảng trường… hoặc những nơi công cộng nói chung. Cạnh đó, có thể đặt tên một người cho phố xá ở nhiều quận khác nhau.
Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI
|