Hai nhân chứng mới ra mặt trong vụ án đổi tình dục lấy lợi ích dẫn đến vụ ám sát thẩm phán của cảnh sát trưởng quận

Cảnh sát trưởng Quận Letcher Mickey Stines (trái) và Thẩm phán Quận Kevin Mullins (phải).(WKYT)
Những cáo buộc mới đã được đưa ra đối với một thẩm phán bị sát hại tại Quận Letcher, Kentucky. Thẩm phán Kevin Mullins, người bị Cảnh sát trưởng quận, Shawn "Mickey" Stines, ám sát tại phòng làm việc, bị cáo buộc điều hành hoặc tham gia vào vụ bê bối "đổi tình lấy lợi" liên quan đến các phó cảnh sát trưởng và tù nhân.
Vào tháng 9 năm 2024, camera an ninh đã ghi lại cảnh cảnh sát trưởng Stines đang nói chuyện với Mullins trong phòng làm việc, gọi điện thoại bằng cả điện thoại di động của ông và của thẩm phán, rồi bắn tám phát súng, khiến thẩm phán tử vong. Sau đó, cảnh sát trưởng Stines được biết đã dùng điện thoại để gọi cho con gái. Khi cuộc gọi không thành công, ông ta đã dùng điện thoại của thẩm phán để gọi cho con gái. Gần như ngay sau cuộc gọi, Stines đã bắn Mullins, lúc đó đang trốn dưới gầm bàn.
Trước cuộc đối đầu tại phòng làm việc, một thám tử của Cảnh sát Tiểu bang Kentucky cho biết hai người đã ăn trưa cùng một số người khác. Trong bữa trưa, Mullins hỏi Stines liệu họ có cần gặp riêng tại phòng làm việc của anh ta vì một lý do không rõ hay không.
Vào tháng 12 năm 2024, một phụ nữ đã kiện Sở Cảnh sát Quận Letcher lên tòa án liên bang đã cung cấp thêm thông tin về hành vi sai trái tình dục của Thẩm phán Mullins. Theo The Gateway Pundit đưa tin , Sabrina Adkins cho biết cô đã xem một đoạn video ghi lại cảnh Mullins quan hệ tình dục với một nữ tù nhân trong phòng giam của ông ta.
Theo tờ The Mountain Eagle , một nguyên đơn khác trong vụ kiện đó đã chết vì dùng thuốc quá liều sau khi đơn kiện được đệ trình.
Vụ kiện cáo buộc rằng những cuộc gặp gỡ tình dục này với Thẩm phán Mullins và Phó Thẩm phán Ben Fields, người bị kết tội hiếp dâm cấp độ ba và giao cấu bằng miệng cấp độ ba, là để đổi lấy sự đối xử ưu đãi trong thời gian ngồi tù và quản thúc tại gia. Fields bị kết án sáu tháng tù giam và sáu năm rưỡi quản chế.
Hiện tại, chương trình “Banfield” của NewsNation đã thực hiện hai cuộc phỏng vấn độc quyền với các nhân chứng trong vụ bê bối đổi tình lấy lợi.
Tya Adams cho biết cô quen Mullins trước khi ông trở thành thẩm phán vì chị gái cô từng làm việc cho ông khi ông còn là Trợ lý Luật sư Khối Thịnh vượng chung. Adams khẳng định lần đầu tiên cô quan hệ tình dục với ông là khi cô được cho là đang học cách lấy lời khai, theo lời khai trong cuộc phỏng vấn.
Adams kể với NewsNation rằng: "Tôi đã quan hệ bằng miệng với anh ta trong khi áo tôi đang tụt xuống, và mỗi khi xong việc, anh ta lại ném tiền vào mặt tôi và bảo tôi đi vệ sinh và nhắc nhở tôi rằng tôi biết điều hơn là không nên nói với chị gái mình".
Adams khẳng định rằng kể từ đó, Mullins đã giới thiệu cô với bạn bè, các luật sư khác của anh ta và tham gia vào "các bữa tiệc tình dục, biểu diễn và quan hệ tình dục với họ để lấy tiền".
Adams được hỏi liệu cô có thể nói "không" không. Cô nhanh chóng trả lời: "Không." Cô nói tiếp: "Họ sẽ cố gắng khiến bạn cảm thấy mình nhỏ bé, bị hạ thấp và bị coi thường nhất có thể. Để tước đi quyền lực của bạn, bạn biết đấy."
Sau đó, cô ấy thừa nhận rằng "chúng tôi cũng đã vui vẻ... chúng tôi đã chơi ma túy, chúng tôi [đã] chơi cocain, rất nhiều cocaine, tiệc tùng. Không phải là họ... cưỡng hiếp... kiểu như cưỡng hiếp về mặt thể xác khi họ nghe từ 'hiếp dâm'. Đó là sự đồng thuận. Vấn đề là chúng tôi còn quá trẻ, và họ đã dùng điều đó để chống lại chúng tôi để hủy hoại cuộc sống của chúng tôi sau này... bằng hệ thống pháp luật... CPS... một cách có hệ thống tước đoạt toàn bộ cuộc đời của bạn... từng mảnh một."
Khi được hỏi liệu cô có quan hệ tình dục với ông sau khi ông trở thành thẩm phán không, Adams trả lời, "Có. Tôi đã quan hệ tình dục với ông ấy trong phòng giam... ở tầng trên." Sau đó, cô nói rằng căn phòng trong đoạn video quay cảnh nổ súng được công bố không phải là phòng giam ban đầu.
Trong một cuộc phỏng vấn khác, NewsNation đã trò chuyện với Sarah Davis, một cựu phó cai ngục. Davis cho biết bà chưa bao giờ thực sự chứng kiến bất kỳ hành vi tình dục nào, nhưng đã nghe những câu chuyện "kinh tởm và ghê tởm".
Davis cho biết bà coi nhà tù như một "nhà thổ". Bà kể về một đồng nghiệp nữ mà bà khẳng định sẽ đưa các tù nhân nam vào một phòng chứa đồ có khóa và đôi khi những người khác sẽ đưa nạn nhân của họ lên tận tòa án sau giờ làm việc.
Theo Davis, những người giám sát sẽ ký tên vào đơn xin phép tù nhân và đưa họ về nhà để quan hệ tình dục.
Khi được hỏi những tù nhân sẽ nhận được gì khi quan hệ tình dục, Davis cho biết: "Nếu họ ngủ với lính canh, chủ yếu là để đổi lấy những thứ như thuốc lá, thời gian ra khỏi phòng giam, nước ngọt, cửa hàng tạp hóa, những thứ tương tự như vậy."
Davis tin rằng sau khi Cảnh sát trưởng Stines bắn Mullins, "nhiều vụ tham nhũng sẽ bị phát hiện" và Cảnh sát trưởng "hoặc biết điều gì đó hoặc có điều gì đó đang diễn ra mà ông ta biết" và "ông ta đang làm điều gì đó để bảo vệ chúng ta".
Có lần Mullins đã đích thân mời Davis đến một bữa tiệc sex mà cô ta tin là thế. Hai lần, nhưng cả hai lần cô ta đều từ chối.
Bất chấp áp lực từ các đồng nghiệp cũ yêu cầu bà giữ im lặng, Adams cho biết bà đang lên tiếng vì các thế hệ tương lai.
Về phiên tòa xét xử Cảnh sát trưởng Stines, các luật sư bào chữa đã yêu cầu khoản tiền bảo lãnh 50.000 đô la, khẳng định ông không phải là đối tượng có nguy cơ bỏ trốn hoặc gây nguy hiểm cho an ninh. Các công tố viên lập luận rằng các tội danh tử hình ở Kentucky không đủ điều kiện để được tại ngoại.
Thẩm phán Tòa án cấp cao Christopher Cohron đã ra lệnh nộp thêm các lập luận trước ngày 2 tháng 9.