(CXN_1093_021311) - Những khẩu lệnh của nhà độc tài Nguyễn tấn Dũng làm hàng tỉ usd dự trử của VN đội nón ra đi như thế nào và hậu quả là 86 triệu người dân VN sống càng ngày càng khó khăn hơn 80 triệu dân Ai Cập vì phá giá vnd kéo theo điện, xăng, phân bón, thực phẩm gia súc, đồ điện tăng phi mã trong khi lương tối thiểu 49 usd/tháng nay chỉ còn 44 usd/tháng vì phá giá vnd
1. Khẩu lệnh của nhà độc tài Nguyễn Tấn Dũng.(NTD)
Những “quyết định” như “giữ giá xăng không tăng đến Tết”, “bình ổn vật giá đến Tết”, “không tăng lãi suất trước Tết”, “không phá giá vnd trước Tết” là những quyết định nhất thời để nhà độc tài nguyen tấn dũng được nhìn thấy là người điều hành kinh tế tài ba. Nhưng sự thật thì khác hẳn, Nguyễn tấn Dũng là một người tham nhũng , ngu xuẩn, bất tài và chỉ lo thâu tóm quyền hành trong tay mình.
Để có một nền kinh tế bình ổn, phát triển thật sự lâu dài, đem lại ấm no cho 86 triệu người dân là người điều hành phải có những quyết định mang tính chất lâu dài, bền vững chứ không thể có những quyết định “giật cục”, “tức thời để lấy phiếu 1377 đại biểu đảng” (thực sự 1377 đại biểu này cũng không hiểu biết nhiều về vận hành kinh tế, hễ thấy GDP dởm cao, chỉ số phát triển dởm cao, usd không tăng đột biến trong thời kỳ bầu cử ĐH, xăng không tăng trong kỳ đại hội đảng, vật giá không tăng trong thời kỳ đại hội đảng thì đại biểu đi đến kết luận sai lầm là nguyen tấn dũng là người tài ba khi vận hành nền kinh tế 100 tỉ usd này.
Trước hết nói về “quyết định” giữ nguyên giá xăng, không tăng trước Tết. Petrolimex từ tháng 11, 2010 đã lên mặt báo, than vãn không có 800 triệu usd để nhập khẩu xăng cho tháng giêng 2011. Cuối cùng, để “bịt miệng” Petrolimex, 800 triệu được chuẩn chi với giá 19,500 vnd/usd. Không những thế, theo giá bán thị trường thì đã lỗ, NTD chỉ thị giá theo “định hướng XHCN”. Không một doanh nghiệp nào, nhà nước hay tư nhan mà buôn bán thua lỗ lâu dài mà tồn tại được…Hậu quả là như thế nào, thuế nhập khẩu xăng phải giảm từ 11% xuống còn 6%, rồi xuống còn zero% (tiền này là thất thu ngân sách của 86 triệu người dân, chỉ để Ba Dũng được nhìn thấy là người tài ba). Bây giờ, tất cả những lỗ lã phải lấy lại, vậy thì phá giá vnd để không còn chi usd rẻ cho tập đoàn và TCY nữa. Hôm nay, Petrolimex than vãn là lúc trước Tết mua usd giá 19,500 bây giờ mua giá 20,693 vnd (tăng 9.3%) nên xăng chuẩn bị lên giá ít nhất 10% (ai trả tiền tăng giá xăng này ???, người dân VN sẽ gồng minh như dân Ai Cập trước Mubarak).
Rồi đến cái gọi là “bình ổn giá gạo, dầu, nhu yếu phẩm”, tiền đâu chi cho quỹ bình ổn này, cũng từ một ngân sách thâm thủng tận cùng chứ có từ túi tham của nhà độc tài nguyen tan dũng đâu. Tạm thời giảm giá như thế, bây giờ NTD chịu không nổi, phải phá giá vnd. Chúng ta 86 triệu người dân đều biết qua những lần phá giá trước thì thức ăn gia súc nhập khẩu nên thịt, cá chịu thêm bảo giá, xăng, phân bón lên giá nên rau củ, gạo lên giá, điện thì tháng 3 này sẽ lên giá khủng khiếp. Ai là người gánh chịu những cơn bảo giá này ??? Xin thưa đó là 86 triệu người dân Vn với mức lương cố định là 49 usd/tháng (sau khi phá giá chỉ còn 45 usd/tháng) phải chi thêm tiền túi của mình. (Tôi nhớ những người dân Ai Cập lúc biểu tình gào thét là với 2 usd/ngày họ không sống nỗi dưới chế độ Mubarak, bây giờ 86 triệu dân VN sống với 1.50 usd/ngày).
“Không tăng lãi suất trước Tết”….Khi những yếu tố lạm phát thấm vào cuộc sống của 86 triệu ng dân thì lạm phát năm nay chắc chắn cao hơn năm ngoái (năm ngoái 11.75%). Khi lạm phát tăng cao thì lãi suất phải tăng lên hơn mức độ ngất ngưỡng 20% bây giờ…đời sống người dân đi về đâu ????
“Không phá giá vnd trước Tết” để NTD thắng lớn trong kỳ đại hội XI, những thắng lợi lớn về chính trị của tên độc tài tham nhũng nguyen tan nhũng (làm tôi nhớ lại Mubarak) là những cái giá phải trả cho 86 triệu dân VN (giống Ai Cập quá nhỉ ???)
2. Tại sao ĐCS cho Nguyễn Tấn Dũng nhiều quyền lực đến thế ?
Tất cả đều là những trò bịp bợm của bọn cộng sản, không bao giờ họ sống thật, không bao giờ lo lắng cho hạnh phúc và cuộc sống của 86 triệu người dân. Như chúng ta đều biết, trước ĐH, Trương tấn Sang chủ động báo chí đánh NTD, Nguyen Phú Trọng chủ động QH đánh NTD. Nhưng NTD nắm tiền và quyền hành nên mới có những “khẩu lệnh” nêu trên để giử vững ngai vàng. Cuối cùng thì những quyền lực và tiền ngân sách, dự trử quốc gia đều được NTD tận dụng để đánh trương tấn sang và nguyễn phú trọng. Nguyen tấn dũng bây giờ là người chiến thắng, dân VN sẽ phải trả một giá rất đắt qua vụ phá giá vnd, nợ quốc gia tăng cao, dự trử ngoại hối xuống thấp, vật giá như xăng, điện, bão giá thịt cá, gạo, dầu ăn, nước mắm, rau củ đều tăng cao. Sự chiến thắng dành được quyền độc tài của NTD có phải trả giá vì một cuộc nỗi loạn như Ai Cập hay không thì phải chờ thời gian trả lời. Những quyết định ngu xuẩn của 1377 đại biểu có thể phải trả một giá rất đắt cho “đảng ta” nếu người dân VN nỗi loạn vì giá cả. Theo tôi thấy những bảo giá vào tháng 9, tháng 10, 2010 đã làm người dân sôi sục rồi nhưng nhờ “bình ổn” giá nên họ nguôi ngoai tí xíu, bây giờ thì sự thật phủ phàng đến với 86 triệu người dân là những trò bịp của NTD dần dần lộ diện.
3. Tại sao những điều quan trọng nhất để nâng cao cuộc sống người dân không được NTD giải quyết mà chỉ lo thanh thế cá nhân tốt để thâu tóm thêm quyền hành ?
Rất nhiều lần trên diễn đàn này, tôi nói về giữ vững tỉ giá để không có bảo giá thiệt hại cho đời sống người dân. NTD dường như không biết hay cố tình không biết điều này. Muốn giữ vững tỉ giá thì phải có dự trử ngoại hối dồi dào (khi thế lực tài chính tấn công thì có đủ usd bung ra mà chống đở). Muốn có ngoại hối dồi dào thì phải giảm nhập siêu (điều này phải khuyến khích và làm tốt xuất khẩu, thu hút ngoại quốc đầu tư (điều này rất khó vì tham nhũng quá tồi tệ), giảm nhập khẩu). Nợ quốc gia phải giảm thiểu bằng cách giải thể những tập đoàn và TCY vì như Vinashin, họ chủ yếu dùng mã tập đoàn để tham nhũng chứ không là một “cú đấm thép” như ba dũng đã bịp người dân. Dây là những nguyên nhân cốt lõi của sự suy đồi kinh tế ngày nay, NTD ko thể “điều chỉnh” những chuyện này qua những biện pháp hành chánh giật cục như nói trên, đây là vấn đề xương sống của nền kinh tế (structural deficiency of the economy).
Châu Xuân Nguyễn